Đem cái Niết bàn đến bàn nhậu thịt Cầy thì khác gì lấy nước chế vào đầu con vịt? Hay lấy đàn rãi cho trâu nghe cơ chứ?
Phật Thích ca giác ngộ đem giáo hóa chúng sanh, thực ra là mang cái hạnh phúc đến cho chúng sanh Nhưng cũng không ít chúng sanh trở nên thô thiển yêu cầu Thích ca phải chứng minh lời nói của mình. Hoặc đôi khi còn sỉ vả Thích ca bỏ vợ bỏ con bỏ cha mẹ mà lại đi dạy đời người khác. Âu cũng là cái nợ mà Thích ca phải trả.
Người Giác ngộ đem cái biết cho nhân loại thì họ được cái gì mà phải khổ đến như vậy? Ai bắt Thích ca phải đi giáo hóa chúng sanh? Ai bắt ông ấy phải đi khấc thực trong khi ông ấy thừa thải thức ăn? Ông ấy đã thoát khổ có được hạnh phúc niết bàn thì cứ an nhiên mà hưởng đi chứ Giáo hóa làm chi để chúng sanh phản đam ông ấy?
Với những kẻ không có nhu cầu học hỏi thì trả lời họ làm chi vô ích. Họ chỉ mong được phản đam để thỏa mãn cái tự cao tự đại của mình. Vã lại cũng chẵng có ai bắt người giác ngộ phải đi giáo hóa cả... Nên tôi gì phải đối đáp vô ích làm gì? đúng không Batdac?
Xã hội muôn hình muôn vẻ, già trẻ bé lớn gì cũng có. Bất cứ điều gì nói ra cũng có kẻ thuận người không thuận. Nhất là lứa tuổi trẻ trâu, nói kiểu gì thì chúng nó cũng phản đam thôi, bởi vì bản năng con nic vẫn đang nóng bỗng trong tâm hồn chúng. Ngày xưa Thích ca nói giáo hóa Tùy duyên là vậy. Trẻ trâu nghĩa là không có duyên nên không có giáo hóa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks