Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
tùy thôi mà !!!!!!!!!!!!
uhm, cứ theo ý kiến của bạn là tùy vì sự thật ta thấy nhiều người cúng kiếng mà cứ sôi gà bò giò.....ok
Vậy cho mình hỏi : Thần thánh có đòi sát sinh không vậy bạn, nếu có ông nào hiện lên nói là có : mình cam đoan đó chỉ là hàng thấp của cấp độ " Địa thần " thui chư chưa muốn nói là " Tà ".
Kể cả nói về phong tục cúng kiếng ngày giỗ cho các cụ nhà ta, nhà nhà giết gà, người người mổ vịt, mình chẳng thấy ông thánh hay ông vong linh nào hưởng cả, có hưởng thì cũng chỉ hưởng cái " nghiệp sát ".
Còn về thần người dương thế, họ chay mặn cũng là cái nghiệp của họ, mà biết là nghiệp mà không chịu sửa thì tội này tính sao??? Nhân ngày giỗ các cụ để bày ăn nhậu cho sướng mồm, uhm cái này quá phổ biến, người trần ăn mình ko trách, nhưng đừng có mang ngày giỗ ngày cúng ra mà làm các cụ thấy khổ nữa, con vật cũng có tánh linh của nó đó bạn, chết ra sao đều được " Thập Đại Từ Vương " ghi sổ đó bạn, " ăn để mà sống chứ đừng sống để ăn ".