kết quả từ 1 tới 20 trên 335

Ðề tài: Offline TPHCM

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Tường thuật buổi Offline TGVH ngày 19/09/2010

    Như kế hoạch đã dự định, chươgn trình buổi Off kỳ này sẽ thảo luận về nội dung Phật Pháp và Tuổi Trẻ, nên địa điểm đã được chọn lựa tại SaiGon Phố Chay, bên hông chùa Việt Nam Quốc Tự, tại 781C3 Lê Hồng Phong nối dài, Quận 10, TpHCM.

    Ngoài các thành viên đã đăng ký theo danh sách, còn có các huynh tỷ tham dự vào giờ chót như THANH BÌNH, nguoibinhthuong, laogiagan, tinhkhithan, tamdao.

    Buổi off hân hạnh đón tiếp các vị thầy có công đức lâu năm, am hiểu Phật Pháp như thầy Đồng Chơn, Thầy Nguyễn Tuấn Thanh, Thầy Nguyễn Văn Nhã, và Thầy Năm Hậu.

    8h30 buổi offline bắt đầu đi vào chương trình, với lời mở đầu được trích từ cuốn sách Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời của Thiền sư Nhất Hạnh, NXB Lá Bối năm 1964: Đạo Phật là phương tiện thực hành tâm linh để khám phá thực tế. Người Phật tử không bắt đầu bằng những kiến thức siêu hình, với một đức tin có tính may rủi, mà nên bắt đầu bằng những nhận thức có kiểm chứng, cân nhắc những nguyên lý và phương pháp do Phật giáo đề nghị. Đạo Phật sẵn lòng mời mọi người thực nghiệm những phương pháp đó.

    Và chươgn trình đã dành gần hết thời gian để nêu lên các tình huống rất hay gặp trên con đường tu tập của các bạn trẻ, để các nhà chuyện môn, am hiểu về Phật Pháp từng bước hướng dẫn và giảng giải chân tình.

    Tình huống thứ nhất, được trích từ bài viết của thành viên khuyetdanh trên TGVH ngày 08/05/2010 trong bài Tu Như Thế Nào Cho Có Kết Quả? Trong đó nêu tình huống như sau: Tôi là một Phật tử đã hành thiền hơn hai mươi năm, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự trải nghiệm được một sự an lạc nào lâu dài. Tôi cũng đã được học hỏi và thực hành theo nhiều lời dạy của các thiền sư, nhưng sao thấy mình vẫn bị sai xử bởi những cảm xúc và thói quen cũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Mục đích tu để làm gì đây? Tôi cần phải làm gì bây giờ?

    Huynh nguoibinhthuong có nhận xét Phật Pháp giúp chúng ta tìm được con đường đi bằng những sự thật, khám phá những sự thật ngay trong cuộc sống. Do đó có thể do người đó chưa tìm được pháp môn đúng.

    Thầy Nguyễn Tuấn Thanh đã kể câu chuyện về trải nghiệm những ngày đầu đến với Phật Pháp, được sự dẫn đắt của các sư thầy và ứng dụng ngay pháp môn niệm Phật theo đúng hướng dẫn, đã cảm nhận ngay được những chuyển hóa trong cơ thể. Sau đó Thầy tự tìm hiểu và tìm được cách niệm Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Lượng Thọ Phật bằng Phạn ngữ với hiệu quả cao, và số biến niệm Phật cũng là một chỉ số rất quan trọng, đã được kiểm chứng bằng chỉ số Bovis, và được ứng dụng trong thực hành để khai tâm, và hóa giải nghiệp chướng cho bản thân và giúp cho nhiều người khác. Điều này đã cho thấy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống của Phật Pháp nói chung và của pháp môn niệm Phật nói riêng.

    Một cuộc thăm dò ý kiến của một vài thành viên tham dự buổi off về cách niệm Phật của bản thân đã áp dụng từ trước đến nay, các bạn đều cho rằng thường niệm Phật tùy thích, có khi là trong lúc rảnh, hoặc khi cảm thấy chưa tự tin, và niệm với số biến tùy thích, mà chưa theo một lượng định nào cụ thể.

    Tình huống thứ hai, trích ý kiến trong bài viết của thành viên Anh2vp trên TGVH ngày 24/04/2010 trong bài Hiểu Như Thế Nào Về Tham Sân Si, cho rằng: - Tham: nếu Đức Phật không có khao khát mưu cầu cho cả 8 vạn 4 ngàn loài chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới thì Phật có nhọc lòng nơi chốn rừng sâu heo hút bóng người, đầy dã thú sài lang hung hãn và quỷ quái tinh ma để nhập định? – Sân sẽ vô cùng hiệu nghiệm khi đem nó chữa cho bản thân mình tính yếu hèn, sửa chữa những lỗi lầm cố hữu đã thành thói quen, giúp cho chúng ta có quyết tâm thay đổi khi mình sai lầm; - Si: sẽ vô cùng tuyệt diệu, nếu được chuyển thành tâm say mê tu học hay người bình thường có thể hoàn thiện bản thân để học tập, xây dựng cuộc sống cho mình và cho xã hội ngày một thắm tươi hơn. Câu hỏi đặt ra thực sự có phải tu để loại bỏ Tham Sân Si hay chúng ta chỉ chuyển hóa Tham Sân Si thành những điều lợi lạc cho mình và cho mọi người?

    Ý kiến thầy Đồng Chơn, đã vận dụng Duy Thức Học để phân tích cấu trúc hình thành Tham Sân Si, và con đường hình thành của Thức. Nếu các Thức này tự do phát triển thì dễ sinh ra Nghiệp. Từ đó Phật đã chỉ ra Bát Chánh Đạo giúp Phật tử có phương tiện 8 con đường chân chánh.

    Thầy Nguyễn Văn Nhã đã kể câu chuyện về hơn mười năm ứng dụng khả năng ngoại cảm trong công tác nhân đạo tìm mộ và hài cốt thất lạc. Nhờ khả năng thiên phú, cũng như con đường tu tập hành thiền, Thầy đã giúp nhiều gia đình tìm được mộ người thân sau nhiều năm chôn vùi ở những địa phương xa xôi, hẻo lánh. Quá trình công tác nhiều năm ngoại cảm, đã giúp Thầy có được sự đồng cảm sâu sắc với những nguyện vọng của người Âm, Thầy đã kết hợp công tác nhân đạo giúp người Dương tìm hài cốt người thân, xóa được nỗi đau mất mát, đồng thời ứng dụng Phật Pháp để cầu nguyện giúp cho phần Hồn được nơi nương tựa vào cảnh chùa, sớm được siêu thăng về nơi tiên cảnh.

    Thầy Nhã kể về một trường hợp Thầy gặp một người Âm trong một hình ảnh rất đau khổ, Thầy đã phát tâm hồi hướng cho người đó 10 biến niệm Phật A di đà, và chứng kiến người Âm đã vui như thế nào, và đi theo Thầy cảm ơn, nói rằng tại sao Thầy là người dưng mà quan tâm giúp đỡ cho người đó. Điều này cho chúng ta hiểu thêm rằng, 10 biến niệm Phật hồi hướng cho người Âm có giá trị so sánh tương đương như 10 ngàn tiền Phước Đức tặng cho người đó, nếu chúng ta phát tâm nhiều hơn, hồi hướng 100 hay 1000 biến, thì số tiền Phước Đức tặng cho người Âm đó sẽ tăng lên biết chừng nào và người Âm sẽ vui biết bao nhiêu…

    Còn rất nhiều vấn đề gợi mở được nêu ra, như vấn đề trường chay, diệt dục như thế nào đối với các bạn trẻ khi bước vào đường tu, hoặc vấn đề thệ nguyện khi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng nên hiểu thế nào cho đúng, và vấn đề thực hành Giải Nghiệp như thế nào cho hiệu quả v.v… nhưng rất tiếc thời gian buổi off không đủ để mọi người có dịp thảo luận, và sẽ được các nhà chuyên môn hướng dẫn tiếp bằng các bài viết gởi cho TGVH.

    Buổi trưa, mọi người hoan hỉ cùng ở lại ăn bữa tiệc chay của Nhà hàng SaiGon Phố Chay, cũng là dịp để các bạn trẻ có dịp làm quen với việc ăn chay tịnh và tìm hiểu nghệ thuật chế biến các món chay. Thực đơn gồm món Bò bía và Súp Tóc tiên làm khai vị, món Chả giò và Cua lăn bột làm món chính và sau cùng là món Lẩu Thái lan dùng với bún và mì vừa ngon miệng vừa no lòng. Chi phí cho buổi tiệc chay do một thành viên TGVH mang nick Dấu Tên, chưa có dịp dự offline nên phát tâm tài trợ, thay lời muốn nói bày tỏ cảm tình với các huynh tỷ TGVH.

    Chân thành cám ơn quý Thầy, quý huynh tỷ tham dự buổi off, cám ơn chân tình của bạn Dấu Tên, và cám ơn hệ thống Cafe – Nhà hàng SaiGon Phố Chay đã tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho buổi off thành công tốt đẹp. Buổi off kết thúc lúc 13h30 trong niền hoan hỉ và an lạc của mọi người.

    Món số 1: Bò bía, Chả giò


    Món số 2: Súp tóc tiên


    Món số 3: Cua lăn bột


    Món số 4: Lẩu Thái
    Last edited by Love_Tamlinh; 24-09-2010 at 11:14 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •