có bác nào biết cái cây nào biết bao' mộng hay nói chuyện với mình trong mơ hay đại loại như vậy không...co' thi` chỉ cho em với nhá...thankyou trước...
slapping the do1
có bác nào biết cái cây nào biết bao' mộng hay nói chuyện với mình trong mơ hay đại loại như vậy không...co' thi` chỉ cho em với nhá...thankyou trước...
slapping the do1
Cây ngải đấy Vi du bạn trồng cây ngãi nàng mơ ! nếu bạn ko luyện trồng chơi thôi thì trồng trên 4 5 năm cây sẽ thành ngãi và tối bạn ngủ bạn sẽ thấy 1 ngừoi con gái tóc dài !!!!!.
Mõi 1 loại ngãi nàng thì sẽ gặp mõi ngừoi con gái khác nhau. Ngãi nàng Thâm là đẹp nhất luyện ngải nàng thâm tối ngũ sẽ thấy ngừoi con gái rất đẹp đang ngồi cầu thang !!!
( mấy cái này mình chỉ nghe mấy thầy luyện ngải nói thôi chú mình ko đủ trình độ luyên ngải)
Riêng ngải nàng mơn cầu tài ko cân cần luyện cũng lên nữa !!!
Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....
trùi ui..thấy xong đứng tim quá =.=
Huynh ơi , cho HY hỏi vụ này nhé : sao HY nghe nói nếu trồng ngãi mà không luyện thì sẽ như cây kiểng bình thường thôi hà , mà nếu là cây kiểng bình thường thì có " ngồi cầu thang " vào ban đêm kg vậy huynh ?
Nữa đêm nửa tỉnh nữa mê mà gặp một cái , chắc đứng tim chết chứ chẳng chơi :D:D
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
sham thấy ko luyện mà gặp mới thú vị,như thế có khi mang mỗi loại ngãi khác nhau về trồng hết 1 loạt ban đêm ra cầu thang ngồi ngắm các nàng
đông vui ra phết,các nàng ngồi hết 1 loạt ở cầu thang tha hồ xem
hihi,sham nói vui vậy thôi,ko có ý trêu trọc ai hết,có gì ko phải xin bỏ qua cho
đọc xong mấy comment....em sợ tét khói....huhu.....sao em luyện mấy chục cây....thấy toàn đàn ông nói chuyện với em không vậy....huhu....làm sao bây giờ...
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
bữa nào tui wa mộng cho tui vài cây nhá có xinh như mộng hem ta kakaka
Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
Cả đất trời như nằm gọn trong ta
Trăm người quen có mấy người thân.
khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.
Jenny Trích dẫn:
Huynh ơi , cho HY hỏi vụ này nhé : sao HY nghe nói nếu trồng ngãi mà không luyện thì sẽ như cây kiểng bình thường thôi hà , mà nếu là cây kiểng bình thường thì có " ngồi cầu thang " vào ban đêm kg vậy huynh ?
Nữa đêm nửa tỉnh nữa mê mà gặp một cái , chắc đứng tim chết chứ chẳng chơi
---------------
Hic, bạo như HY mà cũng kêu là sợ đứng tim á...Mà tỷ nghe nói là các nàng ngải trông xinh xắn lắm mà, sao mà sợ chứ...
Mộng_tìm_đạo
đọc xong mấy comment....em sợ tét khói....huhu.....sao em luyện mấy chục cây....thấy toàn đàn ông nói chuyện với em không vậy....huhu....làm sao bây giờ...
------------------
Chắc do Mộng đọc ngược lời chú cũng nên...
Jenny Trích dẫn:
Thì chị là con gái nên mấy anh mới về gặp chị , còn mấy huynh kia luyện ngãi nên mấy nàng mới về
Chỉ HY bài luyện ngãi với , HY có một cây nè
-------------------
Trên vừa kêu sợ đứng tim mà giờ lại đòi học luyện ngải à...?
Mình luyện thì mình chủ động tỷ ạh !
Chứ kg biết gì hết , tối tối lỡ em mà thấy ... hậu quả khó lường hì hì
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks