HUYỀN THUẬT CÓ & KHÔNG ….
![]()
![]()
![]()
Huyền Thuật là gì ?
Theo tôi , Huyền Thuật là những bí thuật mà chỉ có những người sở đắc Huyền Thuật và giới huyền môn .....cùng các vị huyền môn cao tay ấn ...biết mà thôi ; nó là cả một khung trời bao la , bao trùm tất cả các lảnh vực hữu hình và vô hình , nó là chiến lược , bao gồm nhiều chiến thuật trong đó , để tạo một kết quả thành công theo ý muốn của hành giả , trong một sứ mạng hay một công việc nào đó trong cỏi vật chất ....tức đem những điều bí mật , tâm linh và siêu linh trong cỏi vô hình , để làm xuất hiện và xử dụng trong cỏi vật chất hữu hình ....
![]()
Nói một cách cụ thể , nó xử dụng tất cả tinh hoa kiến thức , kỷ thuật quy ước và không quy ước của các ngành khoa học kỷ thuật tân tiến xưa nay của xả hội ,cùng những kỷ thuật tâm linh và các phương thuật , ảo thuật của huyền môn ....mà thể hiện ra dưới nhản quang của thường nhân trong xả hội dưới những hiện tượng , hình thức siêu nhiên , mà người không biết Huyền Thuật và người thường không thể nghỉ bàn và không ngờ đến được ....
Huyền Thuật là thuật vi diệu của sự hợp nhất Trời Đất với Người , Thiên Địa Nhân ..... Huyền Thuật là lấy sự cảm ứng của Thiên Địa Vạn Vật hợp nhất mà dẩn khởi tiềm năng đang ẩn tàng trong con người được khai phát ra để ứng dụng trong thế giới nhân sinh cho một mục đích nào đó ....
![]()
![]()
![]()
![]()
Tuy Huyền Môn có nhiều môn phái và các phép huyền thuật , cùng sự tác pháp có khác nhau , nhưng đại thể tựu trung chỉ gồm có ba loại :
1.- Dùng sự tu luyện công lực nội thân của của Huyền Thuật Gia để tác pháp ....
2.- Xử dụng các pháp cụ , vật dụng , hoàn cảnh chung quanh và tha lực … làm trung gian để tác pháp ....
3.- Phối hợp và hợp nhất hai yếu tố nầy lại, để tác pháp tùy theo mục đích theo đuổi...
Huyền thuật sẻ có thật trong những trường hợp sau :
- Những người có duyên tận mắt thấy được những hiện tượng siêu nhiên cùng sự tác pháp thi triển huyền thuật của các huyền thuật gia ....
- Những người cố tâm , kiên nhẩn , sáng suốt trong việc đeo đuổi con đường huyền môn huyền thuật và siêng năng tinh tấn tu luyện cùng chỉnh sửa .....sau một thời gian dài tìm kiếm , sưu tầm , học hỏi , tu luyện .....có duyên thì gặp được Minh Sư chỉ dạy , không có duyên thì củng sỡ đắc nhiều điều hay và ích lợi của huyền môn , huyền thuật về kiến thức huyền môn , huyền thuật các loại ......tạm cũng có trình độ của một người đi trước có nhiều sở đắc huyền môn ....hơn đối với những người đi sau mình .....với sự thức giác và hướng dẩn của Vô Sư Trí vậy .....
- Những người có duyên gặp được Minh Sư cao minh chỉ dạy và tu luyện đến nơi đến chốn ...
- Những người đi theo con đường Trung Đạo …..
- …………….
Huyền thuật sẻ không có thật trong những trường hợp sau :
- Những người không có duyên tận mắt thấy được những hiện tượng siêu nhiên cùng sự tác pháp thi triển huyền thuật của các huyền thuật gia ....
- Những người mê tín khoa học và đầu óc nhị nguyên .....
- Những người không tin những gì ngũ quan của họ không trông thấy .
- Những người cố chấp và tự kiêu không tin và chấp nhận những gì vượt lên khỏi kinh nghiệm và kiến thức của mình .
- Những người mà cuộc sống vật chất và quyền uy trong xả hội đang lên .....họ đang lặn hụp trong trò chơi và sự vui thú của ngũ quan trần thế .....
- Những người đang ẩn dấu mình đả và đang tu luyện huyền thuật , huyền môn mà không muốn và không cho ai biết về sự tu luyện , cùng kiến thức huyền môn , huyền thuật nầy , nhiều khi dạng người nầy đả phá huyền môn , huyền thuật hăng nhất ….
- Những người tự bản thân hay người thân quen , từng là nạn nhân của những dạng người huyền môn , huyền thuật giả dạng , và lường gạt khác ….nên họ ghét nhất khi nghe ai nói , viết …liên quan về các vấn đề nầy …
- Những người không có kiến thức huyền môn và chỉ sở đắc những kiến thức kinh điển của hiển giáo ……
- Những người không đi theo con đường Trung Đạo …..
- Những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ....
- ……………….
Huyền thuật là kỷ thuật tâm linh , thuộc thế giới tâm linh nhất nguyên vi diệu vô cực , hiển hiện ra và phục vụ cho thế giới tâm lý nhị nguyên vật chất ; Cơ khí và điện tử ...là kỷ thuật trí nảo của thế giới thái cực , nhị nguyên của khoa học vật chất và năng lượng thô phù trong thế giới vật chất ...
Do đó , Huyền thuật giống như sự ích lợi của Khoa Học Kỷ Thuật trong sự mang lại cuộc sống tiện nghi hạnh phúc cho con người cùng sự tiến bộ của nhân loại ; ngược lại nó sẻ làm cho con người bị đau khổ , đau đớn ....vì sự tàn phá khốc liệt của kỷ thuật vũ khí chiến tranh .......
Huyền thuật tu luyện cao và đắc đạo sẻ được soi sáng và dẩn dắt của Chân Ngả trong mọi suy tư và hành động để đạt đến sự thăng bằng hài hòa tâm thân , cá nhân và xả hội , cá nhân và vạn vật vũ trụ ....
Khoa học , kỷ thuật phát triển cao ......tuy nó có mang lại lợi ích cho đời sống tiện nghi vật chất cho con người , nhưng nó cũng thổi phồng lên sự tự đại tự kiêu của tư kỷ và ích kỷ của cái trí ngông cuồng ...đả mang hậu quả cách ly cá nhân nầy với cá nhân khác qua kiến thức , địa vị ..., biến con người và sinh hoạt nhân sinh thành máy móc ( chạy theo nhu cầu vật chất ) , cách ly xả hội nầy với xả hội khác ( giàu nghèo , ý thức hệ ) , cách ly con người với thiên nhiên ( phung phí tài nguyên thiên nhiên và ít sinh hoạt ngoài thiên nhiên... )...nên đả tạo ra sự mất thăng bằng tâm thân của con người , xả hội và thiên nhiên , tạo ra chiến tranh , thiên tai thảm hoạ cho nhân loại ..
Nên thời gian gần đây , nhân loại đả biết hòa hợp huyền học và khoa học nên nhân loại trong thế kỷ 21 nầy sẻ khá hơn vàt hạnh phúc hơn về mọi mặt ......
Người biết Huyền Thuật và đắc đạo sẻ xử dụng nó để giúp đở nhân sinh , trả nghiệp xấu nhanh hơn qua sự giúp đở tha nhân và tạo thêm nhân quả tốt ngay trong kiếp nầy , đầu tư cho kiếp sau ....
Người biết Huyền Thuật mà chưa đắc đạo , sẻ xử dụng nó để thỏa mản dục vọng tham muốn vô hạn của mình , để tạo nghiệp quả xấu cho mình và làm nặng thêm nghiệp quả cho kiếp sau .....nhiều khi oan oan tương báo , cao nhân tắc hữu cao nhân trị , mà có khi sẻ được độn thổ bất ngờ , ngay từ trong kiếp nầy , và có thể sẻ được luân hồi trong lục đạo , mà không cần làm đơn xin phép ...
Huyền môn từ xưa nay , đại loại có hai loại :
1.- HY SINH BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH MÀ GIÚP ĐỞ THA NHÂN :
Con đường Huyền Môn nầy thường thấy tại các quốc gia nghèo khó , chậm tiến , cường quyền và những người tự cho mình có trí khôn .....Thí dụ : các Thầy Bùa , Thầy Pháp thật và giả ..... có tài trừ ma đuổi quỷ và trị bệnh .....trả quả nặng nề dù làm lành hay làm ác .....
2.- TU THÂN TỀ GIA TRỊ QUỐC BÌNH THIÊN HẠ ; LO CHO GIA ĐÌNH MÌNH ĐƯỢC , ĂN NO MẶC ẤM , ĐẾN ĂN NGON MẶC ĐẸP ...CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO , TỰ GIÁC NHI GIÁC THA .....SAU ĐÓ MỚI LO GIÚP NGƯỜI ....
Con đường Huyền Môn nầy thường thấy tại các quốc gia dân chủ , tự do , tiến bộ , giàu có và những người có trí tuệ ....Thí dụ : Các nhà kinh tế , thương mải hay quân sự , chính trị trong các cơ quan kinh tế , quân sự , hay dân sự và xả hội có biết huyền thuật , đả đắc hay không đắc đạo .....
Như vậy , thử đặt vấn đề :
- Nếu bạn gặp được một vị Thầy thuộc loại thứ nhất , hứa sẻ dạy cho bạn tất cả phép thuật , mà ngoài bạn , gia đình cùng người quen ra , thì bạn chỉ có thễ giúp đở những người khác một cách thành công mỹ mản , còn nếu ngược lại bạn sẻ bị Bần , Yểu , Tử , tức được Tuyệt Tự không có con , Nghèo suốt đời , Chết bất đắc kỳ tử ....tức ăn cơm nhà mà đi lo chuyện thiên hạ và được bù lại là gia đình nghèo khổ , ly tán , con cái bạo tử , bạo phát , bạo tàn , trả dứt được nghiệp xấu của kiếp trước ...được người đời khen đáo để khi họ nhờ cậy , và xa lánh , khinh khi , khi bạn bị gian khổ , bệnh hoạn ….. , nếu bạn đồng ý và thề thốt để đi theo , thì lời thề nguyền của bạn về thỏa hiệp giao kết trên vô cùng linh thiêng và ứng nghiệm , vậy bạn có đồng ý không ?
- Nếu bạn gặp được một vị Thầy thuộc loại thứ hai , hứa sẻ dạy cho bạn tất cả phép thuật , mà điều đầu tiên , khi tu luyện thành công , bạn phải chăm lo cho gia đình được ấm no hạnh phúc , sau đó mới có tư cách lo cho tha nhân và quốc gia xả hội và lời thề nguyền của bạn về thỏa hiệp giao kết trên vô cùng linh thiêng và ứng nghiệm , vậy bạn có đồng ý không ?
Đó là những gì về huyền môn , huyền thuật ...., mà bây giờ tôi tạm biết được , đồng thời tôi cũng đã và đang theo đuổi , cho đến hơi thở vĩnh hằng trong mọi cỏi hữu vô hình , đầy an vui và hấp dẩn ..........
Các bạn nhậu đọc , nghe xong có tin hay không …..ai mà nói được , mà làm không được mới là người quân tử khôn của thời đại ngày nay ……ai mà làm được mà nói không được , tôi xin miển phí làm người phát ngôn cho , xin chỉ được ngày hai buổi được , ăn cơm no bụng và được nốc một ly ông già chống gậy mà thôi …rẻ lắm nhé ; vì bây giờ , cái gì hay mà miển phí …..là….là số zách đấy ………..đề nghị mọi người hảy theo luật nhậu nầy , để mọi người có chút lận lưng , bỏ túi nhé ….các bạn …….
![]()
Thiện tai ...Thiện tai ......
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)















Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks