kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Người chết tự đốt bàn thờ của mình

  1. #1

    Mặc định Người chết tự đốt bàn thờ của mình

    Một người đã chết sau 21 ngày rồi tự đốt bàn thờ của mình thì đó là điềm tốt hay là điềm dữ vậy mọi người???

    Tramtu xin kể một chuyện hoàn toàn là sự thật và chỉ mới xảy ra, rất ly kì và hấp dẫn không thể giải thích được.
    Cách nhà tramtu ở 1 căn, có một người sinh năm 1977 ( 33t) vừa chết ko lâu do benh nặng. Khi còn sống him là 1 thầy bói, theo đạo gì thì TT ko rõ. Chỉ biết trước nhà có dựng một cái miếu trong đó thờ 5 bà ( kim, moc thủy, hỏa, thổ) bên trong nhà thì có thờ mấy ông phật mà nghe him nói là bàn thờ tam bảo. Vì một cơn bệnh nặng him đã ra đi. Mọi diễn biến trong ngày tang lễ và sau này thì chẳng có gì khác thường. Sau 21 ngày gia đình cũng có tổ chức bửa tiệc nhỏ ( TT ko biết gọi là gì, chỉ biết là lễ 21 ngày). Qua ngày hôm sau, mẹ của him cũng sang nhà của him ( mẹ và him ở 2 nhà khác nhau nhưng canh ben) để đốt nhang như mọi ngày và xin him cho đi bán vé số , vì ở nhà chăm sóc him khi còn bệnh cho đến hôm đó đã hơn 1 tháng nên gia đình cũng gặp khó khăn. Him đã không đồng ý, mẹ của him gieo 3 lần keo nhưng ko thành công. Cuối cùng bà cũng quyết định đóng cửa để đi bán kiếm tiền. Trưa về mẹ him mở cửa ra thì thấy bàn thờ của him đã cháy rui thành than không còn cái gì. Sát bên bàn thờ của him là bàn thờ tam bảo lam bằng gỗ, phia sau lưng 2 bàn thờ là vách ngăn buồng ngủ làm bằng ván ép. Vậy mà chỉ nguyên cái bàn thờ của him thì cháy sạch sẽ, cháy luôn tấm ván ep buồn, cháy luôn dây điện chằng chịt nhưng bàn thờ tam bảo cũng bằng gỗ kế bên lại còn nguyên ven mà ko có 1 chút khói đen. Kì lạ nữa là theo lẽ thường cháy như vậy thì hàng xóm sẽ thấy khói và phát hiện nhưng ko ai phát hiện được trong lúc cháy. Với lại nhà của him toàn bằng chất rất dễ cháy( vách lá và gỗ mái tole nền gạch), lẽ thường thì nó cháy cả xóm chứ ko ít. ( nếu như vậy thì hôm nay TT ko thể ngồi đây kể cho mọi người nghe câu chuyện này đâu ). Mọi người thấy đó,him đã tự mình đốt sạch sẽ bàn thờ của mình , tấm hình cũng cháy rui thành than hết. TT ko hiểu đó là điềm xấu hay tốt nữa. TT có hỏi mẹ him là him có về với ai trong gia đình ko thì bà trả lời là ko thấy nhưng him rất linh. Câu chuyện đến đây là kết thúc, mong mọi người cho TT biết đó là điềm xấu hay tốt. Xin cám ơn

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào Bạn TT,
    Trong câu chuyện này chẳng phải hên, hay xui xẻo gì cả. Đây là cái sân của một con người đã chết thôi. “Him” muốn cho mẹ, người thân lúc nào cũng ở bên cạnh mình, không xa lìa mình vì “him” rất là sợ “cô đơn”, những cái “đến” trong vô hình mà chính ngay cả him cũng không biết được, thành ra him rất là sợ, và rất là muốn có ai bên cạnh để có sự “an toàn” mà thôi. Người này không chịu đi đầu thai mà, thành ra bây giờ làm con ma quanh quẩn trong gia đình đó.

    “Him” này muốn đốt bàn thờ của mình vì không muốn nhận “đồ ăn, thức uống” của gia đình vì giận hờn mà thôi. Để chừng vài bữa nửa cho “him” nhà ta nguôi giận đi, xong rồi hãy gieo một quẻ hỏi xem “him” có muốn được lập bàn thờ hay không. Trong lúc này, thì nếu mẹ của “him” nếu thương thì nên trì tụng “Om Mani Padme Hum” rồi hồi hướng công đức cho him và cho tất cả chúng sanh trong lục đạo. Chừng một khoảng thời gian nửa là “him” sẽ nguôi giận thôi. Lúc đó tốt nhất là nên khuyên him bước thêm một bước nửa đi, chứ ở trong cảnh mà him đang ở thì chỉ có khổ ải mà thôi. Đi theo Phật mà tu học để thoát khỏi luân hồi.

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định không đơn giản vậy

    chuyện bát hương tự hóa là chuyện hay xảy ra và cũng báo điềm sắp xảy ra .
    huống chi đây là 1 cái bàn thờ
    nếu vong chỉ có 1 cái yêu cầu là mẹ đừng xa vong , không cần cúng kiéng thì đâu cần phải làm dữ vậy , có thể về báo mộng cho mẹ vong biết mà .
    vong vốn là 1 thầy bói _ mà lại bị đoản mệnh thì quả thực vong hiên giờ đang gặp vấn đề rồi : nghiệp chướng quá nặng , tội lỗi vô cùng lớn

    vì vậy theo tôi :
    - vong muốn báo cho bà mẹ 1 biến cố vô cùng lớn sắp xảy ra với ra đình bà

    - còn chuyện muốn nhờ bà giúp siêu sinh thì là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra .

    giải pháp : đi gọi hồn ông lên mà hỏi .

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tramtu Xem Bài Gởi
    Một người đã chết sau 21 ngày rồi tự đốt bàn thờ của mình thì đó là điềm tốt hay là điềm dữ vậy mọi người???

    Tramtu xin kể một chuyện hoàn toàn là sự thật và chỉ mới xảy ra, rất ly kì và hấp dẫn không thể giải thích được.
    Cách nhà tramtu ở 1 căn, có một người sinh năm 1977 ( 33t) vừa chết ko lâu do benh nặng. Khi còn sống him là 1 thầy bói, theo đạo gì thì TT ko rõ. Chỉ biết trước nhà có dựng một cái miếu trong đó thờ 5 bà ( kim, moc thủy, hỏa, thổ) bên trong nhà thì có thờ mấy ông phật mà nghe him nói là bàn thờ tam bảo. Vì một cơn bệnh nặng him đã ra đi. Mọi diễn biến trong ngày tang lễ và sau này thì chẳng có gì khác thường. Sau 21 ngày gia đình cũng có tổ chức bửa tiệc nhỏ ( TT ko biết gọi là gì, chỉ biết là lễ 21 ngày). Qua ngày hôm sau, mẹ của him cũng sang nhà của him ( mẹ và him ở 2 nhà khác nhau nhưng canh ben) để đốt nhang như mọi ngày và xin him cho đi bán vé số , vì ở nhà chăm sóc him khi còn bệnh cho đến hôm đó đã hơn 1 tháng nên gia đình cũng gặp khó khăn. Him đã không đồng ý, mẹ của him gieo 3 lần keo nhưng ko thành công. Cuối cùng bà cũng quyết định đóng cửa để đi bán kiếm tiền. Trưa về mẹ him mở cửa ra thì thấy bàn thờ của him đã cháy rui thành than không còn cái gì. Sát bên bàn thờ của him là bàn thờ tam bảo lam bằng gỗ, phia sau lưng 2 bàn thờ là vách ngăn buồng ngủ làm bằng ván ép. Vậy mà chỉ nguyên cái bàn thờ của him thì cháy sạch sẽ, cháy luôn tấm ván ep buồn, cháy luôn dây điện chằng chịt nhưng bàn thờ tam bảo cũng bằng gỗ kế bên lại còn nguyên ven mà ko có 1 chút khói đen. Kì lạ nữa là theo lẽ thường cháy như vậy thì hàng xóm sẽ thấy khói và phát hiện nhưng ko ai phát hiện được trong lúc cháy. Với lại nhà của him toàn bằng chất rất dễ cháy( vách lá và gỗ mái tole nền gạch), lẽ thường thì nó cháy cả xóm chứ ko ít. ( nếu như vậy thì hôm nay TT ko thể ngồi đây kể cho mọi người nghe câu chuyện này đâu ). Mọi người thấy đó,him đã tự mình đốt sạch sẽ bàn thờ của mình , tấm hình cũng cháy rui thành than hết. TT ko hiểu đó là điềm xấu hay tốt nữa. TT có hỏi mẹ him là him có về với ai trong gia đình ko thì bà trả lời là ko thấy nhưng him rất linh. Câu chuyện đến đây là kết thúc, mong mọi người cho TT biết đó là điềm xấu hay tốt. Xin cám ơn
    Kính Hiền TramTu !

    Theo Thiện Niệm nghĩ ...

    Him đã giải thể ( chết ) tức là đã chấm dứt mọi oan nghiệp quả duyên trên cõi trần ai khốn đốn này thì Him sẽ phải bắt đầu 1 " chương trình " sống mới ... vì ở cõi trần hoàn này Him không còn thể xác nữa !

    Lúc sống nếu Him có lòng hiếu thảo chăm sóc mẹ hiền , để rồi cật lực tổn sức mà chết đi thì lẽ ra khi mẹ Him đi bán hay đi làm kiếm tiền Him phải đồng ý chứ ! Hơn thế nữa , Him phải phù hộ cho MẸ của Him mua may bán đắt chứ lẽ nào lại ... lần gieo quẻ lại không cho ???

    Còn nếu Him không có lòng hiếu thảo thì ...không còn gì để bàn ... Him hãy an tâm mà ra đi vĩnh viễn đi !

    Theo Kinh Tụng Khi Thân Bằng Cố Hữu Qui Liễu ( chết ) của Đạo Cao Đài có câu :

    Khi dương thế không phân phải quấy
    Nay Hư Linh đã thấy hành tàng
    Chí Tôn xá tội giải oan
    Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ căn
    Đã tầng chịu khó khăn kiếp sống
    Định tâm thần giải mộng Nam Kha
    Càn Khôn để bước ta bà
    Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên ...


    Thế thì tại sao Him lại không biết "phân phải quấy" ??? Mà lại đốt bàn thờ ? Không cho mẹ mình đi bán ???

    Him đã và đang ... Càn Khôn để bước ta bà - Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên .... chứ không như chúng ta lấy trí phàm mà suy luận đâu ...

    Còn việc bàn thờ cháy , có lẽ do sự cố hay bất cẩn của gia đình hay các tác nhân phụ gây ra như : mèo chuột chạy ngã đèn rồi phát hòa thôi ....chứ tuyệt đối không có chuyện vong linh tự đốt bàn thờ mình

    Vài hàng chia sẻ ...
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    thiện niệm thân mến
    vinh tôi rất khâm phục vốn kiến thức về thơ đạo của huynh nhưng có 1 điều tôi cảm nhận đựoc từ bạn 1 điều đó là tất cả những suy nghĩ của bạn về cõi vô hình đều xuất phát từ các sách vở của các đạo giáo phải không ? còn về sự trải nghiệm thực tế trong cõi vô hình thì bạn chưa hề có phải không ?
    vậy thì mong bạn đừng phát biểu như vậy khi chưa có trải nghiệm thực tế đừng có khuyên ai là không nên mang trí phàm mà áp dụng cho cõi âm . câu nói này đúng nhưng chưa đủ đâu , dễ làm sai lệch quan điểm cho những người mới tiếp xúc với cõi vô hình đấy .



    thân ái !

    c
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Kính Hiền TramTu !

    Theo Thiện Niệm nghĩ ...

    Him đã giải thể ( chết ) tức là đã chấm dứt mọi oan nghiệp quả duyên trên cõi trần ai khốn đốn này thì Him sẽ phải bắt đầu 1 " chương trình " sống mới ... vì ở cõi trần hoàn này Him không còn thể xác nữa !

    Lúc sống nếu Him có lòng hiếu thảo chăm sóc mẹ hiền , để rồi cật lực tổn sức mà chết đi thì lẽ ra khi mẹ Him đi bán hay đi làm kiếm tiền Him phải đồng ý chứ ! Hơn thế nữa , Him phải phù hộ cho MẸ của Him mua may bán đắt chứ lẽ nào lại ... lần gieo quẻ lại không cho ???

    Còn nếu Him không có lòng hiếu thảo thì ...không còn gì để bàn ... Him hãy an tâm mà ra đi vĩnh viễn đi !

    Theo Kinh Tụng Khi Thân Bằng Cố Hữu Qui Liễu ( chết ) của Đạo Cao Đài có câu :

    Khi dương thế không phân phải quấy
    Nay Hư Linh đã thấy hành tàng
    Chí Tôn xá tội giải oan
    Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ căn
    Đã tầng chịu khó khăn kiếp sống
    Định tâm thần giải mộng Nam Kha
    Càn Khôn để bước ta bà
    Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên ...


    Thế thì tại sao Him lại không biết "phân phải quấy" ??? Mà lại đốt bàn thờ ? Không cho mẹ mình đi bán ???

    Him đã và đang ... Càn Khôn để bước ta bà - Đoạt cơ thoát tục tạo nhà cõi Thiên .... chứ không như chúng ta lấy trí phàm mà suy luận đâu ...

    Còn việc bàn thờ cháy , có lẽ do sự cố hay bất cẩn của gia đình hay các tác nhân phụ gây ra như : mèo chuột chạy ngã đèn rồi phát hòa thôi ....chứ tuyệt đối không có chuyện vong linh tự đốt bàn thờ mình

    Vài hàng chia sẻ ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  2. ĐỐ KỴ
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 10:41 AM
  3. VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 02:11 PM
  4. HẠNH CHÂN THẬT
    By splen in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 01-09-2010, 08:14 PM
  5. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •