Trích dẫn Nguyên văn bởi langtu_codon Xem Bài Gởi


Langtu_codon xem qua mấy bài thơ trước, lãng tử biết được nich trí tuệ là 1 người lớn tuổi, và có người gọi trí tuệ bằng cô năm, thôi thì lãng tử xin gọi bằng cô năm vậy, trong đây người nào làm thơ cũng hay, lãng tử đọc thật là thích,vì lãng tử đọc thơ cô năm và mấy huynh kia làm, đọc dễ hiểu
lãng tử xin học làm thơ,để lãng tử làm 1 bài tặng cô năm và mấy huynh .
xin đừng chê lãng tử. hiiiiiiiiiiiii

Một kiếp cô đơn là lãng tử
Nữa đời chẳng có mảnh tình thương
Lòng đầy thù hận hồn dơ bẩn
Gặp được đạo trời chọn đường tu
Lãng tử,đời này nay đây mai đó
Nguyện trọn hình,không có tình chung
Đạo kỳ duyên, gặp hãy tao phùng
Đạo đời đàm luận hiệp cùng
Xả thù hận ,cùng chung huyết thống
Tâm thật tâm hiểu rộng cho xa
Thù hận chi cho mà nặng nghiệp
Thay đổi đời cho kiếp thảnh thơi
Hướng về phật tổ đạo trời
Mong hiền đệ,thảnh thơi an nhàn.