.
Các sư huynh tin hay không thì tuỳ,
Muốn làm đựoc, yêu cầu phải:
1/ Nhất tâm.
2/ Vô tâm.
Hai bước này là cả một quá trình khổ luyện mà chẳng thành tựu vì có thành tựu là tự sinh tâm rồi làm sao vô tâm. (đây là nói bước hai, chứ bước một có thể có thành tựu.)
Đơn giản là bước một phải tập nhất tâm, gom tâm vào một đối tượng, khi tâm vượt ngoài đối tựơng thì biết mà kéo về.
Bước hai, khi tâm đã thuần thục không còn rong ruổi thì tập bỏ tâm luôn.
Khi đã "Được" (trong ngoặc kép), thì ngó vào vật gì, "muốn" nó chạy là nó chạy.
Những chử trong ngoặc kép thể hiện một sự mâu thuẩn kỳ lạ, cho nên chỉ có nhửng ai làm được thì mới có thể ngầm hiểu.
Và điều này không phải không có xảy ra.
Nếu nhất tâm, có thể dịch chuyển vài cm ống nhựa. Đây chỉ là một minh chứng cho sự việc có thể xảy ra. còn "Vô tâm" thì "vô tư", dưới con mắt người ngoài "ống nhựa" có thể nhảy lambada !!!
Khả năng vô tận của con người chưa được đánh thức, và chỉ giới hạn trong cái "muốn" nhỏ nhoi, khi nào không còn muốn nửa thì vô hạn !
Xin đừng truy xét Hoàn nguyên, Nha !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks