HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG.
Bạn có tin rằng có một loại hạnh phúc mà nó không phụ thuộc vào bất cứ điều gì có trong vũ trụ này không? Không phụ thuộc vào tiền tài, vật vất, danh vọng, địa vị... không phụ thuộc vào tất cả mọi thứ.
Có một cảnh giới của tâm mà nơi đó hoàn toàn không có khổ đau cho dù mọi thứ diễn ra kiểu gì đi nữa, kể cả bệnh tật và cái chết cũng không hề gây ra sự khổ đau?
Đó chính là cảnh giới của một người TU HÀNH cần đạt được, chứ không phải là nơi để có một SIÊU TRÍ TUỆ cái gì cũng biết. Còn tham đắm trong TRÍ TUỆ là còn trong dục lạc. chẵng có được HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG.