Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32
  1. #1

    Mặc định Huyền Môn Đại Chiến

    Chương I : Giang Hồ Dậy Sóng

    Hồi I : Kẻ Thù Dấu Mặt

    - Thật là yên bình và sản khoái!!!
    Y hét lên 1 tiếng và thở ra thật mạnh và hít vào cũng mạnh không kém giống như y chưa từng thở bao giờ. Quả thật như vậy từ sau khi y từ bỏ giang hồ và ẩn dật tại Đoạn Tình Lâm, tinh thần và cảm xúc của y đã thanh thản và dễ chịu hẳn lên. Hằng ngày y Thiền Định và hái lượm, nóng thì đi tắm suối thật là cảnh thần tiên. Y tự đặt cho mình biệt hiệu là Vô Danh Cư Sĩ, y tự đắt lắm vì nó hợp với cái tên Đoạn Tình Lâm. Nói thêm về Đoạn Tình Lâm này khi xưa bao anh hùng hiệp sĩ ao ước được 1 lần đặt chân vào nhưng chỉ nghe đến tên là phải chùn bước vì ngoài những chướng khí, ao tù nước độc ra còn có những cảm bẩy chết người mà Tiền Nhân đã đặt như mắc cửu trong đó để bảo vệ những bí mật mà các Hiệp Sĩ ai ai cũng thèm khác.

    Đang tận hưởng cảnh như tiên ấy, thì Vô Danh Cư Sĩ nhận được 1 bức thư do bồ câu mang đến. Sau khi đọc lá thư Vô Danh Cư Sĩ thở dài 1 cái, rồi thang:
    - Họa rồi đây.
    Tuy nhiên y quyết định xé bỏ lá thư đó, coi như chưa bao giờ nhận được để khỏi dính vào giang hồ mà y từ bỏ mấy năm trước. Trong lúc Thiền Định y liền nghe văng vẳng bên tai 1 dòng nói quen thuộc:
    - Tiểu đệ, tiểu đệ có nghe huynh nói không? Phong Huynh đây.
    Vô Danh Cư Sĩ chợt nghĩ thầm:
    - Phải chăng đây là tuyệt kỹ "Cách Không Truyền Âm" đã danh trấn giang hồ bấy lâu nay của Phong Sư Huynh?
    Nghĩ đến đây Vô Danh Cư Sĩ liền nói:
    - Phong Huynh, có phải huynh đấy không?
    - Đúng rồi, tiểu đệ.
    - Sao huynh biết đệ ở đây mà tìm tới vậy? phải chăng có đại sự gì? - Vô Danh Cư Sĩ nói.
    - Đệ thật là thông minh. Từ sau khi bật vô âm tín với đệ huynh đã bỏ công sức ra tìm đệ mà không thấy, rốt cuộc huynh cũng tìm được đệ.
    - Cảm tạ, tính chân tình của Phong Huynh nhưng tiểu đệ đã quy ẩn giang hồ rồi, mong huynh lượng thứ cho.
    Phong Đại Hiệp thở dài mà nói:
    - Tiểu đệ, đệ còn nhớ năm xưa khi đệ cơ hàn, đói rách bị người xua đuổi. Huynh đã cưu mang đệ, cho đệ cơm trắng, rượu ngon há đệ quên rồi sao?
    Vô Danh Cư Sĩ chợt rơi lệ mà nói:
    - Đại Huynh, đại ơn đại đức của huynh Tiểu đệ không bao giờ quên. Nếu có kiếp sau đệ xin làm trâu bò để đền đáp cho đại huynh.
    - Ta không cần đệ làm trâu bò gì cả. Mà bây giờ huynh gặp hạn giờ cần đệ giúp. Đệ có bằng lòng không? - Phong Đại Hiệp tiếp lời.
    Vô Danh Cư Sĩ trầm ngăm một lúc, 2 đôi mắt y đỏ hoe, hàng lệ tuôn trào. Từ khi hắn bước chân vào giang hồ chưa ai thấy hắn rơi lệ bao giờ nên giang hồ đặt biệt hiệu cho hắn là "Vô Tình Nhân". Bất chợt Vô Danh Cư Sĩ nói:
    - Đại Huynh, sinh mạng này do huynh cứu cho dù huynh có bảo đệ nhảy vào dầu sôi hay biển lửa thì tiểu đệ củng không từ nang.
    - Hay lắm, vậy để ngay bây giờ hãy tới hàn xá của huynh. Việc gấp mong đệ hãy lên đường cho sớm.
    Vô Danh Cử Sĩ bất đất dĩ phải từ bỏ nơi đã gắn bó với mình mấy năm qua. Y nhanh chóng lên đường cùng hành lý là tay nải quen thuộc, sau 7 ngày đêm đi không ngừng nghĩ, Vô Danh Cư Sĩ đã đứng trước 1 Sơn Trang uy nghi, trên có hàng chữ sơn son thiếp vàng: " Tuyết Hạ Sơn Trang ". Bao kỹ niệm ùa về trong đầu của Vô Danh Cư Sĩ làm y lại đỏ hoe con mắt, đang đứng không biết làm thế nào thì 1 nô bộc mở cửa bước ra nói:
    - Các hạ có phải là Vô Tình Đại Hiệp Danh trấn giang hồ? Chủ nhân của tôi chờ Đại Hiệp lâu lắm rồi, xin mời Đại Hiệp vào.
    Vô Danh Cư Sĩ đành theo nô bọc bước qua cách cổng Sơn Trang, mà y biết rằng khi bước qua nó thì phải chấp nhận dấn thân vào giang hồ.

  2. #2

    Mặc định

    Vô Danh Cư Sĩ vừa bước vào phòng khách thì đã thấy 4 đại cao thủ đang trò chuyện với Phong Đại Hiệp. Y biết rằng chắc chắn là có chuyện lớn rồi, y nghĩ thầm:
    - Có phải Nhãn Đại hiệp, Hiếu Đại Hiệp, Quan Đại Hiệp đây không? Nhãn Đại Hiệp với tuyệt kỹ Hỏa Nhãn làm kẻ thù bất động, Hiếu Đại Hiệp với tuyệt kỹ Tưởng Kim Chày, Quan Đại Hiệp với tuyệt kỹ Tưởng Kim Đao danh trấn giang hồ.
    Đang suy nghĩ thì, Phong Đại Hiệp hồ hởi nói:
    - A tiểu đệ, huynh mong đệ từng ngày. Đệ khỏe không?
    - Đa tạ đại huynh. Đệ vẫn khỏe?
    Phong Đại Hiệp quay qua 3 người và nói:
    -XIn giới thiệu với chư huynh đệ đây là Vô Tình Nhân, danh trấn gian hồ mấy năm trước.
    - Xin chào Vô Tình Đại Hiệp.
    -Không dám, xin chào chư huynh, nay để là Vô Danh Cư Sĩ, không còn là Vô Tình Nhân năm xưa nữa. - Vô Danh Cư Sĩ nói.
    Sau khi an tọa xong thì Phong Đại Hiệp kể từ đầu chí cuối cho Vô Danh Cư Sĩ nghe về tình cảnh mà 5 người trải qua. Mới đó mà trời đá nhá nhem tối, không khí u ám hẳn hơn ngày thường, dường như âm khí bao trùm sơn trang, cảm giác tan tóc và ma quái làm cho ai cũng thấy sờ sợ, cảm giác bất an. Đột nhiên Phong Huynh, ôm lấy tay và thét lên:
    - aaaaaaaaa nó lại tới, chư huynh đệ cẩn thật.
    Cả nhóm nhào nhào thủ thế Hộ Thân mà chẳng biết kẻ thù núp ở đâu. Nỗi người điều bị kẻ thú dấu mặt ám hại mà chẳng biết nguyên nhân, ai đã sai chúng tới, chỉ trừ Vô Danh Cư Sĩ ra vì y không liên quan còn lại thì ai cũng dính ám khí của "Kẻ Thù Dấu Mặt".
    - Hiền đệ mấy ngày nay tụi huynh bị kẻ thù áp hại, nên ra nông nổi này. Đệ thấy đó thật là nguy hiểm. - Phong Đại Hiệp nói tiếp
    - Nó đã thả rắn và rít độc vào người chúng tôi, ngoài ra còn dùng Chú tác pháp làm chúng tôi đau đớn khôn cùng. - Phong Đại Hiệp nghen ngào nói.
    Vô Danh Cư Sĩ thấy vậy liền tiếp lời:
    - Vậy Huynh cần đệ giúp gì.
    - Trận Pháp của huynh hôm qua bị kẻ gian tặc ra tay phá rồi, bây giờ huynh cần đệ làm chủ Đàn, để đánh trả và hủy diệt chúng nó.
    Vô Danh Cư Sĩ trầm ngâm 1 hồi rồi nói:
    - Thôi được, để sẽ giúp huynh lần này.
    Cả nhóm nhanh chóng lập Đàn Pháp, tất cả bảo bối, hữu hình và vô hình điều đem ra sử dụng. Vô Danh Cư Sĩ trấn giữa Đàn, 4 huynh đệ Phong Đại Hiệp trấn 4 góc Đàn nhanh chóng tác pháp, 1 hồi lâu thì Hiệp Đại Hiệp dùng Linh Phù do Ngài Nhị Ca Đại Thánh ban cho bắt được 1 tên và nhốt nó vào cái ly dán linh phù lên trên. Hiệp Đại Hiệp tra hỏi y:
    - Tại sao lại ám hại chúng tôi? ai là kẻ đứng đằng sau giậc dây? khai mau.
    Dường như cái Vong Linh đó coi thường cả nhóm quyết không khai. Thế là Phong Đại Hiệp liềt hét:
    - Chúng ta hảy cho nó biết tay.
    Liền lúc đó cả nhóm liền tác pháp và dùng tuyệt kỹ của mình lên cái Vong Linh đó, 1 lúc sau thì Hiệp Đại Hiệp lên tiếng:
    - Dừng tay, nó bảo là chủ nó ở dười Cần Thơ nhưng không thấy mặt vì bị bịt mắt.
    Cả nhóm không tin vì nghe nói Vong Linh nói xạo như Cuội, Phong Đại Hiệp hét lớn:
    - Hãy mạnh tay nữa.
    Chợt Nhãn Đại Hiệp dang tay cản lại và nói:
    - Chúng ta không nên làm mạnh tạy lỡ Vong Linh này chết thì sao? như vậy chúng ta chả khác gì chúng.
    Cả nhóm đồng tình, nhưng bây giờ phải làm sao đây? vì làm mạnh thì sợ nó chết, còn làm nhẹ thì nó không khai. Thật là đâu đầu. Bắt chợt Phong Đại Hiệp nghe như có ai nói trong đầu, a thì ra lại dùng tuyệt kỹ "Cách Không Truyền Âm", 1 Cao Nhân dầu mặt nói với Phong Đại Hiệp:
    - Hiền huynh, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, đừng có chấp làm gì.
    - Đệ chỉ muốn nó khai là tới đây làm gì và ai sai nó tới đây thôi? - Phong Đại Hiệp đáp lời.
    - Như vậy đi, Ta có câu chú, huynh cứ đọc lớn tiếng là nó tự khắc khai ra thôi và đọc cho tới khi nào nó khai thì dừng nhé.
    Phong Đại Hiệp liền lấy bút và ghi xuống:
    - Úm viết thớt cơ rốt maha phơ ra...phơ rum.
    Phong Đại Hiệp liền quay qua Vô Danh Cư Sĩ mà nói:
    - Tiểu đệ tụng đi.
    Vô Danh liền bắt Ấn và đọc:
    -Úm viết thớt cơ rốt maha phơ ra...phơ rum.
    Vô Danh đọc liên tục liên tục, thì bất chợ Hiệp Đại Hiệp hét lớn:
    - Dừng lại, nó khóc và muốn khai.
    Bất Chợt, Nhãn Đại Hiệp nói:
    - Có 2 tên khác đang đứng ngoài Đàn, đòi chúng ta thả cái Vong Linh này ra.
    - Không thả, cho tới khi nào nó khai thì thôi. Một người nói
    Hiệp Đại Hiệp lại nói:
    - Nó nói là: nó tên Hạnh họ Đặng, lót là Hữu, sinh ngày 21 tháng 8 năm Đinh Mão, ngày 22 tháng 10 năm Canh Dần bị tai nạn xe tại Đèo Hải Vân - Đà Nẵng. Sau khi hồn thoát xác thì bị 1 làn khói trắng hút vào, sau khi tới điạ phận miền Nam thì bị bịt mắt không cho nhìn. Ngày 25 tháng 10 năm Canh Dần bắt đầu luyện phép với 4 cái lá như lá hẹ nhưng to bản hơn và thịt gà. Mỗi ngày thắp nhan 4 lần. Đến đêm 11 sáng ngày 12 tháng 11 thì Vị đó tác pháp chuyển Vong linh này tới nhà của tôi để hút linh lực của tôi sau đó đem về đưa cho vị đó, sau khi hoàng thành thì thưởng cho 2 con gà. Nhưng lại bị cả nhóm bắt giữ bằng lá linh phù của thầy Hoàng Long, mấy trùng độc là rắn và rít độc là do vị đó luyện. Cái vong này muốn được tu hành và hứa là không trở lại con đường cũ nữa và xin được Phong Đại Hiệp hoặc Vô Danh Đại Hiệp truyền tâm Ấn cho để tu học.
    Sau đó thì Vô Danh truyền tâm ấn cho Vong Linh Đặng Hữu Hạnh thì, Hiệp Đại Hiệp nói:
    - Vong linh này đã được Đồng Nữ của Quán Thế Âm Bồ Tát đưa đi rồi.

    Sau đó Nhãn Đại hiệp nói với 2 cái vong tới đòi trả người:
    - 2 Ngươi về nói với chủ nhân của người là , cái vong này đi tu rồi.

    Sau khi Đàn Pháp thành công, Phong Hiệp nói với Vô Danh:
    - Đệ không sao chứ.
    - Đệ không sao. - Vô Danh đáp

    Nhưng thật ra Vô Danh đạ bị trúng độc hoặc trả nghiệp báo gì đó do vì y quá hăn hái đền đáp công ơn của Phong Hiệp vì ra tay hơi mạnh, nhưng Vô Danh không nói ra chỉ chợt nghĩ trong đầu rằng:
    - Tô cơm hẳm và trái cà thiêu đây mà, hichic hự....hự...


    - Hết Hồi I -

    Mời đọc giả đón đọc những hồi sau sẽ rỏ ai là "kẻ thù dấu mặt"? "Bại Binh có Phục Hận" hay không? thế lực nào đứng đằng sau Kẻ Thù Dấu Mặt? ly kỳ và hấp dẫn.

  3. #3
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Ôi đại sư huynh của đệ hôm nay phóng bút... tuyệt vô cùng...

    Xin cảm tạ đại sư huynh... nhớ đưa em vào với nhé... và nhất là cái vụ thằng đần hcthinh bị em lừa một cú ngoạn mục cho nên đến hôm nay vẫn còn đau như thiến nhé đại sư huynh... há há...

  4. #4

    Mặc định

    Đại huynh quá lời.

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Ôi đại sư huynh của đệ hôm nay phóng bút... tuyệt vô cùng...

    Xin cảm tạ đại sư huynh... nhớ đưa em vào với nhé... và nhất là cái vụ thằng đần hcthinh bị em lừa một cú ngoạn mục cho nên đến hôm nay vẫn còn đau như thiến nhé đại sư huynh... há há...


    thầy bà gì cái loại này ?
    đệ tử mật tông ? phật giáo gì cái loại này ?
    sự xỉ nhục cho tông môn .
    ô danh cho tổ tông nhà ngưoi .
    xấu hổ cho giới thầy bà .



    vậy mà chị hải yến còn bênh hắn nữa ư?
    em nói có sai đâu .
    lần đầu gặp hắn em đã biết hắn là loại người gì rồi . trước sau cũng lòi mặt chuột ra mà .

    nhục nhã

  6. #6
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    tao mà gặp mày thì cụ cố nội 3 đời nhà mày chắc chắn sẽ nhập xác tao mà táng cho mày vỡ thớt minh - tam ạ .

  7. #7
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thằng đần bị dụ
    lần đầu gặp hắn em đã biết hắn là loại người gì rồi . trước sau cũng lòi mặt chuột ra mà .
    .....
    tao mà gặp mày...
    Xin lỗi đại sư huynh Vô Pháp của em, cho em mượn thread này của đại sư huynh để khai sáng cho thằng đần này một chút, chỉ một chút thôi...

    há há... đau như bị thiến hả cu? đã được diện kiến tên hàn sĩ lừa đão rồi hả? đẹp trai + phong độ không hả cu?
    Last edited by Minh-Tam; 14-11-2010 at 08:45 PM.

  8. #8
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    chó khen chó lắm lông !

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    nhân tiện nghe mày khoe đang luyện cái ngãi mốc gì đó .
    nè tao thách tổ 9 đời nhà mày hại tao đấy . giỏi thì đấu với tao , chớ đi lòe thiên hạ
    đây này : đàm quang vinh
    tuổi 24
    đ/ c : phúc thành - quảng ninh - quảng xưong -thanh hóa .
    d đ : 01687102122
    tao nói sai sét đánh chết giữa trời .
    thằng cháu mất dạy - cố mày vừa nhờ tao nhắn dùm đấy .

  10. #10
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    "Pháp sư đần bị dụ đàm hôi tanh" ơi... pháp sư có sài chiêu "phân người trộn nhớt" để trét vào tường nhà hàn sĩ lừa đão giống như đã từng "tác pháp" vào nhà của bà Trần Khải Thanh Thủy không vậy????

  11. #11

    Mặc định

    @ ĐQV : dù sao huynh MT cũng lớn tuổi hơn em , " kính lão đắc thọ " , kg nên nói mày tao lỗ mãng ở bất cứ hoàn cảnh nào !
    @ Huynh MT : nếu có hiểu lầm thì nói thẳng một lần rồi bỏ , chứ mấy huynh đệ cứ cấu véo kiểu ấy ...nhìn thấy chán lắm .
    Nghe nói người tu thì có thể kiềm chế tâm ma của mình mà đúng kg ? Mỗi người nhịn một câu cho thiên hạ thái bình , hoặc nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết vấn đề , chứ kiểu móc ngoáy nhau sao giống con buôn quá , chả giống tu hành tý nào cả !
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  12. #12
    Minh-Tam
    Guest

    Mặc định

    hic... ta là hàn sĩ lừa đão mà nàng... hic... chuyên đi lừa mấy thằng đần như hcthinh, chứ tu gì mà tu... há há.... Nàng thức quá khuya rồi đấy.
    Last edited by Minh-Tam; 15-11-2010 at 09:23 AM.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định



    lão xin quý vị dùng nước thanh lọc cơ thể để giải trừ cơn nóng giận , Hàng được mời mà không bán , nên tuỳ hỷ để dùng .

    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  14. #14
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    cám ơn Vinh nhiều..

    cuối cùng thì thằng mất dạy đó cũng lộ bộ mặt thật ra...

    và lại được adua bởi mấy cái nick thật chẳng ra làm sao kia nữa chứ...

    thôi lão gác kiếm một thời gian vậy....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  15. #15

    Mặc định

    ...Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật!
    dừng lại đi thôi!
    nhắn người đang tâm nói dữ hãy bình thản lắng nhịn dòng đời!
    nhắn người đang mải miết chạy theo chốn phù du bảo vệ ai đó, hãy quay đầu lại, đọc topic cũ và đọc lại Gia đình Spam trang đầu!
    Nhắn người đang đào sâu vào nỗi bất hạnh...thôi hãy buông!
    Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    ...Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật!
    dừng lại đi thôi!
    nhắn người đang tâm nói dữ hãy bình thản lắng nhịn dòng đời!
    nhắn người đang mải miết chạy theo chốn phù du bảo vệ ai đó, hãy quay đầu lại, đọc topic cũ và đọc lại Gia đình Spam trang đầu!
    Nhắn người đang đào sâu vào nỗi bất hạnh...thôi hãy buông!
    Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật!
    hug007hug007
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Lạy Phật Như Lai đêm hằng đêm con nguyện cầu , cho cảnh đời bể dâu , cho hết cơn u sầu cho lòng người thương nhau , tìm về nơi đây , máu trong tim ta cùng đỏ , nước mắt mặn như nhau , xin con người thương nhau , - đó là câu nói chân tình mà lão xin muốn gởi về cho những ai , đang còn nóng giận , hãy bắt tay cùng nhau , để xây dựng hạnh phúc cho ngày mai .
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Lạy Phật Như Lai đêm hằng đêm con nguyện cầu , cho cảnh đời bể dâu , cho hết cơn u sầu cho lòng người thương nhau , tìm về nơi đây , máu trong tim ta cùng đỏ , nước mắt mặn như nhau , xin con người thương nhau , - đó là câu nói chân tình mà lão xin muốn gởi về cho những ai , đang còn nóng giận , hãy bắt tay cùng nhau , để xây dựng hạnh phúc cho ngày mai .
    Con đang nghĩ " mình can hoài , mà hai lão ấy cứ choảng nhau hoài . Hay là thảy cho mỗi cha một con dao cho yên chuyện " đấy Papa ạh :day_dreaming:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  19. #19
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    mọi người noí gì thì nói em vãn không thể chấp nhận 1 thằng mất dạy thế đuợc .
    làm ô danh cả gioi thầy bà .
    mà chẳng biết ngoài bác gà thịnh thì có ai chót gọi hắn là thầy không biết .

    thằng mất dạy .

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    mọi người noí gì thì nói em vãn không thể chấp nhận 1 thằng mất dạy thế đuợc .
    làm ô danh cả gioi thầy bà .
    mà chẳng biết ngoài bác gà thịnh thì có ai chót gọi hắn là thầy không biết .

    thằng mất dạy .
    không nhẫn thì sao làm đuợc chuyện lớn !
    không nhịn thì sao tu !
    không nhẫn nhịn đuợc thì con đã phụ ân trên rồi !
    nam mô a di đà phật !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Biểu Diễn Thần Quyền...1 Pháp môn Huyền bí.
    By khaiphamkhac in forum Thần Quyền
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 03:57 PM
  2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về Trần Hưng Đạo
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-12-2010, 04:38 PM
  3. Huyền Môn Đại Chiến
    By VôPháp in forum Bài của Thầy Già
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-11-2010, 01:50 PM
  4. thánh mẫu đại chiến ở sòng sơn
    By damquangvinh in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-10-2010, 08:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •