Mong mọi người hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện,đừng vội chỉ trích tôi như thế!
Thứ nhất là vị trí nhà tôi trước nhà thì có cột đèn,cột điện và nhà đối diện thì gắn gương phản chiếu quá nhiều!Có người chỉ nên gắn gương Bát quái Tiên Thiên Hậu Lồi kết hợp với phương pháp hoá giải để trấn yểm.Nhưng xin thưa!Trấn yểm lại nhà người khác,thì thấy cũng tội nghiệp họ,nên lúc trước tôi chỉ treo miếng gỗ có khắc 6 chữ Lục Tự Đại Minh ,vì lúc trước cũng không rành về việc nhờ Thầy khai quang,tẩy uế;nên tôi chỉ đặt miếng gỗ có khắc 6 chữ Lục Tự Đại Minh lên bàn thờ và đặt trước tượng Quan Âm Bồ Tát,thắp nhang cầu xin Quan Âm Bồ Tát gia trì oai lực để treo lên,mở nhạc thần chú Om Mani PadMe Hum rồi trì theo,chứ không có làm phép gì cả,nhưng treo lên 1 thời gian thấy rất linh nghiệm.Còn tấm linh phù này tôi xin nói là tôi không có mua,mà tôi được 1 người tu Mật Tông tặng cho.Tôi chỉ mượn hình bên Hoàng Thần Tài đăng lên cho các bác biết rõ hình dạng của tấm linh phù thôi,rồi sẵn nhờ bác nào biết Thầy đức hạnh thì nhờ gia trì dùm!Nói thiệt nhà tôi bị nhiều điều xấu về mặt phong thuỷ lắm,lúc trước cột điện trước nhà theo như kế hoạch bản vẽ là không phải dựng ngay trước nhà tôi đâu,mà là cách nhà tôi 2 căn mới đúng,nhưng bà chủ nhà đó đã dùng tiền hối lộ hay sao thì tôi không biết,nhưng khi cột điện có trước nhà,mối quan hệ giữa tôi và nhà bà hàng xóm đó vẫn bình thường,mình chấp nhận sự thua thiệt mà không cần kêu oan,rồi nhà đối diện họ gắn gương phản chiếu quá nhiều,tôi cũng không dám treo bát quái hay dùng phép trấn yểm,ếm đối lại vì sợ không tốt cho người nhà của họ.Thử hỏi các bác việc làm của tôi là lấy Bi hoá giải hay lấy Oán mà hoá giải?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks