Trích dẫn Nguyên văn bởi meyeubebo Xem Bài Gởi
-------------
Ở Hn mà muốn ăn gà thả thì phải lên Sóc Sơn hoặc Láng- Hòa Lạc chứ trong thành phố tìm đâu ra...:icon_mad:...
Ngoài này gọi đó là món "gà đồi" hay là "gà chạy bộ"...:p...
Híc, ở QN giờ này về vùng nông thôn mua gà thả chưa chắc đã được. Đến thấy nguyên một đàn gà mấy chục con đang chạy từa lưa hột dưa ấy, nhưng khi hỏi mua thì nghe câu trả lời "Người ta đặt cọc mua hết rồi !". Ngoài ra, nếu muốn gà ngon hơn nữa thì chịu khó lên vùng dân tộc, họ có bán gà bản xứ, loại gà này nhỏ chưa đến 1 kG nhưng chất lượng thì tuyệt vời.