Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Xin nhờ tư vấn

  1. #1

    Mặc định Xin nhờ tư vấn

    Kính nhờ huynh đệ tỷ muội cho ý kiến.
    Tôi vì 1 tình huống vô cùng cùng kỳ lạ và oái oăm mà bị trù ếm..
    Đây hoàn toàn không vì gây thù chuốc oán xích mích tranh giành điều gì mà bị trả thù, hay đi chuộc bùa chú để mang lại lợi lạc cho mình..kể cả khi mở shop thời trang,tôi cũng để tự nhiên mà không chuộc bùa ngãi để quến khách.
    Mà vì 1 tình huống rất oái oăm.
    Vì vậy tôi mới đi tìm thầy giải.Ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng.Gặp ngay 1 tà sư già gạ gẩm quan hệ tình dục và muốn tôi trở thành nhân tình dù tôi đang có bạn trai,tôi không đồng ý và không liên lạc nữa, thì bị tà sư ếm trả thù khi tôi tới 1 thầy khác nhờ giải đồ của tà sư này,thì xui xẻo trùng hợp đúng lúc chạm mặt 1 bà già nhân tình của tà sư kia đến ngồi nghe mọi việc mà nhận ra đó là nhân tình của bà ta qua hình ảnh.
    Trước đó khi tôi vừa bắt đầu đến nhờ ông ta,thì đã bị ông ta trù ếm trói buộc ngay lập tức để cho xui xẻo suy sụp lụn bại để phải bám víu dính líu mà nhờ ông ta hết việc này đến việc khác.
    Gỡ việc cũ ra và buộc ông ta vào.
    Tà sư này cũng đang có vợ,không phải độc thân.
    Và dĩ nhiên khi tới lui nhờ tà sư này thì tôi biết rõ những ai là nhân tình của ông ta..không chỉ 1 bà.
    Chắc chắn các vị đều biết bà nhân tình đã về ton hót lại với tà sư kia,và tai họa đã trút xuống gia đình tôi rất khủng khiếp.

    Hiện tai tôi vẫn bị ông ta đeo bám trả thù, hết việc này đến việc khác chưa dứt.
    Xin chân thành cám ơn.
    Last edited by DP_HP; 27-05-2025 at 12:00 AM.

  2. #2

    Mặc định

    phú quí công danh cũng bằng không,

    trăm năm đến già cũng trống không.

  3. #3

    Mặc định

    Không rõ câu chuyện là thực hay hư. Mong cho thí chủ sớm có đủ phước duyên gặp được người có thể tháo gỡ giùm. Mọi sự âu cũng là quả, là nhân vậy thôi. Nammo Budhaya!

  4. #4
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    ố ồ ố ồ....
    Sao nghe cái air thằng thầy bùa gạ gẫm chủ top giống thằng bùa già U75 cũng đã gạ gẫm người nhà của tôi.. bất thành và còn bị LỘT QUẦN RA CÔNG CHÚNG nên đã dùng phép phật TRẢ THÙ cả già đình người nhà của tôi suốt 10 mấy năm này chưa dứt.
    Có phải thằng này là ĐẤNG VẸT KÈO THƯỢNG ĐẲNG mặt mũi như chúa ôn chúa ngục, xuất thân gia đình cặn bã, nhưng NỔ hơn bom hạt nhân là đu học Mẽo nghề phi công và làm thống tướng tuổi 22 không nhỉ?
    Haha...
    Thấy đường đi nước bước của thằng bùa già gạ chủ top cũng y 1 bài với việc của người nhà tôi...
    Last edited by Beti; 04-08-2025 at 11:57 PM.

  5. #5
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Phải có lời cám ơn Admin của diễn đàn, huynh Bin là 1 chính nhân quân tử có tâm có đức… biết phân biệt đúng sai … phân minh tà chánh … nhận thức đâu là quỷ đâu là người đúng nghĩa người… không hề nịnh nọt bưng bô bao che cho loài ma quỷ lộng hành như những loại cùng hội cùng thuyền khác…

    Cho nên khi tôi post bài hỏi ý kiến các huynh đệ tỷ muội của diễn đàn về sự hứa hẹn của con quỷ râu xanh đội lốt bồ tát sống khuyến dụ người nhà của tôi hấp thụ tinh dịch thông qua sự ăn nằm giao hợp với con dê tinh quỷ chúa đó…
    Thì ngoài những lời khuyên can … chân tinh của các huynh đệ tỷ muội trong topic này… mà tôi vô cùng cảm kích.
    Tôi còn được huynh Bin nhắn tin riêng cảnh báo đấy là 1 tà sư…



    Mặc dù là 1 người trí thức.. dày dạn kinh nghiệm trong giới thầy bà, bùa ngãi, nhưng huynh Bin cũng như hàng ngàn thành viên khác của diễn đàn đều bị con dê tinh quỷ chúa đội lốt bồ tát sống lừa đảo qua mặt 1 cách dễ dàng… haha…
    Cho nên huynh Bin đã đề cử tên của thầy bùa khác mà tôi đã xóa đi vì lý do tế nhị…🤣😅😂
    Hiện tại thì huynh Bin đã biết rõ THÀNG TÀ SƯ đó là thằng nào.. haha… mà chắc chắn rất nhiều người khác cũng đã biết…

    Nay chia sẻ lại cho các huynh đệ tỷ muội được biết thêm về sự công minh chính trực của huynh Bin..
    Nhé bà con.



    Nhắn cùng thằng bùa già U75 dâm đãng 15 shots..
    Hành vi khuyến dụ con-mồi-chịch-hụt đưa thân cho mày xả .. để bù đắp những bí bách tồn đọng hơn 40 năm vì mày không được thỏa mãn với dại-phu-nhăn dưới chiêu bài là TRỊ BỆNH đã được rất nhiều thành viên diễn đàn vạch trần trong sự ghê tởm…
    Huynh Bin thì khẳng định hành vi đòi giao hợp trị tà bằng tinh dịch của mày đó là 1 TÀ SƯ…

    Bố thách thằng bố mày dám mang cái mạng con gái LÀNG VỒN ra thề rằng mày không hề mở mồm ra tuyên bố tinh dịch của mày là tinh-khí-thần … 1 khi được mày xuất tinh bên trong thân thể của con-mồi-trong-tầm-chịch thì cho đến cuối đời không tà ma bùa ngãi nào có thể xâm nhập được…
    Bố thách thằng bố mày dám mang cái mạng con gái LÀNG VỒN của mày ra thề rằng mày không từng nhấn mạnh khẳng định :
    ▪︎Anh nói thật đó, không phải nói để gạt em đâu..

    Thề đi… thề đi… thề đi….
    Há há…
    Đjt me mày.. thằng điếm bợm sở khanh già ăn mày/ăn cướp tình dục..
    Last edited by Beti; 05-08-2025 at 03:48 PM.

  6. #6
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Loại hám dâm máu gái, bị ức chế với dại-phu-nhăn chiếu giường tẻ nhạt, bo đì khiếm khuyết, lại thêm phải kềm nén khẩu dâm tục tĩu vì trò diễn tuồng đựu-đức-giả đeo mặt nạ đạo mạo đĩnh đạc từng phút từng giây trước công chúng.
    Thách bố thằng bùa già Lonist mang mạng con gái Làng Vồn ra mà thề, với con-mồi-chịch-hụt, mày chưa bao giờ trào ngược chất thải dâm tục biến thái ra đằng mồm do mày bị ung thư đường tiêu hóa, và khí tồn tại lưỡi...dù không có chủ đề liên quan tình dục...
    Đồng bào nghĩ, con-mồi-chịch-hụt có đề cập đến sếch hay bộ phận sinh dục khi nói chuyện với bồ tát sống Lonist hay không??
    Nhưng chốc chốc thằng bùa già Lonist lại phun dú mu và lông lá ra mồm... thậm chí khoe rằng cái củ sướng của nó có cái đầu bóng lưỡng...(nguyên văn)


    kìa lòng pháo vẫn vươn lên trời caooooo..... ôiiiiii.....con Q... hồn thiêng Đốc tơ nà đây.

    Thằng bùa già Lonist rất khoái dùng từ đao to búa lớn quất vào chi tiết, không né tránh hay tình tiết giảm nhẹ.. há há…

    Thằng bưng bô nào muốn "kiểm chứng” muốn nghe tận tai thì cứ xua vợ mày vào đường-dây-tình-ớ với ông chủ của mày để được nghe vợ mày phát lại… haha…

    Suốt 75 năm đắt hàng đến thế.. được toàn gái 5 sao, giàu có, tài sắc vẹn toàn tự nguyện chờ chực chục năm để dâng hiến, nài xin tinh-khí-quỷ để sinh con mang gene xuất chúng không cần chu cấp như thế… (nguyên văn được phun nổ ra từ cái mõm thâm xì nhăn nheo như lỗ đen dũ chụ) mà mày lại cam tâm tránh-xa-người-đẹp-không-dám-lại-gần.
    Trong khi mấy con-nạ-dòng-già-hang-tộc chỉ được 4/10 không có nhưng, mà mày cũng đớp nuốt có chê đéo đâu…
    Lũ đàn bà Hoa hôi bông hậu mẫu hậu, nữ ranh nhơn thành đạt, chủ 10 tiệm nails, tiếp viên hàng không Mẽo tài-sắc-vẹn-toàn thông thạo 7 ngôn ngữ.. gái trinh.. con gái quan chức cấp cao …chết đâu hết con mẹ nó rồi??
    Haha..

    Hay do từ lúc 16 tuổi mày đã được đớp toàn bào ngư vây cá yến sào hoa hôi, hoa hậu môn, hoa mồng gà cho nên từ đó về sau chỉ chọn cưới Thị Nở hay cặp Thị Màu …đớp đậu hũ thúi và liếm trứng ung để làm phong phú hóa cho khẩu vị??

    Đéo con mẹ mày.
    Là người trong cuộc, mày biết rõ thấy rõ, nhận thức rõ con-mồi-chịch-hụt có mê mày không, có yêu mày không.. (mang cái mạng con gái LÀNG VỒN ra mà thề nhé thằng điếm bợm sở khanh già bẩn tưởi…. ) cái loại nhục nhất trên đời, là loại tự lừa dối chính bản thân mày!!
    Con-mồi-chịch-hụt đéo có quan tâm tới mày 1 mảy may và mày biết rõ điều này , mà mày còn giở trò gạ gẫm…ban đầu chỉ muốn được chơi, chơi cho tới khi ả bay ra nước ngoài, sau thì muốn bắt xác hẳn, để làm con nô lệ tình dục, có bổn phận bù mu, bù dú, bù não, bù bằng cấp, kiêm con mọi bán thuốc sơn đông hèn tiện..









    Bổn phận cccc gì mà phải hy sinh cả cuộc đời cho loại cặn bả quỷ dâm tục tỉu biến thái đội lốt người như mày, mày có được cái giá trị qq gì?

    1 cái bồn lạ = tạ rưỡi cái bồn mốc lạnh ở nhà, nhất là khi có khả năng nhảy đực trời ban hiếm có khó tìm trên thế giái = 15 shots/24h mà lại dễ nín nhịn, không tận dụng để chơi lận đựu lậu, chơi giật đựu chạy, gỡ gạc tối đa và bù lỗ hết cỡ cho bản thân … nhờ vào nghề nghiệp huơ nhang, thổi bùa, dậm chân, phun phép phật…🤣😅😂

    Để trong suốt mấy chục năm qua vừa phải hồng hộc chảy dãi như chó tháng 7, rình rập thăm dò, tống dâm ngắn hạn, hết khách nữ này đến khách nữ khác…dù chỉ được 5-3 cái chịch, vừa phải cặp bồ dan díu với mấy con nạ-dòng-già-hang-tộc, không có chó gì ngoài 1 chút tiền và tin rằng tài sản ấy sẽ vĩnh cửu truyền đời…(chắc lại nhờ tụng kinh gõ mõ…haha)
    Ấy vậy mà loại-nạ-dòng-già-hang-tộc đó cũng đéo yêu mày, đéo mê mày, đéo chung tình với mày như những lá thư kêu rên thống thiết rẻ tiền sến súa chảy nước kia, vì y thị vẫn cắm lên đầu mày không chỉ 1 mà rất nhiều cặp sừng tê tái đủ kích cỡ, cũng với những loại đàn ông éo ra gì.. có sừng mày biết, có sừng mày không....cũng như mày đã .. đang và sẽ tiếp tục cắm sừng lên đầu đại thiên kim tỉu-lụ-mụ-háy, vợ già ngờ nghệch của mày.. chỉ có điều sau khi mặt nạ bị lột ra, có muốn tống dâm thì cũng phải rào trước bít sau, không để lòi ra thêm lần nữa..... tại hạ cảm thấy rất no nắng cho những nạn nhân kế tiếp của thằng bùa già Lonist..… haha..
    Nhưng loại mặt dày vô sỉ như mày, do sợi-dây-nấng bị dị tật phì đại đã chiếm hết con mẹ nó cả chổ cho sợi dây thần kinh liêm sỉ …..cho nên có biết tê tái, có biết nhục là gì đâu khi bị y thị cắm sừng, cho nên mặc dù hết lời chê bai nói xấu phỉ nhổ y thị không ra gì, để sau đó cũng há mồm, thè lưỡi liếm lại cái bãi ói mày đã phun ra bao nhiêu trận, bấy nhiêu lần…để mua vui, hứa hẹn với con-mồi-chịch-hụt.


    (Thơ tình của nàng-bán-thuốc-sơn-đông gửi cho ngài Lonist) 😂🤣😅

    Anh kính nhớ, Khi yêu nhau, người ta luôn mong muốn được gần gũi bên nhau, hoặc là được nhìn thấy những dấu ấn của người mình thương yêu. Em cũng vậy, em luôn muốn nhìn thấy anh. Mỗi khi rảnh tay 1 chút là em thường chạy vào (....) để xem có thấy anh đâu hok ? em thường chạy vào TGVH để xem chữ ".....mt" có hiện sáng hok ? em thường chạy vào yahoo xem nick anh có sáng hok ?... Theo thường lệ, 9h30' pm là anh sáng ở yahoo. Mỗi sáng 8h30'am là anh sáng ở yahoo, em đã quen rồi...
    - Chẳng ai có thể bắt được em hok nghĩ đến anh. Em chỉ biết Yêu Anh và Yêu Anh...! bất kể anh có yêu em hay hok ? bất kể anh ruồng rẫy em thế nào, bất kể từ giờ cho đến hết đời, em hok còn được trò chuyện hay gặp gỡ anh... thì em vẫn Yêu Anh !

    - Anh kính ! từ ngày đầu quen anh tới giờ, em u mê trong tình cảm, trong sự kính trọng vô bờ đối với anh.
    Em và anh đều là người Tu thân mong cho sau này về với Phật được trong sạch.
    Nhưng vì vướng vào Tình-Yêu ...em đã bao lần tự vấn lương tâm, mong sao thoát khỏi lưới tình này, vậy mà cố thoát lại càng mắc. Anh là người Đức cao vọng trọng hơn em, hiểu đời hơn em, hiểu Đạo hơn em, vậy mà anh cũng thoát hok nổi...
    Những gì xảy ra giữa anh và em ... là duyên phận đó anh.
    Đừng cần phải giãy giụa làm chi. dù chỉ 1 ngày thì em vẫn hok thể xóa bỏ.
    Em hok thể coi như chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh.
    Em hok thể xóa trắng hình ảnh anh trong trí não em được.
    "Mặn tình cát lũy, nhạt tình tao khang" anh nhé ?
    đừng cần phải nóng nảy với em. Đừng cần phải giận dữ với em. Mỗi khi muốn giận em ...anh hãy nhớ lại khi xưa, anh từng nói với em thế nào? em đã hát ru anh làm sao cho anh đến nỗi nghẹt thở, anh cứ hà hà...mãi.
    Anh ... trân trọng ! trân trọng !


    Chúa tể của những chiếc sừng nhưng lại bị mọc sừng.. nghiệp quật là có thật… (chắc mày coi thường việc cắm sừng vợ mày là việc vặt vãnh nên tiếc rẻ vài trăm đô na, để ấn tống kinh sách …chỉ khi nào giết người hay hại người thì mới xùy ra in kinh giải nghiệp … haha)





    Cứ tưởng sau khi mang cây 2 ra đổi chác cái vé máy bay.. xí lộn … bị-mẹ-nuôi-ép-duyên mà phải chịu lấy cái con đàn bà có 9-số-không, chỉ biết nấu cơm, và biết đẻ (không có học vấn, nên không thể hiểu được tâm tư tâm hồn đẹp đẽ phong phú của mày [nguyên văn] …nhưng bù lại, có tiền, có nhà, có sạp chạp phô và cái vé-mái-bai, nấc thang dẫn đến thiên đàng, tao hay nghe dân gian nói rằng: thực lộc chi thê như cá trê ăn cứt…chó chui gầm chạn…thà ở chuồng heo, không theo quê vợ…) thì những con đàn bà đến sau, nẽ gia phải khá khẩm hơn mới phải… 😂😅🤣
    Dè đâu cũng cùng 1 loại.
    Bởi lẽ loại đàn bà ra gì thì đéo ai muốn giây với loại như mày, cho dù mày có độc thân đi nữa…
    Chạ phải ông bà xưa đã có câu: nồi méo thì úp vung méo đó sao??
    Mày còn chưa nhận ra điều này trong cuộc đời 75 năm tanh tưởi
    của mày sao??
    Hãy đái vào mẻ mà soi mặt mình!
    👇👇👇👇👇


    Đừng để người ta thấy rằng bản chất dơ dáy điếm bợm hạ tiện khát máu lươn lẹo… etc.. của mày rất ăn khớp với hình hài tướng mạo quỷ vương của mày từng milimet!

    Tuy sự thật phơi bày trước mắt mọi người, nhưng thằng bùa già Lonist rất hậm hực nếu ai đó nói ra sự thật…mà không tung hô khen ngợi nó tận mây xanh dù là 1 manh quần tấm áo.


    ☝️☝️☝️☝️☝️
    Mày cho rằng con-mồi-chịch-hụt bị rụng trứng và vô vàn ngưỡng mộ cái bộ vest trị giá tận CAD$200 = $143 của mày, lại được tròng vào cái thi thể nhái bén của mày so với hàng trăm bộ vest của bạn trai/chồng ả??
    Haha..
    Không cần biết lời khen là thật hay xã giao hay khen cho có.
    Nên có nhận thức những lời khen kia có tương xứng với sự thật cái giá trị mà mình đang có hay không!
    Thằng bùa già Lonist chỉ cần được nịnh nọt mặt thì nở, mũi thì phổng, mắt thì tít…

    Khi bạn gái của người-tình-bán-thuốc-sơn-đông gặp mặt thằng bùa già Lonist ở Toronto để nhận chút giấy tờ dùm y thị… và sau đó có nói lại về thần sắc xập xệ bộ mặt chằng chịt gồ ghề tái xám của thằng già, rằng thằng già chắc đang có bệnh.
    Khiến người-tình-bán-thuốc-sơn-đông vô cùng no nắng cuống cuồng thăm hỏi, những tưởng sẽ được “anh thầy” cưng nựng khi thống thiết hứa hẹn sẽ tụng kinh dược sư cho chàng hàng đêm.. (chạ biết hôm lay thì y thị còn miệt mài tụng kinh giải nghiệp cho "anh thầy” yêu dấu nữa hăm ..haha…)
    Ai dè còn bị thằng bùa già Lonist gắt gỏng hằn học, xỉa xói vào mặt, rằng (nó) có bệnh gì… bệnh lậu à. Hahaha…

    Tại hạ chạ biết bệnh lậu có gây đái ra máo hay không (sẽ google sau) chớ đái ra máo do loại bệnh hoa liễu gì đó, thì tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án nhà đầu tư tỏi đô Lonist đã từng dính đòn … sau khi húp trà tiếp ziên hàng không Mẽo tài-sắc-vẹn-toàn thông thạo 7 ngôn ngữ…
    Haha…




    Nếu cô bạn gái của người-tình-bán-thuốc-sơn-đông mà xùi bọt mép gửi lời nhắn, khen ngợi thằng bùa già Lonist là phong độ đẹp trai trông như chỉ mới 40 thì y thị Bành Thị Én đâu bị "anh thầy” hằn học và nạt nộ..
    Haha…





    Nhớ nghe quý dị.
    Nếu trong cuộc đời, có may mắn diện kiến bồ tát sống, tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist thì chỉ nên tung hô ca tụng vuốt ve ton hót mà thôi.
    Chính vì con-mồi-chịch-hụt đéo tung hô, đéo ca tụng, đéo vuốt ve, đéo ton hót thằng bùa già Lonist trên từng cây số… nhầm… trên từng phương diện/câu chiện… cho nên mới bị thằng bùa già Lonist đe dọa là
    do ả bị nghiệp nặng mới hay cãi tay đôi và kê tủ đứng vào họng con dê vàng trong làng chịch lận… hahaha…





    Xuất thân và quá khứ nhục nhằn đã để lại những tổn thương sâu sắc, biến thành loại bệnh mãn tính, tạo nên tính cách tật nguyền đến vô lại và lì lợm trơ trẽn mưu mô xảo quyệt hiếm có của thằng bùa già Lonist… khiến nó vừa bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng tự đại vừa bị ái kỷ, luôn luôn phải huênh hoang gồng mình lên diễn tròn vai của 1 súc-vật-quan-trọng …
    Luôn luôn thèm khát sự tung hô công nhận từ phía bên ngoài để được hả hê, an ủi xoa dịu các vết tích ô nhục suốt mấy mươi năm bị cuộc đời chà đạp, phải ngụp lặn trong đám chất thải tanh hôi nhày nhụa.
    Lòng căm thù quá khứ và nguồn gốc xuất thân này khiến thằng bùa già Lonist bất chấp mọi thủ đoạn dù dơ dáy, hạ cấp, đê hèn đến đâu miễn là đạt mục đích trên mọi phương diện để show ra cùng thiên hạ, hay thỏa mãn bù đắp cho bản thân.. dù chỉ là 1 cái chịch hay tiền bạc.. địa vị… đây là thời kỳ gỡ gạc, gỡ càng nhiều càng thấy thiếu!
    Cũng như cố gắng mượn tay quàng tử và công trúa LÀNG VỒN thay cha trả thù cuộc đời… đòi nợ cuộc đời...
    Nếu so sánh với gốc gác xuất phát điểm thì thằng bùa già Lonist đã có 1 bước nhảy vọt lên mấy tầng trời… dù đang từng giờ từng phút, phổng mũi huênh hoang liếm láp gặm nhấm hưởng thụ cái men chiến thắng với cuộc sống vinh quang hôm nay …haha…
    Nhưng nó vẫn còn mong muốn gấp ngàn lần hơn thế.. thôi thì bước nhảy cuối cùng trong cuộc đời bồ tát sống của mày là dựa vào miếng đất xéo của con gái LÀNG VỒN của mày để bò cho tới đích ở tuổi 80..


    Số mày luôn nhờ đàn bà để ngoi lên như hôm nay chẳng phải ư…?
    ▪︎Con thầy vốn thật LÀNG VỒN.
    Chờ cha thổi phép đổi bồn $9 bil (billion đô na)

    Hahaha….



    Công bằng mà lói, thì người-tình-bán-thuốc-sơn-đông quả có khá hơn thặt.. vì dại thiên kim tỉu-lụ-mụ-háy thau nhôm mủ bể chỉ học lớp 3 trường làng, nhưng xuất chúng nàm xao, khi có thể đọc thông và viết thạo Việt ngữ, 😂 còn chữ quốc ngữ dân tộc (Quan thoại) thì chữ chặt 3 éo biết, chỉ biết nói duy nhất loại phương ngữ mẹ đẻ là Teochew mà thôi… (vì seo mà chụ tịt tập đờn đa quấc gia chiên ngành xuất nhập cảng tương chao giấy tiền vàng bạc dầu mù u và dép mủ lại để cho thiên kim tỉu thơ mù tịt ngôn ngữ dân tộc mình như vại?
    Còn cái thời con gái Mẹ của con-mồi-chịch-hụt thì do Ông ngoại ả chỉ là thằng-thông-ngôn rách nghèo hèn mọn, làm việc cho quan Tây, không phải là tỉnh trưởng tỉnh Cần Thơ, hay trưởng ty cảnh sát, mang hàm đại-tướng-tiên-nâu nhất hô vạn ứng, chỉ tru lên 1 tiếng là huy động được ngàn binh rầm rập truy lùng quân địt…haha… nên Ông cụ phải cho con gái mình vào học trường đầm từ bé, do gia cảnh túng thiếu đói khát cần lê thân ra ngoài kiếm cơm, cho nên con Mẹ của ả bắt buộc, phải học tới nơi tới chốn và có bằng cấp để mà câu cơm.. đâu có được ăn sẵn nằm ngữa với 15 người hầu từ răng đến đít như thiên kim tỉu-lụ-mụ-háy của chụ tịt thau nhôm dép mủ…
    Nếu Ông ngoại ả mà là chụ tịt tập đờn, thì chắc chắn Mẹ của con-mồi-chịch-hụt cũng chỉ đạt mức lớp 3 trường Marie Curie Sài Gòn, chỉ vừa biết viết chữ đếm số mà thoy….haha )


    Người-tình-bán-thuốc-sơn-đông Bành-Thị-Én-Chao-nghiêng thì cao cấp hơn, vươn tận tầm lớp 9 trường làng… và đẹp hơn-trẻ hơn dại-phu-nhăn tận chục năm tròn… haha…
    Có tiến bộ hơn là được..
    Còn đòi hỏi gì hơn nữa??

    Ùm!
    Last edited by Beti; 09-08-2025 at 11:42 PM.

  7. #7
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Quá đúng với bản chất của tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án nhà đầu tư, tử phú bùa già Lonist.
    Đúng không thưa quý dị??
    Há há..


  8. #8
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định



    BA HẠNG NGƯỜI

    phật chia loài người làm ba hạng :
    1. Người mù cả hai mắt ,
    2. Người sáng một mắt và mù một mắt,
    3. Người được sáng cả hai mắt.
    Mắt ở đây không phải là mắt thịt, mắt đời mà là mắt trí tuệ, mắt đạo.

    Hạng người thứ nhứt:
    không có trí tuệ đời lẫn đạo. Họ kém may mắn không có học thức thế gian, không thành công trong xã hội, sống một cuộc đời khổ sở, thấp kém. Về đạo, họ cũng không thấy được thân tâm, không hiểu tội phước, không sợ nhân quả, nghiệp báo.

    Hạng người thứ hai:
    chỉ sáng có một mắt đời, không có mắt xuất thế. Hạng người này ở khắp nơi trên thế giới, thành công trên đường đời, có sự nghiệp của cải để lại con cháu nhưng không nghĩ đến việc làm phước, bố thí, giữ giới và phát triển tâm thức.

    Hạng người thứ ba:
    sáng cả hai mắt đời lẫn đạo, có học thức địa vị, thành công trong xã hội mà đồng thời biết nhân quả, nghiệp báo, biết trì giới, tu hành, trân kính tung hô đức phật.

    Người đời chỉ có thể thấy được thân tâm, nhưng chỉ thấy qua cá nhân, qua tục đế, qua tôi, qua ta... Còn hành giả ở đây thấy được thân tâm qua chân đế, thấy bằng mắt trí tuệ. Thấy bằng mắt này sẽ biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, sẽ cố gắng giữ thân tâm trong sạch, sẽ được sanh làm người hay về cõi trời, cuối cùng về nơi giải thoát, không còn sanh tử luân hồi .
    Thân tâm luôn thay đổi nhưng mắt trí tuệ không thay đổi, giúp ta ra khỏi bóng tối dày đặc của vô minh.

    Qua lời phật dạy và có thể dùng thực tế cuộc đời của tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist để xác định 1,000% là chính xác.
    Dr.Lonist chính là hạng người thứ 3 ấy.
    Muốn biết nhân kiếp trước, xem sự hưởng đời nay, muốn biết quả kiếp sau, xem việc làm hiện tại.
    Có người mới sinh ra thì đã có phước báo rất lớn như
    Tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist từ khi mới sinh ra (với cái thìa kim cương trong bản họng, đã sống trong biệt phủ ngàn m² [sau này biệt phủ ấy đã trở thành 1 cơ quan chính phủ... haha] vài chục kẻ hầu người hạ tấp nập bận rộn, lót nôi bằng nhung gấm nhập cảng thập niên 50 - con trai quý của vị đại-tướng-tiên-nâu kiêm thương nhân lỗi tiếng hơn cả ông Trịnh Văn Bô hay Bạch Thái Bưởi….ở hà lội, sau trở thành tỉnh trưởng tỉnh Cần thơ kiêm trưởng ty cảnh sát… haha) và kéo dài ngất ngưởng trên đỉnh vinh quang tận hôm nay, có người thì lại chẳng có gì, phải khốn khổ cho tới chết… đấy chính là nhân quả.


    Nguyên bản: To be born with a silver spoon in one's mouth.
    Sinh ra với cái thìa bạc trong mồm ⇒ giàu từ trứng nước!
    Loài tầm thường khác là thìa bạc.
    Còn với loài phi thường như ngài Lonist thì chỉ có cái thìa kim cương mới xứng với dòng máu danh giá quý sờ tộc thế kia.

    Dự là với những hành vi phù hợp với luân thường đạo lý con người đúng nghĩa của kiếp này thì kiếp sau Dr.Lonist sẽ đầu thai làm Tủng thúng để viết tiếp giấc mơ dang dở của kiếp này khi mới 23t đã là Thống tướng hiên ngang duyệt 4,000 binh và được 4,000 binh sĩ rập chân bồng súng nghiêm chào.(nguyên văn)
    Haha.
    Nghe hơi hướng y chang họ tập. Oai phong nẫm niệt như thế lày lày…







    Này thằng bùa già 15 shots, mày đi nòe lũ nạ-dòng-già-hang-tộc thì dễ nhé … bầy-nái-già ngu dốt (tuy rằng với thời gian chồng chất, lăn lóc đã đủ bầm dập mới mở mắt đôi phần, ngoi đầu làm ½ con người, nhờ có chút tiền như mày), nhưng con thú chỉ thay được lông, không thay được máu, cũng như mày) sẽ mắt chữ O mồm chữ A há hốc ra gật gù tấm tắc nuốt lấy nuốt để từng quả-bom-cứt của mày phun nổ…
    Sau lày, lếu muốn nòe thì cần nựa mặt mà nòe nhé.
    Cũng như muốn tống dâm bắt xác thì cũng cần lựa mặt rồi hãy thả nọc ra ngoài..
    Rõ chửa nọc trưởng??

    Thằng bùa già Lonist 15 shots chống chế cho cái sự NỔ BANH NHÀ LỒNG của nó về mọi mặt rằng: nổ tuy là xấu đó, nhưng cần phải nổ mới biết được những bộ mặt nào ghen ăn tức ỉa (với vênh quang của nó)
    Haha…😅
    Mày là cái ccc gì, có giá trị gì trên đời này để tất cả những con người nhìn thấy mày là phải lập tức chú ý để ghen tức với mày để mày phải thử thách họ???? Haha..
    Con-mồi-chịch-hụt có để ý đến mày không??


    Lại chống chế đúng kiểu trào ngược chất thải do ung thư đường tiêu hóa..
    Tuy vậy, tại hạ đoan chắc cũng có lũ bưng bô gật gù cho là hợp ní.
    thầy thiêng nhờ hạ bộ Haha..
    Cũng là điều mà quý dị THẤY RÕ có hay không có sự bưng bô tiếp tay cho bồ tát sống 15 shots. Haha..
    Tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô tử phú Lonist KHÔNG BAO GIỜ nhìn nhận mọi thú tính, thói dơ tật xấu của mình.. mà luôn luôn tìm lý do biến báo và đổ thừa..

    Tà sư xuất gian đồ.
    Điểm chung của thằng bùa già 15 shots và những thằng bưng bô là:
    1/ Tà dâm điên đảo bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng vẫn giãy đành đạch như acid dội vào hạ bộ.. vẫn muốn thiên hạ tung hô công nhận bản thân trắng trong như ngọc.
    Bạch bích vô hà!


    2/ Lũ bưng bô lộ liễu, mà ai cũng thấy, nhưng vẫn giãy đành đạch như đỉa phải vôi, vẫn muốn thiên hạ công nhận bản thân cao quý hiên ngang không lòn trôn cho quỷ dữ.
    Haha…




    Điểm chung khác nữa của loài-khom-lưng bưng và loài-được-bưng là ai ai cũng ngu hết cả.. ai ai cũng đui hết cả…
    Đã có người trong giới huyền môn nói về chuyện đồi bại săn rồng lộn câu dâm của tiến sĩ bàc sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist rằng:
    💥Tại hạ chứng kiến nhiều hành giả huyền môn, mật tông.... mở miệng xưng bậc đạo sư,chỉ vì háo sắc dâm dục mà mà sinh lắm chuyện nhục cả cái bản mặt … đành phải xảo biện, ngụy biện cho cái việc mình làm... xem như thiên hạ ngu hết cả.
    Thế thì mở cái miệng nói chuyện đạo pháp với thiên hạ đúng là nhục cái mặt thật

    Thằng bùa già 15 shots có biết nhục là gì đâu??

    Vị huynh đài này nên dùng từ BẬC ĐỰU SƯ or BẬC XẠO SƯ mới chính xác.

    Thành Thực và Biến Báo :
    1. Thành thực làm người, thành thực làm việc :
    - Có thể làm bạn, khó làm cộng sự.
    2. Biến báo làm người, biến báo làm việc :
    - Có thể làm cộng sự, khó để làm Bạn.
    3. Biến báo làm người, thành thực làm việc :
    - Không thể làm bạn, khó làm cộng sự.
    4.Thành thực làm người, biến báo làm việc :
    - có thể làm bạn, lại có thể làm cộng sự.
    5. Giả Thành Thực Làm Người, Rất Biến Báo Làm Việc:
    - Đây là loại Quỷ vương có thể thành Đại Sự Nghiệp.
    👉Quả không sai, cứ trông vào ĐẠI SỰ NGHIỆP NẪY NỪNG của Dr.Lonist tuổi U75 so với xuất phát điểm và nguồn gốc thì rõ.
    Haha..….

    PS : Dr.Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng mang cái mạng con gái LÀNG VỒN ra, lên đèn múa nhang dậm chân thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng :
    Ngài chưa từng mở mồm khoe khoang được 4,000 binh bồng súng nghiêm chào ở tuổi 23 trong buổi duyệt binh sau đi đu-học-Mẽo về…haha…
    Rất tiếc lời vàng ý ngọc của Dr.Lonist 1 khi phát ra thì như rắm động đêm hè.. khiến người nghe ngấu nghiến từng lời mà khùng khục ở trong lòng thì cái ấn tượng kia khó mà phai mờ hay nhầm nhẫn với ai cho được.
    Thách thằng bố mày dám thề!

    Last edited by Beti; 15-09-2025 at 11:40 AM.

  9. #9
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Ngoài tung chiêu bùa mê thuốc lú để điều khiển con mồi nhằm bắt xác, thì tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án Lonist còn chơi trò thao túng tâm lý TỰ KỶ ÁM THỊ và cho đó là siêu phàm khôn ngoan.. còn người nghe thì bụm miệng khùng khục ở trong nòng... 🤭🤭

    Thằng Lonist quả có lắm thủ thuật hạ tiện đúng kiểu điếm đàng dơ bẩn của loại con đực đá cá lăn dưa đầu đường xó chợ.
    Có anh em nào trong diễn đàn này từng nghĩ ra các thủ đoạn giống tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist không?

    Bằng cách tự viết ra vài dòng tự tung hô mình: đẹp trai. 😅😂
    Á cái đù… 😅🤣😂
    - 美麗的漢字

    Haha.. do con mồi đọc thông viết thạo 2 ngôn ngữ khác, (không tính tiếng mẹ đẻ) nên thằng bùa già Lonist dùng Hán Việt để nập nờ đánh nận con đen vì con-mồi-chịch-hụt nghe/nói/đọc/viết/hát tiếng Trung như 1 con-tàu-có-học-thức.. và không phải con tàu nào cũng có học!
    Những ai biết chữ sẽ tự nhận ra câu này sai con mẹ nó bét ở đâu… 😂🤣
    Và xùi bọt mép tuyên bố là của tuyệt sắc mỹ nhân xôi thịt tên Judy (haha) viết tỏ tình ca ngợi thằng bùa già Lonist.
    Rằng nó rất đắt hàng…
    Lẹ tay thì còn, chậm tay thì mất..
    Haha… 🤮🤮🤮

    Để con mồi mà tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án Lonist muốn tống dâm/tống tình sẽ bỗng bị mờ mắt và nhũn não, sẽ bỗng nhìn thấy 1 bộ mặt tuấn tú như Phan An Tống Ngọc.. và thần thái ngời ngời của bậc đế vương.. thay vì nhìn thấy bộ mặt tai tái tone gà mái phèn phẹt chân mày lưa thưa trọc trụi, chằn chịt gân xương gồ ghề u cục như chúa ôn chúa ngục, cặp mắt âm dương him híp ngùn ngụt dâm khí và hàm răng cải mả lởm khởm đen vàng của nó.
    Thằng bùa già Lonist nghĩ ai cũng đui mù hay có-gu-mặn như mấy con đàn bà thượng niu 5 sao của nó? 🤭

    Ngoài ra.. năm ấy, khi thấy hình ảnh bạn trai của con-mồi-trong-tầm-chịch thì thằng bùa già Lonist dùng cái-gọi-nà kiến thức uyên bác của 1 "vị thầy" để phân tích chi tiết rõ ràng rằng:
    Thằng ấy 100% chẳng ra gì vì toàn sở hữu những quỷ tướng và tiện tướng… 😅😂
    Nó báo hiệu 1 sự lụn bại tàn mạt trong vòng 2 năm tới.. do sinh tử kiếp, thằng ấy sẽ sụp đổ, phải xách túi ra đường thành homeless và lãnh food stamps tới tận năm 70 tuổi và nó sẽ chết đường chết chợ

    🤣😂😅 haha….
    Và dĩ nhiên khi có được cái địa vị là “thầy” thì 1 lời phán ra (tùy mục đích) sẽ được đa số con nhang u mê tin tưởng cho là chính xác hơn những kẻ không hành nghề múa nhang bói toán.. Haha.



    Cho tới nay, thằng ấy vẫn phây phây kể cả trong mùa dịch và khi kinh tế toàn cầu suy sụp.. rồi chỉ 2 năm sau lời-phán-quyết của vua-huyền-môn-Lonist-15-shots thì thằng ấy (thay vì phá sản) lại đã mua thêm 1 công ty mới cách thành phố của nó 4 tiếng lái xe…. 😂🤣😅

    Ngoài ra toàn bộ gương mặt thằng CEO ấy còn chứng minh tính cách gia trưởng đê tiện, bợm bãi, láo liên dâm đãng như gậy thằng mù… đụng đâu chọc đó… không có liêm sỉ nhổ ra rồi liếm lại..
    Tao thấy đây mới chính là bộ mặt của mày đấy thằng bùa già!
    🤣😂😅

    Để con-mồi-chịch-hụt bừng tỉnh ngộ, tự nhận thức khi so sánh rằng THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN.. chính là Dr.Lonist .. chẳng có ai bằng..
    Thà làm bà bé cho ông lớn vĩ con mẹ nó đại như tiến sĩ bác sĩ Lonist, hơn làm bà lớn cho 1 thằng bé mọn vô danh tiểu tốt như thằng CEO rác ấy…
    #Cười_ỉa

    Còn ngược lại hoàn toàn, thì do dại-phu-nhăn của tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án Lonist dốt ngu kém trí, lại không biết gì về tướng pháp học.
    Nên nhận xét của dại-phu-nhăn (cũng như 1 số người khác) hoàn toàn trái ngược với đại-phu-quăn thầy tướng số của mình.
    Ngoài lời nhận xét rằng thằng ấy đẹp trai, thì dại-phu-nhân còn tấm tắc khen về vị trí xã hội của thằng ấy và lầm lẫn đôi chút thằng CEO ấy là 1 Luật sư..
    Haha.. 🤣😂

    Thằng CEO giẻ rách (với 100% quỷ tướng và tiện tướng theo lời thằng bùa già Lonist phán) đang cai quản tập đoàn gia đình kia thì dĩ nhiên không cao sang trí thức được như 1 Luật sư mà dại-phu-nhăn đã nhầm lẫn…
    Thằng CEO rác kia chắc chắn không đủ trình để làm 1 luật sư mà chỉ đủ trình thuê vài luật sư làm việc cho nó mà thôi…
    Haha…😅🤣😂

    Nếu tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist mà được như thằng CEO cùi bắp ghẻ kia, nay đi nước này để gặp thủ tướng hay mai đến nước kia để làm việc với bộ trưởng thì chắc chắn thằng bùa già 15 shots sẽ in vài ngàn tờ rơi sai lũ đệ tử đứng ở ngã tư từ Sài Gòn cho tới Ninh Kiều để phân phát, đồng thời in vài chục tấm ảnh theo ratio 3:2 (75x50) với nhiều kích thước, để treo kín mọi bức tường dù 1cm trong biệt phủ triệu đô của nó, và post vào trang Web của nó vài chục tấm ảnh chụp ở Nhà trắng… Nhà xanh… Tòa nhà quốc hội.. hay Đại Lễ đường nhơn dơn.. cho cả thế giái thấy được giá trị DR.LONIST LÀ AI…
    Và lũ đệ tử sẽ hân hoan phấn khởi post bài như sau : Hôm nay thầy iem, sư huynh tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án nhà đầu tư tỏi đô Lonist được hội kiến với siêu đại đức ông quý ngài tiến sĩ thủ tướng…
    😅😂🤣

    Mày biết thằng CEO chồng của con-mồi-chịch-hụt về VN đã làm việc với bộ trưởng nào không và những tờ báo nào đã đăng tin không? Haha…

    Bởi vì chỉ là 1 anh tá quèn ở xứ Ninh Kiều, nhưng do có nhờ tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án nhà đầu tư tỏi đô Lonist đánh bùa và làm phong thủy, cũng đã khiến ngài Lonist vô cùng hãnh diện đến ríu rít ...mũi thì phổng, mặt thì nở..... sau khi thổi bùa set up phong thủy cho "phe ta” xong thì ngài còng lưng ngồi gỏ 1 bài dài, gọi anh tá quèn kia là NGÀI THƯỢNG TÁ và forward cái bài rì viu ấy cho thằng đệ tử khù khờ phóng lên mạng dưới cái nick của nó cho được khách quan để tung hô quảng cáo cho ngài (thằng ku vinh hạnh được đi theo trong chuyến oánh bùa phong thủy và cái giá của chuyến "được” chọn đi đó là copy bài tung hô của thằng bùa già Lonist viết và paste lại) Haha…🤣😂😅
    NỊNH LẰM NỊNH LỐN
    Nghe thằng bùa già tung hô anh tá quèn là NGÀI mà tại hạ không nhịn nổi, trên thổ dưới tả..




    Tao thách thằng bố mày dám thề rằng mày không viết bài bưng bô NGÀI TÁ đấy cho đệ tử mày copy paste.. haha…

    Thằng già Lonist còn thắc mắc khi biết ả tiện nhân từ chối kết hôn với 1 bác sĩ Anh Quốc :

    💩 Ở bên đó làm bác sĩ khá lắm.. sao em không chịu? (nguyên văn)

    Từ chối làm vợ lớn danh chính ngôn thuận cho 1 tiến sĩ bác sĩ trẻ là chủ 1 clinic tư nhân ở London..
    (chắc chắn nó to hơn cái tiệm chụp choạt xray nơi thằng bùa già Lonist có chức ma-na-dơ vũ con mẹ nó đại)
    thì có cái lý do ccc gì để phải làm thứ vợ bé giẻ rách hầu hạ tình dục kiêm con-mọi-bán-thuốc-sơn-đông hèn mọn cho thằng biến thái hạ tiện cặn bả già Lonist?

    Nhìn lại xem mày có được ccc gì hơn được người bác sĩ đó?
    Hay cái điểm duy nhất mày có được để hơn những thằng đàn ông khác trên thế giới là khả năng nhảy đực 15 lần trong 24 tiếng?

    Hơn thế thì quả thật tao thua 🙏🙏🙏

    ▪︎Chắc chắn là anh ta trẻ hơn, đẹp đẽ hơn con dê tinh quỷ chúa mắc bệnh hoang tưởng ái kỷ, loạn dâm phóng đãng và tục tĩu... và cũng chắc chắn là cái bằng tiến sĩ y khoa của anh ta là thật, không giống như kiểu in name card để lừa đảo thiên hạ của thằng tiến sĩ bác sĩ Lonist.
    1 trong những phương pháp trị bệnh của anh ta đã từng lên tạp chí The New England Journal of Medicine.
    Và con-mồi-chịch-hụt đã có xem qua.
    👉Còn thằng bùa già Lonist đã từng chữa khỏi bệnh ung thư máo cho 1 BS gốc Ai-cập. 😅🤣😂
    Nhưng do đức khiêm tốn, không hám danh lẫn hám tiền cho nên Dr.Lonist giữ kín ở trong quần xài 1 mình, không công bố ra thế giái để lãnh giải Nobel Y học gần 1 triệu đô na Mẽo … Hahaha…😂😅 vì 1 triệu đô na Mẽo đối với Dr.Lonist chỉ = ⅛ sợi lông của ngài mà thoy!

    👉Điều đáng khinh hơn nữa là sau khi bị vạch mặt thì thằng bùa già Lonist đi in name card mới không có chức danh DR rồi huênh hoang to còi tung ra như kiểu sự trong sạch của ta đã chiến thắng luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Haha..

    BEFORE


    AFTER




    Này thằng bùa già, sau khi mày ăn cứt xong và chùi mép thì không có nghĩa là mày chưa từng ăn cứt..
    Loại không biết nhục là gì!
    Không biết nhục với công chúng đã tởm mà còn không biết nhục với chính bản thân mình, vì mày chính là người-trong-cuộc, mày biết rõ mọi điều.

    Vì khát khao cháy bỏng muốn trả thù nguồn gốc xuất thân, bù đắp thiệt thòi cho bản thân suốt mấy chục năm mang nặng quá khứ nhục nhằn chằng chịt vết tích mà thằng bùa già Lonist chỉ sẽ chăm chăm vào cái kết quả mà nó sẽ đạt được, bất chấp thủ đoạn ghê tởm hèn hạ bẩn tưởi đến mức nào trên mọi phương diện.

    PS :Dr.Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng mang cái mạng con gái LÀNG VỒN ra, lên đèn múa nhang dậm chân thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng ngài không tự viết ra những lời tung hô mình “đẹp đẽ” rồi gán ghép cho ả xẩm tàu Judy trồi-lên-từ-cõi-vô-hình. Cũng như chưa từng chê bai hay thắc mắc về những thằng đàn ông thấp kém hơn mình được kể trên.

    Bố thách thằng bố mày dám thề!



    Nhờ thường xuyên chi tiền ấn tống kinh sách và mặc áo tràng đi hành hương xì xụp bái lạy tung hô nơi đất phật mà nhân quả không dám hé răng để nhai đầu thằng Lonist.. 🤣.


    Đã có bao nhiêu thầy chân chính và có bao nhiêu kẻ bịp bợm để làm chuyện xấu xa? Hơn ai hết, chúng ta cần biết chân tướng đích thực của họ bằng cách đưa hết mọi sự việc lên diễn đàn này để cùng nhau tìm hiểu sự thực.

    Quả rất nghiêm minh đúng như tôn chỉ và phù hợp đạo lý con người.
    Những xấu xa tàn ác cần được mang ra mổ xẻ và cảnh báo..
    Và không CÓ VÙNG CẤM VÙNG KÍN cho bất cứ 1 thằng nào.
    Nhễ?? Haha…. 🤣😅😂



    💥http://thegioivohinh.com/diendan/sho...B%A7a-t%C3%B4i

    PS: nhắn nhủ cùng 2 bạn trẻ này.
    Trước khi muốn làm gì phải xây dựng hình tượng tiếng tăm vĩ đại quy quàng trước, đeo mặt nạ đủ đầy và đủ dày rồi hãy hành sự.
    Nếu 2 chú em vừa là 1 thầy bùa vẹt kèo danh giá kiêm tử phú dollar 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 thì sự việc chắc đã khác hơn rồi..
    Haha 😁

    Ác dâm ắt chết khó mà yên.
    Đâu dễ lò dò lên cõi tiên.
    Quỷ sứ đang chờ lôi cổ xích.
    Diêm vương vẫn đợi khoá tay xiềng.

    Tái sinh vất vưởng đời ma đói.
    Lộn kiếp lạc loài giống thú điên
    Lại thiến hai hòn đang lủng liểng.
    Để dòng dâm đãng tuyệt thiên niên. .




    Haha 😅🤣😂
    Last edited by Beti; 15-09-2025 at 02:50 AM.

  10. #10
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Dr Lonist
    TRẬN ĐÁNH GHEN CÓ NHIỀU ĐÀN BÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TRÊN TOÀN THẾ GIÁI!

    Ai ai cũng đã biết về tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư Lonist có tận 4T (Tài + Tướng + Tiền + Tình)

    Nổi danh về bằng cấp + kiến thức + tài ba uyên bót ⇒ Từ đó có rất nhiều tiền, annual income 2 chẹo đô na Canada ~ USD 1,400,000 (là 1 real tycoon, 1 nhà đầu tư, đã invest (nguyên văn) hàng chẹo Canada Dollar vào trang trại so đủa của chị ruột là 1 bác sỡi thẩm mẽo danh tiếng nẫy nừng tại xứ căngguru. 🤣😂
    Cái sự ma ranh khôn lỏi của tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist đã khiến con-mồi-chịch-hụt nén cười khùng khục ở trong nòng, khi mà ngài Lonist gọi điện thoại cho ả và “vô tình” (hay cố ý… haha…) cho ả NGHE ĐƯỢC cuộc nói chuyện của ngài với 1 con tây nào đó, rằng tao đã đầu tư triệu đô na ở kia và ở đó…
    😅🤣😂 haha….



    Khoe mà như không khoe… để ngầm cho con-mồi-chịch-hụt biết được ngài Lonist là 1 tử phú đô na khiêm-tốn-lò giấu mặt… hứa hẹn 1 tương nai tươi xáng dực dỡ nếu ả đồng ý cắm đầu vào cái ổ giòi nhầy nhụa kinh tởm của ngài Lonist đang ngụp lặn cùng bầy nạ-dòng-già-hang-tộc …
    Haha… 1 cô bạn gái của tại hạ sống tại Úc hơn 30 năm cũng làm trong ngành Thẩm mỹ cho biết không có bác sĩ thẩm mỹ gốc Việt nổi tiếng nào độ tuổi U80 mang họ trần-trùng-trục cả… 🤣😅😆
    Hơn nữa.. là trưởng nữ lại giàu nứt đố đổ vách thì vì sao, không bao giờ nghe đến người chị tỷ phú đô na Úc này giúp đỡ cho bầy em 15-17 đứa đang há mồm, mà chỉ thấy có tiến sĩ bác sĩ giám đốc nhà đầu tư Lonist 1 mình “lãnh đủ” phải dấu diếm tiền bạc sau lưng dại-phu-nhăn để lo cho đoàn tàu há mồm nheo nhóc ấy? Haha…
    Để ngài Lonist phải thở than rằng:
    ▪︎Nếu không phải lo cho bầy em thì ngài còn khá hơn nhiều nữa…
    Nếu không phải nuôi bầy em, chắc ngài Lonist phải giàu cỡ con rể tương nai Elon Musk..

    Và cũng không bao giờ thấy tiến sĩ bác sĩ giám đít nhà đầu tư Lonist đi qua thăm trang trại của người chị giàu có danh tiếng nẫy nừng ở xứ chuột nhảy 🦘🦘🦘 để chụp 9999 tấm hình ở trang trại bát ngát kia mà tung ra để khoe mẽ … há há…
    Trang trại rộng đến mức phải đi bằng trực thăng 🚁 mới hết..
    😅🤣😂
    Tại hạ tin rằng cứ sau những gì mà con-mồi-chịch-hụt đưa ra, thì ngài Lonist sẽ lập tức thực hiện, chứng minh ngược lại để báo thù … ví dụ:
    ▪︎Điểm đến cái danh vị Dr. ẢO trên danh thiếp hành nghề.
    Thì ngài Lonist bỏ hết đi và in lại.
    ▪︎Điểm đến cái hàm răng cải mả thò thụt lởm khởm vàng đen như sứ bồn cầu công cộng lâu năm thì ngài Lonist lập tức được khách-hàng-thân-thiết tài trợ tỷ 4 để thay ngay 2 hàm răng đều như hạt bắp trắng sáng như sứ bồn cầu brand new chưa từng hứng cứt …


    ▪︎Điểm đến cái cặp chân mày lưa thưa bệch bạc, cụt đầu cụt đuôi thì ngài Lonist lập tức được thân chủ tài trợ $5k để xăm 1 đôi mày tướng oai phong nẫm niệt..

    ▪︎Duy chỉ có cặp mắt âm dương him híp con đậu con bay đã cắt xẻ mấy lần mà vẫn không cách nào kéo lên cho bằng nhau được … haha…
    Những loài mắt híp môi thâm, trai thì trộm cướp, gái chôm chồng người..
    Trộm cướp không chỉ có duy nhất cướp tiền.. cướp dâm-cướp sếch cũng là cướp
    Cặp mắt của người-tình-bán-thuốc-sơn-đông của thằng bùa già 15 shots cũng híp và xếch ngược lên đấy thây.. trai tứ chiếng gặp gái lăng loàn..
    Hợp cạ đến thế nà cùng!
    Với thời gian tuổi già chồng chất thì mí đã sụp da đã chùng nhiều rồi, bớt xếch ngược nhiều rồi nhưng tính lăng loàn dậm dật nó vẫn còn nguyên không thuyên giảm chút nào… haha…





    ▪︎Điểm đến rằng ngài Lonist hết giờ làm việc chỉ ngồi khòm lưng chà đít chat chit với gái để mở lối câu tình-tống dâm thì ngài Lonist lập tức tung hê khoe khoang những cuộc du hí 5 sao sang chảnh của ngài ở 1 vài nơi… haha…
    ▪︎ Và còn nhiều thứ khác nữa mà tiến sĩ bác sĩ giám đốc nhà đầu tư Lonist phải luân luân nập tức nàm ngược nại những gì con-mồi-chịch-hụt đã niệt kê…
    Chân mày đã xăm rồi, răng đen thò thụt lởm khởm cũng đã thay bằng màu trắng sáng tinh tươm của sứ bồn cầu rồi, nhưng còn 2 cái mép nhăn nheo thâm bầm và 2 hàng nướu tím rịm như cà ông dặc thì đến khi nào mày mới đi xăm nốt cho nó được hồng hào tươi nhuận vậy thằng bùa già??



    Bản thân vốn đã trẻ hơn tuổi thật tận ½.. nếu thêm quả tẩy thâm xăm hồng môi thì e rằng dại-phu-nhăn sẽ có thêm thằng con trai nữa vì tuổi thọ bị giật xuống 20 năm.. haha… tao nhầm, sau khi mày xăm môi và nhuộm nướu thì chắc trông chỉ còn khoảng 25 tuổi…
    Haha.. Mày thấy đấy, con-mồi-chịch-hụt đâu có lơ là mày bao giờ, ngược lại thì ả si-mê-soi mày rất kỹ từ ngón chân tới da đầu từ răng tới tóc!
    Nuốt ừng ực từng lời của mày và ngàn đời không thể nào quên.. haha..

    👇👇👇👇👇
    Chắc sau post này, thì tiến sĩ bác sĩ giám đốc dự án nhà đầu tư tỏi đô Lonist sẽ sớm ra lệnh cho phi hành đoàn lái private jet của ngài đi Úc để chộp ảnh cỡi kangaroo nhảy nhảy cho cả thế giái chầm chồ… haha..

    👉 Như thế, có phải Dr.Lonist nên biết ơn con-mồi-chịch-hụt hay không?
    Bởi nhẽ, người chê ta mà chê phải đó là thầy ta!
    Đã dạy ta, mở lối cho ta ngày càng hoàn thiện tinh vi để lừa bịp được thêm nhiều người nữa..

    🤣😅😂

    Tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist vốn nổi danh về bộ mặt tuấn tú khôi ngô có nhiều quỷ tướng hơn người, body 6 múi với phương pháp tập chỉ trong 1 tuần (Nguyên văn.. 🤣) lại có chiều cao ný tưởng của 1 phi-công-nái-mái-bai đu học Mẽo + nhiều tài lẻ, kỹ năng cứng nà vô số bằng cấp quấc té, kỹ năng mềm nà cầm kỳ thi quạ như: mần thơ tình ướt sũng, dịch thơ Háng, quạ chưn rung phụ nữ làm gif bằng phao-câu-sốp, vẽ hồi ký quy quàng (người đạt danh hiệu vẽ-hồi-ký-nẫy-nừng nhất thế giới) vì vậy nên mọi giống cái từ 18 đến 70 đều bâu quanh Dr Lonist như 1 bầy ruồi nhặng mong được ngài Lonist hạ cố chú ý.
    Nhưng vì là hạng thượng niu, high profile, có vị trí cao trong giới tinh bông (elite) nên 99% đối tượng phụ nữ bâu quanh ngài tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án nhà đầu tư tỏi đô Lonist chỉ toàn là hạng Hoa hôi, Mẫu hậu, Phát thanh viên đài tàng hình, Tiếp viên hàng không thông thạo 7 thứ tiếng tài sắc vẹn toàn, pà chủ của chục tiệm leo trẹo đô…. tiểu thư ná ngọc cành vàng con nhà doanh nhân, ái nữ của cán bộ quyền quý cấp cao.. bla bla .... (nguyên văn)
    Những giống cái này, cho dù có giàu sụ đi nữa cũng chưa đủ chuẩn với ngài Lonist, mà các thím này còn phải xinh đẹp từng centimet .. haha…
    Theo đúng nghĩa NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ !!
    NỒI NÀO VUNG ẾY






    Cái tài giỏi của tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist ở chổ là, có thể điều khiển 7 tiểu thư ná ngọc cành vàng cùng đến 1 buổi hẹn trong cùng 1 giờ, và quên đi cái ghen tức lẫn nhau vì cùng nhau tranh giành ngài Lonist, để 1 Ông/7 Bà kéo đến quán cafe cóc của 1 ả xấu xí, hạ lưu xuất thân hèn mọn vô học, mà lại không biết mình là ai, cứ tưởng mình là ai mới dám chòi mâm son ngắm nghé tán tỉnh đến ngài Lonist.. để dạy cho ả này 1 bài học nhớ đời.

    Hahaha… 🤣😂😅
    Thần linh ôi.. nhớ lại mà ai cũng còn phụt cười són hết ra quần.

    Đúng 7pm ...tại 1 tỉnh nẻ miền Tây, 7 tiểu thư ná ngọc cành vàng, sắc đẹp nồng nộng hơn người, đã từ 7 hướng khác nhau tụ về 1 mối nơi ngài Lonist xuất hiện…haha…


    💣 Nàng thứ nhất nà tiểu thơ của 1 tiệm vàng nổi tiếng
    💣 Nàng thứ hai nà tiểu thơ của 1 chủ tàu oánh cá có 135 chiếc
    💣 Nàng thứ ba nà tiểu thơ của 1 đại địa chủ có số đất nhiều đến nổi công tử Bạc liêu cũng phải khép lép rùng mình
    💣 Nàng thứ tư nà tiểu thơ của 1 ông chủ nhà băng ..
    💣 Nàng thứ năm nà tiểu thơ của 1 hãng nước mắm và các thể loại mắm.
    💣 Nàng thứ sáu nà tiểu thơ của 1 quan chức đầu tỉnh cấp Tướng
    💣 Nàng thứ bảy (cũng nà phu nhơn của ngài sau này) nà tiểu thơ ngàn zàng của ngài Chairman + CEO của 1 tập đờn xuất nhập cảng tương chao, hạt vịt muối, dầu mù u, bồ kết, giấy tiền vàng bạc, kim chỉ và dép mủ. Haha….
    Note: 7 nàng này giàu nhất tỉnh (nguyên văn)
    😂😅🤣
    Ngài Lonist chỉ cảm thấy con người mình có chút giá trị khi khoe khoang gia sản của điền bà!

    Ả hạ lưu xấu xí, nghèo xác kém học kia vừa thấy ngài Lonist xuất hiện liền aaaaaaaa lại để ve vãn, nhưng rồi mẹt ả biến xanh như đít nhái 🐸 khi thấy 7 tiểu thư nà nượt gấm hoa, kiềng vàng gãy cổ, hột xoàn chéo chéo.. xuất hiện và 7 nàng đã cùng nhau dạy dỗ cho ả cafe cóc 1 bài để biết thân phận mà stop chòi đến mâm son!!
    Kết quả từ dạo ấy ả café cóc ghẻ đã biết thân phận của mình hơn nên chấm dứt làm phiền đến thằng bùa già Lonist Hahaha….😅😂🤣

    Note: Nhũng hãng phin lớn cỡ Porniwood nên mời ngài Lonist về viết kịch bản độc quyền. Haha…

    Tuy ngài Lonist có sống nhờ đàn bà, từng đợt từng đợt dùng đàn bà làm bàn đạp để ngoi đầu dực dỡ vênh váo như hôm lay… có đu váy để được bay.
    Nhưng ngài rất khinh bỉ những thằng đàn ông khác bám váy điền bà.
    Á cái đù… Ở rể bám váy điền bà mà cũng phải độc quyền??
    😂😅😆
    Nên sau khi thấy vị-thầy-kia
    (theo ngài Lonist là bất tài học lóm, trộm pháp trộm đạo, không có thầy tổ danh giá chính thức như ngài, và có tướng mạo không chuẩn không đẹp bằng ngài, với cái bụng to như cái trống chầu, ngài Lonist nuôn tự hào về cái bụng của mình, chỉ có phình nhão 1 ít, chớ không to bằng bụng vị-thầy-kia) lấy được vợ giàu thì ngài Lonist liền làm nick ảo phóng bàn phím gõ 1 bài tràng giang đại hải để giáo huấn vị-thầy-kia, cả về nghề bùa cúng lẫn về cách sống sao cho thơm cho sạch như ngài Lonist…




    👆👆👆👆👆

    Nhưng do bản tính quân tử đại trượng phu không ưa há mồm cắn trộm đít ai, nên ngài Lonist chỉ có phóng bàn phím thảo ra, mà không có phóng post. Haha. 🤣😂😅
    Có 1 số người đã được đọc những lời cạnh khóe mỉa mai của tiến sĩ bác sĩ giám đốc nhà đầu tư Lonist giành cho vị-thầy-bụng-to kia rồi nhễ…

    Sống đồi bại hay rình mò ghen ăn tức ỉa theo kiểu của ngài Lonist nếu không phải là tính đàn bà và là loại đàn bà nhỏ nhen đê tiện thì là cái loại gì..?



    Trong khi người-thầy-bụng-to kia chưa hề xúc xiểm nói động đến Dr.Lonist dù 1 lời… nước sông không phạm nước giếng .. mà tại hạ còn thấy thầy kia chia sẻ 1 số hồi-ký-quy-quàng-huyền-bí xạo lờ (tất cả những hồi ký lộn xào kia chỉ nhằm sơn son thếp vàng vào mặt nó) của thằng bùa già 15 shots..
    Mày có thích không, thằng bùa già, để tao post lên cho nhiều người cùng đọc những lời mỉa mai cay độc của mày khi dùng nick clone để cắn đít vị-thầy-kia??
    Với 1 người chưa từng xích mích mâu thuẫn gì với tiến sĩ bác sĩ giám đốc nhà đầu tư tỷ đô Lonist mà nó còn tạo nick giả, hèn hạ cắn lén vào đít họ, thì liệu thằng bùa già 15 shots sẽ “bỏ qua” cho con-mồi-chịch-hụt hay không, khi vừa không được chơi như mong muốn còn bị ả lột truồng ra công chúng?
    😂😅🤣

    Để nuôi ngài ăn không ngồi rồi, thong thả mà lo việc quấc gia đại bự, vợ-hờ-hoa-hậu đã phải đi làm ở vị trí danh giá phát thanh viên đài tàng hình… 😂😅 mà không bao giờ có 1 cử chỉ lời nói gì vô tình làm ngài phải chạnh lòng... ngược lại trong mâm cơm chỉ cần thấy ngài Lonist thoáng cau mày vì việc lớn chưa thành ....là nàng lập tức buông đũa chạy qua quàng vai động viên an ủi vực dậy tinh thần dũng tướng của ngài (nguyên văn) Haha..



    Do cô vợ-hờ-hoa-hậu này vừa là 1 tọet thế gai nhân vừa có học vị bằng cấp cao ngất ngưởng ...với địa vị xã hội sang chảnh là phát thanh viên đài tàng hình chắc cà đao.. tài sắc vẹn toàn... nên được rất nhiều ưu ái nâng đỡ của các cán bộ lãnh đạo đầu tỉnh như "cha nuôi" "chú nuôi" "anh nuôi" luôn tạo điều kiện cho nàng lên xe 4 cánh, xuống ngựa 2 chân… (trong thời kỳ khó khăn bao cấp) nên việc nuôi chồng hờ lo quấc ra đại sự thì không hề vất vả tẹo lào…
    Nàng phát thanh viên hoa hậu môn có cái tên rất kiêu sa nhưng rất sến súa 🤮 khiến con-mồi-chịch-hụt khi nghe ngài Lonist 💣💣💣 đã phải nén cười khùng khục ở trong nòng, vì biết ngay do ngài Lonist vẽ ra để sơn phết bộ mặt cho nàng, cũng như ngài đã quăng bomb hột nhơn rằng: có ông tiến sĩ háng xòm trẻ tuổi, si mê đeo đủi dại-phu-nhăn, thường hay tìm cách nói chuyện và đề nghị chở dại-phu-nhăn đi chùa ….haha… tuy vậy Dr.Lonist không bao giờ ghen, vì biết dại-phu-nhăn chỉ iu có mỗi mình ngài…



    Cho tao hỏi cái, mày không ghen vợ mày là cái lẽ đĩ nhiên, vì đéo có ai mê vợ mày …vì ngay cả mày cũng có mê vợ mày đâu, không thương yêu, mê lại càng không, thế nhưng mày có ghen và canh me để giữ con-mồi-chịch-hụt hơn giữ mả tổ nhà mày không, thằng bùa già 15 shots, mày dám nói KHÔNG thì hộc máu ngay lập tức.. thách thằng bố mày dám thề??

    Ngài tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư Lonist có SỐ ĐỎ nên chỉ gặp những phụ nữ giàu-đẹp-giỏi lại có quý tướng VƯỢNG PHU từng bước, từng đợt.... nâng ngài lên đỉnh vinh quang tột bực như hiện tại.. so với nguồn gốc và xuất phát điểm.

    Số nhờ đàn bà, cho nên chắc chắn tiến sĩ bác sĩ giám đít nhà đầu tư Lonist cũng sẽ lại nhờ vào miếng đất xéo của con gái LÀNG VỒN xây bậc thang mà trở thành tử phú đô na ở tuổi 80.
    Còn vài năm nữa thôi… nó tới mau nhắm ó…
    Nhờ vào nguồn gốc xuất thân dòng máu.. bản thân là 1 vĩ nhân từng có địa vị thống soái điều khiển ba quân nên khi hùm thiêng sa cơ phải ngộ biến tùng quyền .. kèm theo chiêu bài tình yêu cao quý chắc chắn sẽ nhận được sự thông cảm và trân quý của thiên hạ hơn là thằng con xì ke giang hồ tứ chiến sống bám vào đàn bà kiểu trai bao hay đĩ đực...mà người đời luôn khinh bỉ.

    PS : Tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án nhà đầu tư Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng lên đèn múa nhang dậm chân lấy mạng con gái LÀNG VỒN ra thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng, ngài:
    1/ CHƯA TỪNG TẠO NICK CLONE ĐỂ MOI MÓC CẠNH KHÓE XỈA XÓI VỊ THẦY CHƯA TỪNG CÓ XÍCH MÍCH VỚI MÌNH.
    2/ CHƯA TỪNG RÍU RÍT VẼ RA KỊCH BẢN PHIM ĐÁNH GHEN TẬP THỂ CÓ 1 KHÔNG 2 TRONG NỊCH XỰ NOÀI NGỪI

    Haha. 😂😅🤣
    Last edited by Beti; 15-09-2025 at 04:59 PM.

  11. #11
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    😅🤣😂
    Câu chuyện thật của ngài tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh chung cho các khầy khác khi ra xã hội và số đỏ như ngài, luân luân được hàng ngàn giống cái xinh đẹp, siêu giàu, học thức cao si mê và đeo bám, chờ chực hàng chục năm … Xin được ngài gieo nọc, để lấy được loại giống bất phàm nỗi nạc.. đẻ con không cần ngài chu cấp… vậy mà ngài vẫn không thèm… (nguyên văn) hahaha 🤣😅
    Những ai từng nghe tiếng ngài Lonist cũng đã biết về xuất thân nguồn gốc vẻ vang của ngài như thế nào cũng như tài năng ...tiền bạc vị trí xã hội cao ngất ngưỡng hiện tại ra sao.
    Là 1 thầy bùa danh tiếng nên tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist thường xuyên được các tỷ phú triệu phú dollars tại Mỹ sai chuyên cơ đón sang Mỹ đánh bùa trị bệnh.

    Trong danh sách giống cái si mê ngài Lonist có 1 nàng với nghề nghiệp danh giá là tiếp viên hàng không Mẽo tài sắc vẹn toàn thông thạo 7 thứ tiếng, 😅😂 nàng chỉ qua lại với loại tài phiệt tỷ phú triệu phú các nước (nguyên văn) nhưng không hiểu vì sao, nàng tiếp viên cao cấp này lại hạ mình làm sextoy đồ chơi cho bạn của thằng bùa già Lonist, 1 thằng già rẻ rách và đang có vợ, vì vậy mới để cho cô thiếu đói đến mức chỉ thuê được 1 căn phòng chật hẹp vừa đủ kê 1 cái giường với nội thất tàn tạ... hahaha... 🤣😂😅
    Trong chuyến đi đánh bùa tại Mỹ dĩ nhiên là nàng-tiếp-viên-tài-sắc-vẹn-toàn này đã tha thiết mời gọi ngài Lonist về căn phòng trọ của nàng... nhằm để "thổi" bùa.
    Sau khi "thổi" xong thì đêm đã khuya và nàng tiếp viên hàng không - gái 5 ⭐️ đã tha thiết nài nỉ ngài Lonist qua đêm tại phòng trọ của nàng. Haha…

    Do là kẻ đạo đức cao dày....cả đời chưa từng hạ mình chủ động tán tỉnh hay cưa cẩm giống cái, tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư 15 shots chỉ thụ động ngẩng cao đầu nổi bật như đỉnh-non-cao dưới ánh sáng mặt trời để thu hút bầy thiêu thân lao vào rồi rơi rớt dưới chân ngài... lấy chổi gom hốt chắc được vài tấn gái-thiêu-thân .. haha…



    Chính vì vậy nên ngài Lonist hoàn toàn dửng dưng với cô gái 5 sao này.
    (😅😂 có mới nói nha thằng bùa già! Các bố hiểu rõ mày còn hơn sự tưởng tượng của mày…)

    Sau khi đẩy cặp mắt kính (Cartier Signature C trị giá $6,500) 1 cách cao quý và đĩnh đạc thì ngài Lonist nhẹ nhàng bảo với cô gái 5 ⭐️ rằng thì nà :
    💩 Nhà cô chỉ có 1 cái giường, tôi ở lại thì sẽ ngủ ở đâu ?

    Được lời như cởi tấm lòng, cô gái 5 sao bèn cởi ra mọi thứ để tấn công ngài Lonist :

    🥰 Em đây đã nghe tiếng và ái mộ anh từ nhiều năm nay....em chỉ cần có anh dù chỉ 1 đêm nay, em không đòi hỏi bất cứ thứ gì, dù tiền hay danh phận chỉ cần 1 đêm kề mạn thuyền rồng 🤣😂 được ân ái với anh để thỏa lòng yêu kính.. (nguyên văn cô gái 5 sao) Hahaha… #cười_ỉa

    Do là kẻ đạo đức cao dày nên ngài Lonist luôn mồm từ chối nhấc đít ra về.. thì cô gái 5 sao bèn nài nỉ ngài ban cho 1 đặc ân nhỏ bé là uống với nàng 1 tách trà.



    Do là 1 vị vua-huyền-môn não nuyện, giàu kinh nguyệt, nên ngài Lonist luôn có ý đề phòng vừa lẩm nhẩm đọc chú.. bắt ấn ...
    Cô gái 5 sao này cũng là 1 tay chơi bùa có hạng, chuyên sang Thailand để thỉnh bùa ở những ngôi chùa nổi tiếng..

    Sau khi cô gái 5 sao mang tách trà ra và tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist vì lịch sự phải uống hết ly trà thì ngài Lonist bèn đi đái.
    Lập tức ngài tử phú đô na Lonist thấy bồn cầu wc đỏ máu🩸🩸🩸! Hahaha…
    Nước trà tăng lực có khác.. chảy thẳng từ họng xuống ống đái…



    💩Trời ôi...anh đâu có chơi bời gì đâu mà đái ra máu như vậy (nguyên văn)

    Điều ngài tiến sĩ bác sĩ giám đốc Lonist tuyên bố không chơi bời bậy bạ thì đúng, có thể tin được ... bởi nhờ vào nghề nghiệp huơ nhang thổi bùa, mà ngài có nhiều cơ hội "lấy xâu" miễn phí từ các nữ thân chủ ...đúng kiểu "chơi lận đậu lậu" chỉ toàn chơi gái 5 sao, rau sạch, chứ làm gì có chuyện vào động đèn đỏ kiếm gái dơ lại phải tốn tiền.. tại sao phải tốn tiền trong khi ngài tử phú đô na Lonist có thể quơ bên này, hốt bên kia, ăn giật đậu chạy hoàn toàn miễn phí???

    Qua câu chuyên thật 100% của ngài tiến sĩ bác sĩ giám đốc Lonist..
    Đã là thầy bùa chuyên nghiệp nhờ nghề thổi bùa mà thành tử phú đô na... ấy vậy mà vẫn bị dính virus Thailand, đái tồ tồ ra máu chỉ ngay sau khi nốc ly trà xuống khỏi họng..
    Ngài tử phú Lonist là vua huyền môn, mà còn đái ra máu thì các thầy khác bị yếu tay nghề, chưa đạt huyền giới… sẽ còn đái ra tới thứ gì ?
    Thật không dám nghĩ bàn !! Haha.
    Uống bùa của gái 5 sao đái ra máu.... chỉ có 1 trên đời...
    Vì đâu lên lổi ?
    TRÀ THÌ NGON và CÁI VẬT ĐỰNG TRÀ CŨNG ĐẸP THÌ NGÀI LONIST PHẢI THỔI & HÚP 20 LẦN/ĐÊM MÀ BÙ LẠI NHỮNG NGÀY BÍ BÁCH HÚP TRÀ THIU NHẠT CỦA DẠI-PHU-NHĂN 😂🤣😅

    TRÀ HÀNG KHÔNG, QUẢ NGON HƠN TRÀ NHÀ ... Hahaha...

    Chuyện thật-ghi lại theo lời kể của ngài Lonist (không phải trào phúng ...haha)

    PS : Dr.Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng lên đèn múa nhang dậm chân thề độc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề, 1 lời thề thảm khốc trên đầu con gái LÀNG VỒN của ngài (đang chờ ngày đổi bồn giúp ngài đổi đời)

    1/ Ngài Lonist không hề lạm dụng nghề nghiệp thầy bùa để HÚP TRÀ CỦA GÁI 5 SAO HÀNG KHÔNG và các đàn bà khác.
    2/ Ngài không hề bị ĐÁI RA MÁU SAU KHI “BỊ ÉP” HÚP TRÀ.

    Thời kỳ đái ra máu cần chữa bệnh thì dại-phu-nhăn phải nhịn thèm và với loại mồm loa mép giải gian hùng như ngài Lonist thì cũng không khó khăn gì để lừa mụ vợ già ngu ngơ ngờ nghệch, lý do chánh đáng phải treo cái dùi để "tu luyện" 🤣😂 mà cũng éo phải chỉ mới lừa lần thứ 20.. mà đã rất nhiều lần.
    Chẳng hạn như với người-tình-bán-thuốc-sơn-đông
    Thì tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist cũng đổ vấy hết vào đầu Bành Thị Én là y thị si mê đơn phương ngài Lonist .. nhiều lần tấn công tỏ tình nhưng đều bị ngài Lonist từ chối.. và dại-phu-nhăn cũng phổng mũi gật gù tin là như vại..
    Ngu si hưởng thái bành
    Khửa khửa….



    BỐ THÁCH THẰNG BỐ MÀY DÁM THỀ ?????




    Last edited by Beti; 17-09-2025 at 12:49 AM.

  12. #12
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Cho những ai chưa biết
    NGHỀ SỬA TƯỚNG PHỤ NỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỘT TRUỒNG của tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư 15 shots.

    Ai cũng biết Dr Lonist ngoài làm giám đít dự án vãi con mẹ nó đị cho 1 tiệm Xray chụp choạt soi chiếu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới.. thì tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tử phú Lonist còn là 1 thầy bùa cao cấp chuyên làm bùa cho giới tỷ phú, triệu phú đô na ở Canada… Mẽo và VN..

    Mời quý dị thưởng thức nhạc phẩm : Để trả lời 1 câu hỏi của nhạc sĩ Trúc Phương.

    Với câu này trả lời sao cho ngầu vậy hả quý dị???
    Há há….🤣😂😆



    Tuy nhiên do bản chất nhân đựu hay-thương-người-cứu-người nên thường xuyên giúp đỡ những ai đang có việc (đặc biệt là giống cái) không giải quyết được thì ngài sẽ “giải quyết” dùm.
    Chẳng hạn như trường hợp cứu mạng này.. haha…



    Một ngày nọ, ở tiệm chụp choẹt soi chiếu nơi tiến sĩ bác sĩ Lonist làm giám đốc, thì nhân viên dưới quyền bèn chạy vào bảo ngài rằng thì nà có 1 phụ nữ Việt đang ngồi khóc rưng rức khi đang chờ đến phiên mình vào chộp. Ahuhu 😭
    Thấy địa vị và quyền nực của ngài vãi con mẹ nó đị ghê gớm thế nào chưa… cả tiệm chụp choạt toàn tây với tây mà ngài chễm chệ ngự trên đầu tụi nó là ma-na-dơ vì 2 ní do:
    1 là nhờ BÙA BINH
    2 là nhờ NỊNH CHỦ
    (ràng-buộc-người-sang làm “em nuôi” để mỗi năm Tết đến, “em nuôi” phải xùy ra vài trăm cho “mẹ nuôi”, được xu nào đỡ xu ấy… haha 😂
    Đúng như lời nhận xét của cụ ông 90t khi xem tướng mạo của Dr.Lonist)




    Sau khi Dr. Lonist ra gặp người phụ nữ mặn mà xinh đẹp đó và giúp đỡ cho cô ta vào chụp choạt thì dĩ nhiên cô ta lại nhìn ngài Lonist bằng ánh mắt thiết tha mời gọi và tự nguyện há mồm cho ngài số điện thoại liên lạc… haha…
    #cười_ỉa

    Cần nhắc lại rằng thì là Dr Lonist từ khi 14 cho đến nay và cho tới khi lên trời thành phật… (do thói sống đạo hạnh sạch sẽ nơi dương thế như ngài tử phú Lonist thì khi chết đương nhiên phải thành phật) thì Dr.Lonist KHÔNG BAO GIỜ chú ý đến giống cái… chỉ luân luân thấy giằng thì nà 111% giống cái bị cuốn hút và đu bám theo ngài để tự nguyện hiến dâng, van xin ngài 1 chút tình.. vì cả vũ chụ này chỉ có mình tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist là giống đực, lại là 1 con đực đẹp, đẹp từ móng chân cho đến tóc, lại vừa tài hoa nồng nộn, uyên bót về mọi mặt, mà đáng giá hơn cả là sở hữu được cái củ sướng đặc biệt với khả năng quất 15 phát/24h cho nên giống cái phải giành giật ngài Lonist. Haha 😅🤣😂

    Dr.Lonist tự giới thiệu ngài là 1 thầy bùa cấp cao nên cô ta nhờ ngài giúp dùm vài việc, mà việc nào cũng thành công ngoài sự tưởng tượng…nên cô ta tự ý mời ngài Lonist gặp riêng để tỉ tê tâm sự về cuộc đời bất hạnh của mình ahuhu 😭😭😭 (nguyên văn)

    😭 Ði vượt biên, niu nạc qua Hongkong..
    😭 Niu nạc ăn xin ở China và còn bị cha nuôi hấp diêm..
    😭 Sanh vài đứa con với vài người đàn ông khác nhau…

    Xét ra nàng Kiều vẫn còn kém xa sự truân chuyên của cô ta … bla bla...

    Do là 1 vị vua-huyền-môn và có tình thương người trong sáng không vụ lợi.. nên ngài đề nghị cô ta thoát y 100% cho ngài treo mắt kính (của hãng Shiels trị giá 200K-hai trăm ngàn đô na Mẽo, ngài Lonist có bộ sưu tập đồng hồ bút máy mắt kính trị giá hơn tỷ đô na) săm soi từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài nhằm mục đích giúp cô ta “sửa tướng” để bù đắp cho khoảng thời gian khổ đau truân chuyên ấy.. hức hức
    Đã đưa thì phải đưa cho tới đỉnh Vu sơn! Haha..

    💩 Do biết ngài là người đứng đắn đàng hoàng nên cô ta vui vẻ đồng ý (nguyên văn)
    💩 Trông cái mặt đẹp như vậy mà bên trong thì xấu quá.. (nguyên văn)




    Chỉ có loại điếm bợm sở khanh mạt hạng như mày, nhờ nghề nghiệp bùa cúng mà thỏa thê lạm dụng tình dục khách nữ, chơi xong, sướng xong thì lại đem thân thể của người đàn bà kia ra mà trây trét nhé thằng bùa già 15 shots.
    Thằng tồi bại!!


    Và kể từ sau cú lột truồng sửa tướng của tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist “giúp” cho người đàn bà đẹp ấy thì cô ta luôn gặp may mắn làm ăn giàu thêm 1 chút.. rồi quen mui bén mùi ăn mãi .. Dr.Lonist cứ đề nghị “giúp đỡ sửa tướng” cho cô đẹp ấy thường xuyên trong tình trạng trần truồng như nhộng .. khiến cô ta ngày càng gặp nhiều may mắn và càng giàu có …😂
    (Sửa tướng hay "lấy xâu" nó giống như nhau trong trường hợp này có phải hăm quý dị?)
    Đến khi gia sản tăng vùn vụt đến mức cô ta kinh hãi thấy không còn cần giàu thêm nữa nên đã lặng lẽ cuốn gói chuồn khỏi Ontario không 1 lời từ giã…
    Hahaha 😅🤣😂
    Vì quá giàu khiến cô không kiểm soát nổi, chứ không phải là không chịu nổi cái sự “lấy xâu” đổi món.. thay cho cái-tô-cơm-hẩm-bẩm-sinh và tách-trà-thiu-nhạt mỗi ngày của tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư 15 shots đâu nhóe…

    Và cũng nên hiểu rằng, kiểu lột truồng ra “sửa tướng” chỉ có ở loài vua-huyền-môn như tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist mới thực hiện được.
    Các thầy tầm tầm bậc trung thì không có cửa để làm.
    Trong diễn đàn này có thầy chân chính nào chữa bệnh và cải vận bằng cách lột truồng khách nữ không nhỉ?
    Khách nam thì cái nẽ đĩ nhiên là Dr.Lonist không yêu cầu cởi …haha…

    Hôm qua cô đi chụp hình.
    Gặp thằng khầy cúng nó rình dọa ma.
    Cô kẹt vào thế khó la..
    Thế nà khầy đút mả cha khầy vào 😱
    Bấy giờ cô biết làm sao?
    Lấy thân mà trả công vào múa nhang.
    Biết rằng khó thể kêu van.
    Nếu cô càng giãy nó càng lút hang..
    Cái gì như thể khoai lang.
    Cái gì như cái dùi khoan nhịp nhàng.


    MIỄN PHÍ KHÔNG LẤY TIỀN, CHỈ LẤY SÒ.



    PS : Tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng lên đèn múa nhang dậm chân lấy mạng con gái LÀNG VỒN ra thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng, ngài không hề lạm dụng thân xác của người phụ nữ truân chuyên này nói riêng và những phụ nữ khác nói chung, trong cuộc đời hành nghề bùa cúng của ngài.

    Bố thách thằng bố mày dám thề ..

    😂😂😂😂

    Tại hạ mà ở vào địa vị của thằng bùa già Lonist hiện tại, thì đã câm mẹ nó cái mồm đi… rõ là loại mặt nạc đóm dày không biết nhục là gì… cứ phải thổ ra những chất thải... từ cái lỗ nói đang mắc chứng trào-ngược do ung thư đường tiêu hóa để đổ thừa và lu loa biện bạch!!!

    Càng trào càng khiến người ta càng khinh tởm..
    Càng bao biện càng trây trét thì càng thêm thối.



    Thầy nào trò ấy.
    Idol nào fan ấy.

    (Cũng có 1 số bị mê lầm.. cũng có 1 số dù biết rõ mười mươi bộ-mặt-thật của thằng bùa già Lonist từ nhiều nguồn, vẫn bán sống bán chết bưng bô cho quỷ, vì chính bản thân những thằng bưng bô ấy cũng dấm dúi chơi bời bồ bịch, ăn vụng cắm sừng lên đầu con vợ xấu xí của nó với quan điểm: có chơi thật, nhưng miễn lo cơm ăn nước uống cho vợ là được, vẫn giữ tờ hôn thú và quay về với vợ là được)

    Cho nên không chỉ có Dr.Lonist luôn luôn cho rằng người khác NGU mà cả đám bưng bô cho Dr.Lonist cũng luôn luôn cho rằng người khác NGU nên dùng mọi cách ấu trĩ nói-lấy-được để bảo vệ che chở giải vây cho CHỦ chút nào hay chút ấy..
    Sẵn sàng xả thân làm phân bón cho THẦY...thi thoảng THẦY bố thí cho vài trăm bọ hay vài thứ bùa chú, thuốc men mà "liếm láp"... vài trăm bọ tiền rẫy chết cũng hơn lương của lũ bưng bô cày điên cày dại trong 1 tháng.
    Haha…

    Trong đó có @minhminh2000 người yêu của @minhkhông1952.
    🤣😂😂




    Và vài người yêu khác chắc chắn hàng ngày vẫn canh me vào xem sự thật của tại hạ phơi bày...

    Quả là Con dê vàng trong làng vô sỉ!



    Loại dâm đãng phần xác rách nát phần hồn hàng siêu cấp.
    Nhìn mặt bắt tâm.
    Tâm động dâm phát.
    có đôi lời nhắc nhở với những giống cái con mồi kế tiếp của tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist khi nhận lấy bất cứ món gì từ tay ngài Lonist thì cứ tưởng rằng là vô thưởng vô phạt, nhưng ít ai ngờ rằng con dê già đã gài sẵn "hàng" vào trong ấy vì mục đích gì thì ai cũng rõ… danh thiếp của tiến sĩ bác sĩ giám đốc Lonist chẳng hạn… haha



    Nem mu đại từ đại bi khẩn cấp cứu mạng quan thế âm bồ tát.
    Haha…
    Tiến sĩ bác sĩ giám đít Lonist tấn công ác liệt quá.
    Nếu tại hạ có mệnh hệ gì thì vẫn còn những người khác tiếp tục lâu dài.. haha ..

  13. #13
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    😅😂🤣
    Hãy stop diễn trò hề đi thằng tống dâm già 15 shots…
    Những trò diễn giẻ rách của mày chỉ dành cho lũ đồng loại bưng bô, thông đồng tội ác hoặc cho những người chưa có dịp thấy hết sự thật về mày.

    Còn với những người đã bắt thóp nắm đuôi… đã thấu suốt mọi ngõ ngách, soi rọi từng tế bào bị ung thư trong cái đầu nhơ nhớp tối đen không khác cái tiền đồ của chị Dậu và bản chất bẩn tưởi nhầy nhụa của mày thì còn nhiều hơn cả sự tưởng tượng và kịch bản của mày.. nên mày càng diễn càng khiến người ta vô số lần cười khùng khục ở trong nòng.

    Mày thông manh lắm.. náu cá lắm.. ranh ma lắm…
    Nhưng khi đang ở năm thứ 74 của cuộc đời ác tà phóng đãng mà có 3 thứ mày vẫn không bao giờ học được:

    1/ Không biết người biết ta, không có khả năng nhận thức bản thân.
    Do bản tính dâm đãng ăn tạp và bạ đâu thọt đấy như gậy thằng mù, đúng như kinh nghiệm bản thân của người-tình-bán-thuốc-sơn-đông đã nói về mày rằng mày chẳng có dừng đâu cho nên với con đàn bà nào mày cũng tưởng bở như những con đàn bà thuộc giới-tanh-hoa (elite) hạng 5⭐ hoa hôi mẫu hậu, Tây Thi Bolsa (bố đã hỏi người quen trong giới showbiz đã sống ở đó 40 năm nhưng không hề nghe đến tuyệt thế giai nhân nào là Tây Thi Bolsa si mê mày điên cuồng hết cả…. Haha.. Đông Thi thì có mê mày nhé thằng bùa già…) nữ ranh nhân thành đạt, chủ nhân 10 tiệm neo tỷ phú dollar của mày…

    Quỷ già dâm biến thái thầy bùa Lonist tưởng bở về những người phụ nữ khác như thế nào thì thím-bán-thuốc-sơn-đông cũng hoang tưởng suy bụng ta ra bụng người y như vậy.
    Già rồi… đã 60 rồi (1965) ... mà thím vẫn cứ kém khôn khi cho rằng cây kèn báu bở của thằng già Lonist mà thím thích thổi thích nhai thì người khác cũng thích nhai thích thổi như thím.

    💩Không phải thứ gì thím cho vào mồm thím được thì người khác cũng có thể cho vào mồm họ được. Nhé. Hãy khôn lên nào!
    💩Không phải với thằng nào thím cũng banh càng mời anh xơi dưới danh nghĩa tình yêu... và bị thằng Lonist "thấy" thím chui hô teo với thằng nào đấy 🤣😂 thằng bùa già mau vào lấy mạng con gái LÀNG VỒN của mày ra để thề rằng: mày chưa từng nói với con-mồi-chịch-hụt rằng mày thấy Bành Thị Én vào hô teo với 1 thằng nào đó-Bố thách thằng bố mày dám thề! haha... thì thím cho rằng ai cũng sẵn sàng banh càng trong 1 note nhạc như thím. Nhé.
    💩Không phải cứ thím có giòi thì mọi con đàn bà khác đều có giòi như thím. Nhé.


    Ai mê và mê khi nào vậy thím?
    Hãy tuột xuống đi, đừng đu cột điện nựa... sự nồng nộn rình mò của thím cũng mua vui cho người khác rất nhiều trống canh ... 😂


    Thím vốn rất to còi huênh hoang về cái tình yêu của thằng Lonist dành cho thím ... những việc tầm vĩ mô mà nó đã làm cho thím bao nhiêu năm nay như bốc thuốc sơn đông cho chú của thím... bắt ma cho thím... gọt mỡ cho thím bằng photoshop ... làm hình gif bầy kiến cho thím… đặt cho thím 1 cái nick name về loại thức uống ghiền-không-thể-thiếu mà chàng CẦN húp rồn rột mỗi buổi sáng, không quên kèm theo ký hiệu tềnh yêu "vợ" đứng sau "chồng" trên bảng chữ cái .... vô cùng nãng mạn thì vì sao thím lại chua chát bẩu rằng thằng Lonist sẽ chẳng có dừng đâu ??????







    Theo thứ tự alphabet thì có phải NT thì đứng sau MT không quý dị?? Há há






    Và vì sao thím phải sùng sục săn lùng vài con đực cùng 1 lúc, để thiết lập thêm những mối quan hệ khác khi đã được thỏa mãn tràn trề vì cái tình yêu vãi con mẹ nó đị của thằng bùa già Lonist và thím như rứa.. và với thằng nào thì thím cũng sùng sục nồng nộn rình rập bắt ghen đánh ghen dù chỉ qua mạng với những ả bồ bịch khác của những thằng đó rứa?
    Thím thì có quyền cắm sừng lên đầu thằng bùa già Lonist và những thằng khác, nhưng thím lại nồng nộn săn tìm bới móc cho bằng được những "tình địch” khác, cho dù xét ra những phụ nữ trẻ ấy, trẻ hơn thím, đẹp hơn thím và quan trọng nà còn độc thân.. haha… để gửi cho những em gái tình địt ấy mớ email lồng làn ân ái của những-thằng-mà-thím-đang-cặp để phá cho hôi… haha..
    Đàn bà dễ có mấy chym như thím nhất là ở tuổi xế chiều quả nà quý hiếm…😂🤣😅
    Loại đàn bà thối như thím có tư cách gì để to còi tru hú??
    Ông bà xưa đã có câu thà lấy đĩ làm vợ, thím nhé.

    Chỉ là con giáp thứ 13 mà người-tình-bán-thuốc-sơn-đông lộng hành Oai át cả bà chủ
    Khi có 1 cô bé tuổi đôi mươi post bài hỏi thằng tống dâm già Lonist trên trang nhà của nó, về phong thủy nhà cửa thì có lỡ lời vụng về và không tung hô thằng Lonist tận mây xanh bằng những lời phải tương xứng để đổi chác cho 1 cuộc tư vấn miễn phí online… thì người-tình-bán-thuốc-sơn-đông đã hùng hổ nhào vào lấy mỡ đè cô gái trẻ bằng 1 bài giáo huấn đầy nanh nọc và sâu cay (gây bất nhẫn cho người xem khác) thay cho kẻ-bề-trên đang cứu thế… và rồi đấng-cứu-thế vĩ đại Lonist cũng nhảy vào tiếp thêm lời để dạy dỗ cô bé ấy...
    Hahaha..
    Nay thì bài post ấy cũng đã nằm chung số phận với nhiều bài trong trang nhà con dê già Lonist… hoặc được edited cho hợp thời điểm.. hoặc đã bị xóa sạch con mẹ nó dzồi..
    Hahaha.

    2/ Mặt dày vô sỉ không biết nhục là gì..
    Dày đến nỗi có thể xử dụng để vá đường cao tốc…
    Điều tồi tệ nhất là dâm già Lonist chưa bao giờ biết tự xấu hổ với-chính-bản-thân-mìnhmày là người trong cuộc thì mày biết rõ mọi việc đồi bại của mày đã làm và đang làm và sẽ tiếp tục làm, mà vẫn cứ to mồm dương dương tự đắc.. và chỉ chăm chăm 1 hành động duy nhất là vừa lu loa như phụ nữ bị rong 49 ngày vừa cật lực bôi xóa bới cào để che dấu việc đồi bại của mày như mèo dấu cứt.



    3/Dê già Lonist đang cho rằng mình rất khôn ngoan (hay khôn lỏi như chuyện cái danh thiếp hành nghề được bỏ đi in lại) khi cố sức phô trương tung hứng để dập tan sự thật được lột ra về cái sự ngán ngẩm, chán ghét bêu xấu top-to-toe về cái tô-cơm-hẩm-bẩm-sinh là càng già thì 2 vợ chồng mày càng hòa hợp hạnh phúc tràn trề hơn xưa. 😅😂..




    Tao thật! Mày nói láo và nổ hơn bomb nhiệt hạch mà không hề vẫy đuôi. 🐐



    Với bản chất đê tiện hèn hạ ích kỷ và dâm đãng của mày thì sẽ di căn qua tận kiếp sau…nghiệp có xu hướng lập lại nên những sự dâm dục bất chấp, quỷ quyệt nhỏ mọn đê tiện đểu giả, điếm bợm sở khanh kiếp này của mày cũng đã từ kiếp trước gánh theo, cho nên không thể hòa hợp hay chung thủy được với vợ mày nói riêng và bất cứ ai khác nói chung..

    Còn tính cách vụng về thô thiển kém cỏi của dại phu nhăn thì cũng vậy mà thôi … sẽ thay đổi được gì để bổng dưng được mày thực sự cưng chìu yêu ái ngoài tí chút phục trang và phụ kiện mà ngay cả nuôi 1 con chó thì với người khác đó cũng là việc bình thường … haha

    Càng bị vạch quần lột mặt nạ thì càng giúp mày tinh ranh ma mãnh hoàn hảo, quỷ quyệt tối đa hơn trong công cuộc săn rồng lộn tống dâm đàn bà..

    Và vì vậy sự vạch quần lột mặt nạ dê già Lonist của chúng tôi vô tình gây hại thêm cho những nạn nhân kế tiếp.. khi mà quỷ dâm già tỷ phú dollar thầy bùa Lonist ngày càng mưu mô xảo quyệt tinh quái kín kẻ hơn xưa gấp trăm lần trong công cuộc hiếp-dâm-hợp-pháp khi tận dụng cả bằng bùa bả phép phật của nó để khống chế điều khiển con mồi và cả bằng chất thải trào ngược do ung thư đường tiêu hóa đối với những con mồi kế tiếp…

    Xin được thứ lỗi.
    Há há... 😂😅


    Nhìn bầy đàn đực cái già này bên ngoài thì không ai biết được bên trong kinh tởm nhầy nhụa hơn cái ổ giòi trên 1 đống phân... mà chỉ có những con-mồi-trong-tầm-chịch mới có vinh hạnh được ngó vào cái ổ giòi đó và biết được nó tởm lợm đến mức nào.
    Mấy thằng bưng bô muốn chính tai nghe thấy, thì cứ xua vợ chúng mày vào cái ổ-giòi-tình-ớ đó để được nghe vợ mày kể lại…
    Ùm!






  14. #14
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Huyền thoại 15 shots

    Vào năm ấy, khi đang chui lủi trốn chạy sự săn đuổi của ai đó thì ngài cựu-thống-tướng-Lonist 4,000 tình cờ lạc vào khu nhà của hoa-hậu-phát-thanh-viên đài-tàng-hình chắc cà đao và chợt nhận ra nhau, bốn mắt nhìn nhau như trâu trợn trắng, từ đó ngài cựu-thống-tướng chui rúc trong nhà nàng hoa hậu để lo chiện quấc gia đại sự.😅😂

    Cô vợ hờ hoa hậu si mê tôn thờ ngài cựu-thống-tướng hơn cả bậc đế vương, 😅🤣 dù đang bảo bọc cưu mang nuôi ngài cơm no bò cỡi, mà nàng rất nà tinh-tế-nhị từng cm, không hề có 1 lời vô ý làm cho ngài phải chạnh lòng, đang ăn cơm, chỉ thấy ngài thoáng cau mày (vì lo nghĩ chuyện quấc gia đại sự) thì vợ hờ hoa hậu lập tức bỏ đũa xuống mâm, chạy qua vòng tay ôm lấy cổ ngài hỏi han an ủi..... vân vân và mây mưa.... (nguyên văn)
    Nhầm ⇒ vân vân và mây mây.. Hahaha 😂😅🤣



    Theo lời ngài cựu-thống-tướng, ngài phải sống lén lút chui rúc, không có giấy tờ tùy thân - không dám ló mặt ra ngoài ban ngày, chỉ dám lén lút ban đêm để đi vài nơi tìm đường vượt biên… (và ngài đã vung ra hàng ngàn lượng vàng cho thời gian gian khổ tìm đường để ngoi đầu đó.. mà vẫn không thành, vì với chân mạng Thiên tử của ngài Lonist, phải đường hoàng danh chính ngôn thuận bay vút trên trời 1 cách vẻ vang sang cả như cái nghề phi công xạo lồng của ngài.. 😂
    Không phù hợp với sự chui rúc lênh đênh giữa biển.. mà nếu may mắn gặp được hải-tặc-cái thì chắc chắn ẻm cũng không cưỡng lại được sức hít của ngài, thần thái nổi bật của ngài cựu-thống-tướng trong đám bần dân kia, mà sẽ lập tức thỉnh ngài về làm áp trại phu quân)

    Ngoài nghề huơ nhang thổi bùa phun phép phật ra thì nghề hải tặc xét ra cũng rất phù hợp với ngài… Haha…😹

    2 năm đó trong cái chuồng cu hạnh phúc thì đôi chim luôn ríu rít kia, chỉ có mỗi 2 việc là ăn và chơi xếp sò, thổi kèn với vạch xá lị tìm rận… 🤣😅
    Bất kể đêm ngày, theo kiểu người đời hay dùng:
    Đêm 7 ngày 5 ..đi ra đi vô không kể. Haha….

    Đến đổi vợ hờ hoa hậu không lê chân nổi mà phải để ngài cựu-thống-tướng cõng lên lầu.. trong khu tập thể.


    Mỗi lần được ngài cựu-thống-tướng thị tẩm thì vợ hờ hoa hậu trân trọng nâng niu đến mức nhón bàn tay ngọc chấm 1 chấm trên quyển lịch và có ngày chấm chi chít đến 15 chấm.... hahaha..



    Vợ hờ hoa hậu lúc nào cũng mê say thèm khát ngài cựu-thống-tướng nên đòi hỏi không ngừng (hợp cạ đến thế nà cùng.. trường hợp lày nà hòa hợp xứng đôi vừa nứa, từ ngoại hình cho đến trình độ học vấn, lối ứng xử tinh-tế-nhị xâu xắc của con người đại trí thức … đến sự đáp ứng gối chăn .. trai dũng mãnh gặp gái trường kỳ… trai trăm dũ bão, gái ngàn phong ba..
    Chứ chạ phải chờ đến núc tuổi già mới hòa hợp được như với dại-phu-nhăn
    Mừng thay khi hết tuổi tưng.
    Ngày 3, đêm 7 phu nhăn mặn cà!
    )
    😹😸
    Khi ngài có việc đi vắng vài hôm, vừa về nhà chỉ mới kịp vào đến bên trong, là vợ hờ hoa hậu đã lập tức lôi kéo ….. và vục mặt vào như điên dại bất chấp ngài cựu-thống-tướng đang mang bụi bặm đường xa dài ngày không vệ sinh tắm rửa.. và đã có nhắc nhở nàng hoa hậu: dơ lắm em…
    Nhưng nàng vẫn tiếp tục lao vào ngài như hổ đói.. rằng thì nà … xxxx…xxxx hứ hứ hự hự … Haha..
    (màn này rất chi nà dơ dáy… há há…😂)

    🎼Nơi đây, chàng đến, áo vương bụi đường..🎵
    🎶Nhìn chàng là người trai, ôi, phong sương..
    Tym em đã mến biết bao lâu rồi…
    Đang nghe bài Chàng là ai. Của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết.. nó mới hợp cảnh làm sao ó …😂😅 Hó hó

    ▪︎Ở nước ngoài có những Erotic phone line..
    Lũ biến thái gọi đến trả tiền theo phút để được nghe và tương tác với diễn viên kể chuyện khiêu râm… haha…
    ▪︎Còn con-mồi-chịch-hụt “được” thường xuyên nghe miễn phí những màn cụp lạc bốc mùi lồng lặc ướt chèm nhẹp của diễn-viên-Lonist và vợ hờ hoa hậu… 😅😂🤣

    👉Những ai còn nhớ thời kỳ đó, những năm mông muội đó thì biết, tình trạng xe đò các tỉnh ngột ngạt chen chúc nóng bức với thập cẩm mùi hôi và hôi hám đến mức lào, và loại mỡ nhày nhụa chua loét luôn đi kèm với ghét sẽ chảy ra như thế lào … 😅😂
    Tại hạ đồ rằng ngài cựu-thống-tướng khi ấy chắc cũng có vài mảng lác ướt hắc lào hay ghẻ ngứa ở những vùng da có nếp gấp tăm tối và bí bách.. Haha…



    Cái chuyện 15 chấm + thêm chuyện bụi bặm đường dài mấy ngày chưa tắm rửa, mà đã nôn nóng lau-nhạc-cụ… đã khiến ông bạn già người Đức của con-mồi-chịch-hụt đã phải kêu Ô MAI CHUỐI!
    🙄😬🤢 nên khi con-mồi-chịch-hụt gửi ảnh của ngài cựu-thống-tướng qua cho ông bạn già xem, và hỏi ông cảm nhận thế nào?
    Thì ông bảo: không không, tôi phải xóa ngay lập tức, không thể làm bẩn con mắt và tâm hồn của tôi được!
    Lão Đức này thật yếu bóng vía.. há há.

    Yếu hơn thằng đồng nghiệp Mã Lai khi vừa thấy bộ mặt tuấn tú sáng trói của ngài cựu-thống-tướng Lonist thì nó đã thấy lập tức, thấy mặt đặt tên cho ngài Lonist là thằng Pol Pot chết tiệt.
    Haha …😂😅
    Tại hạ khi ấy ậm ừ vì chỉ thấy nó bật ra so sánh với loại độc ác man rợ thì cũng là tương xứng.
    Nhưng so lại hình hài thì cả khi trẻ lẫn khi đã già…
    Trông Pol Pot vẫn dễ nhìn và phúc hậu hơn bộ mặt phèn phẹt tai tái tone gà mái xám xì …gồ ghề u cục, thớ thịt ngang chằn chịt của ngài Lonist rất nhiều.. dù là Pol Pot không hề quan tâm chăm sóc chải chuốt bề ngoài như tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist... đã có xăm chân mày, cắt mí mắt vài ba bận mà vẫn con cụp con xòe, hay độ cả hàm răng trắng sáng như sứ bồn cầu đi nữa...
    Khửa khửa!



    Một cậu bạn trẻ nghe xong thì bảo, ngài cựu-thống-tướng có cưa bom, thì cũng nên chọn loại vừa tầm để mà cưa, qua câu chuyện của 1 cầu thủ nổi tiếng nước ngoài, giàu có, trẻ trung, nạp đầy cao lương mỹ vị nên sung sức, nhưng người tình lại là 1 phụ nữ có nhu cầu quá mức, 1 ngày đòi hỏi cậu cầu thủ trẻ khoảng 5 lần.. nên cậu ta kiệt sức và đột quỵ chết trên ngay sân cỏ.. còn ngài cựu-thống-tướng lại gõ dùi hát bài “Tàu anh qua lúi” những 15 lần ⇒ 1 cách nhẹ nhàng, những ngày đặc biệt, còn ngày thường thì đều đều 5 lần .. 1 tháng 30 ngày đủ.
    Sở hữu cái gene quý của đại-tướng-tiên-nâu cộng thêm bí quyết tu luyện đạt huyền giới mới có được năng suất thế kia và sản xuất được thứ Tinh-Khí-Thần lợi hại thế đó!
    Haha…😂😅🤣
    Và vợ-hờ-hoa-hậu kia cũng thuộc hạng hậu duệ của Võ Tắc Thiên, có năng khiếu về chịu đực!
    Mu fart! 🙏🙏🙏

    Khi con mồi-chịch-hụt tỏ ra kinh hãi vì con số 15 kia thì được tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist "trấn an” về kỹ thuật thượng thừa điêu loạn của ngài sẽ không bao giờ gây đau rát.. Haha..

    Khi đó ngài cựu-thống-tướng còn độc thân và là đứa con-trai-cưng tài hoa nổi bật nhất trong 10 mấy đứa con nheo nhóc khác của 1 danh gia vọng tộc nẫy nừng khắp Nam kỳ lục tỉnh… há há.. nên gia đình ngài không đồng ý cho ngài lấy 1 phụ nữ đã có con riêng, lại nổi-tiếng-tăm như nàng hoa-hậu-phát-thanh-viên đài tàng hình.
    Nhưng do bản thân ngài là người trọng tình, trọng nghĩa, có trước có sau, nên đã "định" đi làm sẵn giấy hôn thú với nàng, để sau khi vượt biên thoát khỏi Vietnam ra nước ngoài sẽ bảo lãnh nàng theo sau .. (😂😅 khi thì bảo bản thân bị truy đuổi, mảnh giấy lộn lưng đéo có, đéo dám thò mặt ra ngoài lúc thanh thiên bạch nhật, chỉ dám chui lủi trong đêm tối, còn phải lấm lét… khi thì bảo hiên ngang đường hoàng xuất hiện ở cửa công để xin xỏ giấy tờ.. thế nên, tao cho rằng 1 khi mày có muốn viết kịch bản phim nhờ chứng bệnh hoang tưởng tự đại, thì mày cần nên có một trí nhớ siêu phàm trước đã, nhé thằng bùa già) 🤮
    Nhưng rồi, một hôm, sau chuyến đi vắng cả tuần để lo việc nớn, ngài cựu-thống-tướng vừa nê thân về đến hang ổ thì không thấy vợ hờ hoa hậu ở nhà, chờ cả tuần cũng không thấy nàng về, 🤔 và lại nghe các em của ngài cho hay, thấy nàng hậu ngồi xế hộp hướng về Saigon với 1 gã cán bộ già, nói cười zui zẻ.. nên ngài chán quá, liền đi lấy vợ (nguyên văn) tiểu thơ của ngài Chủ tịch/CEO của tập đờn đa quốc gia xuất nhập cảng tương chao, dầu mù u và dép mủ, trong 1 note nhạc!
    Nhẹ nhàng và chóng vánh… Haha..





    Sau đó, mới biết nàng hậu mang hàm oan quá lớn, mà nỗi oan Thị Kính éo là cái đinh rì, vì gã cán bộ già đi xế hộp đó là "cha nuôi" của nàng hậu. Ahuhu..😭
    Tao thật, nếu nàng hậu có được “cha nuôi” vỗ béo thì mày cũng có liếm láp hưởng phần trong đấy… có phải nàng hậu đớp 1 mình đâu .. mà mày chớp nhoáng hồ đồ như vậy??
    Hay cái sức nặng ngàn cân của cái vé-mái-bai làm cho mày hồ hởi.. tao gõ nhầm …làm cho mày hồ đồ như điện xẹt …dẫn đến cái quyết định toẹt con mẹ nó vời như vại…
    ▪︎Mày sống cùng nàng hậu 24 tháng mà không tin được, không hiểu được "cái nết” và "tư cách” của nàng hậu hay sao mà chỉ mới nghe là "chán” đến mức đá bay người vợ hờ đã cưu mang mày khi lang bạt..
    Mày biết ơn dữ chưa??
    ▪︎Với dại-phu-nhăn mày cũng biết ơn dữ chưa, mà cũng đã..đang và sẽ tiếp tục cắm sừng lên đầu người vợ ân nhân đã kéo mày lên từ bãi rác??
    Ấy thế mà còn dám trào-ngược-chất-thải rao giảng về biết ơn và trả ơn.




    Haha..
    Vỗ tay…👏👏👏 bạch bạch….

    Tạm kết thúc câu chuyện 15 shots/24h ở đây.

    1/ Lếu như nhảy bổ vào chỉ mặt ai đó không đầu không đuôi, bảo ló là con đực có khả năng nhảy 15 shots/24h thì sẽ khó chấp nhận và kém hấp rẫn hơn là biết được ngọn ngành của 1 chuyện tình thanh-cao-quý, vô vụ lợi nhưng éo-ne-ne ngang chái với nhiều tình tiết nặng mùi của ngài cựu-thống-tướng và cô hoa hậu..



    2/ Và lếu con-mồi-chịch-hụt không xui xẻo bị nôi kéo vào cái ổ giòi của tiến sĩ bác sĩ giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist và những-con-nạ-dòng-già-hang-tộc, thì cho dù ngài cựu-thống-tướng có quất được 25 shots/24h hay quất non-stop 1 shot suốt 25 giờ, thì cũng mặc con mẹ của chúng mày.. đéo ai phải quan tâm, hiểu chưa thằng bùa già và lũ bưng bô trơ trẽn?




    Tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist cực lặc phản đối sự vu khống trâng tráo, sự bịa đặt trắng trợn này, và sẵn sàng mang mạng con gái LÀNG VỒN ra để thề độc rằng: Ngài chưa từng trào-ngược-chất-thải về câu chuyện tình cụp nạc éo-ne-ne đầy kịch tính của ngài cùng hoa hậu phát thanh viên đài tàng hình, cũng như khả năng con đực thượng thừa 15 phát/24h của ngài Lonist.


    Bố thách thằng bố mày dám thề.. 😹😅🤣
    Ùm!

  15. #15
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Cho những ai chưa biết ý nghĩa về đại danh quý tánh của tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô LONIST.
    😅🤣😂

    Suffix -IST thường được thêm vào danh từ gốc để tạo ra một từ mới mang ý nghĩa:

    1/ Người làm nghề gì đó hoặc người có chuyên môn về lĩnh vực gì đó.
    ▪︎ART ⇒ nghệ thuật
    ARTIST ⇒ nghệ sĩ.

    ▪︎SCIENCE ⇒ khoa học.
    SCIENTIST ⇒ nhà khoa học

    ▪︎DUEL ⇒ trận đấu
    DUELIST ⇒ đấu sĩ.

    2/ Người theo or ủng hộ 1 chủ nghĩa hoặc tín đồ của một lý thuyết, tư tưởng.
    ▪︎COMMUNISM ⇒ chủ
    nghĩa cộng sản.
    COMMUNIST ⇒ người cộng sản.

    ▪︎FEMININE ⇒ nữ.
    FEMINIST ⇒ người theo chủ nghĩa nữ quyền.

    ▪︎LON ⇒ kính ngữ của cái phụ khoa.
    LONIST ⇒ Cái phụ khoa là lý tưởng/mục đích sống.
    😅🤣😂😹 há há….

    Không phải từ nào có -IST cũng là nghề. Mà sẽ mang nghĩa tiêu cực, để chỉ người có hành vi hoặc niềm tin xấu.
    ▪︎RACIST ⇒ người phân biệt chủng tộc.

    ▪︎SEXIST ⇒ người phân biệt giới tính.

    Như dzẫy thì LONIST người bám lấy cái phụ khoa làm mục đích sống, tận dụng mọi cơ hội để chơi lận đậu lậu, bất chấp luân thường đạo ný, miễn được sướng dù 1 shot thì nà tốt hay xấu dzẫy quý dị??
    Haha…😹😅😂



    Theo tử vi phương Tây thì tiến sĩ bác sĩ Lonist rơi đúng vào Cung Âm đạo… chắc chắn có liên quan đến tuổi Rồng lộn của phương Đông… 😂😅



    Tại hạ rơi vào Cung Bọ cạp… Còn quý dị thì thuộc Cung zì?
    Ahihi! 😉🤭


    Last edited by Beti; 22-09-2025 at 12:31 PM.

  16. #16
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định




    Haha… quý dị thấy rõ chứ?
    Loại như thằng tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist KHÔNG BAO GIỜ chịu NHÌN NHẬN BẤT CỨ điều tồi bại xấu xa nào của nó, dù nhỏ hay lớn mà vẫn cố lì trơ trẽn hèn hạ tìm mọi cách để bao biện hoặc…đổ vấy.. cho hoàn cảnh hay những người có liên quan…hay không-may-phải-liên-quan như con mồi-chịch-hụt!

    Nay thằng bùa già NHÌN NHẬN bản thân có NỔ nhưng mục đích là để tìm ra những ai là người ghen ăn tức ở với nó!!!
    Haha 😂🤣😅 #cười_ỉa

    1/ Chứng tỏ trống rỗng trống kêu. Còn nếu sự thật mày đã có mọi thứ đáng giá… vợ đẹp trí thức… của cải ngập ngụa.. có bộ sưu tập đồng hồ nắc-xơ-rì chẹo đô... mày thông thạo nhiều thứ tiếng.. cha mẹ vừa là tài phiệt vừa có chức tước ..mày được ngàn hoa khôi hoa hậu, con gái tỷ phú Mẽo ngành in si mê… blah blah… không cần nghe mày sủa to, cứ nhìn vào những thứ mày có thực tế.
    Người ta tự khắc "ghen tức”.

    Ấy là mày lấy dạ tiểu nhân hèn hạ của mày để đo lòng người khác.. chứ đéo ai thèm ghen ăn tức ỉa với mày.
    Vì chính mày cũng tọc mạch rình mò hỏi han người này kẻ nọ về cái sự giàu có hay việc làm ăn của những người trong giới tâm linh phong thủy ở Việt Nam …
    Rằng chủ trang web phong thủy nọ.. có cửa hàng vật phẩm phong thủy và lại có buôn bán bất động sản thì phải hỏi đon hỏi ren .. để xem họ phát triển cỡ nào… có giàu bằng mày không..
    Nhưng người bị mày hỏi dò thì éo quan tâm chỏ mỏ vào việc người khác, nên đã gạt ngang khiến mày bị cụt hứng và tắt nắng!



    2/ Cứ cho là mày NỔ để khiêu khích cái sự ghen tức của người khác. Thế sao mày lại NỔ, không-sống-thật với cả những thân bằng quyến thuộc biết rõ từng đường tơ kẽ tóc.. về gia phả nhà mày.. cuộc sống của mày, mà mày tiếp tục NỔ không ngừng nghỉ về mọi mặt, mọi chuyện trong thời kỳ tới lui qua lại, khiến cho những người đó phải thốt ra rằng: thằng đó xạo lắm.. nói 10 chuyện không có được 1. Nhưng mà nó có duyên.. (nguyên văn)
    Mày muốn nghe bản ghi âm chứ???
    Vậy mày cũng muốn làm phép thử cả với những người thân thiết cật ruột cắt máu ăn thề với mày?? Haha….


    Cho nên NỔ.. HOANG TƯỞNG TỰ ĐẠI, ÁI KỶ là bản chất, là 1 loại khuyết tật méo mó về tinh thần của cựu-thống-tướng, cựu-phi-công, tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist sinh ra do gen… do hoàn cảnh và môi trường sống.. đéo phải NỔ để thử thách ai, thử thách cái con mẹ gì hết cả. Haha…

    Truyện khiêu râm tập thứ n = túm cổ chai

    Con-mồi-chịch-hụt không chỉ được nghe những câu chuyện khiêu râm của thằng bùa già Lonist với vợ hờ hoa hậu mà còn với những giống cái tài sắc vẹn toàn khác, dù ngắn hạn hay dài hạn trong cuộc đời mấy chục năm phóng đãng săn rồng lộn, chơi lận đậu lậu của nó…

    Sau 1975.
    Tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist phải bám theo các huynh đệ trong môn phái rúc về vùng sâu nào đó để sống...
    (Nhưng được NỔ là do gia đình của nó đã tung một-đống-vàng ra mua đất đai, cho 1 mình nó ở để tránh việc bị ép buộc đi kinh tế mới …haha)
    Và dĩ nhiên trong câu chuyện ở vùng đất khỉ ho cò gáy vào những năm mông muội ấy không thể thiếu sự hiện diện của các giống cái:
    ▪︎Cái-nẽ-đĩ-nhiên là phải có sắc đẹp hơn người.
    ▪︎Cái-nẽ-đĩ-nhiên là giàu có.
    ▪︎Cái-nẽ-đĩ-nhiên là con cán bộ quyền nực cao cao tại thượng .. và cái-nẽ-đĩ-nhiên là chủ động si mê đeo bám thằng bùa già Lonist … báu dật trai-thành-phố tài hoa văn minh đẹp chai nồng nộn.. haha… vượt trội hơn mọi huynh đệ của nó.. vì từng đu học Mẽo.. haha…
    Thằng bùa già 15 shots lúc nào, ở đâu, với ai mà không là đỉnh-non-cao (tự phong..) haha… mày cao hay không, có những gì, như thế nào thì người khác nhìn vào tự thấy.

    Có 1 đại tiểu thơ toẹt con mẹ nó sắc.. là con bà cán bộ dzất to ngoài chợ xã.. có đến 5 căn nhà + cây xăng (nguyên văn-Haha 😂😅) đã phăm phăm băng rừng lội bụi, giữa ngày bão bùng mưa ró tìm đến ngôi nhà tạm, nơi trú ngụ của thằng bùa già Lonist và các huynh đệ để thỏa niềm mong nhớ … nhưng do là loại đàng điếm.. nhầm.. đàng-quàng-đứng-đé nên cựu-phi-công đu học Mẽo đã cương cứng… lộn… cương quyết đưa nàng về nhà không cho nàng ngủ lại…
    Đàng… đến thế nà cùng… haha!
    (Mày nghĩ con mồi-chịch-hụt tin vào những gì mày trào ngược ra dù bất cứ ở phương diện nào??)

    Trên con đường rừng bờ bụi um tùm… cả 2 đang che chung 1 chiếc áo mưa… thặt nãng mạn… thì nàng đã ngừng lại và chủ động đặt lên môi thằng bùa già Lonist 1 nụ hun dài….. (nguyên văn)
    Khác nào kịch bản phim ngôn lù .. ngôn tình Hàn xẻng..
    Há há…. Mắc Ói vãi. 🤣😂😅



    Thời kỳ mông muội ấy…
    Các em gái vườn quê ..
    Cuộc đời chong chắng.. rầm mưa rải nắng …
    Nhòm quanh chỉ thấy đám trai xóm quen mặt ..nam nũ, ngu dốt.. thô lỗ nhậu nhẹt như hũ hèm.. hôi hám.. mặt mũi tối thui như đêm 30 không trăng sao…
    Lay bỗng dưng có vài gã trai Sài Gòn xuất hiện, lập tức trở thành “báu dật” của các bông-hậu-làng … cho nên khi ấy cựu-phi-công Lonist và các huynh đệ thừa mứa đồ chơi… Haha..

    Qua lời kể của ngài Lonist với con mồi-chịch-hụt…
    Tại hạ liên tưởng ở nơi khỉ ho cò gáy ễnh ương oang oang, muỗi kêu vo ve như nhạc thính phòng, thời kỳ mông muội thiếu điện thiếu nước.. nhà tạm xập xệ loang lỗ… thiếu thốn cả các loại nhu yếu phẩm phổ thông như xà bông tắm giặt..
    Giữa những buổi tối nóng hầm hập không có quạt máy.. trong căn nhà tạm bợ nền đất ẩm thấp.... bên trong những cái mùng màu cháo lòng thâm mốc, mền gối lên nước dẻo ngoẹo bốc mùi chua loét... có những thân thể trần trụi hôi hám quấn lấy nhau, mồ hôi tươm ra nhớp nháp như bùn.. tạo nên toàn cảnh của 1 ổ hoan lạc tăm tối, nồng nặc mùi nhục cảm điên loạn nhầy nhụa … giống orgy mà không orgy vì mạnh thằng nào thằng ấy làm.. haha.. không thằng nào nhìn thằng nào.. nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng thở .. và tiếng động phành phạch của những con chim vỗ cánh từ khoảng cách giữa những cái giường.. haha.. (rất may thằng bùa già đã không miêu tả chi tiết rằng ngôi nhà cấp 5 tạm bợ ấy có 5 phòng riêng cho từng cặp, vì ngôi nhà ấy là của người khác, còn nếu là ngôi nhà do gia đình của nó mua thì chắc chắn phải là tòa nâu đài nộng nẫy đầy đủ tiện nghi ngạo nghễ giữa vùng đất nghèo nàn khỉ ho cò gáy 50 năm trước .. haha…)



    ▪︎Ai ai cũng biết sự thu hút giống cái của cựu-thống-tướng nó mạnh mẽ đến mức nào.. 111% giống cái đều lập tức si mê ngài Lonist.. có thể dễ dàng minh trứng qua những hồi ký lộn xào.. luôn luôn lồng ghép thêm những nhân vật nữ bày tỏ tình êu với ngài Lonist…haha.. 🤣😂
    Nhưng chiện kể riêng với con mồi-chịch-hụt thì mật độ gái và cường độ tục tĩu khẩu dâm phải gia tăng gấp trăm lần.. vì không có người thứ 3 nghe được.
    Thằng bưng bô nào muốn kiểm chứng thì cứ xua vợ mày vào đường dây tình ớ với ông chủ của mày để được nghe tận tai vợ mày phát lại.. haha..

    ▪︎Ai ai cũng biết rõ, cựu-thống-tướng, cựu-phi-công tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist không bao giờ hạ mình chú ý đến giống cái, cho dù là loại giống cái tài sắc vẹn toàn đi trăng lữa… Haha…
    Mà ngài Lonist chỉ thụ động ngẩng đầu cao quý như mặt trời .. soi rọi xuống bầy giống cái đeo bám lúc nhúc dưới chân ngài bằng tất cả sự dững dưng … Haha….
    Cho nên thời kỳ ở rừng ở rẫy ấy.. mỗi ngày đều có rất nhiều cây cột rậm rật vác xác đến tận chuồng trâu, tranh giành mời-ông-xơi..

    Một đêm nọ, không hiểu 1 thôn nữ đẹp đã đột nhập vào nhà tự lúc lào.. mà sáng hôm sau, ngài Lonist bàng hoàng phát hiện cô ả đang nằm trong cái mùng của ngài, và cái-cổ-chai của ngài đang “bị” cô ả nắm chặt suốt cả đêm.. (chưa đủ nguyên văn)
    Hahaha 😅😂🤣



    Chuyện trai gái đực cái và chuyện gia phả xuất thân nẫy nừng.. sự nghiệp vẻ vang của tiểu-công-tử, cựu thống-tướng, cựu-phi-công tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist thì phải dài gấp 3 lần và còn gay cấn thú con mẹ nó dị gấp trăm lần câu chuyện ngàn lẻ 1 đêm…
    Haha 😂🤣😅

    PS : Dr.Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng mang cái mạng con gái LÀNG VỒN ra, lên đèn múa nhang dậm chân thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng: Ngài không từng vẽ ra câu chuyện Thiên kim tiểu thư con bà cán bộ giàu sụ si mê ngài, cũng như chuyện nàng thôn nữ đẹp vặn-cổ-chai trong 1 đêm hè oi bức bối…
    Há há… 😹😂😅


    bố thách thằng bố mày dám thề??

    Toàn là kịch bản phim không có thật… thì e là thằng bùa già Lonist cũng éo nhớ nổi đã NỔ như thế lào… vì NỔ với mọi người, không chỉ với con-mồi-chịch-hụt … haha…
    Last edited by Beti; 26-09-2025 at 09:33 PM.

  17. #17
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định


    Bài viết này của bạn Lyquochoang.
    Tại hạ xin phép mang về nghiên cứu


    MINH PHẠT DÂM LUẬT.

    Ác nghiệt lớn nhất chính là dâm dật, tội tại dương thế đã nặng,âm luật càng nghiêm hơn,phải suy xét kỹ,xem được bản văn này, phải cố tránh xa.

    ▪︎Người phạm loạn luân, vĩnh viễn giam địa ngục, có hại nhân mạng, chết bị sét đánh, bỡn cợt xác người, cũng chịu tội như trên.
    Đã chịu hình phạt tại dương thế sẽ miễn sét đánh, có công trung hiếu chuẩn giảm 4 phần.
    Đại thiện 5500 thiện cũng giảm 4 phần.

    ▪︎Cưỡng dâm quả phụ, bản thân tuyệt tự, thọ khổ địa ngục, qua 500 kiếp, chuyển làm trùng kiến, lại 500 kiếp, chuyển làm cầm thú, lại 500 kiếp, chuyển lại thân người, làm thân đĩ điếm, nếu đã thọ hình phạt dương thế miễn 100 kiếp.

    Có hại nhân mạng,tội thêm 5 lần.
    Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 1 nửa, đại thiện 500 cũng giảm 1 nửa.

    Ghi chú: Người thọ khổ kiếp địa ngục, mỗi 1 kiếp, tức là trải qua thọ khổ hình phạt 1 địa ngục 1 lần.

    Thọ tội âm ty không giống dương thế, tuy hình phạt một lần,thân đó đã chết, lại làm cho sống mà thọ phạt như trước, khi đủ số kiếp, tội này mới hết,nếu như có tội khác nữa thì theo tội mà chịu hình phạt tiếp, nếu lúc sống có hối hận hướng thiện thì sau khi chết sẽ được giảm trừ,còn như đến chết không thay đổi thì sau khi chết sẽ từ nhất điện giải đến các điện để thọ hình các ngục tru tâm, ngục người đồng, ngục cắt thận, chuột cắn, vạc dầu, xe cán v.v.. còn loạn luân thì vào các ngục dành cho loạn luân.

    Hoặc vĩnh viễn giam tại địa ngục, thọ các hình phạt. Hình phạt của tà dâm và loạn luân đặc biệt nghiêm trọng.

    Các địa ngục trên, mỗi thứ chịu một vài kiếp, chịu đủ rồi thì chuyển kiếp, người chuyển kiếp là đầu thai một lần, gọi là 1 kiếp.
    Việc thưởng thiện phạt ác có lúc thêm, có lúc giảm tùy theo thiện ác phân minh, không bỏ sót chút ít nào.

    Dụ dỗ gian dâm quả phụ: hai đời tuyệt tự, những kiếp nạn trên, mỗi thứ phải chịu 400 kiếp (như địa ngục, trùng kiến, cầm thú chịu 400 kiếp).
    Lại chuyển thân người, mang thân tàn tật. Nếu đã thọ dương phạt, miễn 80 kiếp.
    Có hại mạng người,tội thêm 4 lần.
    Có công trung hiếu, chuẩn giảm 7 phần.
    Trung thiện 500 cũng giảm 7 phần.

    Chọc ghẹo gian dâm quả phụ: tuyệt tự 3 đời, những kiếp nạn trên, mỗi thứ phải chịu 300 kiếp, sau đó chuyển làm thân người, mang thân bần tiện.

    Đã thọ dương phạt,miễn 60 kiếp. Có hại mạng người, tội thêm 3 lần. Có công trung hiếu, chuẩn giảm 9 phần, tiểu thiện 500 cũng giảm 9 phần.

    Cưỡng dâm gái trinh: phải chịu con cái dâm dật, những kiếp nạn trên, mỗi thứ phải chịu 400 kiếp. Sau chuyển thân người, mang thân nô bộc. Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp.
    Có hại nhân mạng,tội thêm 4 lần.
    Có công trung hiếu, chuẩn giảm 1 nửa, đại thiện 400 cũng giảm 1 nửa.

    Dụ dỗ gian dâm gái trinh: hai đời tuyệt tự, những kiếp nạn trên, mỗi thứ phải chịu 250 kiếp, sau đó chuyển làm thân người mang tật bệnh. Đã thọ dương phạt, miễn 70 kiếp.
    Có hại mạng người,tội thêm 3 bậc. Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 7 phần. Trung thiện 400 cũng giảm 7 phần.

    Chọc ghẹo gian dâm gái trinh: vợ con đền trả,những kiếp nạn trên,mỗi thứ chịu 100 kiếp, sau chuyển làm người,mang thân nghèo hèn.
    Nếu đã thọ dương phạt, miễn 40 kiếp. Có hại mạng người, tội thêm 2 lần.
    Có công trung hiếu, chuẩn giảm 9 phần. Tiểu thiện 400 cũng giảm 9 phần.

    Cưỡng dâm phụ nữ: vợ con đền trả, những kiếp nạn trên, mỗi thứ chịu 350 kiếp, sau chuyển làm người, mang thân nô lệ.
    Đã thọ dương phạt,miễn 100 kiếp. Có hại mạng người, tội thêm 3 lần. Có việc trung hiếu, chuẩn giảm 1 nửa. Đại thiện 300 cũng giảm 1 nửa.

    Dụ dỗ gian dâm phụ nữ: giảm thọ 2 kỷ, 1 kỷ 12 năm. Những kiếp nạn trên, mỗi thứ chịu 100 kiếp. Sau chuyển làm người,mang thân cô độc. Đã thọ dương phạt, miễn 30 kiếp. Có hại mạng người, tội thêm 2 lần, có công trung hiếu, chuẩn giảm 7 phần. Trung thiện 300 cũng giảm 7 phần.

    Chọc ghẹo gian dâm phụ nữ: giảm thọ 1 kỷ, những kiếp nạn trên mỗi thứ chịu 70 kiếp, sau chuyển làm người,mang thân nghèo bậc trung.
    Đã thọ dương phạt,miễn 20 kiếp.
    Có hại mạng người, tội thêm 1 bậc. Có việc trung hiếu,chuẩn giảm 9 phần. Tiểu thiện 300 cũng giảm 9 phần.

    3 hạng người trên (quả phụ,gái trinh,phụ nữ) đều thuộc người khác phái, nếu là thân thích, tội thêm gấp đôi. Nếu là loạn luân, tội thêm 3 lần.
    Bất luận là nữ bộc,nô tì, tội gian dâm đều tính tội như trên. Việc gian dâm không thành giảm thọ nữa kỷ, có hại mạng người, đều tính như trên.

    Dâm một gái điếm: giảm thọ nữa năm, trở thành thói quen, giảm thọ 1 năm, nếu có thể hối cải, thì miễn giảm thọ, di hại 1 người con cái, làm thú 1 kiếp, nếu biết hối cải, miễn làm thú vật.

    Theo đuổi nam sắc: cũng tính như phụ nữ. trên 16 tuổi tính như gái trinh, dưới 16 tính như phụ nữ; cưỡng hiếp trẻ nhỏ tính như dâm gái điếm (đồng tính cũng vậy)

    Người làm sách dâm: giảm thọ 2 kỷ, nếu như có người đọc sách mà làm bậy, tội tính vào bản thân, sách chưa tiêu diệt hết, vĩnh bất siêu sanh, quay phim sex,tội cũng như vậy.

    Tuyên truyền 1 chuyện dâm: giảm thọ nữa kỷ, có hại mạng người, giảm thọ 1 kỷ; nói chuyện dâm, tội cũng vậy. Nếu như biết hối cải, tội sẽ giảm dần.

    Lục phán quan dâm luật bổ sung như sau :

    Phàm là việc gian dâm, dùng thuốc phá thai, giết một mạng người, tội tính gấp đôi.
    Phàm là việc gian dâm gái trinh, trên 20 tuổi, đều thuộc dụ dỗ chọc ghẹo gian dâm, cưỡng dâm, nếu có hại mạng người, tội thêm gấp đôi.

    Phàm là đã có con mà còn lập thiếp, 1 người giảm thọ 2 năm. Người có công danh, tiêu trừ công danh 8 phần, không giảm thọ.
    Phàm là quả phụ vô ý tái giá, kẻ dùng mưu kế dụ dỗ, giảm thọ 3 năm.
    Có ý tái giá, miễn giảm thọ.
    Phàm cưới một quả phụ, để lại một con cái tại nhà chồng, giảm thọ 2 năm, con cái dẫn đến bị chết, giảm thọ 1 kỷ.

    Phàm là bạn bè gặp nhau, nói chuyện dâm với nhau, 3 lần giảm thọ 1 tháng. Dẫn đến phạm vào việc dâm, giảm thọ 3 năm; người có công danh, phạt đình trệ công danh.

    Phàm là gặp sắc đẹp trên đường, mắt nhìn theo, 3 lần, giảm thọ nữa tháng. Nếu giả bộ ân cần, tồn tâm ý xấu, 1 lần giảm thọ 3 tháng.

    Phàm vui thích nghe kịch tuồng dâm, 1 lần giảm thọ 3 tháng. Người có công danh, phạt đình trệ công danh.
    Chọn kịch tuồng dâm, 1 lần, giảm thọ 3 tháng, nếu dẫn đến hại người, làm thú 1 kiếp.
    Phàm thích xem sách dâm, 3 lần, giảm thọ nửa tháng, nếu dẫn đến bệnh tật, giảm thọ 3 năm.

    Phàm dẫn dụ người hành dâm, tùy theo tội người phạm mà thêm giảm 2 lần, phụ huynh để cho con em, nô bộc hành dâm cũng tính như vậy.

    Lục phán quan nói: theo luật âm, các tội dâm dật rất khó xử nhẹ, mà tội loạn luân rất nặng, bất luận là nhỏ với lớn hay lớn với nhỏ, sau khi chết đều bị đánh vào ngục a tỳ.
    Ngày nay phong hóa ngày càng sa đọa, những kẻ phạm phải đều nằm trong gia đình quan chức, có học thức, lây nhiễm đã lâu, như chuyện bình thường, mê không còn liêm sĩ, không biết ngừng lại.

    Chư thần tiên không biết làm sao, mới tâu rõ với Ngọc đế đem hình phạt của âm luật nói cho người đời rõ,không nên giấu diếm, người nào xem được những điều này mà biết hối cải thì giảm tội.

    Người có trung hiếu,giảm tội.
    Người tích công đức, giảm tội. Nếu như gặp bản văn này mà không biết hối cải lại thêm hủy báng, sẽ gặp ác báo và sét đánh, hoặc gặp bản văn này kính tin mà truyền bá, truyền 100 người, tăng thọ 1 kỷ.
    Truyền 200 người, không con sẽ có con.
    Truyền 300 người, tăng thọ 2 kỷ.
    Truyền 400 người, con cháu thịnh vượng.
    Truyền 500 người, công danh liên miên.
    Truyền 1000 người, danh đăng Xích Lộc.
    Truyền khắp thiên hạ, sau khi chết thành tiên.
    Truyền 10 người phú hào như truyền 200 người.
    Truyền 1 người quan chức như truyền trăm người.

    Đây đều là do Phù Hựu Đế Quân tâu với Ngọc Đế chiếu theo thi hành.

    ( Cre Lyquochoang)

    😅😂😹🤣
    ▪︎Người làm sách dâm: giảm thọ 2 kỷ, nếu như có người đọc sách mà làm bậy, tội tính vào bản thân, sách chưa tiêu diệt hết, vĩnh bất siêu sanh, quay phim sex, tội cũng như vậy.

    ▪︎Tuyên truyền 1 chuyện dâm: giảm thọ nữa kỷ, có hại mạng người, giảm thọ 1 kỷ; nói chuyện dâm, tội cũng vậy. Nếu như biết hối cải, tội sẽ giảm dần.
    Haha…😅😂🤣


    Điều trên thì tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist có thể chứng thực qua 1 vị sư huynh của mình.
    👇👇👇👇👇
    Từng là 1 doanh nhân đại gia.. mua bán sao chép băng đĩa phim nhạc bla bla ở khu phố kim cương Huỳnh Thúc Kháng quận 1-Saigon.
    Nhưng do say mê kiếm thêm nhiều tiền mà sư huynh của ngài Lonist đã phạm tội truyền bá dâm thư.. sang... sao chép hàng tỷ băng video con 🐷🐖 đủ thể loại để bán ra thị trường... 🤣😂
    Vì vậy... vị sư huynh đã bị quả báo đúng như lời phật dạy .. dần dần tiêu tan hết sạch nhà cửa villa và sản nghiệp hàng ngàn lượng vàng để phải lui về miền quê xa xôi heo hút sống nốt phần đời còn lại trong thiếu thốn cho tới khi lìa trần.
    Nem mu đà phạch!!!

    Xét ra.... cái gọi là tội lỗi tội ác truyền bá dâm dục của vị sư huynh chỉ là hạt cát so với quá trình 55 năm dài của thằng bùa già Lonist lợi dụng nghề nghiệp huơ nhang thổi bùa để tống dâm khách nữ… (không chỉ 1 người) mèo mả gà đồng với đàn bà đang có chồng... dùng "phép phật" hại người.... cắm sừng lừa bịp người vợ đã cho ngài đu váy tới đỉnh vinh quang như hôm nay thành 1 vẹt kèo sang cả … bla bla...
    Ấy thế nhưng nhờ vào khả năng thần thông siêu phàm… ở vào vị trí có được lông thần hộ pháp theo hầu (nguyên văn) mà nhân quả đíu có quật được ngài như đã quật sư huynh của ngài chỉ vì cái nhân cỏn con kia.

    LÔNG THẦN HỘ PHÁP


    Thế cho nên như lời người-tình-bán-thuốc-sơn-đông của ngài từng khẳng định ngài chẳng có dừng đâu 😂😂😂😂
    Sao có thể dừng được mà càng phải ráo riết gấp rút hơn ở cái tuổi 74 để bù đắp cho quá khứ cội nguồn...
    Điều này cũng khiến cho các đồng bọn ... đồng dâm…đồng bưng.. an tâm bám víu vào thần thông của ngài Lonist để đổi đời ...
    Vì Ngài có thể đập tan nhân quả qua câu chuyện nhãn tiền của vị sư huynh.

    👉Quả là điều thiếu sót to nhớn nếu chỉ tung hô khả năng thần thông đập tan nhân quả của tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist mà bỏ qua công đức lớn lao ấn tống kinh sách theo lời phật dạy.. cũng góp phần bôi xóa những ác nghiệp mà ngài Lonist đã gieo.



    Cứ vung vài trăm dollar Canada ra ấn tống kinh sách kèm danh sách tên tuổi toàn gia to vật trên đấy là quả gì cũng phải dập... hahaha 🤣😹😂



    PS: Dr.Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng lên đèn múa nhang dậm chân thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng tất tần tật những điều kể trên nà oan con mẹ nó ức ngài không hề dính 1 điều lào.. cũng như chưa từng khẳng định:
    1/ Có lông thần hộ pháp theo hầu.
    2/ phật thường xuyên nhập vào thi thể trong sạch của ngài Lonist để "làm việc” kíu người!
    Mu fart!

  18. #18
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    Người-tình-bán-thuốc-sơn-đông thì oai át cả bà chủ để dạy dỗ cô gái trẻ trót dại nhờ Vồ-tát-sống-Lonist trả lời về phong thủy nhà cửa (mặc dù bên trong thì ruột nở ra từng khúc khi được thiên hạ tán tụng tung hô gọi là Vồ-tát-sống, nhưng phải biết cách giãy đành đạch phủ nhận 1 cách cao quý và khiêm-tốn-lò 🤣.. haha…)
    Ra dẻ ta đây chính nhân quân tử dám công khai nhìn nhận sự thiếu sót của bản thân.. khi có 1 vị thầy dạy chữ Hán, vì tế nhị, đã inbox riêng nói về cách dùng từ sai của vồ-tát-sống 15 shots..
    Nhưng thằng bùa già Lonist đã hiên ngang ngạo nghễ như đỉnh non cao.. viết 1 bài cám ơn công khai nhìn nhận sự thiếu sót của mình… haha…
    Nhờ những thủ đoạn khôn lỏi này mà thằng bùa già 15 shots mới lừa đảo được vô số người suốt 60 năm nay…
    Còn bên trong thì dè bỉu chê bai trình độ của vị thầy nọ với con-mồi-chịch-hụt và “nghi vấn” có mối quan hệ giữa người-tình-bán-thuốc-sơn-đông và vị thầy kia.. haha…
    Quả là thằng điếm thúi đội lốt.
    Bành Thị Én quả không bỏ sót bất cứ 1 con đực nào có máu mặt trong diễn đàn, chỉ nhờ những bài viết/thơ sến súa chảy nước ..và sự lì lợm kiên trì đeo bám con mồi….
    Dưới đây là 1 con mồi đã sa vào lưới tình của người-tình-bán-thuốc-sơn-đông trong lúc y thị đã và đang cặp bồ với thằng bùa già Lonist và 1 số thằng khác.. haha….😹😂🤣
    Thật ngưỡng mộ sự bền lòng trung trinh đeo bám con đực của nàng… thỉnh thoảng lại nhấp nhô.. tao lộn ⇒ nhấp câu ..
    Đàn bà dễ có mấy trym..
    Vậy cái gọi nà tình yêu sâu nặng của nàng với ngài Lonist nó đã cút đi đâu…🤔🤔 haha.

    From: <XXX@yahoo.co.uk>

    To: Mrs hạ lông <YYY@yahoo.com>

    Em !Anh vô cùng xin lỗi em ,từ khi anh bị tai nạn ,anh sang Ấn Độ để Sư Phụ chữa trị mất hơn 1 năm mới khỏi ,anh đã về làm và bảo vệ xong luận án cũng hơn 1 năm rồi .
    Nhưng anh vẫn tránh em suốt hơn 2 năm nay, đã tưởng em quên anh ,nhưng cũng chiều chủ nhật này mở xem lại những bài của em thì tối lại nhận đươc tin của em đây là tin thứ 3 em tìm anh ,phải chăng là Duyên Trời ? anh không thể trốn em được nữa rồi .Anh vô cùng xúc động và xấu hổ với em ,ngàn lần mong em tha lỗi cho anh ,anh phải trả lời em chứ không thì không thể ăn ngủ được nữa

    Y ơi ,từ khi gặp nhau trên mạng ,anh cảm thấy như quen em từ lâu rồi ,anh không giấu lòng mình ,hầu như không thể thiếu em mỗi ngày ,ngày nào về cũng phải mở máy ra tìm em ,đầu óc như sống trong mơ thật đúng như những câu thơ anh đã gửi em
    Anh yêu em bởi vì anh... không hiểu.
    Trái tim mình bắt anh nói - em yêu.
    Anh yêu em chẳng phải nét diễm kiều.
    Mà có thể duyên trời anh được gặp ?
    Em tuyệt trần trong tình anh tha thiết.
    Dù một giây ý chữ thoáng trao nhau.
    Dù một giây tình thoáng hiện ngọt ngào.
    Em tuyệt diệu anh yêu em từ đấy.

    Thế đấy ,nhưng vì khi anh nói : Anh yêu em , thì em đã nói em không còn muốn làm bạn với anh nữa ,anh buồn vô cùng , đi uống rượu với đám bạn trong đêm ăn mừng chiến thắng của đội bóng Hà Lan mà trong lòng anh đau khổ ,khi anh lái xe về vì quá say đã xảy ra tai nạn ,cứ tưởng anh đã ra đi từ lúc đó ,nhưng anh đã thoát chết để đến hôm nay còn được đọc tin nhắn của em , anh mừng lắm Y ơi ,đêm nay anh lại gửi bài hát ru em ,như lời bài hát trước đây anh vẫn gửi để ru em ngủ hằng đêm : Sợi buồn con nhện giăng mau ,em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
    Khi từ Ấn về ,anh sợ 1 lần nữa nói yêu em ,sợ lời anh tha thiết làm khổ em ,sợ cuộc sống của em bị xáo trộn vì anh ...nên anh phải tránh em hơn năm nay -tha lỗi cho anh Y ơi ,anh sống vì tình cảm nhiều ,nên nay phải trả lời em để em hiểu anh hơn .Anh tránh em ,anh trốn tránh cái DĐ nhốn nháo đó kể từ sau vụ tai nạn ,anh cũng hầu như quên hết cả nick ….. , …… , ……. ,nhưng còn em thì anh không thể nào quên nổi ,hằng đêm vẫn nhớ đến em ,nhưng đã hơn 2 năm mà em vẫn còn nhớ đến anh ,anh vô cùng cảm động và cảm ơn em rất nhiều -mong em tha lỗi và hy vọng sẽ bị em phạt nặng đấy..
    Anh đã bảo vệ xong luận án ,đã về VN 1 lần khoảng 1 tuần .
    Về huynh ….. cach đây hơn 2 năm anh có gửi cho huynh ấy 1 địa chỉ của 1 người chữa bệnh và Thần chú Dược Sư ,song đã lâu không nhận được tin ,nay nghe tin huynh ấy mất mới thấy buồn ,thấy cuộc đời này là vô thường ,cuối cùng chỉ còn tình cảm của con người đối với nhau là tồn tại .
    Em thế nào rồi ? còn tham gia vào DĐ nào nữa không ? sức khỏe sao ?Cuộc sống như thế nào ? kể cho anh với , thật bất công ,khi anh đã gửi ảnh của anh mà em không gửi ảnh lại cho anh đấy .
    Thư không thể hết ý -tâm sự còn nhiều -đừng giận anh nhé Y ơi .
    Anh YYY… vẫn yêu em nhiều lắm ! Mong được hồi âm của em .
    Anh gửi em bài hát nói hộ nỗi lòng anh : Niệm khúc cuối

    😹😂🤣😅

    Và nhờ mối quan hệ cụp nạc nâu năm, nên người-nhà-của-người-tình-bán-thuốc-sơn-đông cũng được hưởng lây cái-oai-to-nhớn ấy nên yêu râu xanh già Lonist, cũng đã "vì yêu" mà bổ nhiệm cho anh ta cái chức Mod vãi con mẹ nó đị trong trang web danh giá của mình …haha đúng kiểu gia-đình-trị.. Haha… (được đám bưng bô tung hô là cứ như nạc vào Thư viện tổng hợp có giá trị quấc té ...haha) nhưng sau hàng chục năm vẫn lèo tèo vắng vẻ như cái điện-bà-đu … dù thằng bùa già Lonist vừa vận dụng cả bản thân, lẫn bản mặt của lũ nô tài hạ bộ cật lực nê nết phun rải quảng cáo khắp nơi, nhưng ngó qua ngó lại chắc chỉ còn chục mống..
    Vì chó cậy gần nhà, gà cậy gần lồng cho nên người-nhà-của-người-tình-bán-thuốc-sơn-đông cũng luôn có giọng điệu cao đạo, xấc xược, bề trên với những mem khác và nhất là những ai mon men vào trang web đành giá ấy để "nhờ vả" "cầu cứu" vồ-tát-sống … để rồi có ngày gã đã đụng độ với 1 thằng đệ tử được thằng bùa già Lonist chính thức thu dụng và truyền nghề.. rồi đệ-tử-cưng-lăng-lổ sau trận phím chiến gay gắt với người-nhà-của-người-tình-của-sư-phụ thì giã từ luôn trang web của thầy.. haha..

    Thương thay cho chú mày đã không hề biết sư-mẫu-bé aka mẹ-ghẻ-bé của mày là ai?

    HÃY HỌC CHỮ NHẪN CỦA KHẦY. CHO DÙ BỊ VU KHỐNG KHẦY VẪN TƯƠI CƯỜI


    Thằng bùa già 15 shots cũng từng ngấm ngầm đe dọa con-mồi-chịch-hụt rằng, nó có 2 bộ mặt.. 1 bộ mặt tươi cười và 1 bộ mặt của 1 ông thầy (được hiểu là bộ mặt ma vương ác quỷ)

    Và dĩ nhiên tất cả các trận ghen tuông hay phím chiến ấy đã được vồ-tát-sống Lonist dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết để giữ gìn sự trong sạch và cao quý của Thư viện tổng hợp cấp quấc té kia .. Haha.

    Nhất là sau scandal tống dâm bất thành, đã không được chơi như đã kỳ công bày binh bố trận, mà còn bị lột quần phơi bày ra công chúng.. thì thằng bùa già Lonist vốn là 1 con người đa mu túc ngoéo luôn đi nhiều bước trước thiên hạ, đã âm thầm nặng nẽ còng lưng treo mắt kính ngồi chỉnh sửa từng chữ 1, trên từng bài viết trong trang nhà mình... những trò ghen tuông ỡm ờ õng ẹo nũng nịu anh anh em em được thằng bùa già Lonist sửa lại thành "thầy" "con".. "thầy" "em"...thật nghiêm chỉnh nghĩnh chiêm .... và xóa sạch 1 mớ dấu tích khác để nhìn vào ai ai cũng thấy đây là ngôi nhà có chứa 1 vồ-tát-trí-đức-song-toàn ....
    1 nhà đậu-đức-học chứ không phải đạo-dụ-học… haha …quả cực khi có nắng nhỉ...…
    Mà thôi, có cực cũng được ... tất cả vì đàn-Q-thân-yêu … lại nhầm ...có 1 con Q mà dâm lực ngang ngửa 1 đàn mới ghê.. haha…

    Bên cái lồng, bên cái nghĩa thì dĩ nhiên cái lồng phải nặng ký hơn nhiều.

    Bởi ông bà xưa có câu :
    Nóc nhà xa hơn cửa chợ.
    Cửa hạ gần hơn mả cha.


    Tại hạ xuất thân từ nhà quê vườn ruộng nên rất ưa các ca dao tục ngữ mà có 100 năm sau ngẫm lại vẫn toẹt con mẹ nó vời đến thế lày khi nó được dùng đúng đối tượng, đúng thời điểm!! Haha…
    Cho nên dù đệ-tử-mới có tung hô vuốt đuôi thầy đến thế nào, có lăng lổ ra sao trong công cuộc thu xếp tìm việc làm cho đệ-tử-cũ ..cho các huynh đệ của mình thì khi ấy cũng không thể nào qua được cửa hạ của người-tình-bán-thuốc-sơn-đông, mà sự thật là chịu NHỤC.. trước 1 thằng cha căng chú kiết lạ hoắc nào đó lên mặt dạy đời mình như kẻ cả, nhưng sẽ được thài-tôn-kính nập nờ đánh nận con đen xoa dịu bằng cách nhả ngọc phun châu dạy cho đệ tử thêm chữ NHẪN của người-tu-đạo-dụ.
    Hiếm ai trên cõi đời này lại có đủ 3 chữ TÀI-TÂM-NHẪN như thài Lonist ..

    Lúc đầu chỉ thấy cái Tài nhưng rồi nhận ra cái Tâm của thài quá lớn… nhưng rốt cái làn chữ Nhẫn to oành kia mới chính là thài...
    Khửa khửa!
    Rồi nhẽ nào vì cánh hồng thâm đã phai thâm người-nhà-của-người tình-bán-thuốc-sơn-đông cũng đã lột áo từ quan ra khỏi Thư viện tổng hợp có giá trị quấc té hay vì ní do nào khác..
    Tại hạ chỉ nhắc nhở rằng những ai mà sống xa rời Mặt trời Lonist sẽ không có kết cục tốt đâu… mà cứ xem cái gương của con-mồi-chịch-hụt thì sẽ rõ…. haha.



    Và vì sao con người quyền cao chức trọng oai trùm thiên hạ danh tiếng nẫy nừng…
    1 bước ra ngoài dù tỷ phú triệu phú đô na cũng phải cúi đầu thưa thầy, dạ thầy (nguyên văn) mà mấy mươi năm vẫn không gửi gắm được mấy thằng đệ tử thất nghiệp cho ai dù chỉ để làm công việc tay chân… mà phải cậy nhờ thằng-đệ-mới?

    Bởi vì Tiến sĩ bác sĩ giám đíc dự án, nhà đầu tư Lonist chỉ qua lại với các ngài-quan-chức-cấp-cao ở cục Cờ và cục Rờ.. vân vân và mây mây .… nếu muốn giúp đỡ ban ơn cho ai đó, cũng chỉ để bổ nhiệm tầm thấp nhất là Hiệu trưởng trường Đại học … Giám đíc bệnh viện công.. hay Chủ tịt quần.. bla bla… thì mới bõ! Trong khi lũ đệ tử kia không đủ trình cho các địa vị kể trên.
    Không thể nào phung phí lời vàng ngọc của tiến sĩ bác sĩ, giám đíc dự án, nhà đầu tư 15 shots để xin xỏ việc làm tay chân như sửa xe hay bảo vệ tầm thường … bởi lời ngài Lonist 1 khi thốt ra thì nó vũ con mẹ nó đại như rắm-động-đêm-hè khiến cho các loài côn trùng đang chui rúc gặm nhấm trong huyệt mộ cũng bị thu hút phải rùng rùng ngoi lên để chiêm bái..
    Hẻ hẻ!



    Và chắc chắn Tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist cũng đã ra sức an ủi và gầm gừ hứa hẹn cùng mấy mụ-nạ-dòng-già-hang-tộc của mình rằng sẽ không-tha-cho-bè-lũ-vu-khống này, y hệt như thuở xưa từng hứa hẹn sẽ dùng bùa chú phép phật xử lý người-tình-bán-thuốc-sơn-đông nếu y thị dám động đến con-mồi-mới của nó…





    Bố có nói thêm hay nói sai cho mài cái gì lào hử thằng bùa già?
    Thề đi! Thề đi! Thề đi!

    Bố thách thằng bố mày dám thề trên đầu con gái LÀNG VỒN của mày từng việc 1, từng chi tiết 1 rằng mày bị OAN 🤣😂😹😅 !


    Last edited by Beti; 02-10-2025 at 11:32 PM.

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định


    Đang thiếu cái gì thì khoe khoang cái đó

    A. Không háo danh không ngáo chức vị không thèm khát sự tung hô đã không nổ banh nhà lồng, đã không in name card tự phong mình là tiến sĩ bác sĩ dù Dr. éo có nghĩa là thầy bùa/thầy phong thủy..
    Được kẻ-bị-nòe xưng tụng là DR thì sướng lên tới đỉnh… méo cần đánh chánh.
    Tao thấy có ai đó gọi mày bằng Dr.TT kia… haha.. và dĩ nhiên mày phải sướng tới óc…haha..😹😅

    BEFORE


    AFTER 👇


    B.Không háo danh không ngáo chức vị không thèm khát sự tung hô đã không nổ banh nhà lồng, rằng đệ tử là quan chức cấp cao, là trùm an ninh đã điều động hàng chục mật vụ cải trang bao vây chực chờ trước cửa hô teo 5 sao chờ thằng tử phú bùa già và dại-phu-nhăn bước ra đi sốp pinh và ăn uống thì nặng nẽ bám theo bảo vệ… (nguyên văn) #cười_ẻ



    C.Không háo danh, không ngáo chức vị không tham tiền khát giàu đã không khoe sang, không phô của là từng bao trọn nguyên 1 tầng của cái hô teo 5 ⭐️ trong Chợ Lớn.. haha…😅😂🤣





    Cuộc đời của tử phú bùa già Lonist không có rớt xuống thể loại 4 ⭐️, từ việc cưới zợ cho đến khía cạnh tứ khoái của con ngừi..
    Mày nghĩ 1 tầng của hô teo đúng chuẩn 5 sao nó chỉ có còi cọc dăm ba phòng ngột ngạt như cái mili hô teo mày ở hử thằng bùa già 15 shots?





    Nhưng khi con-mồi-chịch-hụt do ngu ngơ kém hiểu biết về thế giới thượng niu quý sờ tộc theo kiểu của thằng bùa già Lonist nên ả đã truy hỏi tới tận răng…. làm cho thằng tử phú 15 shots phải bỗng xuống giọng, hạ volume cung cấp cái tên hô teo âm phủ tàng hình éo tìm thấy trên cõi dương gian ở Saigon.
    Hô teo mili cỡ phố tây ba nô .. vừa có trang web riêng vừa hợp tác với những trang như Tripadvisor hay Agoda… Bookings.. rồi nhé tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist..…
    Click là sẽ có.
    Tìm là sẽ thấy.

    Cái hô teo 5-sao-nặng của mày khiến con-mồi-chịch-hụt rê chuột xụi cả cánh tay vẫn éo thấy cái tên đấy trên toàn cõi dương trần… mặc dù tất cả các khách sạn 5 sao ở cái đất Sài Gòn thì không có cái tên khách sạn nào mà con-mồi-chịch-hụt không biết đến, qua liên quan công việc và qua bạn trai của ả ở tại quận 1, Sài Gòn…haha….😅😂🤣😹

    D.Không háo danh không ngáo chức vị không thèm khát sự tung hô thì đã không nổ banh nhà lồng, cái buổi offline còi cọc le ngoe trở thành họp báo vũ con mẹ nó đại..
    Muốn tổ chức họp báo thì phải xin phép bằng văn bản chậm nhất là 24h trước khi họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
    Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong thời gian chậm nhất là 6h trước khi họp báo diễn ra, thằng bùa già đã hiểu chưa?
    Há há…



    Luôn luôn làm bộ làm tịch trước công chúng, chỉ vì bên trong có nhiều mưu đồ dơ dáy ấp ủ cần che đậy..
    Nên khi nhìn thằng tử phú bùa già Lonist cóm róm khép nép ép sát vách tường, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn phải ngồi chung băng ghế với giống cái như thể đang lo sợ bị hấp diêm… khiến tao đây ói cả nón..🤮🤮
    Hiểu nhao quá mà thằng bùa già nhễ!

    E.Không háo danh không ngáo chức vị không thèm khát sự tung hô thì đã không nổ banh nhà lồng, đao to búa lớn rằng mình "giống” nguyên thủ quấc gia, mỗi khi về xứ, thì chễm chệ ngồi trên xe 4 bánh, chung quanh có dàn xe máy của lũ học trò dẫn đường … bóp còi ầm ĩ…
    Chỉ thiếu chi tiết xe bọc thép chống đạn…ặc ặc!

    Nhưng thằng bùa già Lonist có thừa ranh ma, nên không dám há mõm nổ rằng nó được hộ tống bởi loại motor đặc chủng với dàn cảnh vệ oai phong nẫm niệt…
    Dù sao, chỉ cần mang hơi hướm giống nguyên thủ như lày là cũng đủ vênh quang ngạo nghễ … Haha..



    F.Không háo danh không ngáo chức vị không thèm khát sự tung hô thì đã không nổ banh nhà lồng năm 1974-1975 (sau khi đu học Mẽo về ngành lái mái bai) tuy mới 22 tuổi nhưng đi duyệt binh được 4,000 binh sĩ bồng súng nghiêm chào…haha 😂🤪 (nguyên văn)
    Đao to búa lớn để lừa mấy mụ-nạ-dòng-già-chồn-lu-hang-tộc há hốc mồm ngưỡng mộ thì dĩ nhiên nó dễ như khi mày húp sò nhé thằng bùa già 15 shots…
    Ai đời … Lại đi nổ với con-mồi-chịch-hụt thuộc loại-gia-phả-cặn-bã-trước-1975 nên có những sự hiểu biết nhiều hơn cái sự tưởng bở của mày và cách xa rất xa lũ-nái-già-nạ-dòng-hang-tộc của mày vài ngàn km… khiến các bố khi nghe phải nhiều lần nín cười khùng khục ở trong lòng… con-mồi-chịch-hụt phải gật gù để bơm cho mày nổ thêm nhiều hơn nữa….
    Điều mày chưa biết là cậu ruột của con mồi-chịch-hụt mới là 1 phi công hàng real và du học Mỹ real ..😹😂🤣
    Không phải hàng mã …Haha…
    Không quân có nhiều ngành như kỹ thuật, bảo trì, tiếp vận, phòng thủ v.v….
    Muốn trở thành một phi công thì điều kiện đầu tiên là phải có sức khỏe tốt.
    Mắt phải nhìn được 20/20, tai phải nghe được 100/100, răng phải đủ và không bị sâu, cao tối thiểu 1,62m, nặng tối thiểu 50kg và nội tạng gồm tim, gan, phèo, phổi đều phải hoàn hảo. Ngoài những yếu tố đó, người phi công còn phải có một vóc dáng dễ coi, cũng như trình độ tối thiểu phải có bằng tú tài trở lên.
    Cho nên trông cái hàm răng sâu siếc lởm khởm của thằng bùa già Lonist cũng đủ biết nó thừa chuẩn học/làm 1 phi công như thế nào..
    Họ chỉ cần đủ 32 cái răng tốt, còn Dr.Lonist thì có hơn con số 32 kia thì chắc chắn thừa chuẩn để đu-học-Mẽo.
    Ngồi ghế lái, nghe nó vẫn sang chảnh hơn các bộ phận khác.. hoho.
    Trót ở trong binh chủng Không quân thì có ở bộ phận khác như vệ sinh mái bai thì cũng phải nập nờ đánh nận con đen dựa hơi để nâng cấp vị trí.. không chịu thua ai bao giờ.. haha..



    Cứ tưởng tượng bản thân oai phong như chủ tịch tập thế lày lày….





    Bằng chứng thứ 1 để khẳng định địa vị thống tướng của mình được 4,000 quân bồng súng rập chân nghiêm chào là thật thì trong doanh trại quân đội…
    Tử phú bùa già Lonist lại nổ rằng bản-thân-có-phòng-riêng-với-đầy-đủ-tiện-nghi-để-sinh-hoạt-1-mình … haha.. không chung chạ cùng những thằng lính quèn quặt khác … và riêng cái sào trong phòng riêng ấy treo hàng trăm bộ đồ sơ vin + cà vạt tông-sẹt-tông nắt-xơ-rì, nó dài tận 5m (nguyên văn) Haha…
    #cười_són_đái khi nghe cái sào đồ 5m trong doanh trại quân đội.

    Chuyện cái sào đồ dài 5m vũ con mẹ nó đại quớ cho nên con-mồi-chịch-hụt đã phải mang ra kể với nhiều người… khiến họ bị sặc cafe ra đầy hết cả bàn... ☕

    Cũng còn may, thằng bùa già 15 shots vẫn chưa nổ phòng riêng của nó trong doanh trại có hẵn phòng thay đồ (dressing room) với dàn kệ tủ bằng gỗ cẩm lai nguyên khối… 🤪



    Bằng chứng thứ 2…
    Vào cuối tuần khi cha mẹ xì thẩu hoa kiều cho xe 4 bánh đến đón con trai tên Cọp ở chung doanh trại với thống tướng Lonist thì thống tướng Lonist lại để cho 2 con người đáng tuổi cha mẹ của nó ngồi chờ trên xe ngoài doanh trại đúng 1 tiếng đồng hồ với lý do… trong hàng trăm bộ civil tông-sẹt-tông nắt-xơ-rì khiến thống tướng Lonist loay hoay mãi không biết chọn bộ lào (nguyên văn)

    Nếu đây là sự thật thì việc để cho những người đáng tuổi cha mẹ mình ngồi chờ chực 1 tiếng đồng hồ trên xe liệu có hợp đạo đức làm người, là con ngoan của phật to mồm rao giảng đạo lý và cách đối nhân xử thế cho công chúng?
    Nhất là khi họ lại rộng lượng cho mày bu bám ăn theo con trai cưng của họ.

    Do 2 vị hoa kiều này rất giàu có.. thường cung cấp tiền bạc phủ phê cho con trai… và vào ngày cuối tuần cái hôm chờ đợi ấy, 2 vị này đã cho con trai 1 số tiền có thể mua được 1 chiếc Honda Dame..
    Và cậu con trai nhà xì thẩu kia cùng với thống tướng Lonist đã ăn chơi bar pub gái gú hết sạch hết số tiền ấy chỉ trong 1 đêm.. Haha ..
    #cười_ỉa
    Tử phú bùa già nêu rõ quan điểm như sau (nguyên văn)

    💩 Anh nói anh mời tôi thì anh phải bao.

    Okay. Cho nên thống tướng Lonist đã tỉnh như ruồi để cho anh lính quèn con nhà xì thẩu kia bao ăn bao chơi trọn đúng 3 tháng để sau đó tới phiên thống tướng "bung tiền ra" bao lại…. (Nguyên văn)
    Con-mồi-chịch-hụt khi nghe thấy 3 từ "bung tiền ra" 1 cách dõng dạc từ cái lỗ nói trào-ngược-chất-thải của thống tướng Lonist đã phải cười són cả rắm …. Haha…

    Chắc chắn là sau khi ăn chực chơi ké của con trai nhà xì thẩu suốt 90 ngày trọn vẹn thì đại-tướng-bàn-đèn và phu nhân nhà mày đã cho chauffeur lái xe 8 bánh chở hộp vàng lá Kim Thành trị giá ngang 90 chiếc Honda 67 cho con trai yêu quý khao đãi lại bạn bè có phải vậy không?
    Mày thì có chịu thua ai bao giờ… phải hơn mọi người về mọi mặt mới trịu.. haha …

    2 vị xì thẩu ấy cho con họ số tiền ngang giá trị chiếc xe Dame (để chơi sạch 1 đêm) thì gia tộc nhà mày phải hơn như thế gấp 100 lần.
    Tao tính trung bình 1 đêm mày chỉ phải chi ra số tiền khiêm tốn bằng giá 1 chiếc xe 67 để trả ăn-trả chơi lại cho thằng thuộc cấp của mày.. . Haha..
    Chả nhẽ đại-tướng-bàn-đèn lại cung cấp cho mày thùng vàng trị giá bằng 90 cái xe Austin Westminster A110 (1968) để bù trả 90 ngày ăn chực chơi ké thì quá lỗ, cho nên chỉ cung cấp hộp vàng khiêm tốn có giá trị tương đương 90 chiếc Honda 67 mà thôi!
    Haha…
    Chuyện xưa lôi ra nghe lại vẫn phát cười sặc sụa …

    G.Do bản chất siêu háo danh ngáo chức vị và thèm khát tiền bạc của cải, cho nên thằng bùa già luôn luôn khoe khoang tiền của gia sản của bản thân và của đám đàn bà si mê nó (7 người này giàu nhất tỉnh … 😅😂🤣) cho nên rất dễ dàng để làm cho cái đuôi của thằng tử phú bùa già bị nòi ra mà nó không hề hay biết.



    Khi con-mồi-chịch-hụt quăng-cái-mồi vờ vịt khen bộ wét tông của nó trị giá tới CAD200~3600k là đẹp.. haha (Đô na Canada tỷ giá thấp hơn đô na Mẽo nha quý dị) thì tử phú bùa già lập tức đớp ngay.. mặt thì phổng, mũi thì nở.. huênh hoang tiếp lời rằng thì nà: cũng đã có giống cái tuyệt sắc ABC nào đó hết lời khen ngợi sự sang tờ-rọng của bộ wét-sờ-tông trị giá tận 143 đô na Mẽo và thần thái đường bệ cổ rụt vai gù, lưng tôm bụng nhão của tử phú bùa già luân luân thích hợp với những bộ wét-sờ-tông nắt-xơ-rì như vại… 😂😅😹.
    Mày không biết rằng ở vào địa vị của thằng CEO rác kia, thì anh ta phải mặc suit đi làm mỗi ngày .. haha..

    Mời quý dị tính nhẩm giá trị hàng hịu treo móc trên thi thể Dr.Lonist nhóe:
    Đáng giá nhất là chiếc nhẫn hột xoàn của Harry Winston và đồng hồ Richard Mille Panda RM 26-1 !
    Haha 🤣😂😅



    Cứ nghe được khen là phồng to như cái bọt nở bất chấp là thiên hạ có khen thật hay không..
    Tao thấy mày cao thâm uyên bác Đông Tây kim cổ đến thế mà Khả năng nhận thức bản thân lại éo bằng 1 sợi lông.
    Hãy đọc sách thêm.



    Haha.
    Ông bà xưa có câu:
    Người ra người mà đồ thì ra đồ đấy thằng già.
    Vì sao có người mặc món đồ chỉ có $40 lại trông vẫn sang trọng lộng lẫy.. còn có người trùm những món haute couture trị giá $40k vẫn trông như con bú zù thời tiền sử thế hả mày?
    Đực hay cái gì thì cũng rứa thôi… và vợ chồng mày thì cũng rứa thôi.
    Thực ra thì dại-phu-nhăn cũng có những điểm tương đồng với đệ nhất phu nhân Biden… nhất nà khi "lên đồ”
    😅😂🤣 bất chấp sự nỗ lực tư vấn, tận tâm rửa mặt của "chồng yêu” và công trúa LÀNG VỒN.. cho dại-phu-nhăn suốt mấy chục năm qua









    Mày đã gần xuống lỗ rồi mà nhận thức đơn giản này vẫn không thấm được.
    Ơn zời.. may cho cái cõi đời này.
    Thằng tử phú bùa già mà chơi wét-sờ-tông của nhà Tom Ford hay Stefano Ricci thì nó phải chụp 9999 tấm hình đính kèm receipt để đi post khắp cùng trên cõi mạng… 🤣😂😅

    Những tình tiết đời thường có thể kiểm chứng được mà còn ba hoa quăng bomb nổ mìn huống chi những câu chuyện thuộc phạm trù vô hình không cách nào kiểm chứng … muốn nổ sao thì nổ.. vẽ sao thì vẽ, rồi còn sửa tới sửa lui tùy thời điểm tùy đối tượng ... tùy hoàn cảnh tùy tình huống…

    H.
    1/ Ai ai cũng rõ về cuộc di cư năm 1954.
    Ấy thế mà tử phú bùa già lại bẻ cong sự thật và lịch sử rằng gia tộc quy quàng của nó cõng 2 thùng vàng và mấy bơ kim cương to như cái trứng …vào Nam năm 1958 (nguyên văn-khiến người nghe phải nín cười khùng khục ở trong nòng)
    Có nhẽ tiểu-công-tử-con-nhà-ràu đã thấm nhuần tư tưởng rằng thì nà NGƯỜI RÀU NUÔN CÓ NỐI ĐI GIÊNG…
    Không thể nào chen chúc chung chạ với đám bần dân lếch thếch hôi hám kia cho được. Haha…😂🤣😅



    2/ Ngay cả thời gian làm việc ở tiệm chụp choạt soi chiếu cũng nập nờ, nhãi múa lung tung giống như số lượng của những cây kim và những con gà mà tử phú bùa già đã trả ơn cho những ai đó, vào thời kỳ trôi sông lạc chợ… nó cũng éo khớp nhau dù rằng tận mồm nổ cho cùng 1 người nghe… nhưng ở 2 thời điểm khác nhau… (nếu là sự thật thì chỉ có 1 con số, 1 chi tiết mà thôi!)

    Lần 1 thì khoe thâm niên có 1️⃣8️⃣ năm..
    Lần 2 thì bỗng dưng nòi ra thêm được 4️⃣.
    Mày nghĩ rằng giá trị bản thân mày tăng lên được bao nhiêu khi ➕ thêm 4️⃣ năm làm việc ở đó? Haha…
    Mày có vẽ thêm 40 năm hay 400 năm thì người nghe cũng không thấy mày có cái giá trị chi mô.

    Rốt cái làn thì giờ đây đã hiểu.
    Con-mồi-chịch-hụt KHÔNG HỀ LƠ LÀ mày 1 giây nào … như mày từng than vãn..





    Ngược lại là đằng khác.
    Ả tiện nhân vô học, xấu xí ma chê quỷ hờn, xuất thân cặn bã mang dòng máu rác rưởi kia, luân luân banh 2 con mắt ra quan sát mày trăm trú…. từ kẻ răng lên đến da đầu …từ móng chân cho tới nướu ... từ cách ăn, thói hút, ánh mắt, điệu cười …của mày..
    Con-mồi-chịch-hụt nuôn nuôn lín thở vễnh tai ghi nhớ kỹ càng.. há hốc mồm để nuốt ừng ực từng lời từng chữ của mày và đời đời không thể nào quên…

    😅😂🤣

    Thằng bùa già Lonist quả thừa chuẩn tham gia các studios nổi tiếng như AVN Media Network Ten Broadcasting Canada .. Wanz Factory Japan.. vì vốn đã là nhà thơ, nhà văn, nhà hồi ký nhà tình dật học, nhà tướng pháp học thừa khả năng viết được chịch-bản-film lẫn diễn chính vì khả năng siêu hiếm 15 shots/24h không cần Viagra.. mà cụ ông Tokuda cũng phải chào thua ngài Lonist. Haha..

    Và giờ thì bố hiểu lý do vì sao sư mẫu của mày hiểu lầm con-mồi-chịch-hụt là CON GÁI CỦA 2 VỢ CHỒNG MÀY Haha....
    👉Bởi do cái ngoại hình quá xuất sắc, hoa ghen thua thắm, niễu hờn kém xinh của ả là nhờ giống "cha” giống "mẹ” như 2 giọt khí khi đứng gần nhao…
    🤣😂😅



    Xin bố cáo:

    DO TỬ PHÚ BÙA GIÀ U75 NUÔN NUÔN CÔNG BỐ RẰNG NÓ CHỈ TU LUYỆN PHÉP PHẬT và XÀI PHÉP PHẬT. (Luôn xem rẻ, khinh miệt những vị thầy nuôi ngãi-huấn luyện ngãi là loại hạ đẳng, từng CẤM các đệ tử của nó há họng nhắc đến NGÃI trong trang nhà của nó-nay đã bị xóa!)
    Thì người-kể-chuyện như tại hạ có bổn phận lặp lại đúng 100% những chất thải trào ngược ra từ cái lỗ nói do ung thư đường tiêu hóa của thằng bùa già Lonist.
    Nó đã công bố là PHÉP PHẬT thì tại hạ không thể nào thay đổi được.
    Ùm.
    Chuyện ôm bomb nổ mìn của cựu-phi-công, cựu thống-tướng, tiến sĩ bác sĩ, giám đít dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist… e là dài hơn, thú dị hơn, nóng bỏng hơn và chảy nước hơn câu chuyện Ngàn lẽ 1 đêm của Ả Rập.. há há..

    Dr.Lonist cực lặc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng mang cái mạng con gái LÀNG VỒN ra, lên đèn múa nhang dậm chân thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng, ngài chưa từng há mõm nhả nọc phun bomb những điều kể trên từ A đến Á… nhầm… từ A đến H.
    Há há….

    Bố thách thằng bố mày dám thề…
    🤣😂😅
    Last edited by Beti; 03-10-2025 at 02:08 PM.

  20. #20
    Đai Nâu Avatar của Beti
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Nghề Săn rồng lộn
    Bài gởi
    397

    Mặc định

    🤣😂😅🤣
    Sau khi đọc sách về chứng Ái kỷ thì càng khẳng định thằng bùa già 15 shots có tất. Không thiếu 1 điểm nào.
    Haha…😂😅

    Quý dị tuy không hiểu được tiến sĩ bác sĩ, giám đíc dự án, nhà đầu tư tỏi đô Lonist từng đường tơ kẽ tóc như chúng tôi.
    Nhưng chắc chắn cũng đồng ý với nội dung sách viết rất khớp về con đực già loạn dâm biến thái và gian hùng xảo quyệt này qua chuỗi vạch quần vồ-tát-sống!

    Tại hạ trích dẫn của 1 vị đã từng tìm hiểu tiếp xúc với vồ-tát-sống 15 shots này (copy chính xác từng dấu chấm phẩy, kể cả vài lỗi chính tả) chắc chắn cũng đã phải nghe, phải biết những câu chuyện ghê tởm khác, với mức độ thâm hiểm tàn độc của thằng bùa già Lonist, nhất là 1 khi đã động đến lợi ích của nó.. lạm dụng tình dục khách nữ là 1 trong vài lợi ích chính mà thằng bùa già đeo bám tới khi về nát bàn với phật ⇒ sếch, tiền bạc, danh tiếng.
    Cho nên tại hạ phải mã hóa nick của họ đi.
    Người này có 1 nổi khiếp sợ vô cùng đối với con đực già yêu râu xanh 15 shots… nổi sợ có thể làm họ đông cứng cả người trong chốc lát..
    Cần nói thêm vị này cũng là 1 thành viên uy tín, thưa quý dị.
    Mu fart!
    😅😂😹🤣


    [QUOTE=;1800653]
    Tôi cũng đã từng gặp một người pháp sư rất có tiếng trong diễn đàn này.Xin cho phép tôi không nói về danh tánh của người này. Post bài lên nói chuyện ai cũng mê cả, nhưng khi biết được người này rồi thì hởi ôi, những lời nói đàng hoàng cũng chỉ là cái bộ mặt giả của người đó thôi. Người đó khủng khiếp, và tàn ác lắm. Những đệ tử của người đó họ cũng phải khiếp sợ người đó đó. tới việc này tôi còn phải rùng mình.

    p.s.: Người này học trò trên diễn đàn cũng nhiều lắm. Nguy hiễm lắm đó.tôi xin nói thêm một lời nữa là một khi họ mà có thông tin của người nào đó, họ có phép "thâu hồn, đoạt phách" đó. Đây là chuyện thiệt 100%, tôi không bao giờ dám nói ngoa đâu.[quote]

    😅😂😹



    Người Ái kỷ không có cảm giác tội lỗi

    Sở dĩ người Ái kỷ có thể tiếp tục làm chuyện xấu là vì họ không cảm thấy tội lỗi. Những người có tâm hồn lành mạnh thì có cơ chế xấu hổ - tội lỗi, còn người Ái kỷ thì chỉ dừng lại ở xấu hổ mà thôi.

    Khi bị vạch trần những hành vi gian dối, làm việc xấu bị bại lộ hay bị phê bình, chỉ trích, người Ái kỷ cũng thấy xấu hổ. Thậm chí cảm giác xấu hổ của họ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự xấu hổ của họ chỉ là cảm giác không thoải mái sinh ra do bị người khác phát hiện hành vi sai trái của mình, khiến họ thấy bẽ mặt.

    Cảm giác tội lỗi lại là một phản ứng cảm xúc phức tạp hơn, khi con người cảm thấy mình đã gây ra một vấn đề tiêu cực nào đó và cần phải chịu trách nhiệm. Chẳng hạn như ta nghĩ rằng mình làm người khác chịu thiệt hại, thấy mình sai trái, vi phạm đạo đức…, nhờ ý thức rõ cái sai của bản thân, biết rằng mình khiếm khuyết, sai lầm và cần chịu trách nhiệm, nên ta thấy hối hận, tội lỗi.

    👇👇👇👇👇👇
    Thế nhưng người Ái kỷ là những cá nhân không muốn chịu trách nhiệm, càng không đối diện được với khiếm khuyết của bản thân. Họ cũng không suy ngẫm về sai lầm của mình, bởi họ luôn tránh những tình huống gợi lên cảm giác khiếm khuyết, kém cỏi của mình. Bên cạnh đó, người Ái kỷ thản nhiên gây hại cho người khác và lặp đi lặp lại những hành vi xấu vì họ thiếu đồng cảm, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Họ có thể biết rằng người khác sẽ đau lòng, nhưng với họ điều đó không quan trọng, thậm chí còn cố ý gây tổn thương để xác nhận sức mạnh và uy quyền của mình. Thế nên người Ái kỷ không mảy may cảm thấy tội lỗi. Sự xấu hổ của người Ái kỷ thường chỉ để dẫn đến sự thù địch, cơn thịnh nộ Ái kỷ hoặc ham muốn trả thù những người đã chỉ ra hành vi sai trái của họ.

    Với người Ái kỷ, miễn là người khác không biết về hành vi sai trái của họ để đánh giá thì chẳng sao cả. Họ sẽ thường xuyên đóng vai nạn nhân, đồng thời phủ nhận tổn thương, đổ lỗi cho nạn nhân thực sự. Vì vậy, sự lạm dụng của kẻ Ái kỷ vô cùng đáng sợ, họ có thể đeo bám và hành hạ nạn nhân suốt đời.



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •