Pháp môn niệm Phật, Thiền Định, đọc Kinh, trì Chú đều có cách tu hành rốt ráo riêng biệt, rất đa dạng, nếu kể chi tiết ra thì cũng phải mất một thời gian dài. Nhưng tôi tổng kết lại tóm tắt cho bạn để bạn dễ bề tu tập.
Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng như ta trì Chú của Ngài (VD: Chú Đại Bi, Lục Tự Đại Minh Chú, Chú Đại Bi Nilakantha Dhàrani,..... ), ta phải đạt được những điều kiện sau đây: 1/Ta phải nhất tâm trì tụng danh hiệu(hay Thần Chú) của Ngài, không được mảy may nghi ngờ về công năng bất khả tư nghì không thể nghĩ bàn của Thần Chú (hay công năng trì niệm hồng danh của Ngài). 2/Khi đang trì niệm Thần Chú, thì không được đọc quá to (sẽ làm các vong hồn, ngạ quỷ, sơn thần, thổ địa hay các địa tiên, hoặc loài Ma khác, thì sẽ làm họ hoảng sợ, ngất xỉu, hay hoảng loạn, giả hoặc có người mang tu vi cao, khi trì niệm Thần Chú thì sẽ làm họ hồn xiêu phách lạc, tan biến hư vô, hành giả sẽ mang tội chướng gây hại cho chúng sinh. 3/Đọc quá nhỏ, đến tai của hành giả cũng không nghe được thì vô tình sẽ làm giảm đi công năng vi diệu của Thần Chú. Khi trì niệm bị xao lãng hoặc đứt quãng, sẽ làm mất đi hẳn công năng của Thần Chú.
Tôi khuyên bạn, nếu bạn chỉ mới tu căn cơ thì chỉ nên thường xuyên mỗi ngày trì niệm câu Om Mani Padme Hum (tức Lục Tự Đại Minh Chú)108 biến/1 lần hoặc Chú Đại Bi 5 biến/1 lần (nếu có thời gian nên trì niệm càng nhiều càng tốt), vì 2 thần chú này mang công năng rất rộng lớn mà ta không thể nghĩ bàn được.
Chúc bạn tu tập thành công.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Nạn Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks