
Nguyên văn bởi
Jenny
Sẵn bạn tư vấn free dùm HY một vụ nhé : HY nghi ngờ cái nhà mà HY ở có vấn đề gì đấy bạn ạh .
Đây là nhà HY thuê , có 2 tầng và một trệt . Năm rồi HY dọn vào ở , tháng sau ông ở tầng trệt ( ở đây 7 năm rồi ) bị sụp hầm và gãy chân , hậu quả là chân vẫn đi cà nhắc . Mấy tháng sau thì con trai bà ở lầu 1 ( thuê sau HY 2 tháng ) bị ngã xe đạp , gãy chân , hậu quả là đi cà nhắc luôn . Đầu tháng 7 , con trai HY bị xe hơi tông gần sát nhà , chân đến giờ vẫn sụt sịt kg đi bình thường được . Hôm kia thằng con bà ở lầu 1 lại té xe tiếp tục và đang ở trong bệnh viện , bác sĩ bảo dù mổ hay kg thằng nhóc ấy vẫn phải chịu tật nguyền suốt đời , vì té lần này ảnh hưởng đến vết thương củ !
Nhà này ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào góc phải của nhà , và trước khi mặt trời lặn thì nắng chiếu vào góc trái của nhà ( bề ngang 20m ) . Các nhà đối diện thì bình thường nhưng có cái nhà thờ cũ ( giờ làm nhà của mấy tay artist ) có cái cây thu lôi rất cao ( nằm trên gác chuông , HY rất ám ảnh cái cây thu lôi này ( chẳng biết tại sao ) !
Bạn tư vấn dùm HY nhé , cám ơn bạn nhiều !
Bookmarks