
Nguyên văn bởi
lehungvuong
Đệ xin chân thành cảm ơn các sư huynh sư tỉ và các cao nhân đã chỉ dạy cho đệ. Những lời chỉ dạy của các vị thức sự có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đệ. Nó dúp cho đệ biết được hướng đi của mình trên biển cả bao la, nó dúp cho đệ biết được đệ cần phải tu tập như thế nào.
Nhân đây con xin Chư Vị độ cho con cho phép con được trình bày hoàn cảnh hiện tại của con với các sư huynh sư tỉ và các cao nhân.
Thưa các sư huynh sư tỉ và các cao nhân, đệ được truyền quán đảnh và tu tập đến nay khoảng hơn 1,5 tháng. Đệ đã được khai nhãn và khai nhĩ một phần , mới đây đễ cũng đã được tiếp nhận lá thiên thư rồi ạ. Có ý kiến cho rằng đệ tu tập như thế là khá nhanh.
Về mục đích tu học , ban đầu đệ chưa xác định rõ nhưng giờ đây đệ nghĩ rằng đệ tu tập để tu tâm dưỡng tính( phải nói thêm là trước đây đệ cũng là người tốt , không có vấn đề gì về tính nết cả). Giờ đây càng trì chú đệ càng thấy trong tâm có sự từ bi hỉ xả , bớt tham sân si. Đệ rất vui. Đệ không mong cầu quyền năng, nếu quyền năng đến , nếu được đệ chỉ mang nó đi để dúp người mà thôi. Thược sự đệ thấy Phật Pháp có sự giải thoát rất lớn.
Về Chư Vị Độ, đệ xin nói thật( theo những gì đệ biết qua Chư Vị ) thì chư vị là Bồ Tát , đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ( Bồ Tát có cho hồng danh của ngài nhưng đệ xiln phép được giữ kín chuyên này). Đúng là khoảng nửa tháng đầu , khi trì chú đệ có được Chư Vị gia trì cho bắt quyết, sau đó lại có một chuyện hi hữu xẩy ra nên Bồ Tát buộc phải tá vào đệ để giải quyết. Khi đó đệ không nói linh tinh mà chỉ khuyên bảo mọi người điều hay lẽ phải. Chuyên hi hữu này đệ đã định đang lên diễn đàn cho sư huynh sư tỉ và các cao nhân chỉ dậy nhưng đệ đăng tới hai lần đều không được nên đệ thôi không đăng nữa.
Đệ xin chia sẻ với sư huynh sư tỉ và các cao nhân câu chuyện này của đệ mới xẩy ra hôm xưa. Hôm đó khoảng 20h đệ sang nhà bạn đệ để bảo nó ít bài tập lớn . Khoảng 21h thì đệ về. Về phòng trọ đệ như thường lệ liền giở kính đàn ra trì Ngũ Bộ Chú. Sau đó Chư VỊ gia trì cho đệ nằm xuống ( nằm ngửa ạ, và thâm tâm đệ vẫn tỉnh như thường) . Đệ cứ trì Ngũ Bộ Chú thì đệ thấy đệ được một con chim đại bàng tha bồng thân xác đệ băng cặp chân của nó . Đại bàng tha đệ bay trên không trung, bên giới là một cánh rừng, xa xa là những ngọn núi trùng điệp, trên trời tỏa ra ánh sáng màu vàng đẹp đẽ. Nói chung khung cảnh lúc đó rất đẹp và hùng vĩ. Sau đó đại bàng lôi hết nội tạng đệ ra . Lúc này đệ thấy vùng ngực đau nhói , sau đó hình như đại bàng vứt nội tạng đệ đi hay sao ấy ( vì đệ không nhìn rõ). Sau đó đệ cảm thấy tâm tư đệ thanh thản đến lạ lùng, một cảm giác mơn man rất dễ chịu bao trùm lấy đệ. À quên , lúc trước khi đệ nhìn thấy con đại bàng thì đệ nghe văng vẳng bên tai câu nói " ai cần gặp thì sẽ phải gặp". Đệ nghĩ vì trước đó đệ luân mong cầu có một người tâm đầu ý hợp để cùng đệ tu tập hoặc chỉ dạy đệ nên các Chư VỊ đã cho biết thế . Đệ nghĩ đệ chưa đủ duyên. Sau khi hình ảnh về con đại bàng trôi đi thì đệ ngồi dậy. Lúc đó đệ mới phát hiên hình như có một linh hồn nào đó đã nhập vào đệ và chuẩn bị ăn nói lung tung( phòng đệ có 2 anh em đệ và bắc đệ đi lái xe, anh em đẹ đang đi học , anh đệ cũng theo lớp nhân loại giác ngộ tình thương được gần nửa năm rồi ạ). Ngay lập tức đệ định tâm để không cho linh hồn đó chiếm thể xác đệ , sau đó đệ dùng chút năng lượng ít ỏi của đệ ( vì đệ mới tu tập dược hơn một tháng ) ép linh hồn đó ra theo lối luân xa 4, vì luân xa 4 và 7 của đệ hình như đã mở. Sau khi linh hồn đó ra hết đệ định thu họ vào lòng bàn tay phải để đưa họ ra ngoài phòng trọ nhưng đệ không làm được thế là đành để họ tự đi.
TRên đây là chia sẻ của đệ.
Nếu có gì sai sót con xin Chư VỊ bỏ qua cho con , nếu đệ có gì sai sót xin các sư huynh sư tỉ và các cao nhân bỏ qua cho đệ .
Đệ là người mới tu tập , kiến thức còn nông cạn nên đệ rất mong nhận được những lời chỉ dạy của các sư huynh sư tỉ và các cao nhân. Lời chỉ dạy của các vị có ý nghĩa rất lớn đối với đệ ạ.
Đệ xin chân thành cảm ơn các sư huynh sư tỉ và các cao nhân.
Đệ chúc mọi người luân khỏe mạnh và sống tốt đời đẹp đạo.
Thân chào mọi người.
Bookmarks