Chào bác Qin!
Công nhận là Bác có trí nhớ vô cùng tuyệt vời. 40 năm vẫn nhớ từng chi tiết một. Bác có lối hành văn không thể nào lẫn lộn được và cũng không có ai bắt chước được Bác. Bài này và cả những bài trước Bác post lên TGVH đều là sự trải nghiệm thực tế. Đọc hết các bài viết của Bác tôi cũng không biết mình phải tóm tắt ý như thế nào để mà cảm nhận.

Riêng bài viết này tôi lần theo câu chuyện, ban đầu cứ Nghĩ là bác gặp được cao nhân dẫn đường chỉ lối, nhưng mà đọc hết mới Biết Bác Qin mới là người đỉnh đạt, khiêm nhường, đức độ...

Trong bài viết này Bác có sáng tạo ra một lời mà không có trong Kinh sách nhà Phật: "Dâng lên Phật mùi hôi thối", tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của lời này. Tại sao lại như vậy? Dâng Phật là dân hoa dâng lễ chứ tại sao lại dân mùi hôi thối? ý nghĩa nó là gì? Chỉ riêng lời thôi thì ý nghĩa Kính trọng Phật ở chỗ nào? Mặc dù biết rằng Tâm Phật không hề có khái niệm mùi hôi thối, đó chỉ là cái mùi nọ mùi kia của Tự nhiên thôi. Tuy nhiên Tâm ta thì biết đó là HÔi thối cơ mà? sao lại dâng lên Phật? Phần này tôi chưa hiểu mong Bác khai ngộ.

Ý nữa thì theo Lớp trẻ của tôi thì Tu hành không có nghĩa là làm sạch cái mùi của rác rưởi xung quanh, cũng không phải làm sạch cái mùi thân thể của mình... nó hoàn toàn không có nghĩa trong việc Tu hành. Mùi hôi thối không đến từ bên ngoài mà nó từ bên trong tâm trí. Cái chỗ mà Tâm trí coi thường cái mùi nọ mà gọi là THỐI, thì mình sửa chỗ đó lại là KHÔNG THỐI, là bình thường... Ấy thế thì tâm ta không có nhận diện là Thối nữa mà ta chỉ Phân biệt, Đây là mùi cá, đây mà mùi cống rãnh, đây là Mùi Nách người.... Không biết có đúng như ý Phật dạy không Bác Qin nhỉ?

Còn con đường tu hành thì hẵn không phải trả giá bằng kinh nghiệm xương máu của cả cuộc đời mình như vậy. Kinh Phật có dạy hết cơ mà.... Diệt tham sân si hỷ nộ ái ố mạn nghi... để được giác ngộ. Mỗi thứ bệnh đều có Pháp để trị... chỉ cần Google 30s là có pháp hành thôi. Tại sao phải trải nghiệm từng món một rồi cuối đời mới ngẫm lại chuyện năm xưa? Đây là ý thiển cận của người trẻ tuổi, Mong Bác chia sẻ thêm.

Trân trọng kính chào Bác Qin và Mọi người!