Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
gửi bạn :
sinh ra trên đời này phải biết mình có nguồn gốc từ đâu
vì sao mình có ngày hôm nay
việt nam trải qua mấy nghìn nam dựng nước và giữ nước . có biết bao con người anh hùng đã ngã xuống và hòa mình vào non sông đất nước này . đó là linh khí của nước nam . đó là thánh thần của nước nam .

thánh thần của nước nam chỉ có thể hiển linh ở nước nam và phù hộ cho con cháu mình .
ở nước nào cũng vậy họ cũng có những anh hùng , những thánh thần riêng của họ
nhưng cao hơn cả đó là phạm vi toàn vũ trụ . đó là đáng sáng tạo . là * hội đồng vũ trụ * .
nói 1 cách chính xác thần thánh nước nam chỉ là 1 thổ thần thánh thần bản địa , chỉ có quyền lực trong phạm vi nước nam
cái này là tiệt nhiên định phận tại thiên thư .
vậy phạm vi quyền hành của thần thánh nước nam ra sao ? vâng các ngài sẽ phù hộ độ trì cho bách dân trăm họ của đại việt được an cư lập nghiệp , cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
bạn nên nhớ vấn đề vận hạn hưng suy của 1 quốc gia thì các thổ thần bản địa của chúng ta không thể quyết được đó là 1 vấn đề mang tính qui luật khách quan của vũ trụ : có sinh ắt có diệt , có xây ắt có phá . đó là qui luật bất di bất dịch . đó chính là sự an bài của tạo hóa hay là của đáng sáng tạo .

quay trở lại vấn đề 7 ngày đại lễ có mưa hay không
sở dĩ tôi nói là thánh thần nước nam sẽ cố gắng hết sức mà tâu lên với hội đồng vũ trụ để xin cho đợt đó trời đẹp . vì sao các ngài phải làm vậy . vì đây là 1 mong muốn hết sức đúng đắn và thiết thực của triệu triệu con dân người việt .
còn vấn đề * hội đồng vũ trụ * có đồng ý hay không lại phải xem lại vận nước nam ta trong thế kỉ này thế nào đã .


tôi xin hỏi bạn rằng : có bao gặp 1 trường hợp nào ngàn cân treo sợi tóc tưởng cái chết cận kề mà 1 phep màu nào xảy ra chưa . nếu có rồi thì tôi tin rằng bạn đang được các vị tổ tiên nhà mình và các vị thánh thần nước nam che chở đó , còn dĩ nhiên sự che trở bảo vệ này chỉ trong phạm vi nhất định thôi . nếu số phạn đã an bài , số đã tận ( 1 qui luật khách quan rất nhỏ ở phạm vi con người ) thì trời cũng không cứu nổi bạn . trước sau gì cũng phải chết . thần thánh cũng phải bó tay không cứu nổi bạn . vì đó là quy luật của tạo hóa bạn ah .

tin hay không tùy bạn
Các thần linh Bách Việt sẽ không tâu lên hội đồng chí tôn đâu . Vì trời mưa nắng là do nhiều nhân duyên , nhiều sự vận hành của bộ máy nhân quả . Các ngài là thần linh thì các ngài sẽ hiểu nhiều khi chung 1 sự việc , có thể xấu cho chỗ này , nhưng lại tốt cho chỗ khác . Đúng thời , đúng khắc là phải xảy ra như vậy , như vị bác sĩ có tận tâm thế nào thì đúng giờ tử là bệnh nhân đi , không thể không khác .

Hiện tại nguồn nước ngọt đang cạn kiệt , sông Hồng có lúc cạn trơ đáy , nếu những ngày đó không mưa thì cái tai hại ắt liên quan đến tính mạng con người . Rồi bao nhiêu con người sinh sống nhờ vào các con sông nữa . Chúng ta không thể có niềm vui trong 10 ngày mà đổi lấy sự khổ đau dài dẵng của biết bao nhiêu con người . Chúng ta không được sống ích kỷ , không được thỏa mãn cái vui thoáng chốc mà quên đi trách nhiệm mình sống trên đời này để làm gì .

Dù nắng hay mưa , hãy cứ để cho cỗ máy tạo hóa quyết định , các thánh thần Bách Việt luôn thương yêu tất cả , cho dù là trời quang hay mây mù.