to Bác Minh Co
Thánh thần là có thật, điều đó thì chắc chắn rồi, các huynh tỉ ở đây không ai phỉ báng thánh thần như bác nói đâu, mà người ta chỉ không thích cái điều bác đã làm thôi. Năng lực của bác như thế nào, rongrose ko thể biết được, nhưng cái điều bác làm thì rongrose đây nhất quyết không ủng hộ. Ăn chơi tốn kém bao nhiêu tiền của dân, đất nước thì nghèo "bỏ mẹ", phù du có 10 ngày mà tốn kém ko biết bao nhiêu, phần lớn chỉ cho lễ hội, sau lễ hội thì còn được cái gì, chút cái kí ức xa hoa, xa xỉ thôi, phải chăng dùng tiền đó xây đường, xây cầu, đầu tư giáo dục, không thì chia cho mỗi người dân, tính ra mỗi người được hơn 1 triệu bạc! Ui da! quá xá vui luôn đó chứ, em giờ mà có 1tr thì vui biết mấy, mấy em sinh viên nghèo mà cầm 1 triệu thì thôi rồi, vui hơn 1triệu năm Thăng Long nữa. Phù du thấy đã ghét, cầu mưa nắng làm quái gì hả bác, trông cho nó mưa tầm tã cho gọt sạch cái máu ăn chơi lãng phí đi cho rồi.