AnLy tin vào điều này,một thanh viên trong gia đinh của mình đang sống ở ÚC,chị rất tín ngưởng và hầu gần như việc gì cũng cầu Phật,Nhưng có lẽ nghiệp chị quá nặng nên Phật không giúp chị được cải thiện bệnh tật chút nào,trong lúc quá nặng chị cầu nguyện Chúa và chị cho biết chị đã được Chúa cứu,chị không kể chi tiết nhưng chị nói lúc bệnh nặng và vào đường cùng chị vào nhà thờ quỳ cầu Chúa cứu cho chị thấy rõ,chị sẽ xin theo đạo,và kết quả sự cầu nguyện đúng như chị nêu lên,chị giữ lời và học đạo,rửa tội,đi nhà thờ hàng tuần,Ba mẹ của An ly nói tùy chị,đạo nào cũng dạy mình làm điều lành.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks