Người tu luyện chấp vào ảo cảnh do thức thần tạo ra nhiều vô số. Cái đó gọi là "lạc nơi đạo do ma dắt vào". Thức thần này giống như trong tây du ký có đoạn con khí 6 tai, phật tổ như lai nói "có kẻ hai lòng đang tới". Nó thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ, lúc thì là phật bồ tát hiện ra, lúc thì là hiện ra ma quỷ hay kẻ thù dọa nạt.

Lại nữa người tu luyện mà ngay từ đầu không nắm chữ nhân, sống trong giả tạo ức chế, kìm nén bản chất dẫn đến sau này bị cắn trả thì nguy hại vô cùng. Đó là không nắm được tâm muốn thanh thì tủy phải tẩy, muốn tẩy được tủy trong sáng cần có công phu. Toàn dùng công phu ức chế, chay giới mà không phải thượng thượng căn mạch đã sớm thông thì họa hại của con dao 2 lưỡi vô cùng lớn.

Minh đài/ đăng quang buồn cười nhỉ!