Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
Xuống trần học lấm thân sao tránh
Sống làm sao ta lánh tâm phàm
Tránh xa hai chữ gian tham
Sân si giũ bỏ qui tam trở về

Muốn trở về lời thề không bỏ
Học thương yêu đã có hay chưa
Người đời sớm nắng,chiều mưa
Tâm đạo vững chắc có thừa quyết tâm

Có dũng tâm quyết tầm bi,trí
Rèn tam công đừng phí thời gian
Học trả là bước mở màn
Linh hồn sáng suốt,nhẹ nhàng bên cha
ÔI thiết tha bao lời khuyến dạy
Đệ khác lòng nhẫn nại tập tu
May duyên gặp được đại phu
Chữa lành tâm bệnh ngàn thu lưu truyền

Ráng vứt bỏ nợ trần đeo bám
Gội rửa hồn tụng sám tâm kinh
Nương theo bóng phật vạn linh
Đệ cùng theo gót chân huynh giúp đời

Rồi giờ đây cùng vui theo đạo
Gĩu sạch lòng công quả tu bồi
Tâm hồn giờ đặng thảnh thơi
Vui cùng huynh tỷ sớm thời thơ văn../.

.........minhtam12...........