Trời !!!
Ông con trai, tụi nó là con gái mà, sợ cái jeee :D

Tui nói ông nghe nè: ma nó chỉ dám nhát người, chứ ko thể hại người.
Mà không muốn bị nó nói: "mày ko xong với tao đâu" thì ông phải có dũng khí, phải biết đối mặt chất vấn nó: "bộ khùng sao đứng ngay chổ ngủ mà cười ré lên ?!"
Mà tui nghi ông ngủ không mặc gì ?? Mấy em đó thấy nó mắc cở :D Ma thì ma chứ, he he

Nói vậy chứ ông phải biết nuốc nổi sợ vào trong, dùng lý trí chơi nó tới bến luôn!
Mình ông dám chấp 2 con ma nữ đó không?!:D
Nếu nhắm mình yếu, chịu hổng nổi thì mướn thầy về phụ cho?!