Thật sự, dù là nick ảo trên 1 thế giới ảo nhưng đó là người thật, việc thật. Hơn nữa, việc thành lập đạo tràng tu tập pháp môn Tịnh độ, công đức vô lượng. Khuyến phát chớ nên khuyến dại.

Dù gì và thế nào, thì tất cả các huynh đệ tỷ muội tham gia đạo tràng này đều là tuổi trẻ chưa quá U40, đã là tuổi trẻ tất phải sinh động và sáng tạo đi đôi cùng khoa học. Tâm hồn thoải mái, sức khỏe đầy đủ thì việc tu hành mới tinh tấn. Điều kiện cần là thế. Thật là tiếc vì ngày ấy tôi chưa thể tham gia cùng các bạn dù mình đã có đăng ký.

Nơi nào cần thì mình sẽ giỡn, nơi nào nghiêm túc thì mình sẽ cần nghiêm túc, nơi nào cần tiếp mình thì mình sẽ đến. Diễn đàn là diễn đàn công cộng, nhưng cần nên tuân thủ luật chơi, cũng ví như tự do nhưng trong khuôn khổ pháp luật. Vì thế, khi xưng hô, mình nên cẩn trọng lời nói, "cung-khiêm" là điều tất yếu của 1 người học Phật, thực hành pháp Phật. Khi mình buông lời tức là đã thọ dụng của tác ý, nếu tác ý sai sẽ đi lệch với vấn đề cần đề cập, đâm ra sẽ gây nghiêm trọng. Mà nghiêm trọng hay không là do chính tâm mình. Cứ ngao du, cứ bình thản chớ đừng đùa cợt trong cái phút chánh tư duy. Ông bà ta thường nói thông qua lời và hành động sẽ suy được tính cách con người. Đây là bài học mà mấy hôm nay tôi theo đọc topic này.

Xuân Tân Mão đã gần kề, xin gởi lời cảm ơn các bạn ĐBN, Vietnammese, .... đã thành lập nên một đạo tràng ý nghĩa và có nơi để quần tụ các bạn trẻ tu tập pháp Phật. Hẹn một ngày đủ duyên xin được đến học các bạn.

Kính chúc tất cả các anh chị cùng các bạn mau sớm liễu ngộ, vui trong niềm vui Từ thị của năm Tân Mão. Vạn an.

P/s: Long mến, nhìn hình cậu, tôi thấy cậu trắng hơn hôm gặp óp ở Snow đợt 2, một chút đó, và khuôn mặt tròn đầy hơn, tức việc tu tập có tiến bộ. Nên ứng dụng Phật pháp nhiều hơn nhé. Thân mến cô Mộng.