Một ngày nọ ngồi nhẩm đếm xem mình đã làm được bao nhiêu việc phước thiện, bao nhiêu việc ác.

Tính tới nhẩm lui thấy mình làm được khá nhiều việc phước thiện, khoảng 163 lần, nhưng suy xét cho thấy, những lần mình quán niệm điều lành cho người khác cũng là một việc thiện, mỗi lần mình cầu nguyện cho người khác cũng là một việc thiện, vậy thì mỗi ngày những người đọc kinh đều làm được một việc thiện. Tính ra mỗi năm có 365 ngày, cho trung bình mỗi ngày cầu nguyện một lần thì vậy chi mỗi năm có 365 lần. Năm nay mình 22 tuổi 8 tháng vậy thì 22x365=8030, cộng với 8x30=240, tổng cộng là 8270 việc thiện.

Nhưng xét đi xét lại thì mỗi ngày chúng ta đều có niệm xấu ác dậy khởi, đó cũng là một việc làm bất thiện => mình có 8270 điều bất thiện...

Vậy thì sao đây.....Thì cứ cho rằng mình thiện là sẽ thiện, ác là sẽ ác, không ác không thiện thì sao đây =>.......