Trang 10 trong 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678910111213141516 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 181 tới 200 trên 363

Ðề tài: Ngũ Bộ Thần Chú(Pháp của Mật Tông)

  1. #181

    Mặc định Sao ại thế?

    [QUOTE=A DI DA PHAT;192645]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi trieual89 Xem Bài Gởi
    Đúng chánh pháp hay không chẳng quan trọng. Nhưng chọn thầy thì bạn nên chọn cho đúng. Ban tieuquy nói đúng lắm, chẳng hề có chuyện kinh sách nào viết là được truyền pháp qua Internet , điện thoại cả. Tà pháp.


    Tôi kô có ý định bàn luận chuyện tà pháp hay chánh pháp với các bạn nhưng xin nói lại với bạn trieual89 rằng :
    - Ngày xưa đúng là chẵng hề có chuyện kinh sách nào được viết và được truyền qua Iternet , điện thoại cả vì làm gì có interet và điện thoại nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi tất cả kinh sách ,pháp Phật đều được truyền qua thông tin internet hay điên thoại và tất cả chúng ta được học tập tiếp cận kinh điễn của Phật một cách dễ dàng thuận lợi .Bạn cho rằng phương tiện truyền pháp Phật như vậy là TÀ ĐẠO tôi e rằng bạn nói như vậy là quá nặng !
    Theo tôi thì cũng chẳng kinh sách nào của nhà phật ghi chép và cho phép thảo luận kinh phật bằng internet cả! đã là 2500 năm sau ngày đức phật đản sinh và thuyết pháp. Tôi nhớ không nhầm thì đức Phật ngày còn tại thế cũng không có ghi chép mà chỉ thuyết pháp bằng miệng! Quái lạ đám hậu sinh không biết phát triển phật pháp mà cứ bám lấy những gì mà chỉ sau khi phật nhập diệt mới có. Riêng mật tông đã có rất nhiều dòng truyền thừa, điều này không phải đã chứng minh cho việc đã có nhưng đại sư tách ra đi theo 1 nhánh và có những sáng tạo khác hay sao?
    Chẳng lẽ khi bố chết chỉ mỗi con cả khóc thôi sao? Có cấm được người khác tiếc thương không?

  2. #182
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    mình hok hiểu tại sao từ khi mình tham gia diễn đàn này tới nay đỉnh đầu của mình đau quá,đôi khi thì đau ở giữa trán.Đi ngoài đường tự nhiên niệm Nam Mô A Di Đà Phật.Có cao nhân nào giải thích dùm mình điều này với

  3. #183
    Đai Nâu Avatar của soul_master
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sen Hồng Tám Cánh
    Bài gởi
    353

    Mặc định

    "Ồn ào rồi tĩnh mịch
    Vạn vật cứ xoay vần
    Hửu duyên - ta tái họp
    Thuyền ai - tự nấy chèo..."

    Thầygià Ngày 17, 9-08
    Ai tín Phật,biết giữ giới điều,năng tu tập,tùy duyên độ chúng,năng tu tứ nhiệp pháp ( bố thí,ái ngữ ,lợi hành,đồng sự).người đó sẽ có được vô thượng bồ đề.chúc mọi người thể phát tâm bồ đề kiên cố đạt đuọc thành tựu như mình mong muốn.
    Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
    Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
    Vít đời hỏi nhỏ một câu,
    mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.

  4. #184

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    mình hok hiểu tại sao từ khi mình tham gia diễn đàn này tới nay đỉnh đầu của mình đau quá,đôi khi thì đau ở giữa trán.Đi ngoài đường tự nhiên niệm Nam Mô A Di Đà Phật.Có cao nhân nào giải thích dùm mình điều này với
    Coi chừng bạn bị bệnh tâm lý đó.

    Lòng mong muốn mong cầu + tưởng trí + yếu tố tâm lý tác động = sinh ra hiện tượng đó…he he….

    Nhiều người mê tín dị doan cũng tin phật theo lối này đóa bạn…..

  5. #185
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    bệnh tâm lý.nghe sao nghiêm trọng quá.vậy làm sao để cải thiện?cứ bị đau đầu hoài =.=

  6. #186

    Mặc định

    Phật bởi ta,ma bởi ta
    Phật hay ma bởi do ta

  7. #187

    Mặc định

    Chĩ có nhiêu đó thôi mà tranh cãi hoài

  8. #188

    Mặc định

    mật tông là bí mật chỉ truyền riêng thui mà
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #189

    Mặc định Muốn chữa hết bệnh đau đầu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    bệnh tâm lý.nghe sao nghiêm trọng quá.vậy làm sao để cải thiện?cứ bị đau đầu hoài =.=
    Bạn muốn chữa hết bệnh đâu đầu xin mời bạn vào trang : khí công của Thầy Đỗ Đức Ngọc , cam đoan hết ngay nếu chịu khó tập bài cào đầu rất hay:big_hug:

  10. #190

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    mật tông là bí mật chỉ truyền riêng thui mà
    Ngày xưa thì "bí mật", chứ ngày nay đã được bật mí nhờ internet rồi bạn ,mà "Đa văn thì nan đắc ", muốn tu gì thì cứ tu, không thử sao biết được, tu gì thì hành giả cũng phải hội đủ 3 điều kiện :Bi+Trí +Dũng.Đọc kinh sách cũng vậy, cái chính là phải biết chuyển kinh sách chứ đừng để kinh sách nó chuyển là được , bạn nào muốn tu Mật hãy vào vutruhuyenbi mà đọc bài, nghiên cứu thật kỹ trước khi nhận quán đảnh. Tôi trì NBC đã lâu mà chỉ thấy toàn điều lành đến thôi. Cái chính là không cưỡng cầu thì vẫn OK đó thôi . Chúc mọi người luôn vui khoẻ.

  11. #191

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hocmai Xem Bài Gởi
    Ngày xưa thì "bí mật", chứ ngày nay đã được bật mí nhờ internet rồi bạn ,mà "Đa văn thì nan đắc ", muốn tu gì thì cứ tu, không thử sao biết được, tu gì thì hành giả cũng phải hội đủ 3 điều kiện :Bi+Trí +Dũng.Đọc kinh sách cũng vậy, cái chính là phải biết chuyển kinh sách chứ đừng để kinh sách nó chuyển là được , bạn nào muốn tu Mật hãy vào vutruhuyenbi mà đọc bài, nghiên cứu thật kỹ trước khi nhận quán đảnh. Tôi trì NBC đã lâu mà chỉ thấy toàn điều lành đến thôi. Cái chính là không cưỡng cầu thì vẫn OK đó thôi . Chúc mọi người luôn vui khoẻ.
    Thuốc kia tuy chữa bệnh,
    Ma tâm dùng thành độc dược chết người,
    Chú khai Phật pháp sáng ngời,
    Ma tâm dụng trói đời, lầm than.
    Lầm Than rồi trách là “OAN”,
    HÀNG TÔT MÀ TÂM XẤU, CÒN THAN NỖI GÌ!


    Vitamin B1 mà chich vô tử huyệt còn chết lun, chết ngay chứ đưng nói là NBC.hehehe

    Với lại người ta có nói. Hạnh phúc là tấm chăn rách mà nhiều người cùng đắp. Người này ấm thì người khác sẽ rét. Bạn "luyện" NBC mà toàn gặp điều lành vậy chắc nhiều người khác gặp xui lắm nhỉ.

    Tôi biết mấy bà lên chùa thắp nhang kính cẩn mà khấn rằng "Lạy Trời lạy Phật cho con mua may bán đắt lời gấp năm gấp mười lần năm ngoái. Những kẻ cạnh tranh với con thì tán gia bại sản"

    Tu "ăn liền" thì được cái Tâm "ăn liền" vậy đó.

    Tu học gì thì cũng phải có tưng bậc từ thấp đến cao chứ bạn ơi.
    Dọn Thân Tâm thanh sạch đi thì Chánh Kiến mới đến đươc chứ.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  12. #192

    Mặc định

    [QUOTE=aptruong: Bạn "luyện" NBC mà toàn gặp điều lành



    Thưa bạn Aptruong , mình chỉ trì NBC chứ không luyện NBC. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói :" Nếu không trì chú mà ngồi đạo tràng khiến thân tâm xa lìa các ma sự lẽ đó không bao giờ đúng " .Cũng như Phật nói :" đời mạt thế chúng sanh,muốn tu tam -muội sợ đồng tà ma, nên phải khuyến khích trì thần chú của Ta .Nếu chưa năng tụng chép nơi thiền đường hay đeo trên mình, thì tất cả các ma chướng không dám đụng đến " .Không biết tôi hiểu sai lời Phật dạy hay lời Phật dạy không đáng cho mọi người tin.
    Mà NBC là gì vậy? Chẳng phải Chú của Phật sao?
    Các bạn muốn tu Mật Tông xin hãy tìm đọc :MẬT TÔNG PHẬT GIÁO TINH HOA YẾU LƯỢC của soạn giả Cư Sĩ Triệu Phước để có cái nhìn đúng đắn về Mật Tông Thầy Già.
    Tâm tà gặp Thầy Tà, Tâm chánh gặp minh Sư.

  13. #193

    Mặc định

    Cảm ơn bạn đã giới thiệu sách và minh đã đọc rồi. Và mình cũng đồng ý là NBC là của Phật luôn (Thực ra Chú và Ấn - Mantra & Mudra là được Phật giáo kế thừa từ Hindu giáo).

    Nhưng bạn có đồng ý với mình là Vitamin B1 mà gặp tay THẦY ÁC NHÂN chích một phát vô tử huyệt là chết toi không??

    Nên NBC mà được mấy thầy TÂM MA chi dạy thì TIÊU DIÊU NƠI MIỀN ĐỊA NGUC là cái chắc.

    Bạn viết như thê này đử hơn này:

    Tâm Ma tìm kiếm Thày Tà
    Tâm Chánh tìm kiếm Minh Sư
    Tâm Chánh vô phước gặp Thầy Tà thành Tâm Ma
    Tâm Ma có phước gặp Minh Sư có thể thành Tâm Chánh

    Ông bà ta diễn Nôm ra là "GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ RẠNG" đó.

    Minh sư mà mình chọn chắc khác Cư Sĩ Triệu Phước. Cảm on bạn đã giới thiệu.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  14. #194

    Mặc định

    Gần mực không đen không gần đèn vẩn rạng mới hay!!!! hay ngắn gọn là không thầy mà giác ngộ (chứng kim cang tâm như Đức Phật vậy thiên ma quậy sao lại)

  15. #195

    Mặc định

    các vị nói chuyên hay quá.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  16. #196

    Mặc định

    EM nghe noi cái này là của những người tu bên mỹ về nhằm tao ra con người ác đó nếu người thiện tụng thì háo điên còn nguoi ltinh1 hới xấu thì sẽ càng mạng mẽ biểu hiện dõ tính xấu . kick hoạt sự dâm dục và cuối cùng là hóa ma .
    đây là chú phá hoại lền văn hóa phương đông !!!!!!!!!!!!!!

  17. #197
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hocmai Xem Bài Gởi
    Ngày xưa thì "bí mật", chứ ngày nay đã được bật mí nhờ internet rồi bạn ,mà "Đa văn thì nan đắc ", muốn tu gì thì cứ tu, không thử sao biết được, tu gì thì hành giả cũng phải hội đủ 3 điều kiện :Bi+Trí +Dũng.Đọc kinh sách cũng vậy, cái chính là phải biết chuyển kinh sách chứ đừng để kinh sách nó chuyển là được , bạn nào muốn tu Mật hãy vào vutruhuyenbi mà đọc bài, nghiên cứu thật kỹ trước khi nhận quán đảnh. Tôi trì NBC đã lâu mà chỉ thấy toàn điều lành đến thôi. Cái chính là không cưỡng cầu thì vẫn OK đó thôi . Chúc mọi người luôn vui khoẻ.
    mật tông tây tạng là một sự truyền thừa liên tục không gián đoạn. thế nên dù các bạn có trì chú nhưng không quán đảnh có người thì OK có người thì "tác dụng phụ", không ai biết chắc. hơn nữa nếu được quán đảnh thì hiệu lực tăng hơn nhiều dù chỉ trì chú mani!

  18. #198
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HỨA_CHÂN_TÂM Xem Bài Gởi
    EM nghe noi cái này là của những người tu bên mỹ về nhằm tao ra con người ác đó nếu người thiện tụng thì háo điên còn nguoi ltinh1 hới xấu thì sẽ càng mạng mẽ biểu hiện dõ tính xấu . kick hoạt sự dâm dục và cuối cùng là hóa ma .
    đây là chú phá hoại lền văn hóa phương đông !!!!!!!!!!!!!!
    Cái này là cái nào? Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng người giúp tôi biết đến mật tông là 1 người việt nam yêu nước (tôi nghĩ thế) ở tại việt nam, đã đang và sẽ đưa nhiều người biết đến đạo phật. thầy tôi cũng là người việt nam, khi được gặp ngài Kusum Lingpa đã phát nguyện tu tập mật tông. Phật giáo bắt nguồn từ phương đông nhưng nó không phải là của để giành của người phương đông. Đạo phật của thế kỉ 21 cần phải nhập thế, hòa nhập (nhưng không hòa tan) vào cuộc đời này.
    Tôi hiểu vấn đề bạn nói, đó là tình dục trong mật tông. Tôi được biết với người tây tạng, việc một thánh giả có vợ hay không không là vấn đề. Vấn đề họ quan tâm là pháp của Phật có được truyền liên tục hay không?...
    Tà tâm thì tu pháp nào cũng thế thôi, hóa ma hay không bạn làm sao biết! Thầy tôi nói ma cũng đang tu tập, chúng cũng niệm A DI ĐÀ PHẬT nhưng với tâm bất thiện!
    Mong bạn suy nghĩ lại!

  19. #199
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn đã giới thiệu sách và minh đã đọc rồi. Và mình cũng đồng ý là NBC là của Phật luôn (Thực ra Chú và Ấn - Mantra & Mudra là được Phật giáo kế thừa từ Hindu giáo).

    Nhưng bạn có đồng ý với mình là Vitamin B1 mà gặp tay THẦY ÁC NHÂN chích một phát vô tử huyệt là chết toi không??

    Nên NBC mà được mấy thầy TÂM MA chi dạy thì TIÊU DIÊU NƠI MIỀN ĐỊA NGUC là cái chắc.

    Bạn viết như thê này đử hơn này:

    Tâm Ma tìm kiếm Thày Tà
    Tâm Chánh tìm kiếm Minh Sư
    Tâm Chánh vô phước gặp Thầy Tà thành Tâm Ma
    Tâm Ma có phước gặp Minh Sư có thể thành Tâm Chánh

    Ông bà ta diễn Nôm ra là "GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ RẠNG" đó.

    Minh sư mà mình chọn chắc khác Cư Sĩ Triệu Phước. Cảm on bạn đã giới thiệu.
    trong đầm gì đẹp bằng sen
    lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
    nhị vàng bông trắng lá xanh
    gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

    Khi Đức Phật thành đạo bên cội bồ đề, ngài muốn nhập Niết bàn ngay, biết điều này, Chính Đế thích đã thỉnh phật trụ thế, truyền pháp cho chúng sinh. Với lòng từ bi, Ngài đồng ý. KHi quán sát về nghiệp của chung sinh, Đức Phật nhận thấy rằng, chúng sinh như hoa sen mọc lên từ bùn. CÓ chúng sinh có đủ trí tuệ để hiểu giáo lí cao siêu của ngài, có chúng sinh thì không!

  20. #200

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn đã giới thiệu sách và minh đã đọc rồi. Và mình cũng đồng ý là NBC là của Phật luôn (Thực ra Chú và Ấn - Mantra & Mudra là được Phật giáo kế thừa từ Hindu giáo).

    Nhưng bạn có đồng ý với mình là Vitamin B1 mà gặp tay THẦY ÁC NHÂN chích một phát vô tử huyệt là chết toi không??

    Nên NBC mà được mấy thầy TÂM MA chi dạy thì TIÊU DIÊU NƠI MIỀN ĐỊA NGUC là cái chắc.

    Bạn viết như thê này đử hơn này:

    Tâm Ma tìm kiếm Thày Tà
    Tâm Chánh tìm kiếm Minh Sư
    Tâm Chánh vô phước gặp Thầy Tà thành Tâm Ma
    Tâm Ma có phước gặp Minh Sư có thể thành Tâm Chánh

    Ông bà ta diễn Nôm ra là "GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ RẠNG" đó.

    Minh sư mà mình chọn chắc khác Cư Sĩ Triệu Phước. Cảm on bạn đã giới thiệu.
    Thế Thiên Lý nằm ở đâu vậy Aptruong?
    Nếu quan niệm như thế này đúng thì thiên hạ bấy lâu nay loạn cả rồi !
    Vậy thì sửa lại cái câu "Ở hiền thì gặp Ác" luôn đi....Bố khỉ mấy con gà tồ hay ...bậy ! :frustrated:
    Mấy tay loạn thị nhìn đâu cũng có vấn đề
    Last edited by dienthoai; 28-03-2011 at 06:49 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •