Các bạn nào có ý kiến vụ Phật nhìn sao mai mà giác ngộ, xem lại bài đó tôi trích ở đâu nhe, đó là bài Bản lai diện mục -Thiền sư Nhật Bản Daito Kokuchi - Hạnh Huệ dịch, không phải tôi tự viết.
Và xin mời bạn hãy tham khảo lịch sử của Phật trong đây:
"....................Từ đêm nhìn sao mai mọc nơi rặng hy mã lạp sơn đến những con đường thôn dã của quê hương
22/10/2009 2100 Thích Phước An
Đọc lịch sử đức Phật ta vẫn còn nhớ, sau 49 ngày tham thiền nhập định dưới gốc cây Bồ Đề bên dòng sông Ni liên thiền, khi sao mai vừa mọc thì thái tử Tất Đạt Đa hốt nhiên đại ngộ (Anuttara Samyak Sambodhi) mà người Trung Quốc đã dịch là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nghĩa là chứng nhập chân lý tối cao. ..............."
Trích từ:http://www.daophatngaynay.com/vn/duc...thanh-dao/3240
Còn tự tánh có thay đổi hay không thì xin đọc bài kệ của Lục tổ Huệ Năng, miễn bàn phần nầy nhé!
Dù sao thì mục nầy của tỷ Vô Định cũng giúp vài người được xả xì trét, khakhakha
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



00 Thích Phước An
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks