Em xin cám ơn bác chủ thớt rất nhiều với lòng từ bi của bác.... nói tóm lại thì theo quá trình làm con người của em thì em đã nhận xét được 1 điều... có lẻ kiếp trước em thiếu nợ nhiều người lắm nên kiếp này em toàn gặp gì đâu không à... và kể từ khi em co nhận thức đó thì em không còn muốn nhận bất cứ an huệ của ai vì mất công kiếp sau em phải đền bù lại cộng thêm tiền lãi nữa... huống chi bác chủ thớt lại hồi hướng bao la như vậy cho em....thì cái nợ nầy khó tính lắm thôi thì bac coi như giúp em....đừng bỏ tên em vô sổ của bác nha.....cám ơn bác thiệt nhiều cầu chúc bác luôn luôn được khỏe mạnh để giúp đời và tạo thêm nhiều phước đức....kính bác