Trong sách Trang Tử có câu chuyện ngộ nghĩnh nầy: Huệ Tử làm tướng quốc nước Lương.
Trang Tử tính qua thăm ông chơi.
Nhưng có kẻ nói riêng với Huệ Tử: “Trang Tử qua đây là cùng ông tranh ngôi tướng quốc đó”.
Huệ Tử sợ, cho kẻ canh gác biên giới, đợi Trang Tử qua thì bắt.
Trang Tử biết chuyện ấy, không đi.
Sau rồi lại đến, gặp Huệ Tử, Trang Tử nói:
"Phương Nam có con chim gọi là Uyên Sồ, ông có biết không?
Uyên Sồ từ biển Nam bay qua biển Bắc, nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu; nếu không gặp hột luyện thì không ăn; nếu không gặp suối trong thì không uống.
Có con chim ụt đang rỉa cái xác chuột chù ở giữa đồng, thấy Uyên Sồ bất ngờ bay qua, sợ giành miếng ăn của nó, nên kêu ré lên để dọa uyên sồ đừng đáp xuống.
Nay ông, vì sợ tôi giành nước Lương của ông mà kêu to lên để dọa tôi sao?”.
Bảo chim ụt và Uyên Sồ cùng tranh nhau để giành cái xác chuột chù là một điều không thể nào tưởng tượng được.
👉Sao mà ai cũng mê người biết làm thơ {của tôi} thế nhỉ..
Haha... 😹😅😂🤣
Ngoài các đại vị xã hội trong quá khứ và hiện tại như cựu-thống-tướng, cựu-phi-công, tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô…
Thì quả là thiếu sót to nhớn khi bỏ qua chức vụ quan trọng lớn lao nặng ký khác là 1 Chụ tịt cộng đồng (Community President-nhiệm kỳ 1-2 năm tùy theo) mà ngài Lonist từng nắm giữ…
Là tủng thúng khu phố .. ngang cỡ Tổ trưởng dân phố ở VN.. nhưng cũng đủ làm ngài Lonist mặt thì phổng, mũi thì nở, mắt thì tít dõng dạc tíu tít khoe om sòm với con-mồi-chịch-hụt..
Haha….😅😂😹
Quyền lực nhiệm vụ thực tế là tổ chức hội chợ, bán vé xổ số (theo ngài Lonist là rất lãi) sự kiện văn hóa, giải quyết vấn đề dân cư..
Quyền lực của chủ tịch cộng đồng được đo bằng thi bánh ngọt, cà ri gà, vé xổ số và con tró đẹp thắng giải ….vân vân mây mây…
Hội chợ là quốc hội, sticker và huy hiệu là luật pháp, còn tiếng nói nặng ký với thành phố chủ yếu là xin đèn đường, sửa sân chơi, hay mời mèo công viên rời ghế… haha..🤣😂😅
Cho nên ngài Lonist thường xuyên phải mặc suit trị giá CAD200 oai phong nẫm niệt đứng trên sân khấu phát biểu dõng dạc trước vài ngàn cư dân, họ có thèm muốn cũng không được bầu.. vì không uy tín, không nổi tiếng và không đậu đức cao, gia đình văn hóa như ngài Lonist..
Con-mồi-chịch-hụt đang kém miếng nên khó chịu vô cùng vì thằng CEO rác kia có nằm mơ cũng không leo đến cái chức President nài.
Nghe na ná President Trump thì phải… haha 😹😂😅
PS : này các phò-thủy-già-nanh-nọc-hang-tộc 60-70 tự-hào-nhan-sắc và đang trong tư thế sẵn sàng mời-ông-xơi (mà không may) được tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô 15 shots(diễn trò) giữ khoảng cách khách sáo chưa xơi...Thì chớ có hậm hực nghiến răng trèo trẹo cho rằng :
💩 Nếu các mụ (không may) không được Dr.Lonist ve vãn tống dâm thì có nghĩa nà:
1/ Thằng bùa già thiên tài nỗi nạc của các mụ không thể không ve vãn, không tống dâm giống cái khác ngoài các mụ (trong khi dâm đãng máu gái, xem cái-phụ-khoa-là-lý-tưởng-sống, đã là bản chất thằng Lonist)
2/ Dr.Lonist không ve vãn, không tống dâm cá nhân vài mụ (vì lý do gì đó) thì cũng không là thẻ kim bài chứng minh cái gọi là ĐẠO ĐỨC NHÂN CÁCH của 1 thằng loạn dâm ái kỷ bệnh hoạn từ trong trứng nước từ 1 con tinh trùng đang say thuốc + môi trường sống!
💩Rằng thì nà … nếu cần ve vãn… cần tống dâm thì các mụ NHẤT ĐỊNH PHẢI NÀ những nhan sắc đứng đầu phuck list của Dr.Lonist Không thể có phần của các ả thiếu chuẩn hơn các mụ .. haha 😅😂
Bớt hoang tưởng đi nha các mụ nạ-dòng-già-hang-tộc!
Điều đốn mạt khác nữa của các mụ 60-70 TỰ-HÀO-NHAN-SẮC là thay vì thù ghét cái thằng nhân tình Lonist bạ đâu thọt đấy như gậy thằng cùi… thì các mụ lại gầm gừ ăn tươi nuốt sống mấy ả đúng ra là nạn nhân vô phúc BỊ-BỊ-BỊ lọt vào cặp mắt láo liên him híp khí dâm ngùn ngụt của thằng bùa già 15 shots…
Tóc bạc đầy đầu rồi thì các mụ nên biết phân biệt rạch ròi giữa BỊ VÀ ĐƯỢC, nó cách nhau tới 1 vòng trái đất!
👉Cùng nắm thì bẩu...
💩Ừ thì đàn ông mờ, quả ngài Lonist có dê có gạ con mồi ấy thặt... nhưng Lỗi do con-mồi-chịch-hụt ấy luôn nhìn Dr.Lonist bằng ánh mắt khát khao mời gọi đúng kiểu CỔNG VƯỜN ĐÃ MỞ SEO ANH KHÔNG VÈO...cho nên thì nà... rơm dâng tận miệng sao dê không quằm..
Mọi việc làm sai trái đồi bại của thằng hoang dâm ái kỷ Lonist đều được nó già mồm lu loa bào chữa bằng những kiểu đê tiện nhất miễn gột sạch sự nhơ nhuốc cho cái danh dự nhầy nhụa, cái liêm sỉ rách nát của bản thân…
🤣😅😂😹
Ý kiến của cậu bạn trẻ này quả chính xác.Nguyên văn bởi 16503815
Và tại hạ cũng phải tiếp tục mã hóa nickname của cậu, để được an toàn trước sự nhỏ mọn đê tiện khát máu,
dùng phép phật giết người không do dự và giết không chỉ 1 người, và còn để lại tên 1 cách ngạo nghễ… làm tại hạ nhớ lại phim thằng giết người hàng loạt (Ghostface) và luôn để lại mặt nạ ma bên cạnh xác nạn nhân.. haha… 😅😹
Chắc chắn cô dì, chị em gái của cậu bạn trẻ này cũng như con-mồi-chịch-hụt mà thôi.
Khi đang có viên kim cương ở trong tay, đếch có ngu để mà cúi mình xuống bốc cái bãi cứt nát ở bên đường…
Đúng không bạn trẻ K³!
Ý kiến của 1 vị khác.
Dù biết là ý tốt, nhưng các cơ quan điều tra trọng chứng hơn trọng cung, cho nên việc tố cáo giết người bằng phép thuật vô hình là không khả thi. có khi họ còn cho là người tố cáo bị tâm thần..sẽ đuổi về!
👇👇👇👇👇
Nguyên văn bởi ;1653273
👉Thằng giết người đời thực trong xã hội thì tìm mọi cách xóa sạch dấu vết, giết người bằng hung khí ⇒ nhập kho.
👉Còn thằng bùa già 15 shots hiên ngang để lại tên, vì giết người bằng âm khí không để lại bằng chứng, các cơ quan chức năng không thể sờ gáy, nhé lũ bưng bô thông đồng tội ác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)








Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks