Phàm là Nhân tránh sao lầm lỗi
Việc thiện lành cũng chẳng kém ai
Thứ tha kia vốn là mỹ đức
Tịnh cõi lòng tự quán xét suy
Lời Phật dạy chẳng đã khắc ghi?
Tâm buông xã xóa nhòa trong trí
Một nụ cười đôi tay siết lại
Ngẫm thế gian còn lắm chuyện mừng..
Phàm là Nhân tránh sao lầm lỗi
Việc thiện lành cũng chẳng kém ai
Thứ tha kia vốn là mỹ đức
Tịnh cõi lòng tự quán xét suy
Lời Phật dạy chẳng đã khắc ghi?
Tâm buông xã xóa nhòa trong trí
Một nụ cười đôi tay siết lại
Ngẫm thế gian còn lắm chuyện mừng..
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks