Tài hay gom góp một đời
Cho nhau chẳng kể vốn lời hơn thua
Đạo vàng ai bán mà mua
Tự mình tu luyện thắng thua mình nhờ
Cùng nhau giác ngộ lên bờ
Vượt qua bể khổ làm ngơ xích xiềng
Quê hương biết mấy thiêng liêng
Dù nhiều vất vả,vẫn siêng kỉnh thờ
Cửu huyền thất tổ ráng chờ
Con lập công quả cậy nhờ trời cao
Trời lập dòng họ lẽ nào
Từ trong huyết thống trời trao cửu huyền
Âm siêu dương thới tự nhiên
Âm phù dương trợ cửu huyền siêu thăng
Lấy luật nhân quả làm bằng
Cảm ơn đạo hữu nhắc rằng từ đây
Tạo công lập quả cho đầy
Tin rằng đến lúc nhân này nở hoa
Ngẫm xem muôn sự đời ta
Chữ tâm mãi mãi bằng ba chữ tài...