Trang 7 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891011121317 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 381

Ðề tài: Rúng động: Dị nhân thề đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ

  1. #121
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định LỜI BÀN

    Tôi đã đọc và xem qua các bài viết về DỊ NHÂN NGĂN MƯA ,CẤM BÃO...của anh Thiên sứ.Tôi xin phép có mấy lời mạn bàn như sau.
    Trên thực tế ,chưa ai có phép lực nào để hô phong hoán vũ...Chuyện Khổng Minh gọi gió Đông nam trái mùa là do Khổng Minh đã xem sao ,xem độn toán...nên đã biết tượng trời sắp có gió đông nam trái mùa và Khổng minh đã bày trò làm lễ đó thôi...chi tiết này các bạn đọc lại Tam Quốc sẽ rõ.Chúng ta biết về Ông khổng Minh với tài dự đoán với chiêm bốc độn toán,ước việc như thần ..chứ Ông không nổi lên với tài hô phong hoán vũ...(trong chuyện có nói Ông biết một số dị thuật...)
    Trở lại vấn đề của anh Thiên Sứ ,chúng ta cũng đã biết anh là người rất giỏi về các môn chiêm tinh độn toán (và có một số khả năng khác...),do vậy anh đã mang phép chiêm tinh độn toán vào để dự đoán 10 ngày đại lễ mưa nắng ra sao,còn việc anh nói dùng năng lượng cá nhân....để ngăn mưa...thì chỉ là cái đùa cho vui mà thôi,anh sẽ làm lễ NGĂN MƯA CHỐNG BÃO TẠI NHẬT TÂN ...vui...vui ,và chờ xem thời tiết diễn ra theo dự đoán thế nào.Phép này ,ông Thiệu Vĩ Hoa đã dự đoán thế vận hội Trung quốc,rồi chiến tranh Irap...Con người có khả năng diệu kỳ ,nhưng vẫn có giới hạn của sự diệu kỳ đó.Đã ngăn mưa chặn bão ,chuyển hướng được thật thì chuyển hướng cái quạt từ số 3 về số 1 dễ ợt.....nhưng vụ thử nghiệm không thành...
    Ngoài phép độn ,chiêm tinh ra.theo PHÉP THẤT NGUYÊN ...thì cứ 420 năm ,thời tiết ngày ấy giờ ấy sẽ giống nhau...cách đây 420 năm ,thời đó còn gọi chế độ Vua ,mà vua là THIÊN TỬ-là CON TRỜI...thôi không hỏi được Trời thì ta hỏi con Trời vậy.
    Anh Thiên Sứ chỉ nói 7 ngày ,là những ngày nào,mà đại lễ diễn ra 10 ngày thì từ mồng 1 đến 10 tháng 10 ...
    Có câu :Phong vũ bất li CANH GIÁP .ngày mồng 1 /10 là ngày GIÁP THÂN...
    Tôi hỏi" thiên tử" thì nói :lịch của Việt nam và Trung quốc đã có sự sai lệch một số năm ,ngày nhất định,cách đây 420 ,lịch VN và TQ hoàn toàn giống nhau.
    Vậy :
    - Ngày mùng 1,2 âm u .Tối có thể mưa ,nhưng theo lịch VN thì ngày mùng 1 không mưa cũng gió to.
    -Ngày mùng 3,4,5,6 mát mẻ không mưa.
    _Ngày mùng 7,8 mưa,gió.
    _Mùng 9,10 có mưa lâm thâm mưa nhỏ như "mưa Bụi 1" mà thôi.
    Ngày 10/10 là ngày giải hóng Thủ Đô -Đại lễ- chắc ông Trời thương tình cho mát mẻ không mưa to gió lớn đâu ...hì..hì..hì.
    Mười ngày đó chỉ có nói ngày,còn đêm thì có mưa và không mưa rải rác ở các ngày...
    DHN sinh nhật ngày 10/10 .Cha mẹ DHN mừng ngày giải phóng Thủ Đô chăng...
    TB:Về Tiết khí
    Ngày mùng 1 đến mùng 7/10 - THU PHÂN
    Ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 - HÀN LỘ.

    SỰ THAY ĐỔI TIẾT KHÍ THU PHÂN VÀ HÀN LỘ ĐỀU XẢY RA VÀO ĐẦU GIỜ SỬU,NÊN ĐÊM CÓ THỂ CÓ MƯA THÌ SÁNG CŨNG TẠNH HAY NÓI CÁCH KHÁC THƯỜNG MƯA VỀ ĐÊM.

    Last edited by duonghoainam61; 22-09-2010 at 09:35 AM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  2. #122
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    vậy là khong mưa..
    Rỉ Kiếm có thể ăn ngon ngủ yên roài...không còn phải tốn tiền ra đó để chống kiếm xua mây nữa.....hì hì...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  3. #123

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Tôi đã đọc và xem qua các bài viết về DỊ NHÂN NGĂN MƯA ,CẤM BÃO...của anh Thiên sứ.Tôi xin phép có mấy lời mạn bàn như sau.
    Trên thực tế ,chưa ai có phép lực nào để hô phong hoán vũ...Chuyện Khổng Minh gọi gió Đông nam trái mùa là do Khổng Minh đã xem sao ,xem độn toán...nên đã biết tượng trời sắp có gió đông nam trái mùa và Khổng minh đã bày trò làm lễ đó thôi...chi tiết này các bạn đọc lại Tam Quốc sẽ rõ.Chúng ta biết về Ông khổng Minh với tài dự đoán với chiêm bốc độn toán,ước việc như thần ..chứ Ông không nổi lên với tài hô phong hoán vũ...(trong chuyện có nói Ông biết một số dị thuật...)
    Trở lại vấn đề của anh Thiên Sứ ,chúng ta cũng đã biết anh là người rất giỏi về các môn chiêm tinh độn toán (và có một số khả năng khác...),do vậy anh đã mang phép chiêm tinh độn toán vào để dự đoán 10 ngày đại lễ mưa nắng ra sao,còn việc anh nói dùng năng lượng cá nhân....để ngăn mưa...thì chỉ là cái đùa cho vui mà thôi,anh sẽ làm lễ NGĂN MƯA CHỐNG BÃO TẠI NHẬT TÂN ...vui...vui ,và chờ xem thời tiết diễn ra theo dự đoán thế nào.Phép này ,ông Thiệu Vĩ Hoa đã dự đoán thế vận hội Trung quốc,rồi chiến tranh Irap...Con người có khả năng diệu kỳ ,nhưng vẫn có giới hạn của sự diệu kỳ đó.Đã ngăn mưa chặn bão ,chuyển hướng được thật thì chuyển hướng cái quạt từ số 3 về số 1 dễ ợt.....nhưng vụ thử nghiệm không thành...
    Ngoài phép độn ,chiêm tinh ra.theo PHÉP THẤT NGUYÊN ...thì cứ 420 năm ,thời tiết ngày ấy giờ ấy sẽ giống nhau...cách đây 420 năm ,thời đó còn gọi chế độ Vua ,mà vua là THIÊN TỬ-là CON TRỜI...thôi không hỏi được Trời thì ta hỏi con Trời vậy.
    Anh Thiên Sứ chỉ nói 7 ngày ,là những ngày nào,mà đại lễ diễn ra 10 ngày thì từ mồng 1 đến 10 tháng 10 ...
    Có câu :Phong vũ bất li CANH GIÁP .ngày mồng 1 /10 là ngày GIÁP THÂN...
    Tôi hỏi" thiên tử" thì nói :lịch của Việt nam và Trung quốc đã có sự sai lệch một số năm ,ngày nhất định,cách đây 420 ,lịch VN và TQ hoàn toàn giống nhau.
    Vậy :
    - Ngày mùng 1,2 âm u .Tối có thể mưa ,nhưng theo lịch VN thì ngày mùng 1 không mưa cũng gió to.
    -Ngày mùng 3,4,5,6 mát mẻ không mưa.
    _Ngày mùng 7,8 mưa,gió.
    _Mùng 9,10 có mưa lâm thâm mưa nhỏ như "mưa Bụi 1" mà thôi.
    Ngày 10/10 là ngày giải hóng Thủ Đô -Đại lễ- chắc ông Trời thương tình cho mát mẻ không mưa to gió lớn đâu ...hì..hì..hì.
    Mười ngày đó chỉ có nói ngày,còn đêm thì có mưa và không mưa rải rác ở các ngày...
    DHN sinh nhật ngày 10/10 .Cha mẹ DHN mừng ngày giải phóng Thủ Đô chăng...
    TB:Về Tiết khí
    Ngày mùng 1 đến mùng 7/10 - THU PHÂN
    Ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 - HÀN LỘ.

    SỰ THAY ĐỔI TIẾT KHÍ THU PHÂN VÀ HÀN LỘ ĐỀU XẢY RA VÀO ĐẦU GIỜ SỬU,NÊN ĐÊM CÓ THỂ CÓ MƯA THÌ SÁNG CŨNG TẠNH HAY NÓI CÁCH KHÁC THƯỜNG MƯA VỀ ĐÊM.

    Theo dự đoán của anh thì ngày 10/10 tôi không cần phải cầu nữa à?

    Thế thì thích nhỉ!

    Nhưng hôm đó chắc tôi vẫn cứ phải ngồi rình. Không thấy mưa thì cầu một cái cho chắc để biết có linh không? Mình nói không lẽ nào lại không làm.

  4. #124
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    bác duonghoainam61 nói rất đúng.

    bác Minh Co nói rất đúng.

    mình biết theo ai bây chừ ????...híc..híc...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #125

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kevin2084 Xem Bài Gởi
    Ở SG cứ đến 4 giờ chiều là mưa , vậy là đúng giờ đúng khắc thì mới có mưa có nắng được , ai ngăn mưa sẽ coi như là trái mệnh trời , về sau hậu quả khó tránh .

    p/s : mà sao dạo này mưa có sấm sét nhiều quá , hôm nay là ngày Mộc Tinh gần với trái đất nhất .
    Hôm bữa post lên diễn đàn mưa lúc 4 giờ chiều , thì ngày hôm qua mộc tinh gần trái đất , cơn mưa dịch chuyển lên 6 giờ chiều , nếu như chiều nay 4 giờ không mưa thì chắc tối mưa , các cháu nhỏ sẽ rước đèn (đèn trung thu bằng pin TQ) trung thu trong nhà . Trời nắng nhưng mà có mây đen , có thể 4 giờ chiều nay mưa to chăng ? (nhưng ngày rằm có lực hấp dẫn từ mặt trăng nên có lẽ mưa muộn hơn) :D . Chiều mưa mà có sấm sét đi ngoài đường ớn quá .:coffee:

  6. #126

    Mặc định

    Đấy, cái lưng tôi đoán không sai: hôm nay trời không mưa.
    Ngày mai cũng vậy. Có mưa thì chỉ là mưa nhỏ trong đêm thôi.

    Nó không đau thì không có mưa to

    Đề nghị mọi người từ nay gọi nó là "dị lưng"

  7. #127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Tôi đã đọc và xem qua các bài viết về DỊ NHÂN NGĂN MƯA ,CẤM BÃO...của anh Thiên sứ.Tôi xin phép có mấy lời mạn bàn như sau.
    Trên thực tế ,chưa ai có phép lực nào để hô phong hoán vũ...Chuyện Khổng Minh gọi gió Đông nam trái mùa là do Khổng Minh đã xem sao ,xem độn toán...nên đã biết tượng trời sắp có gió đông nam trái mùa và Khổng minh đã bày trò làm lễ đó thôi...chi tiết này các bạn đọc lại Tam Quốc sẽ rõ.Chúng ta biết về Ông khổng Minh với tài dự đoán với chiêm bốc độn toán,ước việc như thần ..chứ Ông không nổi lên với tài hô phong hoán vũ...(trong chuyện có nói Ông biết một số dị thuật...)
    Trở lại vấn đề của anh Thiên Sứ ,chúng ta cũng đã biết anh là người rất giỏi về các môn chiêm tinh độn toán (và có một số khả năng khác...),do vậy anh đã mang phép chiêm tinh độn toán vào để dự đoán 10 ngày đại lễ mưa nắng ra sao,còn việc anh nói dùng năng lượng cá nhân....để ngăn mưa...thì chỉ là cái đùa cho vui mà thôi,anh sẽ làm lễ NGĂN MƯA CHỐNG BÃO TẠI NHẬT TÂN ...vui...vui ,và chờ xem thời tiết diễn ra theo dự đoán thế nào.Phép này ,ông Thiệu Vĩ Hoa đã dự đoán thế vận hội Trung quốc,rồi chiến tranh Irap...Con người có khả năng diệu kỳ ,nhưng vẫn có giới hạn của sự diệu kỳ đó.Đã ngăn mưa chặn bão ,chuyển hướng được thật thì chuyển hướng cái quạt từ số 3 về số 1 dễ ợt.....nhưng vụ thử nghiệm không thành...
    Ngoài phép độn ,chiêm tinh ra.theo PHÉP THẤT NGUYÊN ...thì cứ 420 năm ,thời tiết ngày ấy giờ ấy sẽ giống nhau...cách đây 420 năm ,thời đó còn gọi chế độ Vua ,mà vua là THIÊN TỬ-là CON TRỜI...thôi không hỏi được Trời thì ta hỏi con Trời vậy.
    Anh Thiên Sứ chỉ nói 7 ngày ,là những ngày nào,mà đại lễ diễn ra 10 ngày thì từ mồng 1 đến 10 tháng 10 ...
    Có câu :Phong vũ bất li CANH GIÁP .ngày mồng 1 /10 là ngày GIÁP THÂN...
    Tôi hỏi" thiên tử" thì nói :lịch của Việt nam và Trung quốc đã có sự sai lệch một số năm ,ngày nhất định,cách đây 420 ,lịch VN và TQ hoàn toàn giống nhau.
    Vậy :
    - Ngày mùng 1,2 âm u .Tối có thể mưa ,nhưng theo lịch VN thì ngày mùng 1 không mưa cũng gió to.
    -Ngày mùng 3,4,5,6 mát mẻ không mưa.
    _Ngày mùng 7,8 mưa,gió.
    _Mùng 9,10 có mưa lâm thâm mưa nhỏ như "mưa Bụi 1" mà thôi.
    Ngày 10/10 là ngày giải hóng Thủ Đô -Đại lễ- chắc ông Trời thương tình cho mát mẻ không mưa to gió lớn đâu ...hì..hì..hì.
    Mười ngày đó chỉ có nói ngày,còn đêm thì có mưa và không mưa rải rác ở các ngày...
    DHN sinh nhật ngày 10/10 .Cha mẹ DHN mừng ngày giải phóng Thủ Đô chăng...
    TB:Về Tiết khí
    Ngày mùng 1 đến mùng 7/10 - THU PHÂN
    Ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 - HÀN LỘ.

    SỰ THAY ĐỔI TIẾT KHÍ THU PHÂN VÀ HÀN LỘ ĐỀU XẢY RA VÀO ĐẦU GIỜ SỬU,NÊN ĐÊM CÓ THỂ CÓ MƯA THÌ SÁNG CŨNG TẠNH HAY NÓI CÁCH KHÁC THƯỜNG MƯA VỀ ĐÊM.

    Dự đoán của lá tre thì thời tiết hà nội 10 ngày đại lễ lại không được như huynh dự báo. Đầu tháng 9 lá tre đã viết cho mấy báo (có cả Hà Nội mới) trong mục phản hồi về thời tiết đại lễ là phải chuẩn bị phương án đối phó với mưa gió (thậm chí là bão) suốt 7 ngày, chỉ có ngày 9 và 10 là đẹp, ngày 11 mưa lại nhưng không lớn; chẳng biết đúng hay sai!
    Mong sao thời tiết được như huynh Hoài Nam dự báo để đại lễ được suôn sẻ, mọi người khỏi phải dùng xuồng đi trên phố!

  8. #128

    Mặc định

    Tui vừa mới Thỉnh xin Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, :praying:2ổng nói " Có 300 lượng việc này mới xong " :icon_rolleyes:

    Chắc ổng quá hiểu người VN mình
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  9. #129
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Tui vừa mới Thỉnh xin Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, :praying:2ổng nói " Có 300 lượng việc này mới xong " :icon_rolleyes:

    Chắc ổng quá hiểu người VN mình

    lày..lày....Ngọc Hoàng nói với lão có 100 lượng thôi, không tin a nhô lại hỏi xem...mới có chút xíu chuyện mà đã ăn thêm roài..:waiting:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #130
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    tôi tin là thánh thần nước nam sẽ không phụ lòng người đâu : có tâm cầu ắt linh ứng mà .


    nhất định 7 ngày đại lễ trời sẽ rất đẹp .

  11. #131

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Tui vừa mới Thỉnh xin Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, :praying:2ổng nói " Có 300 lượng việc này mới xong " :icon_rolleyes:

    Chắc ổng quá hiểu người VN mình
    :rolling_eyes::rolling_eyes::rolling_eyes::rolling _eyes:

  12. #132

    Mặc định

    Lâu lắm lại thấy bác DHN em vẫn muốn xem cuốn PTVN của bác nhưng.......

  13. #133

    Thumbs down

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MuaLan Xem Bài Gởi
    Ông Thiên Sứ (Sư Thiến) này quả là khôn một đời, nhưng lại dại một giây. Ông vốn không biết rằng câu nói ngông cuồn của ông ta chính là mang đại hoạ tới cho dân tộc Việt Nam trong nay mai. Bởi Sấm Trạng có câu: "Con yết ạch ạch tranh khôn". Con yết nghỉa là Sư Thiến đấy.
    Đúng đây là nguyên văn

    30 - Khi sui đấp núi khi say xây thành

    31 - Lấy đạt điền, làm công thiên hạ
    32 - Ðược mấy năm, đất lở giếng mòn

    33 - Con yết ạch ạch tranh khôn
    34 - Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
    35 - Cơ trời xem đã mê đồ
    36 - Ðã đô lại muốn mở đô cho người

    37 - Ấy lòng trời, xuôi lòng bất nhẫn
    38 - Suốt vạn dân, cừu giận nhân than

  14. #134

    Mặc định

    Dị nhân thề đuổi mưa: Không có gì là thần bí!
    Thứ Năm, 23/09/2010 --- cập nhật 02:24 GMT+7


    Có được số điện thoại nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh, phóng viên đã gặp trực tiếp được ông.



    Chỉ 1 ngày sau khi một tờ báo mạng đăng bài viết "Dị nhân thề đuổi mưa suốt 7 ngày Đại lễ", ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông phương - nhân vật chính đã thực sự gây rúng động giới khoa học và độc giả với nhiều cái nhìn, quan điểm trái chiều.

    PV xin cung cấp một số thông tin để độc giả tham khảo và có một cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này.


    Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, ông là một nhà nghiên cứu trên cơ sở khoa học nghiêm túc chứ không phải là một "dị nhân".



    Sẽ "tắt điện", lộ nguyên hình?

    Những ngày qua, giới truyền thông rùm beng chuyện một “dị nhân” thề đuổi mưa, ngăn bão trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Ngay sau khi một tờ báo điện tử đăng tin ông Tuấn Anh (bút danh Thiên Sứ) tuyên bố có thể "ngăn mưa" trong dịp 7 ngày diễn ra Đại lễ, nhà nghiên cứu lập tức nhận được vô vàn ý kiến. Phần lớn trong đó là sự phản hồi rất gay gắt, cho rằng đó là sự hoang tưởng, hoang tưởng, một hình thức PR đánh bóng tên tuổi.

    Một số dự báo của Thiên Sứ

    Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, ông đã áp dụng khả năng dự báo với nhiều hiệu quả bất ngờ. Năm nào ông cũng có những dự báo và theo ông phần lớn các dự báo đều đúng với xác suất cao, với kết quả đáng ngạc nhiên cho những sự kiện nổi bật trên thế giới.

    - Năm 2004, ông là người đã dự báo trước trận sóng thần ở Ấn Độ Dương sẽ gây thiệt hại to lớn cho các nước ven vùng biển này đặc biệt là Indonesia trên trang web tuvilyso.com

    - Đặc biệt, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đã được ông dự báo từ cuối 2007. Trả lời trên Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã từng nói: "Sang năm (2008) sẽ có một cú sốc khá lớn về mặt kinh tế mang tính toàn cầu. Việt Nam rất có thể bị ảnh hưởng, nhưng so với các nước khác là nhẹ nhất. Chuyện này sẽ xảy ra vào giữa năm (từ tháng 5 - tháng 8). Cụ thể là vấn đề tiền tệ và xăng dầu. Sẽ có một số hãng kinh doanh lớn trên thế giới có nguy cơ phá sản hoặc phá sản".

    Ông cũng là tác giả của gần chục đầu sách về Lý học Đông phương như: "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại", "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch", "Hà Đồ trong Văn minh Lạc Việt".... và nhiều bài viết trên các diễn đàn về Lý học Đông phương với bút danh Thiên Sứ.
    Theo một tờ báo điện tử, ông bị các nhà khoa học "đánh tơi tả", các chuyên gia khí tượng thủy văn "mổ" vì "phát ngôn gây sốc" quá ngạo mạn, hoang đường.

    Để minh chứng rằng tuyên bố kia đầy màu sắc hoang tưởng, các nhà khoa học đã vận dụng rất nhiều lý lẽ và không tiếc lời đả phá ông. "Tôi không tin một cá nhân có thể làm được. Cùng lắm họ chỉ biết được có nắng có mưa nhưng ngay cả việc dự báo này cũng không phải lúc nào cũng làm được" - ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người nói.

    Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Kiệt, Công ty Cổ phần Phong thủy Việt Nam thì "xét trên hai phương diện khoa học và tâm linh thì quan điểm ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đưa ra có phần chủ quan và ngạo mạn. Lời cam kết của ông Tuấn Anh theo tôi cần phải xem xét lại và hoàn toàn không đáng tin cậy".

    GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đặt ra sự nghi ngờ: "Nếu cho rằng ý thức con người quyết định được cơn bão, mưa hay nắng thì sao lại không "đuổi" được mấy cơn bão vừa rồi đi để cứu Việt Nam? Hay sao không "phá" trận mưa lớn tại Hà Nội ngày 13/7 vừa rồi?".

    Còn TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA nói thẳng: "Chẳng cần biện pháp cao siêu gì, tôi chỉ cần sử dụng đúng chiêu đã thử nghiệm và lật mặt các nhà ngoại cảm rởm như đã nêu trong loạt bài đã đăng tải, là ông Tuấn Anh sẽ "tắt điện", lộ nguyên hình nếu ông ấy không có khả năng thực sự".

    Và biện pháp mà theo ông Khanh sẽ "lật mặt" được khả năng của Thiên Sứ là một yêu cầu rất nhỏ: Đợi lúc trời mưa, ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh ra đứng dưới mưa. Ông Tuấn Anh sẽ vận công, phát lực sao đó để đuổi mưa trong diện tích 1m² - ngay chỗ ông đứng.

    Theo đó, "nếu ông Tuấn Anh đuổi được mưa trong diện tích 1m2 để ông không ướt, thì tôi đã thấy ông ấy quá siêu phàm, chứ chưa cần ông phải đuổi mưa trên diện tích hàng tỉ m2 cho cả Hà Nội trong 7 ngày" và ông Khanh cam đoan đến 95% là "ông ấy không dám gặp tôi để làm thử nghiệm này".

    Ý kiến trái chiều

    Bị các nhà khoa học "đánh tơi tả", nhiều độc giả cũng cho là hoang đường song tuyên ngôn của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh cũng được khá nhiều người ủng hộ.

    Người đầu tiên nói về vấn đề này là Giáo sư, Viện sĩ Đào Vọng Đức - nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người. Theo ông, cá nhân con người có thể làm ảnh hưởng tới tự nhiên, việc nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh tuyên bố có thể "ngăn mưa, bão" trong vòng 7 ngày dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là có cơ sở.

    "Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã từng có những dự đoán rất đúng và rất hiệu quả. Không chỉ Tuấn Anh mà tôi biết có những người khác cũng có khả năng tiên đoán này. Đây là những phương pháp mang yếu tố tâm linh mà khoa học cũng không thể lý giải. Nhưng tôi tin là có những cá nhân có thể thực hiện được việc này", ông nói.

    Tiếp đó là ông Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - cho hay từ xưa con người đã từng lập đàn cầu mưa để bảo vệ mùa màng và ngăn ngừa hạn hán. Tuy nhiên chưa có cơ sở khoa học để khẳng định việc này có tác động đến thời tiết, song ông cũng cho rằng "Việc ngăn mưa là có thể làm được. Nhưng phải đầu tư nguồn vốn tương đối lớn và quan trọng hơn là phải có đánh giá cụ thể về tác động đến môi trường".

    Một lực lượng đông đảo trong số người ủng hộ quan điểm của Thiên Sứ là các "đệ tử" của ông trên trang web lyhocdongphuong.org. vn. Trước những chê bai, búa rìu dư luận chĩa vào sư phụ của mình, đa số họ đều bày tỏ sự ủng hộ hết lòng vì theo họ nói đã từng biết về cảm ứng ngăn mưa của ông. Bên cạnh đó, họ còn phân tích và phản bác lại các luận điểm của một số nhà khoa học là vội vàng, không đúng và mâu thuẫn. "Có vội vàng quá không khi những bình luận gia đã bức xúc dùng những lời lẽ thách thức chỉ trích nặng nề đến như vậy? Kết quả của lời tiên đoán này còn ở phía trước kia mà! Thời nay đang có quá nhiều hiện tượng mà các nhà khoa học dần công nhận và tìm cách giải mã" - thành viên với nickname Wildlavender viết.


    Ông Tuấn Anh khẳng định là không "thề ngăn mưa, đuổi mây" như một tờ báo đã nói.



    Vì đại lễ của dân tộc chứ không PR

    Gần 1 tuần ầm ĩ trên các trang web, báo mạng, có thông tin đưa ra là sau khi tuyên bố "ngăn mưa" và bị dư luận phản bác, "dị nhân ngăn mưa" đột nhiên biến mất. Các cuộc gọi đến di động của ông đều chỉ nghe thấy "tò te tí".

    Có được số điện thoại nhà riêng của ông, phóng viên GĐ&XH đã gặp trực tiếp được ông. Ông cho biết vì bây giờ mọi người mới hay gọi cho ông nên mới biết, chứ việc ông tắt điện thoại thường xuyên từ nhiều năm nay rồi. Đó là do ông quá bận, công việc cần tập trung cao độ và có quá nhiều cuộc gọi không thể lúc nào cũng trả lời được.

    Lý giải cho việc không có ý định “đánh bóng” tên tuổi cũng như tuyên bố việc "ngăn mưa" này, ông Tuấn Anh cho biết nguồn cơn được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng gây xôn xao dư luận là rất tình cờ.

    Ông nói: "Thời tiết trong lễ hội 1.000 năm Thăng Long là một vấn đề nổi cộm, được nhiều người quan tâm. Tôi đã đưa vấn đề này trên trang web của mình và đề nghị bộ môn "Lạc Việt độn toán" dự đoán xem như thế nào". Trước thông tin cần 1 tỷ USD để bắn mây chặn mưa, một thành viên trên diễn đàn đã nhận xét là quá tốn kém và cho rằng, nếu đưa 100.000 USD về Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương sẽ nghiên cứu để ngăn mưa được”.

    Theo ông Tuấn Anh, việc đề nghị của thành viên này tất nhiên là do họ tin vào khả năng của ông - dù khả năng này đang ở tình trạng thí nghiệm đã ứng dụng nhiều lần nhưng chưa từng công bố mặc dù có những kết quả không phải là ngẫu nhiên. "Đây không phải là dịp để tôi công bố việc này, chỉ là việc nội bộ trên mạng, tôi khẳng định 100.000 USD thì rẻ quá, phải 7 tỉ. Thông tin đó được 1 phóng viên "chớp" lấy và hỏi tôi có đúng không, tôi đã trả lời là đúng. Trong cuộc trò chuyện thoải mái, cô ấy hỏi tôi có khả năng ngăn mưa không, tôi nói cái đó chúng tôi đang nghiên cứu và đã thực hiện nhiều lần rồi" - ông Tuấn Anh kể.

    Ông cho hay, mình là một nhà nghiên cứu trên cơ sở khoa học nghiêm túc chứ không phải là một "dị nhân". "Tôi cũng khẳng định là tôi không "thề ngăn mưa, đuổi mây" như tờ báo đó nói.

    Khi được hỏi nếu có mưa thì ông có thể ngăn mưa không, tôi đã từng nói trên diễn đàn nên tôi đã khẳng định điều mình nói là có và bằng phương pháp nghiên cứu của mình tôi có thể làm được - ngăn chặn từ lúc nó chưa xảy ra”.

    Tôi không làm để tranh khôn, tranh giỏi với ai

    Ông có thể cho biết về khả năng của con người có thể dùng dòng ý thức để tác động đến sự vật hiện tượng quanh mình đến đâu?

    - Tôi là người nghiên cứu về văn hóa và tri thức cổ. Trong dấu ấn của nền văn hóa cổ của thế giới và của Việt Nam, từ dân tộc chưa phát triển đến những dân tộc hùng cường, đều có nghi lễ cầu mưa, cầu nắng, ngăn mưa... Có nhiều truyền thuyết huyền thoại và những nền văn minh lớn đã từng cầu mưa ngăn lũ rồi. Triều Nguyễn có đàn tế Nam Giao; tất cả nghi lễ đó tập trung ý chí của một hoặc nhiều người để thực hiện mong muốn của mình. Hình thức là nghi lễ, cầu xin trời đất, thần thánh, còn nội dung là do tập trung ý thức để làm được điều đó. Có những nghi lễ do chính nhà vua đứng ra làm.

    Với cái nhìn của nhà nghiên cứu, thông qua hình thức đó, tôi tìm hiểu bản chất của vấn đề. Tôi đã nghiên cứu và từng thực nghiệm, tôi cho đó là phương pháp khoa học chứ không có gì là thần bí.

    Công việc hàng ngày trên trang web lyhocdongphuong.org.vn mà tôi phụ trách chúng tôi thường dự báo bằng những nghiên cứu mới nhất theo phương pháp của mình. Chính khí tượng thủy văn đã có dự báo là cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm nay sẽ có hạn hán và mất mùa trên diện rộng cả nước. Ngày 5/8/2010, tôi đã đưa lên mạng lyhocdongphuong dự báo của mình là nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày trên toàn quốc sẽ mưa và không có mất mùa. Thực tế đã diễn ra như vậy. Tôi đã đúng trong dự báo này.

    Ông đã “thề” sẽ đuổi mưa. Sự kiện đó chưa diễn ra nên chưa thể khẳng định đúng, sai. Vậy đó có phải là một sự ngạo mạn, một tuyên ngôn nhằm đánh bóng tên tuổi?

    - Tôi không có ý định chứng minh cho ai song do tôi đã viết những điều đó trên diễn đàn của mình nên vì danh dự tôi khẳng định và chấp nhận thực hiện điều mình đã nói.

    Tôi không từ chối là mình dùng phương pháp ngăn mưa và cũng nói rõ đây là phương pháp đang thí nghiệm, đã ứng dụng nhưng chưa có ý định công bố. Chuyện tôi nói ở trên mạng mang tính chất nội bộ. Tôi đã từng làm và không phải lần nào cũng thành công. Tôi không thách đố, thề thốt với ai nên thông tin tôi đưa ra mọi người có thể tin hoặc không tin, ủng hộ hoặc cho rằng hoang đường nhưng tôi nghĩ không nên xúc phạm.

    Tôi không làm để tranh khôn, tranh giỏi với ai. Nhưng vì đã đưa lên mạng nên khi báo chí hỏi, tôi nói tôi quyết tâm làm vấn đề này chứ không có "thề" như họ nói. Vì ý chí của tôi và vì lợi ích của đại lễ dân tộc nên có người đề nghị tôi sẽ làm luôn.

    Chỉ cần 1 cái ô

    Ông nghĩ sao về lời thách đố ông đuổi mưa trong diện tích 1m² - ngay chỗ ông đứng trong lúc trời mưa là đã quá siêu phàm, chưa cần ông phải đuổi mưa trên diện tích hàng tỉ m² cho cả Hà Nội trong 7 ngày?

    - Nếu ai làm thì đó là điều hoang đường nhất trong thí nghiệm khoa học. Trong trường hợp này tôi không cần tốn sức mà chỉ cần 1 cái ô.

    Theo Giadinh.net.vn
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  15. #135
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định LỜI BÀN

    ,vậy là chưa biết mưa bão ngày đại lễ ra sao.Nhưng DHN đã đoán đúng ý của anh Thiên Sứ.
    Với thời đại Vũ trụ,có thể dự báo trước các hiện tượng trái đất cả tháng.thì chúng ta chẳng dại gì mà thách đố.
    Anh Thiên Sứ là người rất giỏi về các khoa dự báo,anh đã dự đoán rất chính xác nhiều vấn đề mà Bin71 đã viết ở trên.
    Anh thiên Sứ dùng các phép chiêm tinh,độn toán để dự đoán thời tiết ngày đại lễ.Chứ còn nói dùng năng lượng cá nhân để ngăn mưa bão là không thể và hoang tưởng.
    Ngày mồng 1 hoặc mồng 2 có thể có Áng mây vàng xuất hiện trên bầu trời Hà Nội,là do mây nắng tạo thành,là hiện tượng của Cầu vồng ,trong quẻ có nói sẽ có Áng mây lạ (Thái ất dị giản...)
    Thăng Long là Rồng lên,Hạ Long là Rồng Xuống,nên Hạ Long diễn biến thời tiết hiện tượng phức tạp.Đây là ý kiến cá nhân tôi,mang tính vui thôi nhé.
    Trong bài tôi có viết anh Thiên Sứ làm lễ tại Nhật tân,nhiều bạn không ở Hà Nội,đã Emai hỏi tôi.Tôi trả lời:thay vì anh Thiên Sứ HÔ PHONG HOÁN VŨ mà anh HÔ BÀN ĐẬP GHẾ ngồi xem thời tiết.
    Ông Cụ mà tôi đã viết: có khả năng tìm mộ giao tiếp với cõi âm ,qua lần ốm thập tử...thì đoán ngày mồng 1 và ngày 10 mưa to có gió lớn,tôi viết lên đây để cả nhà tham khảo ý kiến của NHÀ NGOẠI CẢM GIÀ,gần đây ông đoán đã sai lệch khá nhiều.
    Last edited by duonghoainam61; 23-09-2010 at 10:27 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  16. #136
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    hô mưa gọi gió uh ? thật hoang đường
    100 năm nữa hay tới 1000 năm nữa con người cũng mãi chỉ là nô lệ của trời đất , của các đấng tối cao mà thôi .
    hãy tuân chỉ và phục tùng mệnh lệnh
    hãy khôn khéo mà đoán ý của * người *
    và đừng bao giờ nghĩ tới 2 từ * chinh phục *

  17. #137

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Anh Thiên Sứ là người rất giỏi về các khoa dự báo,anh đã dự đoán rất chính xác nhiều vấn đề mà Bin71 đã viết ở trên.
    Anh thiên Sứ dùng các phép chiêm tinh,độn toán để dự đoán thời tiết ngày đại lễ.Chứ còn nói dùng năng lượng cá nhân để ngăn mưa bão là không thể và hoang tưởng.
    Vâng. Vấn đề là ở chỗ nếu nói khả năng dự đoán không thôi thì chẳng có gì phải bàn cãi cả. Đằng này, bác ấy bảo là sẽ có mặt ở Hà Nội để bế quan, luyện công chuẩn bị năng lượng cho việc hô phong, hoán vũ trong Đại lễ của Thủ đô thì bong bóng mới to như quả đất thế.

  18. #138

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    tôi tin là thánh thần nước nam sẽ không phụ lòng người đâu : có tâm cầu ắt linh ứng mà .


    nhất định 7 ngày đại lễ trời sẽ rất đẹp .
    Thánh tần nước nam chắc là quởn lắm nhỉ?

    Việt Nam ta là xứ sở gánh chịu nhiều thiên tai. Hết bão lụt rồi đến hạn hán. gây thiệt hại nhân mạng tài sản của đồng bào ta không biết bao nhiêu mà kể. Năm nào cũng hứng chịu hàng chục cơn bão, đừng nói chi xa, mới tháng trước đây nè, cơn bão số 3 đổ bộ vào Nghệ An Thanh Hóa làm 31 người chết và bị thương. Ấy là còn nhẹ lắm so với thiệt hại của mấy năm trước.

    Những lúc ấy thì “thánh thần nước nam” ở đâu sao không ra tay để giúp đở bà con tránh thiệt hại đi. Những lúc ấy chắc chắn cũng có hàng ngàn người cầu khẩn kêu gào van xin nhưng sao không thấy “thánh thần nước nam” linh ứng?

    Những lúc ấy thì sao không thấy có ông “siêu nhân”, “dị nhân” nào xuất hiện trổ tài “tiên tri dự đoán” hay “hô phong hoán vũ” để “đuổi mưa ngăn bão” tránh thiệt hại cho bà con. Chẳng phải là vừa làm phúc cho thiên hạ vừa tích lủy công đức cho mình hay sao.

    Còn mấy ngày đại lễ xét cho cùng chỉ là phục vụ cho các quan trên vui chơi giải trí vậy mà hết ngừơi cầu khẩn “thánh thần nước nam” đến “dị nhân” khoe khoang, thách thức trời đất.

    Giả sử có siêu nhân, dị nhân, quái nhân nào có khả năng thật sự đi nhưng thử hỏi có trời đất thánh thần nào phù hộ cho những chuyện ruồi bu như vậy?
    Last edited by Thiện Ý; 24-09-2010 at 10:39 AM.

  19. #139

    Mặc định

    Những người có tài lớn và có công lớn với quốc gia sau khi die thì được liệt vào danh sách Thánh Thần nước đó. Chửi thánh thần việt nam tức chửi Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi...có khi nào ổng về tát cho vài tát không nhỉ:rolling_on_the_floo

  20. #140
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    thời gian rất cận kề.

    bác Thiên Sứ có vào đây thì cho biết là:

    Liệu bác có cần sự trợ giúp của lão để dùng Rỉ Kiếm để xua mây đuổi gió hông?? để còn kịp mua vé tàu xe...híc híc...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đại Phong Thần Quán Thế Âm
    By vevovi10 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 40
    Bài mới gởi: 08-05-2013, 12:04 PM
  2. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 26-02-2013, 11:02 PM
  3. Vận mệnh của con người ?
    By DUOCPHUONG in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 07:54 PM
  4. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  5. Giác Minh Diệu hạnh Bồ tát khuyến phát niệm Phật
    By luckyboy624 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 24-08-2010, 07:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •