Người thật sự khát nước thì mới vô Quán của lão, vậy nên không cần phải có điều kiện gì cả, ngoại trừ việc mua nước dùm người khác thì chỉ cần nói: “cho ly nước” hay “cho tôi ly nước của trời” hoặc “cho ly nước của đất” thậm chí “Khát quá…!” rồi ngã vật ra thì lão cũng cố gắng đổ nước cho tỉnh lại…
Nếu ai đó du xuân lỡ đường hết tiền xe thì nói “cho ít tiền xe…” hay nhờ lão tìm cho người “bạn đi cùng…” cho vui…Thế thôi…! Lão nghèo nhưng chắc cũng có ít đồng để bạn đi xe thồ ra bến, hoặc nhờ hàng xóm tìm cho người bạn đường cùng du xuân…cho zui zẻ…!
Dĩ nhiên ai muốn kể tên tuổi, quê quán, hoàn cảnh gia đình… với lão thì lại càng trân trọng biết ơn các bạn vì đã tin tưởng lão đốn củi thất nghiệp này…
Quán lão tuy được mọi người chung tay xây dựng gọi là khang trang cho “oai” vậy thôi… (già rồi mà còn phải giải quyết khâu Oai!!!) chớ lão thân cô, thế cô, mắt mờ chân chậm, lại nặng tai…
Nên mỗi ngày (sáng, chiều, tối) chỉ tiếp 3 (ba) người, ai thấy trong quán có khách rồi thì đừng vô nữa, lão xin cảm ơn trước!
3 ngày xuân lão sẽ mừng tuổi 3 ngày (3,4,5) cho 9 người;
Từ mồng 6 trở đi ai uống nước thì ít nhiều cũng phải trả “tiền” cho lão: Trả ngay hoặc vài ngày sau cũng được, chậm nhất là 9 ngày sau khi uống nước phải nói cho lão biết nước của lão mùi vị thế nào, cung cách pha chế đúng hay sai, có giúp bạn giải khát được chút nào không…Nếu ai uống nước mà không quay lại “trả tiền” sang ngày thứ 10 lão sẽ bớt đi 1 người khách, chỉ còn tiếp 2 người một ngày... nếu có 3 người khách không trả tiền thì lão đóng quán!!!
Bởi vậy, các bạn vô uống nước của lão cũng nên cân nhắc, nghĩ đến người khác, và phải chấp nhận “nước đắng…” vì đôi khi lão phải căn cứ vào bệnh tình của các bạn để cho thêm mấy vị thuốc “thật thẳng…” vô…
Nhắc lại: Các cháu học sinh, sinh viên thì chớ vô quán của lão! Vì mọi khó khăn của các cháu do bố mẹ chịu cả rồi, việc của các cháu là học…học nữa…mà thôi!
Kính cáo!
Lão hà tiện.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks