Trang 15 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 591011121314151617181920 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 281 tới 300 trên 381

Ðề tài: Rúng động: Dị nhân thề đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ

  1. #281

    Mặc định

    Anh chị em đọc bài báo này viết xúc động và đau lòng

    Tâm thế lúc này...

    " ...

    Xin dành chút tấm lòng và sự tương trợ từ Đại lễ hướng về người dân vùng đại lũ miền Trung. Sẽ chẳng có một dị nhân hay thiên sứ nào làm được điều này hết. Ngoài chính mỗi tấm lòng và lương tri chúng ta, những người đồng bào."

    Nguồn:

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/5144...e-luc-nay.html

  2. #282
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Tiền tỉ tỉ thì tiêu vào lễ hội 1000 năm .
    Thủ tướng thì công du hội nghị ASEM
    Phó Thủ tướng thường trực NSH là người chịu trách nhiệm chính chủ trì đại lễ đã chẳng hề lên tiếng từ khi cơn lũ xuất hiện vào ngày đầu tiên.
    Trên phương tiện truyền thông chính thức chưa thấy một viên chức nhà nước nào phát ngôn về niềm đau của lụt lội, thay vào đó người dân trong vùng lũ chỉ nghe truyền thông nhà nước thay nhau đưa tin về lễ hội Ngàn năm Thăng Long. Càng nghe xưng tụng những hào nhoáng bề ngoài ,vết thương của nạn nhân lũ lụt chừng như rát buốt thêm nhiều lần và mưa lũ không lạnh bằng nỗi lạnh lùng vô cảm từ những cơ quan trách nhiệm.
    Tin RFA
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #283

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hà Uyên Xem Bài Gởi
    Anh chị em đọc bài báo này viết xúc động và đau lòng

    Tâm thế lúc này...

    " ...

    Xin dành chút tấm lòng và sự tương trợ từ Đại lễ hướng về người dân vùng đại lũ miền Trung. Sẽ chẳng có một dị nhân hay thiên sứ nào làm được điều này hết. Ngoài chính mỗi tấm lòng và lương tri chúng ta, những người đồng bào."

    Nguồn:

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/5144...e-luc-nay.html
    Cháu Sin lỗi các bác các chú
    Cháu Chào chú Hà Uyên
    Nếu bảo ko có cách giải quyết thì ko phải nhưng nếu giải quyết cái duôi mà cải đầu vẫn để thì cũng bằng ko
    Cháu dẫn chứng nếu chỉ giải quyết cơn bão thì sẽ có cơn bão khác nếu tình trạng thứ nhất chặt phá rừng thứ 2 khí thải quá nhiều như hiện này thì giải quyết thế nào đc chuyện này
    Còn nữa hiện nay Ngũ hành hiện tại hành thổ đang yếu theo chú thì nên giải quyết việc nào trước việc nào sau
    Chú TS bên diễn đàn lý học đông phương có nói phải tổ chức hội nghị các nhà khoa học thế giới để giải quyết cháu có góp ý là ko phải là các nhà khoa học mà là Các học giả thế giới theo quan điểm của cháu các nhà khoa học đến 2/3 ko quan tâm đến Ngũ Hành( quan điểm của cháu)
    Nói chung thế này chú à vụ 10 ngày 1000 năm này ko chỉ là bước đầu cho việc giải quyết biến đổi khí hậu tất nhiên sẽ ngẫu nhiên chứng minh 5000 năm văn hiến
    Tất nhiên sẽ còn nhiều việc khác còn phải làm và còn nhiều việc khó tin hơn là 10 ngày ko mưa này theo chú thì sao
    Cháu rất mong có ý kiến của chú.

  4. #284

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Tôi không rõ lắm về luật Thiên Tào. Nhưng có một quy luật về Tâm Linh thì tôi biết vì đã gặp.

    Tin hay không tin vào một ai đó thì mọi người hãy nhìn vào hiện tượng và kết quả. Hãy tự dùng suy xét của mình.

    Tôi nhắc lại: nếu các anh có thấy điều gì tôi cầu đúng thì hãy biết rằng cái mà các anh cần làm là vinh danh thánh thần VN, không phải tôi.

    Khi tôi cầu điều gì mà thấy hiển linh thì tôi biết rằng đất Việt này rất anh linh.

    Nếu có ai đó nói: tôi đoán bừa cũng có thể đúng. Đồng ý.

    Nào, theo ông TS Khanh nói: tôi đoán bừa thì có thể đúng được 50%. Vậy giữa mưa to, nắng to và trời mưa nhỏ, mát mẻ, ông ấy sẽ lấy tỷ lệ là bao nhiêu %. Thêm nữa, trong một năm tỷ lệ ngày nắng to là bao nhiêu %, mưa to là bao nhiêu % và ngày mat mẻ là bao nhiêu %? Từ đó các anh có thể thấy được mức độ linh ứng.

    Tôi phải cầu tiếp cho miền Trung vì hai lẽ:
    - Một, khi ta cầu những điều may mắn cho một chỗ, còn chỗ khác gặp nạn mà không cầu giúp. Ấy là không được?
    - Hai, nếu tôi cầu một lần thì có thể nói như ông TS Khanh kia, nhưng đúng đến lần thứ hai thì sao?

    Một điều nữa các anh cần để ý: khi post bài, tôi post cả dự báo của khí tượng trên báo vào lúc cầu xin. Các anh có thể so sánh nó với kết quả.

    Có một điều tôi không muốn cho vào đây. Vào ngày 2/10 tôi đã cầu cho Trời cho có mưa to đủ để ông Thiên Sứ nào đó biết rằng đừng có làm bậy.

    Và nhân danh Thánh Thần VN đây là lần cầu thứ 3 (quá tam ba bận theo cách nói người Việt): tôi đã cầu cho áp thấp nhiệt đới tiếp theo không gây hại cho VN, nghĩa là không gây ra lụt lớn nữa. Tôi tin lần này vẫn linh ứng.

    Việc mưa nắng là việc của Trời Đất Thánh Thần, không phải việc của con người. Anh là người trần mà anh nói anh có thể "hô phong hoán vũ", ấy là anh xúc phạm tới thần linh vậy. Khổng Minh xưa cũng phải lập đàn cầu gió Đông.

    Thêm nữa, nếu tôi có thể dự đoán được thời tiết thì tôi đã nói là dự đoán bởi khi tôi đúng có nghĩa rằng tôi có tài vượt xa cả hệ thống mấy trăm tỷ của hệ thống dự báo khí tượng. Nghĩa là tôi là một "dị nhân".
    Nhưng sự thật là sự thật, tôi cầu xin, không phải tôi có tài dự đoán thời tiết.
    Cầu thần thì chỉ có thể vinh danh thần, đó là luật.

    Cái mà các anh thấy là cái mà các anh cần tin.
    Muốn vinh danh xin hãy vinh danh thánh thần VN anh linh, xin đừng vinh danh tôi.
    Theo tôi thì bạn làm như vậy có hơi bồng bột và háo thắng dẫn tới gây hại cho người khác. Giờ không nói bạn cầu có được hay là không và cho rằng bạn cầu lần nào cũng được đi thì :

    1. Lễ 1000 năm thăng long mắc dịch gì đó là một chuyện hư vô ăn chơi tiêu phí chẳng có ích lợi gì cho dân cho nên có mưa hay không cũng không có quan trọng gì . Nhưng bạn cầu mưa, cho rằng bạn cầu được, thì đã có mưa và dẫn tới nhiều nước thì đương nhiên sẽ có chổ ngập lục. Giờ đây bạn lại cầu cho đừng mưa, theo tôi chẳng có ích lợi gì, bởi vì nước đã rơi, đất đã ngập, người đã chết. Vậy bạn cầu cái gì đây ?

    2. Bạn nói vinh danh thánh thần VN. Thánh thần không phân biệt VN hay Tàu hay Mỹ hay Út gì cả và họ cũng đâu cần vinh danh. Người muốn vinh danh cũng lại là con người xương thịt . Không biết tôi nói có đúng chăng ?

    Miền Trung là nơi họa vô đơn chí phước bất tòng lai, năm nào cũng có nạn lục, khó mà khắc phục. Theo tôi mấy kẽ tự cho có tài hô mưa gọi gió gì gì đó chẳng qua chỉ là muốn có chút danh tiếng kiếm tiền bỏ túi chứ chẳng giúp ích được gì .

  5. #285

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Theo tôi thì bạn làm như vậy có hơi bồng bột và háo thắng dẫn tới gây hại cho người khác. Giờ không nói bạn cầu có được hay là không và cho rằng bạn cầu lần nào cũng được đi thì :

    1. Lễ 1000 năm thăng long mắc dịch gì đó là một chuyện hư vô ăn chơi tiêu phí chẳng có ích lợi gì cho dân cho nên có mưa hay không cũng không có quan trọng gì . Nhưng bạn cầu mưa, cho rằng bạn cầu được, thì đã có mưa và dẫn tới nhiều nước thì đương nhiên sẽ có chổ ngập lục. Giờ đây bạn lại cầu cho đừng mưa, theo tôi chẳng có ích lợi gì, bởi vì nước đã rơi, đất đã ngập, người đã chết. Vậy bạn cầu cái gì đây ?

    2. Bạn nói vinh danh thánh thần VN. Thánh thần không phân biệt VN hay Tàu hay Mỹ hay Út gì cả và họ cũng đâu cần vinh danh. Người muốn vinh danh cũng lại là con người xương thịt . Không biết tôi nói có đúng chăng ?

    Miền Trung là nơi họa vô đơn chí phước bất tòng lai, năm nào cũng có nạn lục, khó mà khắc phục. Theo tôi mấy kẽ tự cho có tài hô mưa gọi gió gì gì đó chẳng qua chỉ là muốn có chút danh tiếng kiếm tiền bỏ túi chứ chẳng giúp ích được gì .
    Anh nhầm!

    Tôi không muốn xui ai, nhưng không tin anh cứ thử ra lấy tay xoa đầu mấy bức tượng tại mấy đền Thánh đi xem thử?

    Thần thánh của quốc gia nào thì sẽ thuộc về quốc gia đó.

  6. #286

    Mặc định

    Hãy xem những gì với tình hình lũ lụt. Ba lần cầu đều ứng là đủ.

    Tôi sẽ chấm dứt câu chuyện này ở đây. Tất cả đã đủ.

    Lời khuyên chân thành cho ai vào đây:

    - Những gì hiển hiện cho các anh nhận xét. Đừng bao giờ xúc phạm tới Thánh Thần. Trong đời tôi đã gặp không biết bao người có hành động xúc phạm tới thánh thần và đều nhận những kết quả tồi tệ cho cuộc đời sau đó.

    Không lâu nữa các anh sẽ nhận được kết quả cho các nhân vật trong topic này.

    Lời cuối, tôi có nói lời cầuu xin của tôi nhằm mục đích gì: mọi người cần biết rằng nước Việt hữu thần này sẽ rạng danh chưa từng có trong lich sử trong thời gian tới. Sẽ có những kẻ phản nước hại dân nhìn thấy mà chống lại. Và rồi kết cục thế nào thì mọi người đều có thể có nhận xét.

    Nói như Kenvin:

    "Thuận thiên thời sống
    Nghịch thiên thời vong"

    Ngày 10/10 các anh sẽ thấy có điềm lạ trên trời.

  7. #287

    Mặc định

    mấy bác học giả đủ mọi loại môn phái kia ơi !
    đã học hay nghiên cứu thì phải biết khả năng mình đến đâu , nhất là cái huyền thuật này... người thì ỷ tài ngăn mưa gọi gió, người thì đại diện thánh thần cầu xin này nọ, kẻ phô trương dự báo xa gần... có thấy ai làm được gì đỡ đần cho dân nghèo đâu, toàn là phô cái học nữa vời ... cãi lộn trên diễn đàn ....
    mấy năm trước có vị bộ trưởng thản nhiên ăn chơi ,tắm bùn khi dân tình bị tai nạn chết thảm... năm nay lại tổ chưc ăn chơi kỉ niệm này nọ khi lũ lụt tràn lan... rồi đổ thừa là tại miền trung năm nào chà vậy !!!!!!
    nếu đã làm người thì nên xem lại cái bụng của mình sao nó không biết đau xót, cút cung tận tụy cho cái thành công của đại lễ... thành công cho ai vậy? ai cần đại lễ thành công ? nào là đi mát xaaaaa để lấy năng lượng , nào là dự đoán này nọ, đòi tổ chức hội thảo gì gì ... tin tức mưa nắng hà thành theo dõi còn rõ hơn tin tức lũ lụt miền trung.... thôi thì hình ảnh nam thanh nữ tú dập dìu lễ hội... post lên dài cả mấy chục trang....chả thấy con ma nào chạy ra miền trung chụp ảnh .... thử hỏi mấy bác còn biết hổ thẹn không vậy ?
    lão đây bụng lép hơi tàn, thấy việc chướng tai gay mắt cũng không thể làm ngơ... học huyền thuật làm gì... thi tài dự đoán với đuổi mưa để phục vụ cho ai vậy ?
    tư cách như thế thì dạy ai nên người chứ hả ???

  8. #288
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    @sharba :
    Lời hay , ý đẹp , chuẩn không chỉnh .
    Last edited by batquantrai; 06-10-2010 at 10:39 PM.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  9. #289

    Mặc định

    Thôi bỏ đi !giận hờn cãi nhau ích gì!Ai cũng có lý của mình kia mà!Thôi nghe em bỏ qua đi các bác!người trong nhà với nhau ko,buồn nhau làm gì!
    À mà sao không thấy ai tiên đoán được vụ nổ pháo bông mỹ đình nhỉ!Có bác nào đoán hay nằm mơ thấy gì hông!Nếu được vậy còn nổi tiếng hơn ông TS đó! Em thì có linh cảm thui...!Uh...Uh..Tát nước theo mưa chút!Nói vậy mà ko phải vậy>>Xin lỗi!

  10. #290

    Mặc định

    Các bạn các cụ, các anh, các mẹ kính thân mến... chúng ta cũng ko nên bàn tán về việc Thiên sứ AK đuổi mưa hay... mưa đuổi tới đâu nữa, vì thực tế và khả năng của ông này chỉ là sự khoe mẽ và học đòi... được thêm mấy đứa đệ tử chọc mông ngựa nữa... chúng ta ko nên phí thời gian để bàn tán về họ... khiến họ trở nên... nổi tiếng khà khà. hãy cùng nhau tiếp tục học và đọc sách, học hỏi và suy ngẫm... kiến thức huyền thuật vô bờ bến...
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  11. #291

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Hãy xem những gì với tình hình lũ lụt. Ba lần cầu đều ứng là đủ.

    Tôi sẽ chấm dứt câu chuyện này ở đây. Tất cả đã đủ.

    Lời khuyên chân thành cho ai vào đây:

    - Những gì hiển hiện cho các anh nhận xét. Đừng bao giờ xúc phạm tới Thánh Thần. Trong đời tôi đã gặp không biết bao người có hành động xúc phạm tới thánh thần và đều nhận những kết quả tồi tệ cho cuộc đời sau đó.

    Không lâu nữa các anh sẽ nhận được kết quả cho các nhân vật trong topic này.

    Lời cuối, tôi có nói lời cầuu xin của tôi nhằm mục đích gì: mọi người cần biết rằng nước Việt hữu thần này sẽ rạng danh chưa từng có trong lich sử trong thời gian tới. Sẽ có những kẻ phản nước hại dân nhìn thấy mà chống lại. Và rồi kết cục thế nào thì mọi người đều có thể có nhận xét.

    Nói như Kenvin:

    "Thuận thiên thời sống
    Nghịch thiên thời vong"

    Ngày 10/10 các anh sẽ thấy có điềm lạ trên trời.
    Cháu Sin lỗi các bác các chú
    Cháu học lý số vì là ghét mấy ông thầy bói
    "Bói ra ma quét nhà ra rác"
    Những gì hiển hiện cho các anh nhận xét. Đừng bao giờ xúc phạm tới Thánh Thần. Trong đời tôi đã gặp không biết bao người có hành động xúc phạm tới thánh thần và đều nhận những kết quả tồi tệ cho cuộc đời sau đó.
    Học rồi cũng theo chủ nghĩa vô thần
    nói như chú MinhCo thì nói chính xác là thành dị đoan rồi nghĩa là theo chủ nghĩa thánh thần quên cả bản thân
    Lời cuối, tôi có nói lời cầuu xin của tôi nhằm mục đích gì: mọi người cần biết rằng nước Việt hữu thần này sẽ rạng danh chưa từng có trong lich sử trong thời gian tới. Sẽ có những kẻ phản nước hại dân nhìn thấy mà chống lại. Và rồi kết cục thế nào thì mọi người đều có thể có nhận xét
    Mà theo cháu chú có logic đc sấm của cụ NBK đâu chắc là lấy của ng khác
    Ngày 10/10 các anh sẽ thấy có điềm lạ trên trời.
    Cái hiện tượng quang hợp bên LHDP chú TS nói lâu rồi
    Last edited by AngelEye; 07-10-2010 at 06:08 AM.

  12. #292

    Mặc định

    Mấy bạn batquatrai, sharba và AngleEyes mấy ngày tới có gặp nạn thì xin vào đây thông báo. Tôi nhận được tín hiệu.

    Nếu gặp thì xin hãy vào đây thông báo và khi đó xin hãy thành thực với chính mình.

    Tôi hy vọng nạn đó không quá tệ hại đến mức các bạn không gõ được máy tính. Nhưng nhớ rằng có thể còn có nạn lớn hơn tiếp theo. Có hay không sẽ tùy thuộc vào các bạn.

    Tôi không hề biết tên các bạn là gì, bao nhiêu tuổi và sống ở đâu. Cái gì đến với các bạn là do các bạn tự gây ra.

    Nhớ rằng hãy thành thực với chính mình khi viết thông báo.

    Tôi thông báo vì nhận được tín hiệu.

  13. #293
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Mấy bạn batquatrai, sharba và AngleEyes mấy ngày tới có gặp nạn thì xin vào đây thông báo. Tôi nhận được tín hiệu.
    Tôi thông báo vì nhận được tín hiệu.
    .................

    Lão phu xin đứng ra thách đố với bạn minh co , Hahhahhahhahhhaaaaaaaa....
    Buồn cười châu chấu đá xe , xe thì không lật chấu ta lại què , hahhahhaaaaa
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  14. #294

    Mặc định

    Tôi đã được phép giải mã cách bắt quyết ở đây. Điều tôi làm được, các anh cũng có thể làm được. Và các anh thấy tôi không phải là "dị nhân"

    Sửa lại với lý do:

    Kỳ bí của tâm linh không thể truyền nhiều. Ai đã đọc được thì xin thử. Còn không xin chờ kết quả kiểm nghiệm từ lão bạn Binn già của tôi.

    Lão Binn già,
    Lão hãy thử và cho biết kết quả. Tôi đặt tình bạn của tôi cho lão.
    Last edited by Minh Co; 07-10-2010 at 12:09 PM.

  15. #295

    Mặc định

    Tôi nghĩ giờ nhiều người sẽ hiểu vì sao lễ 1000 năm thời tiết lại rất dễ chịu: vì nhiều người cùng cầu xin cho đúng một việc.

  16. #296

    Mặc định

    bác MinhCo à
    tui thấy bác hơi bất bình thường sao đó... cái gì mà gặp nạn ???? dau lòng xót dạ vì nạn của dân mình mà gặp nạn sao???? bác đồng hóa mình với thánh thần chứ thánh thần có nhờ bác mới hiển lộ thần thông không hả ? hay bác muốn tui nói theo ý bác lúc đó mới hết gặp nạn????
    tui gửi trả bác cái tín hiệu nhé, bởi vì nếu mà thánh thần linh hiển thương dân thì hổng ai đi hại người như vậy hết...ý thánh hay là ý bác vậy????
    còn cái vụ nếu bị hại rồi mà phải thành thật lên đây khai báo thì buồn cười quá ! tui tuy theo học võ vẻ mấy cái này nhưng ít ra cũng đủ cái dũng để hiểu việc dám làm dám chịu, nếu mà bác tĩnh tâm 1 chút sẽ hiểu là tác pháp bừa bãi thì hậu quả như thế nào? việc tui lên tiếng ở đây nếu có phạm thánh thần thì đâu cần bác nhắc nhở... bác tu luyện cỡ cầu được thánh thần, nhận được tín hiệu mà không nhìn ra đươc level của người trên diễn đàn ?
    lời bác nói có thể hiểu là nếu như tụi này bị dính chưởng thì bác là thứ xịn chứ gì ????
    huyền thuật mênh mông , nhưng cũng không lọt ra ngoài tam giới... dân tình đói khổ vì đủ thứ nạn mà ở đó cầu mưa cầu nắng để vui chơi... đem pháp học được giúp vui cho người vậy mà không biết sợ hậu quả ... pháp bác học có mục đích vui vẻ nhỉ??? từ lúc bác tham gia cái trò cầu mưa cầu nắng này ... làm đủ thứ trò thử hỏi có chính chắn không? bác có biết tôn trọng vị thầy dạy dỗ bác không mà tác pháp bừa bãi vậy???
    nếu mà biết nhiều như thế thì thử suy nghĩ xem cái đám mây mưa mà mấy bác đuổi đó nó đi về đâu??? nó biến mất trong con mắt người trần chứ nó đâu có mất cả năng lực .... bác nhắn với lão là sẽ gặp nạn vì dám xúc phạm tới ai đó tức là bác biết có nhân có quả. vậy sao cố tình không hiểu đuổi mây mưa thì cái quả như thế nào???? cái bài lão viết cảnh tỉnh mọi người còn sờ sờ ra đó, là hành động này sẽ làm thiên tai dữ dội hơn mà mấy bác cầu mưa có ai thèm nghe...
    người xưa tác pháp vì cuộc sống dân lành chứ không ai tác pháp vì để tiến hành đại lễ hết. nó có luật bù trừ vì những hàm ơn của người dân làm cân bằng lại những nghiệp xấu... đằng này bác ra tranh với TS để đuổi mưa thì mục đích để làm gì?? thánh thần muốn có kĩ niệm ngày này ngày nọ hay là ai muốn ??? nếu mà thiên tai xay ra thì thu gon ngày lễ để dành thời gian tiền bạc lo cho dân thì dân sẽ biết ơn lắm lắm... chỉ vì cái thói thích ăn chơi , biến hà nội thành cái ao làng tha hồ vung vẩy...
    xưa nhà Lý dựng Thăng Long thành với mục đích làm đế đô đời đời cho nước Việt, vậy mà ngàn năm sau thì con cháu tổ chưc ăn chơi bất kể thiên tai đang hành hạn dân... chẳng phải có lỗi lắm à???
    lão đây cảm ơn bác vì đã báo trước cái nạn lão sẽ gặp , nhưng mà cái nạn lớn của muôn dân sao không thấy ai đoái hoài??? lão không màn đến cái sự quan tâm của bác đâu, dành công sức đó lo cho dân tình đi cho dân nhờ !

  17. #297

    Mặc định

    Bác Minh Co chỉ biết cuồng ngôn vọng ngữ , chứ Nhân mà bác làm thì cái quả bác phải gánh , điều đó là chắc chắn , cứ tin đi , vì bác tu kiếp này là kẻ thù của kiếp thứ ba vậy the do1 .
    Đời rộng hẹp - Đạo bao la
    Đạo Đời một cội - Gần xa tại lòng
    :wave: :wave:

  18. #298

    Mặc định

    Chào cà nhà...
    Em là em rất khoái cái vụ TGVH này...Cơ mà các bác cải nhau làm gì??Ai đuổi được mưa bảo bằng ý lực. bằng cảm xạ....{chứ em ứ chịu cái vụ bắn nitrác bạc, ngăn mưa của bọn mẽo đâu nhé}
    -thì em là em đạp đổ bàn thờ em đang thờ để thờ các bác ấy...
    -Luật pháp không thể bỏ tù kẽ khoác lác...nhưng hoàn toàn có quyền bỏ mấy thằng điên vào nhà thương điên đấy các bác
    Ném đá em vô tư

  19. #299

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Mấy bạn batquatrai, sharba và AngleEyes mấy ngày tới có gặp nạn thì xin vào đây thông báo. Tôi nhận được tín hiệu.

    Nếu gặp thì xin hãy vào đây thông báo và khi đó xin hãy thành thực với chính mình.

    Tôi hy vọng nạn đó không quá tệ hại đến mức các bạn không gõ được máy tính. Nhưng nhớ rằng có thể còn có nạn lớn hơn tiếp theo. Có hay không sẽ tùy thuộc vào các bạn.

    Tôi không hề biết tên các bạn là gì, bao nhiêu tuổi và sống ở đâu. Cái gì đến với các bạn là do các bạn tự gây ra.

    Nhớ rằng hãy thành thực với chính mình khi viết thông báo.

    Tôi thông báo vì nhận được tín hiệu.
    Cháu Sin lỗi các bác các chú
    -Theo cháu cháu tham gia diễn đàn chỉ để góp ý với mọi ng thôi nhưng thấy chú MinhCo cứ thích thể hiện trong khi Chú TS công bố, ai cũng biết thì bây giờ thì công của ai chẳng nhẽ chú TS trước giờ đự đoán gần như ko sai nhưng giờ lại đặt toàn bộ danh dự của mình vào chuyện ko thể làm đc sao
    -Còn chú MinhCo muốn thể hiện thì đợi dịp khác đi chú cũng công bố trên truyền hình hay báo chí là chú làm đc thì có phải ko ai chanh với chú ko
    -Nhưng đây ng khác công bố chú cũng nhận chú làm thế ko những mang tiếng vì đơn giản 1 điều nếu đc hay mất chú cũng chẳng có sao cả
    -Ví như cái ông Khanh đấy trước còn bi ba bi bô giờ chuồn đâu ko biết ng ta cũng biết là ko có gì cản đc chú TS
    -Còn cái vụ chú dọa nọ dọa kia cháu xin nói luôn Cháu chỉ sợ đúng 1 điều là ko giúp đc gì cho Nhân dân chứ mấy cái trò dọa dẫm vớ vẩn ko si nhê mà cũng nói trước với chú chẳng cần phải nói như chiến trận là phản công chỉ cần phản đòn(như game) thì chú cũng sẽ đi tong 10 kiếp tu chứ 3 kiếp tu thì ăn thua gì đâu, vả lại cháu đã hưa với 1 ng là ko động đến Học giả VN
    - còn mấy bạn batquatrai, sharba nếu các bạn thấy cần thiết nhắn tin cho tôi địa chỉ tôi sẽ gửi cho bạn bùa hộ thân, trong khi tôi chẳng bao giờ cần

  20. #300
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Chiều qua, trước phòng dựng phim, Sỹ Hùng- Phó phòng Thời sự (Đài PTTH Quảng Bình) quần ống xắn, ống xả, mặt tái nhợt, vừa nhai lương khô, vừa run. Hùng vừa ở vùng rốn lũ trở về, ăn lương khô cho đỡ đói để vào dựng tin cho kịp giờ lên sóng. Thấy mình, Hùng cười như mếu: "Nước lũ lên nhanh lắm, may mà về kịp".

    Chiều tối, Duy Toàn gọi về: "Em đi theo trực thăng cứu hộ, không biết vùng nào, trắng xóa cả. Bà con mình ở vùng bị nước lũ cô lập có vớt được mỳ tôm mà ăn không chị hè?".

    Sáng nay ra chợ, cá rẻ như cho. Lũ vào, dân trở tay không kịp, cá nuôi ở các ao hồ trôi hết. Buông lưới ra đường phố ngập nước cũng kéo được cá. Chị bán cá kể: Em họ chị ở Cự Nẫm (huyện Bố Trạch), sinh đúng ngày lụt lớn. Không có gì để ăn nên cũng không có sữa cho con bú. Người anh trai thương em và cháu, dầm mình cả ngày trong nước bạc, chiều tối mới xin được một tô cơm nguội. Về tới nơi thì em và cháu đã đói lả. May mà còn kịp...


    Giá miền Trung đừng bão lụt triền miên thì dân mình ở một số vùng quê đâu đến nỗi không tự mình thoát khỏi đói nghèo...

    Về tới nhà, em họ mình gọi điện, giọng nó ngập ngừng, rầu rĩ: "Chị có tiền... cho em mượn... 1 triệu đồng em gửi vào trường cho cháu. Em định cân con heo, lấy tiền gửi cho cháu đóng học phí tháng này nhưng heo, gà nhà em trôi hết cả rồi".

    Trưa xem ti vi, đồng nghiệp mình quay cảnh một chị nông dân ở Quảng Tiên (Quảng Trạch) vừa vốc từng nắm thóc giống bị ẩm mốc vì ngâm lâu ngày trong nước lũ vừa buồn rầu nói: Mùa tới không biết lấy gì để gieo.

    Chiều, nhận được tin nhắn của bạn: "Xin được chia buồn với em, với đồng bào quê em đang phải sống cùng cực trong lũ lụt". Tự dưng nước mắt mình trào ra. Không thương quê làm sao được, lũ lụt cứ triền miên, dân chưa kịp no đủ đã lại mất nhà, mất của, mất cả người thân. Sau 3 ngày lũ lụt, Quảng Bình có 28 người chết, 17 người bị thương, hàng trăm gia đình bị mất nhà cửa, trâu bò, tài sản...Tài sản có thể làm lại được nhưng nỗi đau mất người thân thì nhức nhối tâm can.

    Cách trận lũ lớn này mấy hôm, làm phim về phong trào thi đua yêu nước ở Quảng Bình, bọn mình đi đến mọi ngóc ngách. Vui mừng vì thấy đời sống của đồng bào mình đã khấm khá lên. Những gương mặt người dân từ miền xuôi đến miền ngược đều rạng ngời vì được cả mùa lúa, mùa biển, mùa nuôi trồng thủy sản. Mình viết những lời bình "có cánh": "Quảng Bình đã đi lên bằng chính nội lực của mình...". Nhưng, chưa kịp mừng thì bão tới. Bão lụt như đã định cư ở miền Trung, lâu lâu chỉ dạo chơi đâu đó rồi lại quay về.

    Vẫn biết miền Trung là "khúc ruột"... Miền Trung đau thì cả nước đau. Cũng như ngày xưa miền Trung vì miền Nam ruột thịt mà "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc xương". Dân tộc mình là thế, nhân dân mình là thế "Rằng qua lận đận mới hiểu tận lòng nhau"!

    Nhưng sao mỗi lần nhận hàng cứu trợ người dân quê mình lại thấy chạnh lòng (mình đã từng phỏng vấn nhiều người, họ nói như thế). Chợt nghĩ: Giá miền Trung đừng bão lụt triền miên thì dân mình ở một số vùng quê đâu đến nỗi không tự mình thoát khỏi đói nghèo mà vươn lên cho bằng chị bằng em.

    Sau lũ lụt là bao nhọc nhằn vất vả để ổn định cuộc sống, là bao nhiêu nỗi lo cánh cánh bên lòng: sách vở cho con đến trường, giống má cho vụ mùa tới, thuốc men để phòng dịch bệnh...

    Lại nhớ những ca từ trong ca khúc "Về miền Trung" của nhạc sĩ An Thuyên: "Đường về miền Trung giông bão lắt lay, ngọn đèn xóm vắng vẫn thức thâu đêm, mẹ ngồi khâu áo mai con đến trường, mẹ ngồi khâu áo bụi bay giọt sương....". Có lẽ chỉ có những ai sinh ra, lớn lên ở miền Trung mới thẫm đẫm trong nỗi nhớ những hình ảnh ấy.

    Hôm qua, đứa bạn ở Hà Nội gọi vào: "Bão lụt nhà có sao không"? Mình trả lời xong hỏi lại: "Hà Nội có mưa không?". Nó cười: "Hà Nội đúng nghĩa mùa thu, nắng vàng, lá vàng, gió heo may...".

    Người Hà Nội mong mùa thu về để ngắm nắng vàng, bâng khuâng cùng gió heo may. Miền Trung quê mình, mùa thu về thì lo bão lũ. Nhưng cũng mừng, rứa (thế) là Hà Nội không sao. Hà Nội vẫn tổ chức được đại lễ. Phải rứa chứ, nghìn năm có một mà!

    Thầy mình, một nhà sử học có tiếng ở miền Trung kể: Lần đầu tiên nhìn thấy di tích Hoàng thành Thăng Long, thầy và các giáo sư bàng hoàng xúc động. Nhiều người đã khóc. Ông cha đã để lại cho chúng ta và con cháu chúng ta một di sản văn hóa huy hoàng được cả thế giới ngưỡng mộ.

    Hà Nội ơi, mưa sẽ thuật, gió sẽ hòa để Hà Nội tổ chức thành công đại lễ như một sự tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần cả dân tộc. Miền Trung bão lũ quen rồi, giờ sống chung với nó. Mà nếu có giống như ai đó nói đùa: Miền Trung gánh bão cho Hà Nội đẹp trời mừng đại lễ thì người miền Trung sẽ không chần chừ, vì Hà Nội là "trái tim của cả nước", là niềm tự hào của cả dân tộc.

    Quảng Bình cũng đã kịp gửi những người con ưu tú nhất, đó là những người anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng ra Thủ đô dự Đại lễ. Nếu có nhắn gửi gì thì là thủ đô hãy vì cả nước, làm cho thế giới biết văn hóa Việt, tâm hồn Việt không chỉ là trầm tích. Và đừng lãng phí vì miền Trung còn bão lũ, dân mình nhiều nơi còn thiếu đói.
    http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=66789&d=07102010

    Đọc xong bài này mà thấy tức điên! cái tên phóng viên nào mà nịn nọt dễ sợ! đúng là cái đồ....
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. Vận mệnh của con người ?
    By DUOCPHUONG in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 07:54 PM
  4. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  5. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •