Trang 52 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 2424647484950515253545556575862102 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,021 tới 1,040 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1021

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Trăng vẫn thanh lòng mình không tịnh
    Cầu phật trời cho chỉnh lại tâm
    Trí cuồn cao giọng chúa lâm
    Tự cao tự đắt sai lầm kiếp sinh

    Nay hiều được đời mình cô quạnh
    Người thân mình bên cạnh chẳng tin
    Đời mình gây hận thù khinh
    Cô đơn lẻ bóng, phồng vinh mất rồi

    Giờ còn lại một đôi kinh thánh
    Gắng sửa lòng trội mạnh gương tinh
    Lọc trong hiểu được nghĩa tình
    Nguyện về cửa đạo tâm mình tẩy nhơ

    Đem khí thanh hòa thơ nhân nghĩa
    Giờ đời mình chẳng mĩa mai ai
    Thật lòng gạt bỏ lầm sai
    Thiền tâm giữ hạnh ngày rài đượm vui

    Rồi xin bước lộ trình công quả
    Gắng công nhiều trừ quả ngày xưa
    Vui vầy huynh tỷ sơm trưa
    Mặc dù khó nhọc, ngôi xưa tìm về

    Lòng thanh đạm không nề gian khổ
    Nữa đường đời gặp chổ tu thân
    Qúy thương cô bác xa gần
    Quyết lòng hành thiện ai cần có tâm.
    Mỗi ngày có,hơn trăm lần ghé
    Mà tìm xem,quạnh quẽ ít ai
    Minh tâm thành ý góp bài
    Giúp cho đời đạo ,Hoa sai trái nhiều

    Tìm đồng cảm, bao điều khó tránh
    Tìm đồng lòng,heó lánh gian nan
    Minh tâm lòng dạ chứa chan
    Thật lòng chia sẻ luận bàn đạo tâm

    Ai chẳng lúc,lạc lầm giữa chợ
    Muốn vào đây,chút nhớ chút thương
    Ngẫm xem những sự vô thường
    Cùng nhau cảnh tỉnh,tây phương thẳng đường

    Từng giờ phút,đo lường chu chỉnh
    Đẹp cho đời,không tính thiệt hơn
    Thương ai phải chịu cô đơn
    Phố đông sao thấy,trống chơn nhơn tình

    Bài học quí ,đệ huynh đừng mắc
    Thói ba hoa,ta chắc không mang
    Cũng không thánh huấn buộc ràng
    Từng giây,từng phút tâm mang hiệp hòa

    Lại tiếp nối,ngày qua tháng lại
    Lại rộn vui,tiếng máy bên tai
    Lúc nhàn ta lại thảo bài
    Trau đời, rạng đạo thiên thai tại trần

    Thật tiếc nuối, lòng sân ai đó
    Muốn lên hơn,lại có lòng phàm
    Bao nhiêu công sức đã làm
    Bị trôi,bị rửa trí phàm chưa thanh

    Chúc tất cả,mau thành tâm lại
    Không bao giờ,làm hại lương tâm
    Mau sửa những phút lạc lầm
    Vườn thơ lại thắm,đường tâm thanh nhàn.
    Last edited by tinhkhithan; 11-01-2011 at 11:29 AM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  2. #1022
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Trăng vẫn thanh lòng mình không tịnh
    Cầu phật trời cho chỉnh lại tâm
    Trí cuồn cao giọng chúa lâm
    Tự cao tự đắt sai lầm kiếp sinh

    Nay hiều được đời mình cô quạnh
    Người thân mình bên cạnh chẳng tin
    Đời mình gây hận thù khinh
    Cô đơn lẻ bóng, phồng vinh mất rồi

    Giờ còn lại một đôi kinh thánh
    Gắng sửa lòng trội mạnh gương tinh
    Lọc trong hiểu được nghĩa tình
    Nguyện về cửa đạo tâm mình tẩy nhơ

    Đem khí thanh hòa thơ nhân nghĩa
    Giờ đời mình chẳng mĩa mai ai
    Thật lòng gạt bỏ lầm sai
    Thiền tâm giữ hạnh ngày rài đượm vui

    Rồi xin bước lộ trình công quả
    Gắng công nhiều trừ quả ngày xưa
    Vui vầy huynh tỷ sơm trưa
    Mặc dù khó nhọc, ngôi xưa tìm về

    Lòng thanh đạm không nề gian khổ
    Nữa đường đời gặp chổ tu thân
    Qúy thương cô bác xa gần
    Quyết lòng hành thiện ai cần có tâm.
    Trăng đã khuyết,nhưng vần vẫn sáng
    Có sao trời chiếu rạng dư âm
    Trí cuồng ngông vọng đã lầm
    Tuệ tâm hiểu sớm ,sao lầm đâu được

    Vì chúng ta vẫn còn cái phước
    Tà tâm gieo sao được lên nền
    Nền tâm điễn mẹ bám bền
    tuệ tâm,Giữ vững ,chớ quên đường về

    Người tu điễn mẫu tiếp không mê
    khí thần ,tâm tuệ,sáng trỡ về
    Vui vầy tỷ đệ tại quê
    Sống cỏi tạm ,thanh thản chờ ngày về

    Vui sao trần tục mà không mê
    Ngày về huynh đệ vui hả hê
    Tiếp nhau ,giãi cho người nghe
    Siêng năng từ thiện ngày về nhẹ tâm

    Đạo là duy diệu cao thâm
    Khuyên ai chớ có bước vào tà môn

    Last edited by tritue; 11-01-2011 at 04:46 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1023

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Mỗi ngày có,hơn trăm lần ghé
    Mà tìm xem,quạnh quẽ ít ai
    Minh tâm thành ý góp bài
    Giúp cho đời đạo ,Hoa sai trái nhiều

    Tìm đồng cảm, bao điều khó tránh
    Tìm đồng lòng,heó lánh gian nan
    Minh tâm lòng dạ chứa chan
    Thật lòng chia sẻ luận bàn đạo tâm

    Ai chẳng lúc,lạc lầm giữa chợ
    Muốn vào đây,chút nhớ chút thương
    Ngẫm xem những sự vô thường
    Cùng nhau cảnh tỉnh,tây phương thẳng đường

    Từng giờ phút,đo lường chu chỉnh
    Đẹp cho đời,không tính thiệt hơn
    Thương ai phải chịu cô đơn
    Phố đông sao thấy,trống chơn nhơn tình

    Bài học quí ,đệ huynh đừng mắc
    Thói ba hoa,ta chắc không mang
    Cũng không thánh huấn buộc ràng
    Từng giây,từng phút tâm mang hiệp hòa

    Lại tiếp nối,ngày qua tháng lại
    Lại rộn vui,tiếng máy bên tai
    Lúc nhàn ta lại thảo bài
    Trau đời, rạng đạo thiên thai tại trần

    Thật tiếc nuối, lòng sân ai đó
    Muốn lên hơn,lại có lòng phàm
    Bao nhiêu công sức đã làm
    Bị trôi,bị rửa trí phàm chưa thanh

    Chúc tất cả,mau thành tâm lại
    Không bao giờ,làm hại lương tâm
    Mau sửa những phút lạc lầm
    Vườn thơ lại thắm,đường tâm thanh nhàn.

    Vén mây mờ vườn thơ xanh lá
    Đẹp muôn màu tất cả loài hoa
    Chim ngàn bươm lượn hiệp hòa
    Suối reo hay tợ bài ca hữu tình

    Loài hoa quý kết tinh giống tốt
    Tỏa hương trầm đến tột đài hương
    Chứa chan vị ngọt thiện lương
    Ngữi vào mở huệ như gương cõi thần

    Kiếp con người đến gần đạo hạnh
    Chịu dồi trau tánh hạnh thuần lương
    Đạo đời hiểu đặng tỏ tường
    Quy chung một mẫu, nhịn nhường hòa vui

    Để cho đời niềm vui nhân ái
    Chia nhau cùng từng cái đỉnh chung
    Lệ mừng kết chặt, tao phùng
    Đường đời hai nẻo, đạo chung một đàng.

  4. #1024

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Vén mây mờ vườn thơ xanh lá
    Đẹp muôn màu tất cả loài hoa
    Chim ngàn bươm lượn hiệp hòa
    Suối reo hay tợ bài ca hữu tình

    Loài hoa quý kết tinh giống tốt
    Tỏa hương trầm đến tột đài hương
    Chứa chan vị ngọt thiện lương
    Ngữi vào mở huệ như gương cõi thần

    Kiếp con người đến gần đạo hạnh
    Chịu dồi trau tánh hạnh thuần lương
    Đạo đời hiểu đặng tỏ tường
    Quy chung một mẫu, nhịn nhường hòa vui

    Để cho đời niềm vui nhân ái
    Chia nhau cùng từng cái đỉnh chung
    Lệ mừng kết chặt, tao phùng
    Đường đời hai nẻo, đạo chung một đàng.
    Cùng một đàng,Nam bang cha chọn
    Xây Nam phong,cho trọn Nhân phong
    Đồng bào nay vẫn hằng mong
    Tây ninh thánh địa,đục trong phân rành.

    Bao nhân lành,thực hành giáo lý
    Cho đại đồng được phỉ lòng nhân
    Đại lộ Hộ pháp ân cần
    Đưa chân nhân loại đến gần thánh tâm

    Tịnh tâm điện,ta tầm hòa ước
    Tam thánh cùng,tạo phước nhân sinh
    Cùng xây bác ái,công bình
    Tạo nên nhân nghĩa,chọn tình hiệp thiên.

    Cửu trùng đài,nhẫn kiên từ tốn
    Lựa thất tình,bỏ bốn lấy ba
    Bao nhiêu lầm lỗi bỏ xa
    Trung dung Khổng thánh,Nho gia chỉ rành.

    Kìa rồng cuốn,muốn nhanh tới đích
    Đóa sen hồng,giúp định từ tâm
    Long Hoa đích thị không lầm
    Sĩ tử chí quyết,đường tâm gắng gìn

    Bát quái đài,gắng nhìn cho kỹ
    Tạo hóa đang định vị càn khôn
    Bát hồn tiến hóa dập dồn
    Cùng theo Thiên lý,phật hồn hòa Thiên.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  5. #1025

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Trăng đã khuyết,nhưng vần vẫn sáng
    Có sao trời chiếu rạng dư âm
    Trí cuồng ngông vọng đã lầm
    Tuệ tâm hiểu sớm ,sao lầm đâu được

    Vì chúng ta vẫn còn cái phước
    Tà tâm gieo sao được lên nền
    Nền tâm điễn mẹ bám bền
    tuệ tâm,Giữ vững ,chớ quên đường về

    Người tu điễn mẫu tiếp không mê
    khí thần ,tâm tuệ,sáng trỡ về
    Vui vầy tỷ đệ tại quê
    Sống cỏi tạm ,thanh thản chờ ngày về

    Vui sao trần tục mà không mê
    Ngày về huynh đệ vui hả hê
    Tiếp nhau ,giãi cho người nghe
    Siêng năng từ thiện ngày về nhẹ tâm

    Đạo là duy diệu cao thâm
    Khuyên ai chớ có bước vào tà môn


    Lòng còn nặng trần duyên oan trái
    Nhọc lòng tu vẫn phải lụy phiền
    Biết rằng ngõ thánh tìm duyên
    Lòng thành không tụ, thuyền duyên tách rời

    Một chữ tu để đời chưa đủ
    Lòng hằng sâu tâm nhủ đạo trời
    Linh hồn trụ vững chẳng vơi
    Gạt đi tâm xấu, sáng ngời tâm linh

    Thành tâm ngẫm từng câu kinh thánh
    Lòng dặn lòng nên tránh hờn ghen
    Sân si oan chạ bao phen
    Nặng lòng phiền lụy, tâm đen mãi tồn

    Lời MẪU dạy tốn bao tâm quyết
    Nhưng người đời luyến tiếc kim ngân
    Quên đi ý thánh sáng ngần
    Sao về được cạnh MẪU THÂN vui mừng.

  6. #1026

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Cùng một đàng,Nam bang cha chọn
    Xây Nam phong,cho trọn Nhân phong
    Đồng bào nay vẫn hằng mong
    Tây ninh thánh địa,đục trong phân rành.

    Bao nhân lành,thực hành giáo lý
    Cho đại đồng được phỉ lòng nhân
    Đại lộ Hộ pháp ân cần
    Đưa chân nhân loại đến gần thánh tâm

    Tịnh tâm điện,ta tầm hòa ước
    Tam thánh cùng,tạo phước nhân sinh
    Cùng xây bác ái,công bình
    Tạo nên nhân nghĩa,chọn tình hiệp thiên.

    Cửu trùng đài,nhẫn kiên từ tốn
    Lựa thất tình,bỏ bốn lấy ba
    Bao nhiêu lầm lỗi bỏ xa
    Trung dung Khổng thánh,Nho gia chỉ rành.

    Kìa rồng cuốn,muốn nhanh tới đích
    Đóa sen hồng,giúp định từ tâm
    Long Hoa đích thị không lầm
    Sĩ tử chí quyết,đường tâm gắng gìn

    Bát quái đài,gắng nhìn cho kỹ
    Tạo hóa đang định vị càn khôn
    Bát hồn tiến hóa dập dồn
    Cùng theo Thiên lý,phật hồn hòa Thiên.
    Được tâm phật là duyên kiếp trước
    Kiếp này hành, châm chước người sai
    Truyền lời chỉ dạy thẳng ngay
    Giúp người, dù chẳng có lời nhớ ơn

    Lòng vẫn vui để nhơn công quả
    Cuộc hành trình vất vả vẫn cam
    Một lòng kính đến đài tam
    Trường kều đọn được không kham nỗi buồn

    Ao thất bửu chứa đầy nước thánh
    Gội hồn trần phủ nhánh hoa tươi
    Gia lam dẫn nẻo tươi cười
    Hạc đưa lướt nhẹ,kiếp người hửu duyên

    Phướn đưa hôn TIÊN NƯƠNG điểm chỉ
    Tửu quỳnh hoa thuận ý CHA ban
    Vượt qua cảnh thánh đồi ngàn
    Đào tiên, linh dược, tiên đan,MẸ truyền.

    ****************************

    .
    Last edited by minhtam12; 12-01-2011 at 08:37 AM.

  7. #1027

    Mặc định



    Chào quý Huynh Tỷ

    Hạt Đậu thấy quý Huynh Tỷ làm thơ vui wá , Hạt Đậu xin vào chơi với ạ

    Thơ của Hạt Đậu :

    Hạt Đậu nhỏ bé vậy mà vui
    Hơn làm vật lớn bị vô nồi
    Tuy vân vẫn biết sanh rồi tử
    Nhưng làm hạt đậu vẫn mãi vui

    Hì hì

  8. #1028
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Lòng còn nặng trần duyên oan trái
    Nhọc lòng tu vẫn phải lụy phiền
    Biết rằng ngõ thánh tìm duyên
    Lòng thành không tụ, thuyền duyên tách rời

    Một chữ tu để đời chưa đủ
    Lòng hằng sâu tâm nhủ đạo trời
    Linh hồn trụ vững chẳng vơi
    Gạt đi tâm xấu, sáng ngời tâm linh

    Thành tâm ngẫm từng câu kinh thánh
    Lòng dặn lòng nên tránh hờn ghen
    Sân si oan chạ bao phen
    Nặng lòng phiền lụy, tâm đen mãi tồn

    Lời MẪU dạy tốn bao tâm quyết
    Nhưng người đời luyến tiếc kim ngân
    Quên đi ý thánh sáng ngần
    Sao về được cạnh MẪU THÂN vui mừng.
    Tâm phẳng lặng trần duyên oan trái
    Biết chọc đâm tâm phãi giữ ngay
    Tịnh nơi tam bão hằng ngày
    Lòng thành thanh thảng một mai trỡ về

    Kiếp trước gieo, nay nghèo vẫn sáng
    Lòng dặn lòng tầm bạn giao duyên
    Linh hồn trụ vững tại tiền
    Tu hành quyết chí oan khiêng không tồn

    Nghe lời mẫu tâm hồn sáng rực
    Tâm nhẹ lòng thổn thức canh thâu
    Tu hành biết phãi về đâu
    Tâm mà không sáng,gieo sầu tâm thương

    Tuệ đây đã chọn một con đường
    Trầm hương tỏa, tìm phương trỡ về
    Sữa hồn tâm sạch không mê
    Vì tâm mẫu ngự ,dựa kề không xa


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1029
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    topic này bàn về đạo đời...vậy gần cuối năm...nhiều người vui vì có tiền...nhưng nhiều người buồn vì thiếu tiền, năm hết Tết đến phải chạy vạy lo toan nhiều thứ đến chóng mặt...vậy mấy huynh làm mấy bài thơ an ủi cho những người như vậy cuối năm đi...để có dịp đệ tặng họ, âu cũng như là lời an ủi họ của mấy huynh vậy...cám ơn mấy huynh nhiều.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #1030

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    topic này bàn về đạo đời...vậy gần cuối năm...nhiều người vui vì có tiền...nhưng nhiều người buồn vì thiếu tiền, năm hết Tết đến phải chạy vạy lo toan nhiều thứ đến chóng mặt...vậy mấy huynh làm mấy bài thơ an ủi cho những người như vậy cuối năm đi...để có dịp đệ tặng họ, âu cũng như là lời an ủi họ của mấy huynh vậy...cám ơn mấy huynh nhiều.
    Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo
    Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu
    Rượu cúc nhắn đem hàng biếng quẩy
    Chè sen mượn hỏi giá còn kêu
    Bánh đường sắp gói lo nồm chảy
    Giò lụa toan làm sợ nắng thiu
    Thôi thế thì thôi đành tết khác
    Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo

    Trần Tế Xương


    Kính Họa Nguyên Vận Cùng Cụ Trần Tế Xương

    Khuyên ai đừng bận chuyện sang nghèo
    Ta hãy vui chơi liệu sức tiêu
    Bánh mứt mua cho mua có lệ
    Trà thơm uống đỡ uống nên kêu
    Muối dưa biết đủ thì là đủ
    Cơm cải an thân ấy chẳng thiu
    Mừng xuân xin gõ bài thơ cóc
    Khuyên ai đừng bận chuyện sang nghèo

    Thiện Niệm



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  11. #1031
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


    Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo
    Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu
    Rượu cúc nhắn đem hàng biếng quẩy
    Chè sen mượn hỏi giá còn kêu
    Bánh đường sắp gói lo nồm chảy
    Giò lụa toan làm sợ nắng thiu
    Thôi thế thì thôi đành tết khác
    Anh em đừng tưởng tết tôi nghèo

    Trần Tế Xương


    Kính Họa Nguyên Vận Cùng Cụ Trần Tế Xương

    Khuyên ai đừng bận chuyện sang nghèo
    Ta hãy vui chơi liệu sức tiêu
    Bánh mứt mua cho mua có lệ
    Trà thơm uống đỡ uống nên kêu
    Muối dưa biết đủ thì là đủ
    Cơm cải an thân ấy chẳng thiu
    Mừng xuân xin gõ bài thơ cóc
    Khuyên ai đừng bận chuyện sang nghèo

    Thiện Niệm



    tuyệt vời..........:votay:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  12. #1032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hạt Đậu Xem Bài Gởi


    Chào quý Huynh Tỷ

    Hạt Đậu thấy quý Huynh Tỷ làm thơ vui wá , Hạt Đậu xin vào chơi với ạ

    Thơ của Hạt Đậu :

    Hạt Đậu nhỏ bé vậy mà vui
    Hơn làm vật lớn bị vô nồi
    Tuy vân vẫn biết sanh rồi tử
    Nhưng làm hạt đậu vẫn mãi vui

    Hì hì
    Hạt đem gieo,hạt teo chẳng chọn
    Đậu đem trồng,nảy lộc chồi non
    Đâu gieo ác,hay mầm đen bạc
    Sợ nhất là,nhận giặc làm con

    Tử vì đạo,lòng son báo đáp
    Sanh lòng nhân,ấy hạp luân thường
    Gieo nền nhân nghĩa,kỷ cương
    Một thiên đường tại Nam phương vẫy chào

    Hạt đã gieo,gồm bao tâm trí
    Đậu đã trồng,vạn lý đi theo
    Sẽ qua dông gió hiểm nghèo
    Thành tâm chánh ý,lần theo phật đà

    Muôn phương lại sẽ hát ca
    Nhân lành geo xuống,đậu sa hạt vàng.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  13. #1033

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Được tâm phật là duyên kiếp trước
    Kiếp này hành, châm chước người sai
    Truyền lời chỉ dạy thẳng ngay
    Giúp người, dù chẳng có lời nhớ ơn

    Lòng vẫn vui để nhơn công quả
    Cuộc hành trình vất vả vẫn cam
    Một lòng kính đến đài tam
    Trường kều đọn được không kham nỗi buồn

    Ao thất bửu chứa đầy nước thánh
    Gội hồn trần phủ nhánh hoa tươi
    Gia lam dẫn nẻo tươi cười
    Hạc đưa lướt nhẹ,kiếp người hửu duyên

    Phướn đưa hôn TIÊN NƯƠNG điểm chỉ
    Tửu quỳnh hoa thuận ý CHA ban
    Vượt qua cảnh thánh đồi ngàn
    Đào tiên, linh dược, tiên đan,MẸ truyền.

    ****************************

    .
    Một ngày lành,tây thành thăm viếng
    Một nhân thơm, ngàn tiếng reo vui
    Nhớ sao giây phút ngậm ngùi
    Ngọc lệ mẹ đã,đẩy lui buồn phiền

    Trí huệ cung,cảnh tiên du ngoạn
    Cầu Trường Kiều đã đoạn phàm tâm
    Kìa Ao thất bửu huyền thâm
    Thân phàm gội rửa,lỗi lầm tiêu tan

    Vạn pháp cung, gian nan chẳng quản
    Trả oan khiên, nhân bản sửa mình
    Cúi gật nhờ mẫu chứng minh
    Thành tâm,chánh ý đạo huỳnh con theo

    Trí giác cung,thuyền neo bến đậu
    Hiệp nhất rồi.con khấu mẹ cha
    Vững lòng dù biết đường xa
    Một ngày đất thánh nở hoa tâm hồn
    Last edited by tinhkhithan; 13-01-2011 at 03:43 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #1034

    Mặc định



    CẢM ƠN HUYNH TINHKHITHAN ĐÃ TẶNG HẠT ĐẬU

    HẠT ĐẬU NHỎ NHƯNG MÀ CŨNG LỚN
    HẠT ĐẬU VUI VÌ QUEN ĐƯỢC CÁC HUYNH
    CHÚC NHAU CÂU CHÚC THẬT TÌNH
    LUÔN VUI TƯƠI ĐẦM ẤM ĐẸP XINH TRONG NĂM MỚI


  15. #1035
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hạt Đậu Xem Bài Gởi


    Chào quý Huynh Tỷ

    Hạt Đậu thấy quý Huynh Tỷ làm thơ vui wá , Hạt Đậu xin vào chơi với ạ

    Thơ của Hạt Đậu :

    Hạt Đậu nhỏ bé vậy mà vui
    Hơn làm vật lớn bị vô nồi
    Tuy vân vẫn biết sanh rồi tử
    Nhưng làm hạt đậu vẫn mãi vui

    Hì hì
    cành đậu đun hạt đậu
    hạt đậu khóc trong nồi

  16. #1036

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
    Một ngày lành,tây thành thăm viếng
    Một nhân thơm, ngàn tiếng reo vui
    Nhớ sao giây phút ngậm ngùi
    Ngọc lệ mẹ đã,đẩy lui buồn phiền

    Trí huệ cung,cảnh tiên du ngoạn
    Cầu Trường Kiều đã đoạn phàm tâm
    Kìa Ao thất bửu huyền thâm
    Thân phàm gội rửa,lỗi lầm tiêu tan

    Vạn pháp cung, gian nan chẳng quản
    Trả oan khiên, nhân bản sửa mình
    Cúi gật nhờ mẫu chứng minh
    Thành tâm,chánh ý đạo huỳnh con theo

    Trí giác cung,thuyền neo bến đậu
    Hiệp nhất rồi.con khấu mẹ cha
    Vững lòng dù biết đường xa
    Một ngày đất thánh nở hoa tâm hồn
    Lòng mong ước ngàn thôn hiệp lại
    Định tình chung chẳng ngại đường xa
    Tây thành đất thánh chốn nhà
    Đón nhau lần nữa thuận hòa nghĩa nhân

    Ngắm đền tòa xuất thân long mã
    Bao lơn đài gom cả pháp môn
    Thanh long trụ vững mãi tồn
    Bạch long trấn giữ càn khôn,NGÔI TRỜI

    Huynh tỷ ta di rời tòa thánh
    Báo ân từ bái kính MẪU THÂN
    MẪU mừng ngấn lệ thương nhân
    Đau thương tàn tật nghiệp phân rõ rành

    Nhìn ngọc lệ MẪU thân đau xót
    Khiến lòng phàm nghe rót tim đau
    KHÍ THẦN khóe mắt lệ trào
    thuận cùng với MẪU nao nao cõi lòng

    Biết bao giờ hòa chung tâm niệm
    TAM BẢO hòa tâm niệm một lần
    Thánh tòa chung niệm cho dân
    ÂN TỪ bái phục cầu ÂN MẸ truyền

    Kỹ niện ấy như tiền duyên định
    Người chân mây kẻ định tây thành
    MẪU truyền duyện họp thật nhanh
    Tụ thành một khối điển thanh trong ngần.





  17. #1037

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    topic này bàn về đạo đời...vậy gần cuối năm...nhiều người vui vì có tiền...nhưng nhiều người buồn vì thiếu tiền, năm hết Tết đến phải chạy vạy lo toan nhiều thứ đến chóng mặt...vậy mấy huynh làm mấy bài thơ an ủi cho những người như vậy cuối năm đi...để có dịp đệ tặng họ, âu cũng như là lời an ủi họ của mấy huynh vậy...cám ơn mấy huynh nhiều.

    Người nghèo khổ tết nhiều mơ ước
    Tết đến rồi sau trước vắng tanh
    Đứng nhìn chúng bạn chung quanh
    Nào khoe áo mới, giầy sành điệu ghê

    Người nghèo khổ quay về hiện tại
    Buồn buồn vì mặt ngại với đời
    Đói no một kiếp đầy vơi
    Ba ngày đang tết sầu rơi lệ buồn

    Đời bạn mãi luôn luôn thiếu vắng
    Bạn đừng buồn cho nặng lòng thêm
    Vô tư thanh thảng êm đềm
    Vui cùng trang lứa tình thêm đượm màu

    Mừng tết đến tâm cầu ơn MẪU
    Cho người nghèo nương náu huyền linh
    Ban cho tài lộc áo xinh
    Việc làm ổn định, hiệp tình hòa duyên.

  18. #1038

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hạt Đậu Xem Bài Gởi


    CẢM ƠN HUYNH TINHKHITHAN ĐÃ TẶNG HẠT ĐẬU

    HẠT ĐẬU NHỎ NHƯNG MÀ CŨNG LỚN
    HẠT ĐẬU VUI VÌ QUEN ĐƯỢC CÁC HUYNH
    CHÚC NHAU CÂU CHÚC THẬT TÌNH
    LUÔN VUI TƯƠI ĐẦM ẤM ĐẸP XINH TRONG NĂM MỚI

    Lớn nhỏ tương đối vậy thôi
    Đạo đời đàm luận để rồi hòa thơ
    Gieo gì gặt đấy chẳng ngờ
    Vườn xuân lại có đậu thơ thắm tình
    Chúc nhau đầm ấm đẹp xinh
    Chúc cho nhân loại thật tình với nhau
    Gạt đi cảnh cũ buồn rầu
    Chúc cho năm mới gặt thâu điển lành
    Bao nhiêu trọng trược qua nhanh
    Chỉ còn thanh khiết,mây lành thảnh thơi
    Nhân quả lẽ sống ở đời
    Trồng đậu,hái đậu gieo lời nghĩa nhân
    Kiếp căn mỏng mảnh cõi trần
    Chàng chàng thiếp thiếp trả dần nợ xưa
    Dù cho cà muối tương dưa
    Hiểu thông đạo cả sớm trưa trau lòng
    Tu thân câu kệ làm lòng
    Tề gia vẹn đạo,đục trong lọc sàng
    Canh Dần hổ dữ làm tàng
    Tân Mão đã tới nhộn nhàng niềm vui
    Môi cười rạng rỡ buồn lui
    Trường thi công đức đẩy lùi vô minh
    Giáo đường hộ pháp Tây ninh
    Dục nhau tiến bước đượm tình nghĩa nhân.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  19. #1039

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    topic này bàn về đạo đời...vậy gần cuối năm...nhiều người vui vì có tiền...nhưng nhiều người buồn vì thiếu tiền, năm hết Tết đến phải chạy vạy lo toan nhiều thứ đến chóng mặt...vậy mấy huynh làm mấy bài thơ an ủi cho những người như vậy cuối năm đi...để có dịp đệ tặng họ, âu cũng như là lời an ủi họ của mấy huynh vậy...cám ơn mấy huynh nhiều.
    Nghèo tiền chưa hẳn đã nghèo
    Nghèo nhân,nghèo nghĩa khó theo suốt đời
    Năm hết tết đến để lời
    Một năm chăm chỉ gặt thời ấm no
    Rảnh rỗi đạo đức nhỏ to
    Nhân quả hiện hữu giúp cho nhân tình
    Thành tâm nguyện trước Chí linh
    Vạn linh năm mới sửa mình nhiều hơn
    Trọng câu đạo đức nghĩa nhơn
    Lá lành đùm lấy trả ơn nhân tình
    Lá rách nhận lấy cái ninh
    Qua cơn khốn khó sửa mình thanh cao
    Chúc cho năm mới đồng bào
    Qua cơn bĩ cực bước vào mùa xuân
    Last edited by tinhkhithan; 14-01-2011 at 11:04 AM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  20. #1040
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi



    Người nghèo khổ tết nhiều mơ ước
    Tết đến rồi sau trước vắng tanh
    Đứng nhìn chúng bạn chung quanh
    Nào khoe áo mới, giầy sành điệu ghê

    Người nghèo khổ quay về hiện tại
    Buồn buồn vì mặt ngại với đời
    Đói no một kiếp đầy vơi
    Ba ngày đang tết sầu rơi lệ buồn

    Đời bạn mãi luôn luôn thiếu vắng
    Bạn đừng buồn cho nặng lòng thêm
    Vô tư thanh thảng êm đềm
    Vui cùng trang lứa tình thêm đượm màu

    Mừng tết đến tâm cầu ơn MẪU
    Cho người nghèo nương náu huyền linh
    Ban cho tài lộc áo xinh
    Việc làm ổn định, hiệp tình hòa duyên.
    Ngồi buồn nhìn cảnh héo hon
    Nhớ về dĩ vãng,thấy con đau sầu
    Đói no một kiếp bể dâu
    Vô tư cứ sống chớ sầu chi đau
    Nhà cao cửa rộng sang giàu
    Nợ nần thiếu đủ,hụt đau thấy nào
    Tết đến phải mau thu dọn
    Nếp sống nghèo, nhưng tâm trọn tình thương
    Nợ nần chẳng có vấn vương
    Việc làm ổn định,tình thương chan hòa
    Kẻ già người trẻ thiết tha
    Nhiều người nghèo khổ,thật là đau thương
    Mau mau tịnh độ đôi đường
    Huyền linh mẫu chuyển tình thương ban cùng
    Chung vui ngày tết tao phùng
    Cùng nhau chia xẻ hiệp cùng trần gian
    Tâm tịnh độ chẳng biết than
    Ráng tu hưởng phước,giàu sang rất gần
    Xưa kia sống cảnh cơ bần
    Đêm đêm cầu nguyện thiên thần chứng tri
    Huyền vi tiếp độ vậy thì
    Cơm no áo ấm từ khi đến giờ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •