Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 86

Ðề tài: Ngày đại lễ của Hà nội có mưa hay không?

  1. #1

    Mặc định Ngày đại lễ của Hà nội có mưa hay không?

    Nhân hôm nay đọc được bài báo này:

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh: Kết quả sẽ quyết định!

    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/20100...Dai-Le-934414/

    Nói về chuyện ngăn mưa của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

    Đồng thời cũng để gửi tới thầy Minh Thiện.

    Tôi không có biết làm phép hay bùa chú, nhưng tôi sẽ cho thầy thấy là tôi có thể cầu xin được gì từ Trời Đất.

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh không có khác gì thầy hết, với tôi đó là một kẻ cuồng vọng.

    Đúng buổi sáng hôm đó tôi sẽ cầu có mưa ở Hà nội, khu vực Ba đình.
    Nhắc thầy luôn là vào thời điểm này tôi chưa xem buổi lễ diễn ra vào ngày nào, nên thầy đừng nghĩ rằng tôi là người biết dự đoán thời tiết.

    Những chuyện cầu mưa này không phải là chuyện đem ra để khoe mẽ. Nhưng ngày đại lễ có mưa sẽ đem lại may mắn cho dân tộc VN.

  2. #2

    Mặc định

    muội cũng cầu cho dân mình mọi điều may mắn, dù mưa hay không ...

    xin cầu cho quốc thái dân an ..
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  3. #3
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Chắc chắn sẽ có một cuộc pháp chiến ngày 01-10-2010...
    Tình nguyện làm trọng tài để được học hỏi , cũng như trải nghiệm trong TG tâm linh, đồng ý nha các bác...

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định chào bạn Minh Co

    tên tôi là Minh Thiên không phải Minh Thiện.
    bạn làm được gì cho dân tộc cho quốc gia cứ làm xin hoan nghênh,nhưng đừng đem tên tôi ngồi một chỗ với bạn kẻo bà con lại nghi ngờ là tôi với bạn cùng một phe giả vờ cãi cọ nhau tạo scandal cho nó nổi tiếng,không cần thêm bạn giới thiệu thì mọi người cũng biết tên tôi rồi,nhưng họ biết là vì tôi ngoài đời luôn nói và làm mong cầu đem đến hạnh phúc giải nghiệp cho người dương và giải thoát cho người âm đang trong cảnh đọa đầy,chứ không phải lên diễn đàn đe người nọ dọa người kia một cách ngô nghê làm trò cười cho thiên hạ.
    tôi rất thành tâm trông chờ tới ngày đó bạn thi triển tài năng công năng kỹ năng thiểu năng khiến trời mưa để đem điềm lành đến cho quốc gia cho dân tộc.,từ nói đến làm được là hai việc khác nhau rất nhiều,một Tuấn Anh khẳng định sẽ làm trời nắng một thầy Mình - Cổ ( ơ thế còn cái đầu và hai cái chân tay đâu rồi nhỉ.....à té ra là bạn thiếu cái đầu...thảo nào..? ) quyết định trời mưa đều theo kiểu nhân quyết thắng thiên,chuyến này thì chắc một trong 2 sẽ phải rơi đầu giống như Long vương Kinh hà.
    Tôi khi làm gì nói gì liên quan đến đại cuộc đều phải thuận và vâng theo thiên ý,khả năng không làm được mà vì chuyện danh lợi vớ vẩn cố tư ý lao thân vào chỗ chết thì đó không phải là cách của kẻ trí.
    Khi bạn đã hùng hồn tuyên bố việc này thì Minh Thiên cũng rất bái phục bạn,bây giờ mới thấy bạn giống đàn ông tý,bây giờ trong mắt Minh Thiên lại thấy bạn giống tráng sĩ Kinh Kha rồi đấy,quyết chí một đi không ngoái đầu lại.....thôi những chuyện bạn đe dọa Minh Thiên coi như Minh Thiên chưa bao giờ biết đến....chúc bạn thành công.
    Last edited by minhthien; 10-09-2010 at 04:49 AM.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Đúng buổi sáng hôm đó tôi sẽ cầu có mưa ở Hà nội, khu vực Ba đình.
    Bác Minh Co có làm mưa thật thì để mưa nho nhỏ lất phất cho trời nó xuân nhé bác!

  6. #6

    Mặc định

    Bác đó mà cầu được mưa thì mấy nơi hạn hán họ thuê bác ý làm rồi
    :rose: :rose: :rose:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Nhân hôm nay đọc được bài báo này:

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh: Kết quả sẽ quyết định!

    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/20100...Dai-Le-934414/

    Nói về chuyện ngăn mưa của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

    Đồng thời cũng để gửi tới thầy Minh Thiện.

    Tôi không có biết làm phép hay bùa chú, nhưng tôi sẽ cho thầy thấy là tôi có thể cầu xin được gì từ Trời Đất.

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh không có khác gì thầy hết, với tôi đó là một kẻ cuồng vọng.

    Đúng buổi sáng hôm đó tôi sẽ cầu có mưa ở Hà nội, khu vực Ba đình.
    Nhắc thầy luôn là vào thời điểm này tôi chưa xem buổi lễ diễn ra vào ngày nào, nên thầy đừng nghĩ rằng tôi là người biết dự đoán thời tiết.

    Những chuyện cầu mưa này không phải là chuyện đem ra để khoe mẽ. Nhưng ngày đại lễ có mưa sẽ đem lại may mắn cho dân tộc VN.
    Tới ngày đại lễ 1000 năm thăng long sẽ chẳng có giọt mưa nào,đạo hữu cầu mưa đi vô ích thôi.Để tới ngày đó coi thời tiết ra sao nhé,trời có gió nhẹ ánh nắng mặt trời lên cao.Không có giọt mưa nào cả cho dù mưa rơi rơi.Tôi mới nói chuyện với đông hải long dương vừa xong,không tin tới ngày đó sẽ biết.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  8. #8

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Nhân hôm nay đọc được bài báo này:

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh: Kết quả sẽ quyết định!

    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/20100...Dai-Le-934414/

    Nói về chuyện ngăn mưa của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

    Đồng thời cũng để gửi tới thầy Minh Thiện.

    Tôi không có biết làm phép hay bùa chú, nhưng tôi sẽ cho thầy thấy là tôi có thể cầu xin được gì từ Trời Đất.

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh không có khác gì thầy hết, với tôi đó là một kẻ cuồng vọng.

    Đúng buổi sáng hôm đó tôi sẽ cầu có mưa ở Hà nội, khu vực Ba đình.
    Nhắc thầy luôn là vào thời điểm này tôi chưa xem buổi lễ diễn ra vào ngày nào, nên thầy đừng nghĩ rằng tôi là người biết dự đoán thời tiết.

    Những chuyện cầu mưa này không phải là chuyện đem ra để khoe mẽ. Nhưng ngày đại lễ có mưa sẽ đem lại may mắn cho dân tộc VN.
    Tôi tin và ủng hộ Bác Minh Cổ, tôi chủ quan nghĩ rằng vào ngày Đại Lễ (lễ chính 10/10/2010, sẽ có mít tinh và diễu hành) sẽ có mưa, mưa nhỏ thôi, đủ để mọi người thấy hơi lạnh và muốn xích lại gần nhau hơn. Muốn nắm lấy tay nhau và hưởng chút vị ngọt ngọt của hạt nước Trời vào mùa Thu mát mẻ.
    Tôi cũng nghĩ mưa nhỏ chút chút như vậy sẽ là điềm lành cho cả Dân tộc trong một vận hội mới! Tôi là người thường chứ ko có biết gì về huyền thuật nên nói chơi vậy thôi... :blushing:

    Chúc Bác Minh Cổ luôn an lạc!!!
    Last edited by Nha_Thien77; 10-09-2010 at 11:32 AM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nha_Thien77 Xem Bài Gởi
    Tôi tin và ủng hộ Bác Minh Cổ, tôi chủ quan nghĩ rằng vào ngày Đại Lễ sẽ có mưa, mưa nhỏ thôi, đủ để mọi người thấy hơi lạnh và muốn xích lại gần nhau hơn. Muốn nắm lấy tay nhau và hưởng chút vị ngọt ngọt của hạt nước Trời vào mùa Thu mát mẻ.
    Tôi cũng nghĩ mưa nhỏ chút chút như vậy sẽ là điềm lành cho cả Dân tộc trong một vận hội mới! Tôi là người thường chứ ko có biết gì về huyền thuật nên nói chơi vậy thôi... :blushing:

    Chúc Bác Minh Cổ luôn an lạc!!!
    Vâng. Đúng vậy!

    Chỉ là mưa nhỏ thôi. Có vậy mới là tốt. Mưa to hỏng lễ.

    Cũng nói với mọi người: việc cầu mưa không phải có thể cầu bừa bãi được.

    Tại khu vực Ba Đình, Hà Nội vào khoảng thời gian từ 8h-10h sáng ngày 1/10/2010 sẽ có mưa nhỏ.

    Thưa thầy Minh Thiên,
    Không ai đánh đồng thầy với tôi được đâu. Tôi đưa ra đây việc mọi người đều có thể nhìn thấy để nhận biết thật giả.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Vâng. Đúng vậy!

    Chỉ là mưa nhỏ thôi. Có vậy mới là tốt. Mưa to hỏng lễ.

    Cũng nói với mọi người: việc cầu mưa không phải có thể cầu bừa bãi được.

    Tại khu vực Ba Đình, Hà Nội vào khoảng thời gian từ 8h-10h sáng ngày 1/10/2010 sẽ có mưa nhỏ.

    Thưa thầy Minh Thiên,
    Không ai đánh đồng thầy với tôi được đâu. Tôi đưa ra đây việc mọi người đều có thể nhìn thấy để nhận biết thật giả.
    Bác nên lưu ý chút, ngày Đại Lễ chính thức là vào ngày Kỷ niệm giải phóng Thủ Đô luôn, là vào ngày 10/10/2010.

    Trích:
    "Thứ ba, về Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 10/10, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan tập trung triển khai công tác chuẩn bị Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày 10/10/2010 tại Quảng trường Ba Đình theo đúng Đề án, kế hoạch đã được phê duyệt"
    (www.hanoimoi.com.vn)

    Cụ Thiên Sứ cam đoan việc "ngăn mưa, đuổi bão" là trong giới hạn 7 ngày, trong thời gian diễn ra các hoạt động Tổng thể của dịp Đại Lễ là 10 ngày (trong đó có ngày Lễ chính: 10/10).
    Last edited by Nha_Thien77; 10-09-2010 at 11:30 AM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

  11. #11

    Mặc định

    Trận đấu thiệt hay đấu giao hữu mà có các cược tỷ số sẽ hào hứng hồi hộp hối hả hơn.

    Theo LTL cảm nhận thì trong mười ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long có ngày mưa có ngày rắng ráo. Nhưng vì hưởng ứng phong trào với bác Minh Co của TGVH cho vui, nên có đề nghị thế này:

    Bác Minh Co tuyên bố mưa sẽ đặt cược 100 USD. Chúng ta sẽ cá cược thời tiết buổi sáng 01/10/2010. Một bên đoán Mưa theo bác Minh Co, một bên còn lại đoán Nắng. Ngày 15/10/2010 chúng ta sẽ Offline tổng kết và thanh lý độ này tại Hà Nội hoặc TpHCM. Hihi.

  12. #12

    Mặc định

    Tôi ko biết các bác làm thế để làm j. Theo quan điểm của tôi thì mưa hay nắng hiện nay con người KHÔNG THỂ ngồi thiền, tập trung rồi thì hô gió gọi mây như Tôn Ngộ Không (trừ trường hợp bỏ ra cả chục triệu đô :D). Nếu các bác làm được các bác sao không năng lực của mình ra mà giập những đám cháy rừng, tưới mưa cho những vùng khô hạn hay đơn giản hơn nữa là trong đợt nắng nóng khủng khiếp hồi tháng 7 vừa rồi sao không thấy bác Minh Co hay ông Thiên Sứ làm tí mưa cho đỡ tốn điện chạy điều hòa.
    Nếu có năng lực thực sự thì nên mang ra mà giúp đỡ cho mọi người chứ đừng lên đây mà nổ để kiếm tí hư danh hão huyền.
    Tôi ủng hộ bác Minh Thiên về việc giúp đỡ người khác dù mình có năng lực hay không đi nữa thì bản thân mình cũng cảm thấy thanh thản.
    À quên có khi bác Minh Co làm ở đài khí tượng nên biết trước là hôm ý có mưa rồi ý nhỉ.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Nhân hôm nay đọc được bài báo này:

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh: Kết quả sẽ quyết định!

    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/20100...Dai-Le-934414/

    Nói về chuyện ngăn mưa của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

    Đồng thời cũng để gửi tới thầy Minh Thiện.

    Tôi không có biết làm phép hay bùa chú, nhưng tôi sẽ cho thầy thấy là tôi có thể cầu xin được gì từ Trời Đất.

    Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh không có khác gì thầy hết, với tôi đó là một kẻ cuồng vọng.

    Đúng buổi sáng hôm đó tôi sẽ cầu có mưa ở Hà nội, khu vực Ba đình.
    Nhắc thầy luôn là vào thời điểm này tôi chưa xem buổi lễ diễn ra vào ngày nào, nên thầy đừng nghĩ rằng tôi là người biết dự đoán thời tiết.

    Những chuyện cầu mưa này không phải là chuyện đem ra để khoe mẽ. Nhưng ngày đại lễ có mưa sẽ đem lại may mắn cho dân tộc VN.
    Người ta đang tìm mọi cách để mấy ngày ấy HN không có mưa, thậm chí tính chuyện tốn cả tỷ đô (bằng phương pháp bắn mây ngăn mưa) hoặc 7 tỷ 150 triệu (bằng phương pháp phong thủy lạc việt của Bác Thiên sứ), vậy mà Bác lại đi cầu cho có mưa, có phải ngược ngạo hông?

    Mấy bữa Hà nội nắng hạn cúp điện nóng như điên phải chi có Bác cầu được mưa thì có phải đở khổ lắm hông?

    Lúc này hổng biết sao mà bổng dưng VN xuất hiện nhiều người có tài hô phong hoán vũ quá ta!

    Cùng một lúc mà kẻ cầu mưa người gọi nắng thì long vương biết nghe ai đây?

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laila Xem Bài Gởi
    Tôi ko biết các bác làm thế để làm j. Theo quan điểm của tôi thì mưa hay nắng hiện nay con người KHÔNG THỂ ngồi thiền, tập trung rồi thì hô gió gọi mây như Tôn Ngộ Không (trừ trường hợp bỏ ra cả chục triệu đô :D). Nếu các bác làm được các bác sao không năng lực của mình ra mà giập những đám cháy rừng, tưới mưa cho những vùng khô hạn hay đơn giản hơn nữa là trong đợt nắng nóng khủng khiếp hồi tháng 7 vừa rồi sao không thấy bác Minh Co hay ông Thiên Sứ làm tí mưa cho đỡ tốn điện chạy điều hòa.
    Nếu có năng lực thực sự thì nên mang ra mà giúp đỡ cho mọi người chứ đừng lên đây mà nổ để kiếm tí hư danh hão huyền.
    Tôi ủng hộ bác Minh Thiên về việc giúp đỡ người khác dù mình có năng lực hay không đi nữa thì bản thân mình cũng cảm thấy thanh thản.
    À quên có khi bác Minh Co làm ở đài khí tượng nên biết trước là hôm ý có mưa rồi ý nhỉ.
    Được tôi sẽ cầu cho có mưa vào 8h-10h sáng ngày 10/10/2010.
    Cầu không có nghĩa là tôi có năng lực gì đặc biệt. Bản thân tôi không thể tự làm ra được việc đó.
    Cầu có nghĩa rằng tôi phải đi xin những đấng thần linh vô hình để họ giúp.
    Cầu xin không phải lúc nào cũng làm được. Cầu xin các đấng vô hình làm một việc gì đó lại càng phải suy xét kỹ.

    Tôi cũng không có sứ mệnh gì trong việc này. Và dù là ngày đó mọi người có nhìn thấy mưa thì cũng sẽ không ai biết tôi là ai. Tôi cầu mưa để cho mọi người trong diễn đàn và nếu nhiều người nữa ở đất nước VN này biết thì càng tốt, rằng: lịch sử nước Việt sắp bước sang một trang mới huy hoàng chưa từng có từ xưa tới nay.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Được tôi sẽ cầu cho có mưa vào 8h-10h sáng ngày 10/10/2010.
    Cầu không có nghĩa là tôi có năng lực gì đặc biệt. Bản thân tôi không thể tự làm ra được việc đó.
    Cầu có nghĩa rằng tôi phải đi xin những đấng thần linh vô hình để họ giúp.
    Cầu xin không phải lúc nào cũng làm được. Cầu xin các đấng vô hình làm một việc gì đó lại càng phải suy xét kỹ.

    Tôi cũng không có sứ mệnh gì trong việc này. Và dù là ngày đó mọi người có nhìn thấy mưa thì cũng sẽ không ai biết tôi là ai. Tôi cầu mưa để cho mọi người trong diễn đàn và nếu nhiều người nữa ở đất nước VN này biết thì càng tốt, rằng: lịch sử nước Việt sắp bước sang một trang mới huy hoàng chưa từng có từ xưa tới nay.
    Thiên cơ trời làm,không khéo như long vương trong truyện tây du ký.Tôi cũng đang chờ tới ngày đó xem sao có mưa hay không?
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  16. #16

    Mặc định

    Nếu như bác Minh Co không phải là thầy hay ko biết bùa chú hay phép thuật thì căn cứ nào bác Minh Co làm đc điều đó. Hay là do may mắn, hay bác đc báo mộng ..vv.vv...
    TT thắc mắc ở chổ đó........
    Về Bác Minh Thiên thì Trúc Thảo xin ủng hộ 2 tay.........
    Con không biết chưng nào duyên sẽ cho con đc nói chuyện vs thầy. Con có rất nhiều chuyện để tâm sự và trao đổi với thầy. Con Xin chúc thầy sức khỏe và mọi chuyện luôn đc êm xuôi. Chúc thầy may mắn. Thân GDVH..................
    Nam mô a di đa bà dạ
    Đa tha già đa dạ
    Đa địa dạ tha
    A di rị đô bà tỳ
    A di rị đa tất đam bà tỳ
    A di rị đa tỳ ca lan đá
    A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị
    Già già na, chỉ đa ca lệ
    Ta bà ha.
    ______________南武一大柏地

  17. #17

    Mặc định

    Mong có mưa lất phất như mưa xuân cho ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long, cho dân tộc Việt bước sang chưong mới.Còn nắng mưa là việc của trời,con người chỉ theo thiên nhiên theo tự nhiên chứ cái gì ngựoc lại tự nhiên thì ...!.

  18. #18

    Mặc định

    Thuận Thiên hành đạo nghịch Thiên ác sẽ gặp đại họa. Chuyện nắng mưa là của ông trời ( còn nói theo khoa học thì thời tiếc thay đổi thất thường).
    Chuyện gì tới nó sẽ tới mưa hay ko mưa cũng vậy ! cho dù có hay ko có mưa thì họ vẫn tổ chức. Sao nhiều ngừoi lại quan trong quá vấn đề thế nhỉ ??? Thời gian sẽ nói lên tất cả đến ngày đó sẽ biết !!!
    Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
    Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....

  19. #19

    Mặc định

    ngày 1/10 là ngày quốc khánh Tà.......u!:crying:1 :crying:1
    .....cuối cùng ta cũng bỏ ta
    có không,không có cũng là hư vô
    .....

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
    Được tôi sẽ cầu cho có mưa vào 8h-10h sáng ngày 10/10/2010.
    Cầu không có nghĩa là tôi có năng lực gì đặc biệt. Bản thân tôi không thể tự làm ra được việc đó.
    Cầu có nghĩa rằng tôi phải đi xin những đấng thần linh vô hình để họ giúp.
    Cầu xin không phải lúc nào cũng làm được. Cầu xin các đấng vô hình làm một việc gì đó lại càng phải suy xét kỹ.

    Tôi cũng không có sứ mệnh gì trong việc này. Và dù là ngày đó mọi người có nhìn thấy mưa thì cũng sẽ không ai biết tôi là ai. Tôi cầu mưa để cho mọi người trong diễn đàn và nếu nhiều người nữa ở đất nước VN này biết thì càng tốt, rằng: lịch sử nước Việt sắp bước sang một trang mới huy hoàng chưa từng có từ xưa tới nay.
    Thần linh lúc này chắc “rảnh” lắm, ở không không có việc gì làm cho nên hể có ai “cầu” là mấy ngài sẳn sàng giúp cho, không phân biệt là “cầu” chuyện phước đức hay chuyện tào lao. Hể “cầu” là được, tha hồ “cầu” đi bà con, mại dzô mại dzô!

    Tớ thì chả “cầu” quái gì ba cái chuyện mưa nắng trong mấy ngày đại lễ. Mấy ngày đó có nắng hay mưa thì cũng chẳng chết thằng tây nào, cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho dân cho nước. Tớ chỉ “cầu” sao cho mấy ông “thần sống” đừng có mang tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân ra phung phí vào ba cái chuyện tào lao nữa.

    80 ngàn tỷ Vinashin đè lên đầu lên cổ dân ta đã muốn ná thở rồi, vậy mà mấy cha còn tính chất thêm 20 ngàn tỷ “bắn mấy đuổi mưa” để cho đủ 100 ngàn tỷ mừng 1000 năm Thăng long HN chắc!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chí Phèo
    By Bin571 in forum Nam Cao
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 17-12-2010, 08:53 PM
  2. Những HIỆP SĨ trên đường phố
    By Bin571 in forum Người TỐT, việc TỐT
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 04-12-2010, 03:17 AM
  3. HỐI HẬN
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 09-09-2010, 03:29 PM
  4. Địa Ngục Du Ký
    By 123456789 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 10:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •