
Nguyên văn bởi
cotusaigon
Chào Jack
Cám ơn những lời chỉ dẫn của Jack, tôi nói nghiệp ở đây là vì tôi đã thả con chim của người ta nên bị người ta trù yếm như những lời của họ hăm dọa tôi, những ông thầy mà tôi đến gặp đều là do tình cờ biết được nên tôi mới biết là tôi bị người ta yếm, nhưng họ ko có nói cho tôi biết là ai yếm tôi, tôi chỉ nhớ lại lời hăm dọa của đồng nghiệp mà tôi đã thả con chim rồi những gì xảy ra sau khi đi gặp thầy về, khi tôi bị gạt mất tiền và xe lúc đó tôi ko hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, mặc dù tôi đã cảnh giác rồi, nhưng cuối cùng tiền của tôi tự dưng đưa cho họ và tôi bị mất trắng hết tất cả. Họ chỉ yếm tôi mất trắng tất cả và nghèo khổ luôn, chứ họ ko có yếm tôi bệnh hoạn gì, nên sắc mặt tôi vẫn bình thường nhưng kể từ khi tôi bị gạt thì thần sắc của tôi xuống luôn, sụt mất 3kg, chân phải và vai của tôi nó cứ nhức mõi hoàii, hồi trước thì tôi ko có hiện tượng đó, và thình thoảng thì hay nhức trên đỉnh đầu, nhưng nhẹ ko đáng kể, tôi ko biết là bây giờ những gì mà tôi bị yếm đã được ông thầy lấy ra hết chưa, và tôi thấy khi gặp ông thầy về thì những xui xẻo của tôi nó đến một cách nhanh chóng và vô lý. Nếu có xui xẻo, sao ông trời lại cho tôi xui xẻo đến đường cùng trắng tay luôn, hiện giờ tôi nói thật ko còn đồng nào, tôi phải đi mượn tiền để sống và chờ tìm được việc làm mới. Nên tôi nghỉ bây giờ thì mọi chuyện đã xong, đó là do nghiệp tôi tạo ra thì tôi chiu. (Ko lẽ mình phóng sanh thả con chim thì mình phải chịu nghiệp như vậy sao???) Tôi cũng hay ăn chay và niệm Phật Chú đại bi.
Tôi là phụ nữ, Jack chỉ tôi ra ngã 3 cởi hết quần áo ra, làm sao tôi dám cởi đây :surprise:, có cách khác ko vậy? Hỏi Dương Hoài Nam ở đâu vậy Jack? Cám ơn Jack nhiều.
Bookmarks