Ôi, thế mới biết thế nào là xung đột tôn giáo. Chỉ một Cao Đài nhỏ nhoi thôi cũng đã tranh luận kịch liệt với Phật giáo. Từ rất lâu rồi tôi vào đây đọc bài dưới tư cách 1 con người duy vật đến xem những người tu đạo nói gì về siêu nhiên. Đọc bài tranh luận của các bạn thật là hay quá, nửa đêm rồi mà đọc bằng phone cũng phải comment thôi ^ ^
Tôi ko theo đạo nào nên có lẽ nhận xét sẽ có phần khách quan hơn chăng
- Về Phật giáo: với tinh thần từ bi và lịch sử 2500 năm, chưa hề có cuộc chiến tranh tôn giáo nào bởi nhà phật. Đây là một tôn giáo tuyệt vời nhất hành tinh này. Đức Thích Ca là một người đáng kính, một con người thật. Những lời đức Thích Ca nói là chân ngôn giúp con người sống tốt hơn nhờ đó mà mang lại hạnh phúc. Nhưng ...có lẽ những người tiếp bước ông đã ko còn giữ được nguyên bản
- Về Cao Đài: lý thuyết hay lắm, hợp nhất các tôn giáo được thì hay quá rồi. Ngày xưa Vương Trùng Dương cũng có ý định thế đấy. Ek, nhưng đạo này thật quá tham vọng, tự cho là mình hiểu hết các đạo khác rồi đòi hợp nhất trong khi người theo đạo thì có mấy mống. Nản!
- @ Thiện Niệm: tôi thấy bạn hăng tiết vịt quá. Mồm thi một câu thân ái, hai câu kính gửi mà thực ra ko biết tôn trọng đạo khác. Mấy cái thứ kinh sách thơ thẩn của bạn chỉ đúng với bạn thôi nhé. Đem cái đấy ra mà dẫn chứng ở đây ko ai tin đâu. Huống hồ cái tên Cao Đài trên thế giới chả mấy ai biết đến
- @ All: ko có thượng đế, ko có ai sáng tạo ra thế giới hết. Con người làm chủ và quyết định tất cả. Bản thân tôi chỉ học theo lời dạy của đức Thích Ca vì với tôi đó là một con người!