Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
Cái này cho là văn hóa thôi, chứ thật sự người chưa dứt hết thất tình lục dục, vượt qua nghiệp kề tử trong 1 sát na thì có " trò điểu táng " này chẳng khác gì 1 lần tra tấn ngục hình vong linh bạn ạ :D, âu cũng là cái nghiệp cái quả phải trả từ lúc sống đến chết và từ hàng vô số kiếp khác nữa :loser:
Ví như 1 người chết rồi, ngoài bắc có kiểu " sau ba năm là đào lên lấy cốt ", hi hi có những người xác chưa tan rã, người nhà cũng phải đành lấy nứa mà cạo thịt dóc xương, linh hồn đau đớn vô cùng mà người thân có linh hồn có bước sóng " thu " được cái cảm giác đau đó của người quá cố cũng đau quằn quại đó bạn . :D
Trước khi bốc cốt, phải xem thầy bà cho thật kỹ. Nhưng lắm lúc thầy bà nói bừa, rằng xác đó đã tiêu hết. Nhưng khi đào lên có khi thịt còn đỏ, bấy giờ mà lóc thịt lấy xương thì ôi thôi là tội cho vong đó. Chả phải bị đau đớn vì đày nơi địa ngục, mà đau đớn vì con cháu không biết mà làm nên tội. Một vong đang yên đang lành tự nhiên la hét vì đau đớn, mà có muốn nói với con cháu ở trốn dương gian nào có được, vì bất đồng ngôn ngữ.