Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Thọ Giới Rồi, Nhưng Vì Công Việc Có Được Uống Rượu không

  1. #1

    Unhappy Thọ Giới Rồi, Nhưng Vì Công Việc Có Được Uống Rượu không

    Mình mới biết uống rượu và bia cách đây 4 năm, nhưng trước đó 2 năm mình đã qui y thọ giới, lúc đó khi mình uống thì mình nghĩ rằng, thời thế nên mình phải chịu mong phật hiểu.
    Nhưng càng ngày mình cảm giác thèm thuồng, mặc dù mình ko uống hằng ngày, nhưng khi có tiệc tùng thì mình lại uống thả ga với bạn bè.
    Mình cảm giác thấy có lỗi với phật.
    Phật ko biết hiểu cho mình ko?thực sự mình rất buồn ko biết phải nói sao?
    Công việc nếu ko xã giao làm ăn, nhất định mình sẽ bị tẩy chay?nếu bị tẩy chay thì công việc cũng sụp đổ theo?
    Làm sao?phải làm sao?

  2. #2
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình mới biết uống rượu và bia cách đây 4 năm, nhưng trước đó 2 năm mình đã qui y thọ giới, lúc đó khi mình uống thì mình nghĩ rằng, thời thế nên mình phải chịu mong phật hiểu.
    Nhưng càng ngày mình cảm giác thèm thuồng, mặc dù mình ko uống hằng ngày, nhưng khi có tiệc tùng thì mình lại uống thả ga với bạn bè.
    Mình cảm giác thấy có lỗi với phật.

    Phật ko biết hiểu cho mình ko?thực sự mình rất buồn ko biết phải nói sao?
    Công việc nếu ko xã giao làm ăn, nhất định mình sẽ bị tẩy chay?nếu bị tẩy chay thì công việc cũng sụp đổ theo?
    Làm sao?phải làm sao?
    Đức Phật chế ra giới cấm không được uống rượu (Ngày nay, giới này được mở rộng : Cấm không sử dụng các chất kích thích : rượu, bia, thuốc lắc, thuốc phiện, cần sa, ma túy..vv...và...vv....) vì những chất này làm thân thể con người hao gầy, trí tuệ bị lu mờ,...Ngoài ra, nó còn là tác nhân dẫn đến nhiều tội lỗi khác: giết người, trộm cắp, hiếp dâm, hành hạ, đánh đập, ......người khác. Nên biết rằng :"Thọ giới rồi mà lại cố tình phạm giới, tội tăng gấp bội ". "Vì lý do công việc". Đó chỉ là lý do để lấp liếm, bao biện cho việc uống rượu, bia thôi. Thiếu gì cách " chối từ ". "Tôi bị bệnh xơ gan, bác sĩ nói không được uống rượu bia", "Tôi bị nhiễm mỡ gan, tôi bị viêm gan, tôi bị loét dạ dày...; tôi bị dị ứng, uống không được.............". Thử xem sao........
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  3. #3

    Mặc định

    Tế điên hòa thượng vẫn rượu thịt như thường, có sao đâu các bác. Mà bạn rồng sắt 13 có pháp môn niệm Phật hay lắm cơ mà!!! Niệm phận 6000 lần ngày đến thiên lý nhãn mà còn mở được thì giải tội (nghiệp lực) đơn giản như trở bàn tay thôi!!!
    Thế bạn thấy có lỗi với Phật nào, bạn muốn giải thích với vị Phật nào, bạn muốn Phật nào hiểu bạn...?

  4. #4
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    cái cha giới định tuệ tào lao quá .......................................còn cái ông con rồng sát thì tu ông đã có cau trả lời rùi mà còn hỏi chán ..........bằng bằng
    Tui "tào lao" 1, ông "tào lao" gấp 10 tui. "PHẢN QUANG TỰ KỈ" đi. Tự nhìn lại mình đi. Hehehe.:)
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình mới biết uống rượu và bia cách đây 4 năm, nhưng trước đó 2 năm mình đã qui y thọ giới, lúc đó khi mình uống thì mình nghĩ rằng, thời thế nên mình phải chịu mong phật hiểu.
    Nhưng càng ngày mình cảm giác thèm thuồng, mặc dù mình ko uống hằng ngày, nhưng khi có tiệc tùng thì mình lại uống thả ga với bạn bè.
    Mình cảm giác thấy có lỗi với phật.
    Phật ko biết hiểu cho mình ko?thực sự mình rất buồn ko biết phải nói sao?
    Công việc nếu ko xã giao làm ăn, nhất định mình sẽ bị tẩy chay?nếu bị tẩy chay thì công việc cũng sụp đổ theo?
    Làm sao?phải làm sao?
    Uống sao giữ lí trí,tâm thức tỉnh táo là được,không ai trách cả,đừng uống say be bét,mất hết lí trí thì không hay.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  6. #6

    Mặc định

    Giới tửu cho cư sĩ tại gia theo ĐT chỉ đơn giản là không uống rượu đến say sưa, lè nhè, lú lẫn...Còn uống vì xã giao công việc không sa đà thì tạm chấp nhận.
    Nhưng rõ ràng bạn thấy cái hại của rượu là chưa uống thì nó nghĩ khác rượu vào thì không say không về...
    Người xưa nói Tây thi nhăn mặt thì đẹp mình không phải thần tửu Lưu linh thì chắc như bắp uống rượu thì phải say sưa sa đà nghiện ngập, vì vậy uống vì công việc thì lợi cũng tương đương với hại đó. Hay là bạn quan niệm hy sinh đời bố cũng cố đời con

    Cựu bộ trưởng tài chính Nhật: Shoichi Nakagawa mất chức vì say rượu

  7. #7

    Mặc định

    @ynguoiloitoi: chỉ cần quán bia thành lavie, rượu thành lavie là OK nhỉ. Nhưng ông rồng inox này ông ý lại "thèm thuồng" cơ ạ => cái này thì là phá giới chứ giữ gì nữa.
    Ông rồng Inox, cái gì làm nên ông ngày hôm nay? Cái gì làm nên sự thành công của ông? Phúc nghiệp hay mấy bữa nhậu dzậy? Ông bớt mấy bữa nhậu, ông mất vài trăm triệu, nhưng đến lúc ông tránh được rủi ro mất vài tỷ đó.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình mới biết uống rượu và bia cách đây 4 năm, nhưng trước đó 2 năm mình đã qui y thọ giới, lúc đó khi mình uống thì mình nghĩ rằng, thời thế nên mình phải chịu mong phật hiểu.
    Nhưng càng ngày mình cảm giác thèm thuồng, mặc dù mình ko uống hằng ngày, nhưng khi có tiệc tùng thì mình lại uống thả ga với bạn bè.
    Mình cảm giác thấy có lỗi với phật.
    Phật ko biết hiểu cho mình ko?thực sự mình rất buồn ko biết phải nói sao?
    Công việc nếu ko xã giao làm ăn, nhất định mình sẽ bị tẩy chay?nếu bị tẩy chay thì công việc cũng sụp đổ theo?
    Làm sao?phải làm sao?
    chỗ này mới là có tội. A di đà phật,sớm mà tỉnh ngộ nha.

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conrongsat13 Xem Bài Gởi
    Mình mới biết uống rượu và bia cách đây 4 năm, nhưng trước đó 2 năm mình đã qui y thọ giới, lúc đó khi mình uống thì mình nghĩ rằng, thời thế nên mình phải chịu mong phật hiểu.
    Nhưng càng ngày mình cảm giác thèm thuồng, mặc dù mình ko uống hằng ngày, nhưng khi có tiệc tùng thì mình lại uống thả ga với bạn bè.
    Mình cảm giác thấy có lỗi với phật.
    Phật ko biết hiểu cho mình ko?thực sự mình rất buồn ko biết phải nói sao?
    Công việc nếu ko xã giao làm ăn, nhất định mình sẽ bị tẩy chay?nếu bị tẩy chay thì công việc cũng sụp đổ theo?
    Làm sao?phải làm sao?
    Tôi xin chia sẻ vài dòng suy nghĩ cùng đạo hữu.
    Thiết nghĩ Đức Phật đưa ra năm giới cho người Phật tử tại gia tu theo đó là năm tiêu chuẩn đạo đức căn bản của con người.
    Ở đây đạo hữu muốn đề cập về vấn đề bia rượu trong cuộc sống và việc quy y thọ trì năm giới này.
    Năm giới đó là : Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
    Theo tôi thì giới không uống rượu là quan trọng nhất mà người Phật tử tại gia cần phải lưu ý và thọ trì. Chúng ta tu tập không nhất thiết phải cứng nhắc không uống là không uống mà phải biết vì sao ta không nên uống.
    Đầu tiên nên hiểu rằng uống rượu bia chẳng có ích lợi gì, đó là chất độc hại mà khi uống vào các cơ quan trong cơ thể của ta bị suy yếu nhất là gan, thận... chính vì vậy người dùng bia rượu lâu ngày sẽ gây ra các bệnh như : ung thư thực quản, xơ gan cổ trướng...
    Xin được thẳng thắn như thế này. Ở đây đạo hữu nói là đạo hữu càng ngày càng thấy thèm có nghĩa là đạo hữu đã bị lệ thuộc vào bia rượu, còn vì công việc thì đó chỉ là lý do. Hơn nữa mỗi lần đạo hữu uống là uống thả ga với bạn bè thì rõ ràng đã phạm giới.
    Lại nữa, khi mình say sỉn không kiểm soát được bản thân thì việc phạm giới không uống rượu dẫn đến phạm vào các giới còn lại :
    1. Sẽ phạm vào giới sát sinh : vì sao? vì không ai nhậu mà ăn đồ chay cả, lúc thì ra quán nhậu, lúc thì nhậu ở nhà không ít thì nhiều cũng sát sanh. Đó là chưa kể việc có hơi men vào rồi thì bất chấp tất cả, có thể dẫn đến việc giết người vì chấp vài lời nói nhỏ. Đó là phạm thêm 1 giới nữa.
    2. Sẽ phạm vào giới trộm cắp : vì sao? vì nhậu thì sẽ tổn hao tài sản nên sẽ dẫn đến túng thiếu thì việc trộm cắp gián tiếp hay trực tiếp chỉ là vấn đề thời gian, không trước thì sau. Đó là phạm thêm 2 giới nữa.
    3. Sẽ phạm vào giới tà dâm : vì sao? vì khi nhậu vào thì đầu óc sẽ không được tỉnh táo sanh ra ý nghĩ dâm tà. Đã biết bao nhiêu vụ ngoại tình cũng như hãm hiếp đã xảy ra khi có chút hơi men vào mà các thông tin đại chúng hằng ngày vẫn đề cập. Đó là đã phạm thêm 3 giới nữa.
    4. Sẽ phạm vào giới nói dối : vì sao? vì khi túng thiếu vì nhậu thì người ta sẽ lừa lọc người thân để có tiền phục vụ cho việc ăn nhậu của mình. Độc thân thì nói dối cha mẹ đóng tiền học phí hay muôn ngàn lý do khác, có gia đình thì nói dối vợ con cũng với muôn ngàn lý do. Đó là đã phạm thêm 4 giới nữa.
    Thiết nghĩ việc dùng rượu bia như vậy thật là tội lỗi vì không phải phạm 1 giới mà đã phạm vào cả 5 giới.
    Đức Phật của chúng ta dùng từ : Không uống rượu chứ không phải là cấm uống rượu, chính vì vậy người Phật tử tại gia phải biết tư duy và linh động trong việc thực hành. Tốt nhất là không uống, hoặc có uống thì nâng ly nhấp môi cho vui với bạn bè rồi mình ngồi nói chuyện cho vui, chứ say sỉn thì chắc chắn phạm vào tất cả các giới. Còn bạn bè mà ai trách mình này nọ thì chắc chắn họ chẳng hiểu mình, họ đến với mình cũng chỉ vì vài ly bia ly rượu giết thời gian. Hết bia, hết rượu lại hết bạn hết bè.
    Bản thân tôi trước kia khi chưa biết đến Phật pháp thì là một bợm nhậu, thuốc lá thì hút phì phèo. Nhưng từ khi ánh sáng của Phật pháp đến với tôi tôi đã từ bỏ tất cả. Bạn bè càng quý mến hơn chứ chẳng có vấn đề gì vì họ là những người bạn tốt, sống và hiểu nhau chứ chẳng phải vì chén tạc chén thù.
    Trong kinh Tám Điều Từ Tâm có câu này :
    "...Lòng này chính là nguồn độc ác
    Đem thân ra gánh vác tội tình..."
    Vì thích vài phút "lâng lâng" mà mình phải trả giá quá nhiều, với người thân thì làm họ đau khổ, với xã hội thì là con sâu làm rầu nồi canh, với bản thân mình thì đau khổ vì bệnh tật hành hạ cái thân. Cái tâm hành cái thân, rồi cái thân đau đớn lại hành lại cái tâm. Như vậy thì chẳng thể nào tu tập được.
    Vài dòng chia sẻ, đạo hữu cảm thấy cái gì có ích thì áp dụng, cái gì còn thấy nghi ngờ ái ngại thì để đó kiểm nghiệm theo thời gian. Thiết nghĩ đạo hữu cũng có nhiều thiện căn vì đã biết đến Phật pháp và Quy Y Tam Bảo đó là phước lớn mà không phải ai cũng có được vì có nhiều người chìm đắm trong hơi men cũng như các chất gây nghiện khác mà chẳng bao giờ có lối thoát vì đã bị lệ thuộc vào nó.
    Ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho đạo hữu có thêm ý chí vượt qua những cám dỗ đời thường để tu tập, liễu thoát sanh tử để bản thân mình thì tới chỗ an vui rồi phát tâm cứu độ chúng sanh.
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gioidinhtue Xem Bài Gởi
    thiếu gì cách " chối từ ". "Tôi bị bệnh xơ gan, bác sĩ nói không được uống rượu bia", "Tôi bị nhiễm mỡ gan, tôi bị viêm gan, tôi bị loét dạ dày...; tôi bị dị ứng, uống không được.............". Thử xem sao........
    ;:prayingpraying:2 giá như với những lý do này mà k phải uống rượu thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phải uống rượu như tra tấn đâu... nếu b nói tôi bị loét dạ dày bsi bảo k đc uống rượu, đối phương sẽ nói,chú đừng nghe lời bác sĩ cư vô tư ma sống đi, k chết đc luôn đâu mà lo, anh cũng bị loét dạ dày hqua vừa nằm viện đây, j uống có sao đâu...

    GDT chắc còn trẻ, hoặc là ng ở xa trung tâm.... thực ra trong làm ăn, hoặc đi làm việc với sếp trong công chức nhà nước, thì việc uống rượu là điều khó mà tránh nổi... biết uống còn tốt hơn k biết, vì có thể tự làm chủ bản thân... mình nghĩ nên giữ tâm vững, chí sáng là được.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    ;:prayingpraying:2 giá như với những lý do này mà k phải uống rượu thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phải uống rượu như tra tấn đâu... nếu b nói tôi bị loét dạ dày bsi bảo k đc uống rượu, đối phương sẽ nói,chú đừng nghe lời bác sĩ cư vô tư ma sống đi, k chết đc luôn đâu mà lo, anh cũng bị loét dạ dày hqua vừa nằm viện đây, j uống có sao đâu...

    GDT chắc còn trẻ, hoặc là ng ở xa trung tâm.... thực ra trong làm ăn, hoặc đi làm việc với sếp trong công chức nhà nước, thì việc uống rượu là điều khó mà tránh nổi... biết uống còn tốt hơn k biết, vì có thể tự làm chủ bản thân... mình nghĩ nên giữ tâm vững, chí sáng là được.
    Hai câu này mâu thuẫn, nói không sao thì sao lại loét dạ dày nằm viện?
    Làm ăn không nhất thiết phải nhậu mới giải quyết được vấn đề, có nhiều phương thức khác. Không nên khuyến khích việc này.
    A Di Đà Phật !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  12. #12
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    ;:prayingpraying:2 giá như với những lý do này mà k phải uống rượu thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phải uống rượu như tra tấn đâu... nếu b nói tôi bị loét dạ dày bsi bảo k đc uống rượu, đối phương sẽ nói,chú đừng nghe lời bác sĩ cư vô tư ma sống đi, k chết đc luôn đâu mà lo, anh cũng bị loét dạ dày hqua vừa nằm viện đây, j uống có sao đâu...

    GDT chắc còn trẻ, hoặc là ng ở xa trung tâm.... thực ra trong làm ăn, hoặc đi làm việc với sếp trong công chức nhà nước, thì việc uống rượu là điều khó mà tránh nổi... biết uống còn tốt hơn k biết, vì có thể tự làm chủ bản thân... mình nghĩ nên giữ tâm vững, chí sáng là được.
    .

    Dạ . Em còn trẻ lắm, còn đi học mà. Nhưng em ở Trung tâm đó nha chị. hề hề.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  13. #13
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Hai câu này mâu thuẫn, nói không sao thì sao lại loét dạ dày nằm viện?
    Làm ăn không nhất thiết phải nhậu mới giải quyết được vấn đề, có nhiều phương thức khác. Không nên khuyến khích việc này.
    A Di Đà Phật !
    Có thể bị loét dạ dày là do ăn nhiều gia vị cay, chua.......hoặc do một số nguyên nhân khác mà chú.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HSN2010 Xem Bài Gởi
    Tế điên hòa thượng vẫn rượu thịt như thường, có sao đâu các bác. Mà bạn rồng sắt 13 có pháp môn niệm Phật hay lắm cơ mà!!! Niệm phận 6000 lần ngày đến thiên lý nhãn mà còn mở được thì giải tội (nghiệp lực) đơn giản như trở bàn tay thôi!!!
    Thế bạn thấy có lỗi với Phật nào, bạn muốn giải thích với vị Phật nào, bạn muốn Phật nào hiểu bạn...?
    Tà ma ngoại đạo !
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  15. #15

    Mặc định

    sao lại dạy người ta nói dối để né tránh rượu như thế,vậy thì có khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,nghiệp chướng vẫn còn thì khó tránh,muốn tránh phải chịu mất đi 1 thứ gì đó,nếu không uống rượu thì mất việc,quan trọng ở chỗ này đây,cái mất việc hay mất bạn có thể chỉ là ảo,vượt qua được sẽ thấy nó khác,còn không vượt qua được thì nó sẽ là thật,dám đối mặt để vượt qua đó mới là dứt nghiệp,mất việc là khổ vì đây chính là nguồn nuôi sống gia đình,còn vướng bụi trần nên khó tránh,việc đầu tiên phải làm là sắp xếp công việc để xa lánh rượu dần dần,không thể nhứt thời bỏ ngay được vì sẽ phải đón nhận phản lực rất mạnh,đây chính là chia nhỏ nghiệp để trả dần,nhưng để làm việc này phải có quyết tâm và định lực rất cao,không biết chủ topic có làm được hay không thôi

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Bác cứ uống cho em nếu bác uống được, có bị nhồi say thì gắng nết về nhà mà nằm, rượu hại lắm đó, nhưng mà không uống thì không được. Có sư rồi mà lại sinh thêm cư sĩ tại gia để làm gì??? Nghiệp trần đeo thì cứ đeo, lúc nào thật sự quyết tâm thì hãy buông, chứ chưa dám buông thì buông sao đặng....có người khuyên bác nói dối là bệnh này bệnh nọ, dối được cứ dối, cái dối này chẳng hại ai cả, chỉ hại mình tý thôi...:D còn dối mà chẳng trối được lời mời thì đành " Nếu người tri kỷ nên y phận, dẫu kẻ oan gia cũng cộng hòa, miễn tấm lòng này không quái ngại, tự nhiên chứng đặng Lục Ba La "....thế nhé :D

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Hai câu này mâu thuẫn, nói không sao thì sao lại loét dạ dày nằm viện?
    Làm ăn không nhất thiết phải nhậu mới giải quyết được vấn đề, có nhiều phương thức khác. Không nên khuyến khích việc này.
    A Di Đà Phật !
    b nhầm rồi , ở đây k phải khuyến khích mà trong mưu sinh ở đời k phải ai cũng thuận như ý của mình, có những ng nếu m k uống họ sẽ nói mình khinh họ, k tôn trọng ng lớn tuổi hơn. Hơn nữa với 1 ng làm kd thì diều này càng khó, k chỉ lo cho mình mà còn phải lo cuộc sống cho nhiều ng khác nữa, trách nhiệm rất mệt mỏi, muốn cty tồn tại, nhân viên có luơng thì phải có hợp đồng, lúc đó phải hẹn nhau đi ăn uống ký cho dễ- ở VN thường làm việc kiểu này mà... còn dĩ nhiên k thể cổ vũ chuyện uống rượu tràn lan đc, vì chưa cần nói chuyện đạo, mà về đời cũng sẽ mắc nhiều bệnh nguy hiểm, làm ảnh hướng đến trí não của con ng...

    CÒn phần ở trên , mà b nói mâu thuẫn đó, chẳng mâu thuẫn chút nào đâu, DN đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, họ k những k nói đùa, còn xuất trình giấy ra viện, đúng là vừa cấp cứu, truyền... vì bị loét dạ dày, nhg ngay sau đó họ uống rượu luôn, rất nhiều rượu mà k hề hấn gì cả...

    Chuyện đạo và đời luôn luôn tồn tại tương trợ lẫn nhau, để giữ sao cho tròn vẹn cả 2 giữa cuộc sống mưu sinh đầy biến động này thật k đơn giản chút nào...
    Last edited by dieungoc2552; 20-01-2011 at 12:03 AM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Tà ma ngoại đạo !
    Mình nói có gì sai mà bạn Vietnamese lại mắng là tà ma ngoại đạo. Bạn bình tâm suy nghĩ kỹ lại đi nhé. Trong lịch sử có vị Tế điên bề ngoài thì khùng khùng dở dở, rượu thịt đủ cả nhưng lại là vị tăng thành đạo đấy, trong quyển các vị đạo sư đắc Đại thủ ấn cũng kể về nhiều vị có phong thái khác người lắm:D Chẳng qua là mình xem trong 4rum thấy rồng sắt 13 hay khuyên mọi người niệm Phật theo "bí môn" của bạn ấy, nên mình nghĩ bạn ấy đã đắc pháp rồi, cụ thể là: để trúng số (nếu niệm chú Hoàng Thần tài) rồi niệm A di đà để mở được "thiên lý nhãn", lại còn úp mở việc bạn ấy thành tựu được các pháp này và chỉ ra cho mọi người phải bỏ tham sân si thì mới đắc được các "bí môn" kia !!! Theo mình bạn rồng 13 nên cố gắng tự bỏ tham sân si trong bản thân trước khi truyền pháp.
    Rồng sắt 13 nay thích rượu chè đôi chút sao không dùng chính "bí môn" niệm Phật của bạn để tịnh tâm??? Mình xin nhắc lại "bí môn" của rồng sắt 13, đó là: Ngày niệm 6000 lần hồng danh Phật A di đà vào cốc nước, sau đó lạy 49 lạy về hướng tây vừa lạy vừa niệm Lục tự đại minh, sau đó lấy nước rửa mắt, sẽ sạch được bụi trần ở mắt, từ đó nhìn rượu sẽ như nhìn nước lã không thèm nữa:D.
    Tâm tịnh thì có được Định, Định sinh Huệ, cái này ai chả biết. Định rồi thì làm sao tâm Tham, sân, si nổi lên được nữa, thèm rượu bia nhậu nhẹt thì cũng từ Tam độc mà ra chứ còn từ đâu nữa?
    Còn việc bạn rồng 13 muốn Phật hiểu, Phật thông cảm và muốn giải thích gì đó về thời cuộc và công việc kiếm tiền trong thời mạt Pháp cho Phật thì mình muốn hỏi cho rõ là cụ thể vị Phật nào sẽ hiểu, vị Phật nào sẽ thông cảm với bạn ấy và bạn ấy, bạn ấy thấy có lỗi với Phật là Phật nào, cụ thể lỗi gì và bạn ấy định giải thích cho Phật bằng cách nào, mình không hiểu nên mới hỏi rồng 13 kỹ càng mà sao bạn vietnamese đã quy kết mình ghê quá???
    Last edited by HSN2010; 20-01-2011 at 12:10 AM.

  19. #19

    Mặc định

    [QUOTE=HSN2010;242747]Mình nói có gì sai mà bạn Vietnamese lại mắng là tà ma ngoại đạo. Bạn bình tâm suy nghĩ kỹ lại đi nhé. Trong lịch sử có vị Tế điên bề ngoài thì khùng khùng dở dở, rượu thịt đủ cả nhưng lại là vị tăng thành đạo đấy, trong quyển các vị đạo sư đắc Đại thủ ấn cũng kể về nhiều vị có phong thái khác người lắm:D Chẳng qua là mình xem trong 4rum thấy rồng sắt 13 hay khuyên mọi người niệm Phật theo "bí môn" của bạn ấy để trúng số (nếu niệm chú Hoàng Thần tài) rồi niệm A di đà để mở được "thiên lý nhãn", lại còn úp mở việc bạn ấy thành tựu được các pháp này và chỉ ra cho mọi người phải bỏ tham sân si thì mới đắc được các "bí môn" kia !!! Mình nghĩ bạn rồng 13 nên cố gắng tự bỏ tham sân si trong bản thân trước khi truyền pháp.
    Rồng sắt 13 nay thích rượu chè đôi chút sao không dùng chính "bí môn" niệm Phật của bạn để tịnh tâm??? Mình xin nhắc lại "bí môn" của rồng sắt 13, đó là: Ngày niệm 6000 lần hồng danh Phật A di đà vào cốc nước, sau đó lạy 49 lạy về hướng tây vừa lạy vừa niệm Lục tự đại minh, sau đó lấy nước rửa mắt, sẽ sạch được bụi trần ở mắt, từ đó nhìn rượu sẽ như nhìn nước lã không thèm nữa:D.
    Tâm tịnh thì có được Định, Định sinh Huệ, cái này ai chả biết. Định rồi thì làm sao tâm Tham, sân, si nổi lên được nữa, thèm rượu bia nhậu nhẹt thì cũng từ Tam độc mà ra chứ còn từ đâu nữa?
    Còn việc bạn rồng 13 muốn Phật hiểu, Phật thông cảm và muốn giải thích gì đó về thời cuộc và công việc kiếm tiền trong thời mạt Pháp cho Phật thì mình muốn hỏi cho rõ là cụ thể vị Phật nào sẽ hiểu, vị Phật nào sẽ thông cảm với bạn ấy và bạn ấy, bạn ấy thấy có lỗi với Phật là Phật nào, cụ thể lỗi gì và bạn ấy định giải thích cho Phật bằng cách nào, mình không hiểu nên mới hỏi rồng 13 kỹ càng mà sao bạn vietnamese đã quy kết mình ghê quá???[/

    Tế điên gì đó còn xa lắm... t chỉ biết t có 1 ng bạn, 1 co gái uống rượu như uống nước, nhg cô gái đó đc Người dạy kinh, dạy chữ Phạn, dạy thiền... ở chốn đô thị ầm ĩ, đầy ham muốn, đủ thứ trò lôi cuốn.. nhg cô gái đó có thể ngồi thiền rất lâu, k cần như ng khác phải tìm chỗ tĩnh lặng hoặclangf quê xa xôi...

    nếu cần giảng kinh, cô gái đó có thể giảng bất cứ kinh gì ng khác muốn, thông thạo chữ Phạn chỉ sau 1 đêm...

    Đến nay cô gái đó cũng vẫn uống rượu, dĩ nhiên chỉ khi nào cần thiết, Người vẫn độ cho cô ý. Lời dạy của Ng luôn đúng,chỉ có cách hiểu áp dụng 1 cách quá chữ nghĩa, câu từ lại thành k chính xác... Ở đây DN k khuyến khích việc uống rượu nhg k có nghĩa coi đó là chuyện tà đạo đc
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HSN2010 Xem Bài Gởi
    Tế điên hòa thượng vẫn rượu thịt như thường, có sao đâu các bác. Mà bạn rồng sắt 13 có pháp môn niệm Phật hay lắm cơ mà!!! Niệm phận 6000 lần ngày đến thiên lý nhãn mà còn mở được thì giải tội (nghiệp lực) đơn giản như trở bàn tay thôi!!!
    Thế bạn thấy có lỗi với Phật nào, bạn muốn giải thích với vị Phật nào, bạn muốn Phật nào hiểu bạn...?
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
    Tà ma ngoại đạo !
    Bạn Vnese ơi, trước là mình sám hối dùm bạn câu nói trên, bạn à, cớ sao chỉ qua lời viết, qua tích truyện ngày xưa mà bạn đã nổi " sân huệ " của bạn lên phán 1 câu thằng lưỡi lời bay như vậy :D
    Chắc mai này có mấy ổng sư Tây Tạng hay Trung Quốc , Miên Lào Thái qua đền Hùng thấy dân chúng gà vịt giò chả dâng lễ cũng phán " Đạo Thánh, Tổ Tông ta Tà Ma Ngoại Đạo " theo suy nghĩ của bạn quá....thiệt là tội lỗi....
    Đừng vội nghe qua mà đã nhận xét.....đừng vội nghe qua mà tam muội đã nổi lên...cái gì cũng có ý nghĩa của nó cả....dù ngoài miệng bạn có ăn chay, chay trường đi nữa nhưng có những đêm bạn nằm mơ thấy mình vẫn ăn thịt....xin lỗi cho mình nói thẳng nhé....tâm chưa nhuần hóa được đâu....., dù có bạn ăn chay theo ngày, 6 ngày, 10 ngày/ tháng hay không ăn chay....mà mỗi lần gắp miếng thịt lên thấy muốn ói ra...thấy cảnh sát hại sanh chúng mà buồn chẳng ăn---> cái này tạm gọi là đc 1 nửa " chay " thui.....
    Ngược lại có những người ăn chay mà lại chê người ăn thịt....xin lỗi, tu đến đâu rồi mà không hiểu sao người ta vẫn ăn thịt.....đã hiểu rồi thì sao còn chê, sao còn bàn nghĩ....chỉ có phân tích đúng sai phải trái căn quả hành động đó ra sao thôi...tùy duyên mà giác....
    Mình không phản kháng việc ăn chay , ăn chay rất tốt, phải nói là rất tốt...nhưng vẫn chỉ là cái " ăn " mà thôi, sự suy nghĩ về " ăn chay " là lối suy nghĩ kích đến " hành động "....suy nghĩ.....không nằm ngoài " ý ".....cái " ý " này....mọi người ai cũng biết như con ngựa hoang, làm chủ được nó thì đi đâu chẳng lành....còn bị nó dẫn....thì qua hết đồng cỏ xanh rờn, biết đâu nó cho ta đi tới đất cằn khô cỗi.....
    Môn phái nào cũng vậy thôi, giúp người cải hóa lương tâm là thiện, làm điều bất nghĩa là tà....không có tà sao các ổng lại oang oang " ta đây chánh pháp chứng nhận bởi ISO 9001 "...xích lòng lại gần nhau....đừng có phân chia mà cách lòng nhau.....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  4. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •