Trang 59 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 9495354555657585960616263646569109 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,161 tới 1,180 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1161
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Năm con mèo

    [SIZE="4"][COLOR="DarkRed"]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    [B]


    Thơ hay. cho chú họa với nha.


    Kính chúc huynh tỷ đệ muội, năm mới thật nhiều sức khỏe.
    Và gia đình ấm no hạnh phúc




    Xuân về rộn rã tiếng đàn ca
    Tài lộc xuân ban khắp mọi nhà
    Tỷ huynh chung hưởng niềm vui mới
    Đệ muội nghĩa tình đẹp như hoa
    Cầu mong năm mới đầy thiện ý
    Ân huệ đẩy lùi họa bay xa
    Nhà nhà vững bước đường tu học
    Xuân đời xuân đạo hiệp tình ta.

    Ỡ mặt đất sen hồng đua nỡ
    Trên gió thanh tỏa mát nhẹ nhàn
    Chim kêu vượn hú rỏ ràng
    Huỳnh hoa ngọc thụ chuông vàng reo ngân

    Có hiền thánh xây vần độ chuyễn
    Năm tân mão ,hiển hiện con mèo
    Mèo hiền ,dữ hơn cọp beo
    Ráng tịnh độ, mèo meo ,mèo ngũ

    Không tịnh tâm mèo phủ mèo quần
    Mèo đen mịt, mèo sai khiến
    Mưa tuôn gió thổi , hồi chuyễn biến
    Thần kinh oai chiến,tứ thiên phù


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #1162
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Cứu người được việc mê say
    Tỏ ra công đức phước dày
    Mộng sao thấy, vay vay mãi
    Cô giãi bày cho mộng hay hay

    Lâu quá không gặp con
    Hẹn ngày gặp lại nhé
    Cô mộng hihiiii
    Chúc Cô Năm, Năm mới Thân Tâm thường An Lạc.

    Kính
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  3. #1163
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Kính Chúc Muôn Nhà Vạn Bình An,
    Kính Chúc Tân Xuân Đến Ngập Tràn.
    Đạo Mầu Cùng Tiến, Đồng Tinh Tấn,
    Phật Pháp Tăng Thêm, Chứng Quả Vàng.
    Trăm Năm Vẫn Giữ Lòng Son Sắt,
    Nghìn Biến Đã Không Chút Ngỡ Ngàng.
    Năm Nay Tết Đến Người Người Phúc,
    Tiếng Cười, Tiếng Nói, Ngập Trời Vang.


    MTD Kính Chúc Tất Cả Huynh Đệ, Anh, Chị, Em, Cô, Dì, Chú, Bác... Cùng Tất cả Gia Quyến Có Một Mùa Xuân Tân Mão Thật Hạnh Phúc. Cả Năm Luôn An Lành, Luôn Bình An, Luôn May Mắn.

    Cung Chúc Tân Xuân
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  4. #1164
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Ở đây không có chơi văn xuôi, phải hỏi như vầy thì cô Năm mới trả lời:

    Cô Năm cho hỏi câu này
    biết ơn sao lại biết người quánh ta
    đáng ra ta phải tránh xa
    hạng người hung dữ như là hổ mang
    tiêu trừ nghiệp chướng đang mang
    là để họ đánh như vầy sao cô?
    Nếu cô thấy có chi phiền
    xin cô lượng thứ vì con quá hiền

    thôi dzọt....:whew:
    Hcthinh ,xuất khẩu thành thơ chẵng có ngờ
    Mới tích tắc dịch ra một bài thơ
    Nhìn lịch sự vậy mà quá ,ích kỷ
    Dấu nghề, khi thi phú với mọi người
    Như vậy mà vẫn cứ mãi cười tươi
    Chuyên môn trêu ghẹo họ cười như ươi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1165

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Ay yo... bài hoạ đây

    Vội vội vàng vàng được câu thơ
    Đối đối niêm niêm khó chẳng ngờ
    Vận vận hành hành tay thời mỏi
    Đong đong đếm đếm mắt cũng mờ
    Ngẫm ngẫm trông trông người hoạ xướng
    Chờ chờ đợi đợi kẻ ngu ngơ
    Hồi hồi đáp đáp mau kẻo trễ
    Vun vun vén vén nghĩa thân sơ
    Chào hiền camap_anchay minhtam 12 thấy hiền và thienniem làm thơ hay qua.
    minhtam12 bắt chước họa theo, mong hiền và thienniem đừng cười.


    Thương thương nhớ nhớ đến nàng thơ
    Không không đợi đợi đến chẳng ngờ
    Oan oan trái trái đà vay mượn
    Kiếp kiếp người người tợ giấc mơ
    Nay nay trả trả tiền khiên trước
    Nợ nợ trần trần chịu ngu ngơ
    Mặc mặc đời đời chê hay trách
    Tình tình thấm thấm lúc ban sơ

  6. #1166
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Chào hiền camap_anchay minhtam 12 thấy hiền và thienniem làm thơ hay qua.
    minhtam12 bắt chước họa theo, mong hiền và thienniem đừng cười.


    Thương thương nhớ nhớ đến nàng thơ
    Không không đợi đợi đến chẳng ngờ
    Oan oan trái trái đà vay mượn
    Kiếp kiếp người người tợ giấc mơ
    Nay nay trả trả tiền khiên trước
    Nợ nợ trần trần chịu ngu ngơ
    Mặc mặc đời đời chê hay trách
    Tình tình thấm thấm lúc ban sơ

    Vui nào bằng vui thi phú
    Dang tay chung góp học tu song hành
    Hân hoan chia sẻ duyên lành
    Gặp nhau danh toại công thành nào hơn

    Cảm ơn chú Minhtam12 đã có lòng tham gia xướng hoạ thơ:D
    Chúc chú tân niên thân an cường
    Ngàn người quý mến vạn người thương
    Gia đạo an hoà luôn sung túc
    Đạo hạnh tinh thông trọn vẹn đường
    Last edited by camap_anchay; 29-01-2011 at 12:39 AM.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #1167

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Ỡ mặt đất sen hồng đua nỡ
    Trên gió thanh tỏa mát nhẹ nhàn
    Chim kêu vượn hú rỏ ràng
    Huỳnh hoa ngọc thụ chuông vàng reo ngân

    Có hiền thánh xây vần độ chuyễn
    Năm tân mão ,hiển hiện con mèo
    Mèo hiền ,dữ hơn cọp beo
    Ráng tịnh độ, mèo meo ,mèo ngũ

    Không tịnh tâm mèo phủ mèo quần
    Mèo đen mịt, mèo sai khiến
    Mưa tuôn gió thổi , hồi chuyễn biến
    Thần kinh oai chiến,tứ thiên phù



    Xuân đến ban nhiều phước lộc may
    Kính chúc tỷ thêm sức khỏe hoài
    Gia đình trên dưới đều như ý
    Hưởng phúc MẪU truyền mãi tương lai.

  8. #1168
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Xuân sang đang đến nhẹ nhàn
    Tất cã gia quyến an khang mọi nhà
    Cầu chúc vui vẽ sang qua
    Mưa hòa gió thuận thành xa an nhàn\
    Chúc quý đạo hữu an khang
    Cầu cho bốn mùa xuân hạ thu sang
    xuân mát nhẹ nhàn tấm thân
    Rồng vàng đếm mãi được thật nhièu cân
    chúc đạo hạnh ,muôn phần lo toan
    Bốn mùa tươi đẹp , thanh loan ngút trời
    Đạo đời lái đũ mọi nơi
    Cầu cho thế giới hực trời sáng tươi
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1169

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Vui nào bằng vui thi phú
    Dang tay chung góp học tu song hành
    Hân hoan chia sẻ duyên lành
    Gặp nhau danh toại công thành nào hơn

    Cảm ơn chú Minhtam12 đã có lòng tham gia xướng hoạ thơ:D
    Chúc chú tân niên thân an cường
    Ngàn người quý mến vạn người thương
    Gia đạo an hoà luôn sung túc
    Đạo hạnh tinh thông trọn vẹn đường
    Thật đậm đà ý thơ thấm đượm
    Biết quý người, thật sớm tuổi niên
    Lời thơ xóa hết lụy phiền
    Lòng nghe thương cảm gửi miền xa xôi

    Cám ơn phong vân không chế minhtam 12
    Cám ơn lời chúc thật tỏ tường
    Kính chúc phong vân mãi an khương
    Tâm lành phát huệ thêm người quý
    Gia đạo an lành đượm tình thương
    Last edited by minhtam12; 29-01-2011 at 12:54 AM.

  10. #1170

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Cuối năm về đông đầy bạn hữu
    Mừng đầu năm thành tựu tăng thêm
    Chúc cho đời ấm đạo êm
    Thanh nhàn đàm đạo ngày đêm tu hành

    Nhân dịp xuân về kính chúc huynh
    Sức khỏe tăng thêm đượm nghĩa tình
    Gia đình hưởng được nhiều ân MẪU
    Con cháu vui vầy mãi đẹp xinh

  11. #1171
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tịnh tâm tu hảy mau đi,đừng buồn chi mãi không gì vui đâu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    tôi vẫn ngồi đây nhìn màn đêm u tối
    tôi buồn tôi chẳng biết ngỏ với ai
    tôi chạy ra đuờng , tôi hét tôi la
    như 1 thằng điên tôi bò tôi lết
    chỉ có ma mới hiểu vì sao tôi buồn .
    Non bồng cảnh thiên nhiên tươi đẹp
    cảnh thiên thai ty hẹp khó về
    Trần đời tâm mãi còn mê
    Bồng lai tiên cảnh sao về được đây
    Loan ca phụng múa suốt đêm ngày
    Đời den tối vì mây phũ mờ
    Giữa trời đông đêm tối bơ vơ
    Ngồi đây cầm bút xuất thơ
    Tuệ mong đạo hữu vô bờ xa trông
    nghiệp chướng chẳng tỏa mây hồng
    Cầu xin ơn mẫu ,tâm không hướng hiền
    Bước lên nơi tịnh thất là thuyền
    Cầu trên phật mẫu cứu yên con khờ
    Giàu sang ngỡ tưỡng như mơ
    Cầu xin phật mẫu,dỡ bờ sang sông
    Last edited by tritue; 29-01-2011 at 08:16 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #1172
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Nhân dịp xuân về kính chúc huynh
    Sức khỏe tăng thêm đượm nghĩa tình
    Gia đình hưởng được nhiều ân MẪU
    Con cháu vui vầy mãi đẹp xinh
    Mùa xuân đến mây hống đua nỡ
    Chúc đệ hiền muôn thuỡ hương hoa
    Xuân tân trên thuận dưới hòa
    Gia đình hạnh phúc đậm đà tình thương

    Trí tuệ chúc minh tâm
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1173
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Mùa xuân tươi đẹp

    [QUOTE=tinhkhithan;247057]


    cuối năm về đông đầy bạn
    Mừng đầu năm thành tựu tăng thêm
    Chúc cho đời ấm đạo êm
    Thanh nhàn đàm đạo ngày đêm tu hành
    [/QUOTE]
    Cuối niên đệ về quê ăn tết
    Chúc gia đình hưỡng hết mùa xuân
    Hà nội vui, như pháo tưng bừng
    Chúc hiền đệ vui đùa tươi đẹp
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1174

    Mặc định


    Chép lại ...

    CaMap_AnChay xướng :

    Xuân về mai nở tiếng chim ca
    Như báo tin vui đến mọi nhà
    Đông qua, xuân đáo tâm ngời rạng
    Hạ khuất, thu về ý kết hoa
    Có đâu hương sắc, nào thiện ác
    Chẳng còn thinh vị, chẳng gần xa
    Xuân thế chẳng còn bao lâu nữa
    Đời Đạo song hành bước với ta.


    Thiện Niệm HỌA

    Xuân về dân tộc lạc vinh ca
    Xuân báo bình an khắp nước nhà
    Xuân đến ban cho Đời thắm đượm
    Xuân lai gởi tặng Đạo tươi hòa
    Xuân nhắc người người ...Tình vạn loại
    Xuân khuyên kẻ kẻ ... Lý sâu xa
    Xuân niên Tân Mão : Miêu Dìu Thử
    Xuân kỷ vui vầy bạn với ta


    Và đây là bài Họa Tùng Vận cùng Thiện Niệm của Lão Huynh Phung Thanh ( nguồn CAODAITOATHANHTAYNINH.NET )

    Kính Họa

    Xuân về dân tộc lạc vinh ca,
    Phụng Thánh nôn nao dọn dẹp nhà.
    Trước nhứt Thiên Bàn chu đáo lại, (1)
    Thứ nhì Thất Tổ xếp dung hòa.
    Thưởng Mai không lãng tình thương lớn,
    Ngắm Cúc ôn nhuần lý Đạo xa.
    Tân Mão tân niên : TÂN điệp đấy,
    Cầu mong hai Đấng (2) chuyển về ta


    Phụng Thánh
    5:29 am – ngày 26-12 Canh Dần
    --------------
    (1) - Sau 7 ngày không nhang khói.
    (2) - Lý Giáo Tông và Phạm Hộ Pháp

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #1175
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Mỡ hội

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Vui nào bằng vui thi phú
    Dang tay chung góp học tu song hành
    Hân hoan chia sẻ duyên lành
    Gặp nhau danh toại công thành nào hơn

    Cảm ơn chú Minhtam12 đã có lòng tham gia xướng hoạ thơ:D
    Chúc chú tân niên thân an cường
    Ngàn người quý mến vạn người thương
    Gia đạo an hoà luôn sung túc
    Đạo hạnh tinh thông trọn vẹn đường
    Long hoa di lạc mỡ tòa sen
    Hòa quí ,quan âm ,ngự trước đèn
    Đại mỡ chơn thần hòa thạch thủy
    Hội hóa tánh đượm hương sen

    Họp hoàn chín cỏi trên thèm ngọc
    Nhứt thống đạo tâm ,dưới ánh đèn
    Linh diệu phép màu chung một mối
    Căn nguyên hườm bữu thấm mùi sen
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1176
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=Thiện Niệm;247264]
    Chép lại ...

    CaMap_AnChay xướng :

    Xuân về mai nở tiếng chim ca
    Như báo tin vui đến mọi nhà
    Đông qua, xuân đáo tâm ngời rạng
    Hạ khuất, thu về ý kết hoa
    Có đâu hương sắc, nào thiện ác
    Chẳng còn thinh vị, chẳng gần xa
    Xuân thế chẳng còn bao lâu nữa
    Đời Đạo song hành bước với ta.


    Thiện Niệm HỌA
    Xuân
    [COLOR="Magenta"Xuân về dân tộc lạc vinh ca
    Xuân báo bình an khắp nước nhà
    Xuân đến ban cho Đời thắm đượm
    Xuân lai gởi tặng Đạo tươi hòa
    Xuân nhắc người người ...Tình vạn loại
    Xuân khuyên kẻ kẻ ... Lý sâu xa
    Xuân niên Tân Mão : Miêu Dìu Thử
    Xuân kỷ vui vầy bạn với ta


    Và đây là bài Họa Tùng Vận cùng Thiện Niệm của Lão Huynh Phung Thanh ( nguồn CAODAITOATHANHTAYNINH.NET )

    Kính Họa

    Xuân về dân tộc lạc vinh ca,
    Phụng Thánh nôn nao dọn dẹp nhà.
    Trước nhứt Thiên Bàn chu đáo lại, (1)
    Thứ nhì Thất Tổ xếp dung hòa.
    Thưởng Mai không lãng tình thương lớn,
    Ngắm Cúc ôn nhuần lý Đạo xa.
    Tân Mão tân niên : TÂN điệp đấy,
    Cầu mong hai Đấng (2) chuyển về ta


    Phụng Thánh
    5:29 am – ngày 26-12 Canh Dần
    --------------
    (1) - Sau 7 ngày không nhang khói.
    (2) - Lý Giáo Tông và Phạm Hộ Pháp

    [/COLOR]
    [/QUOTE]

    Xuân về dân tộc mỡ âu ca
    Xuân báo an vui mọi phúc nhà
    Xuân qua đông đến ,đời tự tại
    Xuân đã sang ,tình xuân còn mãi

    Xuân về dân tộc khãi hoàn ca
    Xuân mang phước thịnh cho mọi nhà
    Xuân mỡ lòng, âu ca hòa lạc
    Xuân đến bao nhà mang thạnh phát

    Xuân nhắc người vạn khãi tình ca
    Xuân vui xuân họp ,cho mọi nhà
    Xuân hóa ông bà nơi cực lạc
    Xuân đến thạnh phát, khãi hoàn ca
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #1177
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Một ngày vắng bóng trôi qua
    Nay vườn thơ đã ngập tràn sắc xuân
    Khéo khen Thien-niem Cá này
    Thi ca đối đáp mười phân vẹn mười
    Đọc thơ khẽ mỉm môi cười
    Nam thanh nữ tú ai bì bằng ai :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #1178
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Con đường tu gập ghềnh sỏi đá
    Nhiều phong ba phía trước đợi chờ
    Tâm nhất niệm một lòng hướng đạo
    Bao hiểm nguy bỗng hóa vô thường
    Rồi mai đây trên mỗi bước đường
    Có chư thiên ngày đêm kề cận
    Truyền đạo pháp khai đài sen nở
    Mang từ bi phổ độ chúng sanh
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #1179
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Hữu duyên đi trên đường chánh đạo
    Bao ngoại chướng đang rập rình quanh
    Để thân trí ngày đêm thanh tịnh
    Tham-sân-si vứt bỏ ngoài tâm
    Có như thế tà ma ngoại đạo
    Bất khả xâm..vững bước tu hành
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #1180
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Hiai ngày không gặp,,Trí tuệ hòa với hiền muội nhé

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Hữu duyên đi trên đường chánh đạo
    Bao ngoại chướng đang rập rình quanh
    Để thân trí ngày đêm thanh tịnh
    Tham-sân-si vứt bỏ ngoài tâm
    Có như thế tà ma ngoại đạo
    Bất khả xâm..vững bước tu hành
    Ngọc hoàng thượng phụ ,độ thần thông
    Điễm đạo nhơn sanh thoát khỏi vòng
    Mỡ hội long hoa chiêu thánh đức
    Chơn truyền chánh lý, phước cao phong

    Trong vòng tứ khỗ ,thoát khỏi không
    Tu mau sẽ thấy hội tiên rồng
    cha hiền thương xót lòng mong đợi
    Cho kịp long hoa, được gội lòng
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •