Trang 6 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 163

Ðề tài: Niệm Phật cầu về Tây Phương có phải là tham lam không?

  1. #101
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    "Vui có chừng, dừng đúng lúc". Đã "biết mặt biết lòng" rồi thì thôi, cãi nhau, tranh luận đúng sai chi cho "sứt đầu mẻ trán" Lão Rỉ hè ???. Cứ cho qua, làm ngơ, giả điếc đi, ôm phiền não vào mình chi cho mệt thân. ("Kinh nghiệm" từng trải qua chốn "giang hồ hiểm ác" của tui, nay "truyền đạt" lại cho Lão đó. Hehe)
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  2. #102

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    Bản chất và ý nghĩ hay tâm thức của các đạo hữu không tốt,cho là cái này cho là cái kia,vậy sao mà còn hành trì tu theo phật,những lời của tôi không khiêu khích,không phỉ báng,không chê bai bất cứ ai,chỉ nói đó là sự thật.Muốn cho tâm thanh tịnh thì đừng có nghĩ cái đó là xấu,là cái này cái nọ đó mới là tu theo pháp phật.
    nếu tu hành mà không biết tốt xấu thì khác gì gỗ đá...đừng có nghĩ cái đó xấu, cái này là cái nọ thì ko phải là hành..nếu nói vậy thì tu làm chi, vì cái nào cũng chẳng có phân biệt, vậy tu theo hồi giáo cũng được, cần chi tu theo đạo phật, bạn nói ngược ngạo mà cũng nói, tuy nghe hay nhưng thật chất chẳng đúng, chích thuốc cũng là chích, chích heroin cũng chích vậy sao ko chích heroin, nếu mún tâm thanh tịnh thì đừng có nghĩ cái` đó là xấu..vô lý vô cùng, trẻ nhỏ còn biết phân biệt tốt xấu, bạn không lẽ chẳng bằng trẻ nít sao mà nói vậy...

  3. #103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bienvasong Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật,
    Trong kinh điển có nhiều sự tích người sau khi được vãng sanh, hoặc tu ở Cực Lạc A Di Đà vẫn tái sanh vào các cõi như Ta Bà để tu tiếp?

    Vậy điều đó có thật hay không? Hay là bậc Bồ tát giáng trần độ chúng sanh, tích tụ công đức vậy???

    Mong chư vị khai thị !
    Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.
    rose4rose4rose4
    vãng sanh về Cực lạc chẳng phải một chốc liền chứng nhập ngang hàng với Bồ tát được, thân cận Thế Tôn tu tập đến ngôi bất thoái chuyển, rồi phân thân rộng khắp, độ quần sanh...Như Bồ tát Quán thế Âm rộng độ
    nhẫn đến nhất sanh Bổ Xứ Phật nên nói ở cõi nước đó hàng thượng thiện nhơn câu hội là ko thể tính đếm...
    Ở cõi cực lạc, thành phật một đời, vì tuổi thọ chúng sanh ở đó là vô lượng vô biên, ko thể tính đếm..... nhưng hóa thân thì hóa hiện rộng khắp để tu tập Bồ tát hạnh nên noí về Cực lạc là vì thành phật chứ chẳng phải vì hưởng thụ dục lạc..

  4. #104

    Mặc định

    NIỆM PHẬT CẦU VỀ TÂY PHƯƠNG KHÔNG THAM LAM,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #105
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    --------------------------------------------------------------------------------

    NIỆM PHẬT CẦU VỀ TÂY PHƯƠNG KHÔNG THAM LAM
    haiz...........................

  6. #106

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    ấy dzà...lão không dám...không dám...
    lão chỉ đọc bài mà thấy nhóc hỏi những câu rất ngạo mạn...nên lão vào đi bình lựng chút mà....chứ ai dám đụng đến nhóc có phép 5 ông...lỡ như buồn buồn nhóc quất lá bùa vô mặt lão...lão héo đời thì có mà dại à...
    Ý nhưng mà sao Tổ thầy lại truyền phép cho những người thiếu suy nghĩ và hay nóng giận như nhóc vậy nhỉ??? Lỡ như mà bực ai thì trù người ta héo đời sao???????
    A, còn nữa, không phải ở topic này...mà ở topic khác nhóc cũng nói ngạo mạn lắm:



    http://www.thegioivohinh.com/diendan...reply&p=237918

    Vài hàng góp ý với nhóc vậy thôi hén.
    Những lời nói của đạo hữu tôi không chấp,tự đạo hữu cho tôi là ngạo mạn hay gì đó thì cứ việc,dù sao ở trên diễn đàn này nói thế nào cũng được cả,muốn cho gì thì tôi đoán nhận hết.Đạo hữu nên nhớ,con người cũng như con vật,con người hơn con vật là ở chỗ biết suy nghĩ và nhận thức cho cái gì là đúng,cái gì là sai,chứ không phải nhìn vào mà bắt mặt mà hình dong,cho nên hơn con vật là ở chỗ đó.Đạo hữu có đọc truyện tam quốc trí không,khổng minh nói 1 câu với chu du,mà chu du tức hộc máu mà chết đấy.Cho nên nói năng hay nhận xét cái gì đó,nếu đạo hữu chưa có hiểu biết hết,hay gió chiều nào mà ngã theo chiều nấy,thì đạo hữu đọc kinh phật hay trì chú,hay đọc sách mật tông thì đừng có đọc nữa,đem đi bố thí cúng dường cho chúng sanh thì còn tạo được phước báu hơn.Vậy nhé,hi vọng người có đầu óc thông minh,đọc sách phật,kinh phật thì sẽ thông suốt nhé,đừng có u tối,cho người kia là gian xảo,người này không ra gì thì làm nhơ nhuốt kinh phật nhé.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  7. #107

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bachliencu Xem Bài Gởi
    nếu tu hành mà không biết tốt xấu thì khác gì gỗ đá...đừng có nghĩ cái đó xấu, cái này là cái nọ thì ko phải là hành..nếu nói vậy thì tu làm chi, vì cái nào cũng chẳng có phân biệt, vậy tu theo hồi giáo cũng được, cần chi tu theo đạo phật, bạn nói ngược ngạo mà cũng nói, tuy nghe hay nhưng thật chất chẳng đúng, chích thuốc cũng là chích, chích heroin cũng chích vậy sao ko chích heroin, nếu mún tâm thanh tịnh thì đừng có nghĩ cái` đó là xấu..vô lý vô cùng, trẻ nhỏ còn biết phân biệt tốt xấu, bạn không lẽ chẳng bằng trẻ nít sao mà nói vậy...
    Đạo hữu nói đó là ý của đạo hữu,nói từ trong kinh sách nói ra hay kinh phật nói ra thì ai mà cũng nói được cả,kể cả con nít nếu tìm tò chịu khó,nghiên cứu thì chuyện dễ,nhưng quan trọng có hiểu được hay không,có hành được hay không,đó mới quan trọng,còn chuyện nghiên cứu sách thánh hiền hay đạo phật nói ra cho chúng sanh,thì ai có thông minh có hiểu biết thì nói cũng được cả,chủ yếu có thuyết phục được hay không,chứ đừng có nói,diễn giải cái này cái kia như con vẹt,trong khi tâm mình còn đầy tham vọng,còn đầy sân si, thì uổng công đọc sách phật,kinh phật.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  8. #108

    Mặc định

    thiện tai, chấp mê bất ngộ, khó mà hóa độ. Kệ hắn đi, thấy hắn chết đuốc gọi hắn lên đò mà hắn không lên thì thôi. Nói nhiều làm gì cho mệt
    trích 1 câu trong kinh pháp cú và tôi nghĩ nghe xong câu này quý vị nên kết thúc topic này đi "Ngu mà biết mình ngu nhờ vậy mà trí, ngu mà tưởng mình trí thì ngu nhiều hơn".
    Hãy tịnh khẩu cho thân tâm an lạc, kẻ chướng nghiệp sâu dày khó thể lãnh hội. Nhiều đạo hữu đã viết bài rất hay khuyên can mà còn ngoan cố. Cứ để hắn tự lao xuống hầm lửa. Thiên đàng có lối không đi, địa ngục vô lối lại xông vào. Niệm phật thôi các huynh đệ, miễn bình luận nữa là tốt hơn.

  9. #109
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    thiện tai, chấp mê bất ngộ, khó mà hóa độ. Kệ hắn đi, thấy hắn chết đuốc gọi hắn lên đò mà hắn không lên thì thôi. Nói nhiều làm gì cho mệt
    trích 1 câu trong kinh pháp cú và tôi nghĩ nghe xong câu này quý vị nên kết thúc topic này đi "Ngu mà biết mình ngu nhờ vậy mà trí, ngu mà tưởng mình trí thì ngu nhiều hơn".
    Hãy tịnh khẩu cho thân tâm an lạc, kẻ chướng nghiệp sâu dày khó thể lãnh hội. Nhiều đạo hữu đã viết bài rất hay khuyên can mà còn ngoan cố. Cứ để hắn tự lao xuống hầm lửa. Thiên đàng có lối không đi, địa ngục vô lối lại xông vào. Niệm phật thôi các huynh đệ, miễn bình luận nữa là tốt hơn.
    Tám Hạng Người Khó Điều Phục

    1. Hạng người khi được bạn bè chỉ dạy lỗi lầm cứ chối bai bải, bảo: “Tôi không nhớ, tôi không nhớ!” Giống hệt con ngựa dữ bị tra hàm thiếc và quất roi da vào mông, vẫn còn hục hặc không chịu đi.

    2. Hạng thứ hai, khi được chỉ lỗi, bèn đứng làm thinh, không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng dựa gọng xe không chịu đi.

    3. Hạng thứ ba, là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi, liền hỏi trở lại người chỉ lỗi mình: “Huynh cũng phạm như tôi sao dám chỉ lỗi tôi”, giống như con ngựa dữ, ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe.

    4. Hạng thứ tư, là loại người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình: “Ðồ ngu, phận huynh còn phải nhờ người chỉ dạy sao dám lên mặt chỉ dạy tôi”, giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới.

    5. Hạng thứ năm là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm oán hận người nhắc nhở mình. Như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh, gãy trục.

    6. Hạng thứ sáu, là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi. Giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiếc chạy càn, vô phương kiềm chế.

    7. Hạng thứ bảy, phản ứng cách lộn ngược, y đứng giữa hội chúng khua tay nói lớn: “Ai cho phép mấy người dạy khôn tôi”. Như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép.

    8. Hạng thứ tám, loại dữ dằn nhất nói ong óng: “Mấy người có cho tôi y bát, tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi”. Nói xong chưa đã giận, còn xả giới, lột y vứt bên đường, nghênh mặt hỏi chúng tăng: “Tôi đã hoàn tục rồi, mấy người vừa lòng hả dạ chưa?” Hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  10. #110

    Mặc định

    đừng gây nhau nữa,ai cũng đúng hết,ai cũng sẽ đi về thôi,đi về bằng cách nào thì chỉ cần làm người tốt là an lành rồi,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #111
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    đừng gây nhau nữa,ai cũng đúng hết,ai cũng sẽ đi về thôi,đi về bằng cách nào thì chỉ cần làm người tốt là an lành rồi,
    nhiều khi gây nhau như vậy sẽ tăng kiến thức đó,cá nhân tôi cũng được dịp học hỏi nhiều
    haiz...........................

  12. #112

    Mặc định

    tất cả chúng ta là anh em là bạn hữu là cùng chung tâm hiền lành thì xá chi nữa đúng sai cao thấp .ÔI TRÍ XIN LỖI VNM .THẬT CHÚC VUI HUYNH AN LÀNH.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  13. #113

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    Đạo hữu nói đó là ý của đạo hữu,nói từ trong kinh sách nói ra hay kinh phật nói ra thì ai mà cũng nói được cả,kể cả con nít nếu tìm tò chịu khó,nghiên cứu thì chuyện dễ,nhưng quan trọng có hiểu được hay không,có hành được hay không,đó mới quan trọng,còn chuyện nghiên cứu sách thánh hiền hay đạo phật nói ra cho chúng sanh,thì ai có thông minh có hiểu biết thì nói cũng được cả,chủ yếu có thuyết phục được hay không,chứ đừng có nói,diễn giải cái này cái kia như con vẹt,trong khi tâm mình còn đầy tham vọng,còn đầy sân si, thì uổng công đọc sách phật,kinh phật.
    đúng là không hiểu, hành không được, còn đầy tham sân si thì uổng công đọc sách.....
    A Di Đà Phật...
    :)

  14. #114
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    Những lời nói của đạo hữu tôi không chấp,tự đạo hữu cho tôi là ngạo mạn hay gì đó thì cứ việc,dù sao ở trên diễn đàn này nói thế nào cũng được cả,muốn cho gì thì tôi đoán nhận hết.Đạo hữu nên nhớ,con người cũng như con vật,con người hơn con vật là ở chỗ biết suy nghĩ và nhận thức cho cái gì là đúng,cái gì là sai,chứ không phải nhìn vào mà bắt mặt mà hình dong,cho nên hơn con vật là ở chỗ đó.Đạo hữu có đọc truyện tam quốc trí không,khổng minh nói 1 câu với chu du,mà chu du tức hộc máu mà chết đấy.Cho nên nói năng hay nhận xét cái gì đó,nếu đạo hữu chưa có hiểu biết hết,hay gió chiều nào mà ngã theo chiều nấy,thì đạo hữu đọc kinh phật hay trì chú,hay đọc sách mật tông thì đừng có đọc nữa,đem đi bố thí cúng dường cho chúng sanh thì còn tạo được phước báu hơn.Vậy nhé,hi vọng người có đầu óc thông minh,đọc sách phật,kinh phật thì sẽ thông suốt nhé,đừng có u tối,cho người kia là gian xảo,người này không ra gì thì làm nhơ nhuốt kinh phật nhé.
    haizzzzzzzzz

    không lẽ bi giờ lão phải nhảy xuống đáy giếng để sống chung với ếch...??????
    thôi..ta đi đây...

    haizzzzzzz:wave:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  15. #115
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Nhảy đi lão. Ủng hộ 2 tay hai chân lun.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  16. #116
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gioidinhtue Xem Bài Gởi
    Nhảy đi lão. Ủng hộ 2 tay hai chân lun.
    Xuống đó nhậu với lão cho dzui...
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  17. #117
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    ........bác chỉ được cái xúi bậy chỉ bậy là giỏi.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  18. #118

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    haizzzzzzzzz

    không lẽ bi giờ lão phải nhảy xuống đáy giếng để sống chung với ếch...??????
    thôi..ta đi đây...

    haizzzzzzz:wave:
    được, nhưng đừng bắt ếch nhậu nghe bác!
    nhớ thêm tấm đan bê tông cốt sắt đậy giếng lại.
    Ghi thêm trên tấm đan: (Nơi đây là chỗ "hcthinh" xuống thế giới Long Vương.
    Là người thứ hai thăm Long Vương sau ông Dã Tràng cận đại).
    Last edited by bud; 17-01-2011 at 03:01 PM.

  19. #119

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bud Xem Bài Gởi
    được, nhưng đừng bắt ếch nhậu nghe bác!
    nhớ thêm tấm đan bê tông cốt sắt đậy giếng lại.
    Ghi thêm trên tấm đan: (Nơi đây là chỗ "hcthinh" xuống thế giới Long Vương.
    Là người thứ hai thăm Long Vương sau ông Dã Tràng cận đại).
    :laughing:haha, tôi thật sự rất vui vì diễn đàn ta ngày càng thêm màu sắc bởi những huynh đệ vui tính thế này. mong các bạn luôn giữ lửa cho diễn đàn nhé

  20. #120
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    :laughing:haha, tôi thật sự rất vui vì diễn đàn ta ngày càng thêm màu sắc bởi những huynh đệ vui tính thế này. mong các bạn luôn giữ lửa cho diễn đàn nhé
    Lửa nhỏ thì ấm, lửa to thì nguy hiểm.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Thần Đồng Phật Pháp tại Việt Nam!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 44
    Bài mới gởi: 09-02-2012, 10:09 PM
  3. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •