Trong cuộc đời của một Đạo sư chân chính có thể có hàng ngàn học trò, nhưng những người có thể theo đến tận cùng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giả sử bạn là người “được chọn” đi nữa thì quý bạn cũng cần phải nghĩ đến những cái giá phải trả sau:
- Nếu giàu có thì phải chịu tuyệt tự.
- Nếu có con nối dõi thì phải chịu cảnh nghèo khó.
- Vừa giàu có, vừa có con cháu đầy đủ thì phải chịu yểu mạng, còn không thì cũng đui mù, dị dạng, què quặt…
Xem ra cuộc đời của một đạo sư huyền thuật đích thực chẳng có gì để mà thèm muốn ngoài sự hy sinh? Nhưng một đạo sư đểu thì chẳng phải trả một cái giá gì cả, mà có thể thu được “lợi lộc” các kiểu, vì thế mà biết bao kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để mạo danh, buôn thần, bán thánh.
“ Cứu một mạng thì phải đền một mạng”
Để cứu một mạng tất nhiên phải đổi một mạng, qui luật này những đạo sư chân chính đều biết – vì thế những Đạo sư đích thực khi cứu mạng người họ đều phải suy nghĩ năm lần bảy lượt, vì đôi khi họ phải dùng chính sinh mạng của họ để đánh đổi.
Như vậy khi nghe những pháp sư, danh sư, đạo sư, bậc thầy hoặc những học trò của họ huênh hoang từng “cứu nhân độ thế”, cứu vô số mạng người thì quý bạn cần xem lại tính trung thực của lời nói, của sự việc.
Pháp thuật cao siêu ở đây chính là có thể dùng mạng trâu, mạng bò, mạng heo, mạng chó, mạng gà… để đánh đổi lấy mạng người (việc này chỉ làm được một vài lần), và tất nhiên người đạo sư phải gánh lấy phần nguy hiểm vì nếu thất bại họ sẽ buộc phải hi sinh chính bổn mạng của họ.