Quán của lão là quán nước âm dương! Làm sao mà phải mở quán khác trong khi mọi người đã đổ bao công sức mới xây dựng được khang trang như thế này?
Chỉ riêng việc chặt cây dựng quán thôi, mà lão rỉ kiếm phải hy sinh thanh kiếm báu từng xông pha trận mạc hàng vạn lần, lão xin tri ân và ngàn lần cảm tạ ơn đức của “Rỉ kiếm” và sáng mồng 3 lão thần hà tiện xin khấu đầu ra mắt “Hoàng đế” trước khi tiếp khách để khỏi phụ lòng mong đợi của NGƯỜI…
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks