Ờ cũng hay thiệt hé, nhưng nếu mình không Giết cha (chỉ là thuốc cho ông chú chết thôi rồi "luộc" bà thiếm, ai biểu ổng già rồi mà con ham vợ trẻ, còn trẻ tuổi hơn mình nữa nên múp luôn), mình không giết mẹ (chỉ để khi mẹ chết rồi thì huynh đệ thương tàn, nồi da xáo thịt, tranh giành nhà cửa đất đai, tài lộc), mình không phá thai (chỉ đi "đi đặt lọp" tùm lum thôi, lỡ bà nào dính mình đều kêu để đẻ hết, nhưng mình không nuôi, để mấy bả tự lo), mình không phá tháp hủy chùa, không đập đỗ tượng phật, (chỉ là môi giới bán chùa luôn thôi và kinh doanh tượng Phật, tượng bể thì không bán được, hè hè), mình không phá hòa hợp Tăng (vì tăng cỡi nào mình cũng chơi hết, tăng chay tăng mặn tăng hỗn hợp đều làm ráo, ủng hộ hết mình, nhậu nhẹt tèm lem luôn).....
Vậy chắc khỏi phải thọ trì Kinh này cũng sớm về cõi Phạm Thiên thôi, vì đâu có phạm phải ngũ nghịch huynh hé......
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks