Tôi thật không có phúc được tham gia trận pháp của chư vị, mấy ngày trước thầy điện thoại cho tôi tham gia trận pháp, tôi cũng tự nhủ lòng mình rằng nếu có vong mạng cũng sẵn sàng để đền nợ nước nhưng đến hôm qua thầy nói tôi chưa đủ khả năng.
Nhiệm vụ hôm nay là phá trấn yểm và khai mở đại huyệt của đất nước.
Để thực hiện được nhiệm vụ này thầy đã thu xếp công việc gia đình vì có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng và tôi cho rằng các đạo hữu khác cũng đã có lời nhắn nhủ với gia đình. Tuy nhiên tôi có niềm tin tuyệt đối rằng thầy và các đạo hữu tham gia trận pháp sẽ hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ của mình.
Tôi tin tưởng nơi thầy, cầu mong thầy và các đạo hữu bình an, hoàn thành nhiệm vụ để mang đến một trang sử mới cho đất nước Việt Nam.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks