Trích dẫn Nguyên văn bởi vo-dinh Xem Bài Gởi
CHA LÀNH???????
-------------------------
Nếu đã là cha lành ,xin cho con được hỏi cha ,từ ý thức , đến tâm của cha ,đến khẩu của cha đang thống nhất ,nên con muốn nói một đều rằng nếu cha đã viết ắc đã suy tư nhiều mới viết đúng ko?
Vậy lòng của cha có hai chữ hỷ xã ko?con thì ko biết nói , phải dùng từ là ko biết nói ,vì ngay bản thân con ko đủ ngôn ngữ để nói cho người hiểu ,mỗi người đều có một chân lý ,mỗi người có một giác ngộ , một lý thuyết khác nhau ,dẫu cho người học gia kia có dùng từ ngữ gì ,đã xúc phạm đến danh ,hay oai danh của cha ,đã cho đó chỉ là trẻ nhỏ tại sao?cha để ở trong lòng .Con đây đã quên và đã phủi những gì của ai đã xúc phạm đến con ,vì họ cũng chỉ là kẻ qua đường ,ko hiểu gì về con ,con cũng ko có gì để phân tích ,những cái thấy đó chỉ là cái tâm giả tạm , trong nhứt thời người đã viết thay lời nói , mà dù gặp nhau trực tiếp nói cũng đã giả rồi ,vì nó ko có bền mà chuyển đổi theo thời gian phải ko cha .
Theo con nghỉ cha và người kia từng biết nhau ,và biết rõ nhau , nhưng đôi bên có hiềm khích đúng ko???con mong cha có một suy nghỉ thoáng hơn .
Xin huynh đừng phiền lòng; Nếu có gì không phải mong huynh bỏ qua cho. Tôi chỉ thấy đứa con mình ngỗ nghịch nên chỉ muốn cha con đóng cửa dạy nhau
không muốn dạy dỗ người khác vì Phật pháp của tui cũng còn non kém lắm. Mong huynh hoan hỉ.

Chỉ vì tui biết rõ mình là ai, đang làm gì, kiến thức non kém về Phật pháp nên không muốn dạy ai (như bài viết trên đã nói). Tuy tôi chưa phải là Bồ Tát nhưng tôi cũng chỉ mới học tập và bắt chước đôi chút về cái hạnh của các ngài; vì thương xót con trẻ lầm lỗi nên không dám bỏ rơi. Tôi chỉ muốn giúp đứa con mình tu tốt theo lời Phật dạy thôi chứ tôi không cao lớn như những vị Bồ Tát thệ nguyện độ tất cả chúng sinh đâu. Tôi cũng không xây dựng cho mình cái lòng tưởng tri quá cao để rồi chẳng biết mình là ai ở tại thế tục này. Tôi chỉ đang hằng ngày muốn sống thật với chính mình. còn hạnh xả thì tôi chưa dám xả tất cả như huynh nói đâu. còn vợ, còn con đang chìm trong khổ nảo, hàng ngày phải lo đi kiếm cơm về nuôi vợ con thì xả cái này thì mang tội lớn lắm đó.

Những phần khác đạo hửu nói thì tôi không hiểu chi mô cả nên không trả lời.