Chào bạn Reddeville,
Câu chuyện bạn tâm sự về gia đình của bạn rất là hay. Cám ơn bạn đã chia sẻ với các huynh, tỉ trong TGVH. Câu chuyện của bạn vừa là chuyện ma, mà cũng là câu chuyện về tâm linh, về cõi giới vô hình. Ông nội của bạn rất là linh hiển. NN thấy cũng nhờ ông nội bạn giúp cho gia đình bạn đó, bằng không là còn nhiều chuyện xãy ra nửa đó chứ chẳng không đâu. Ông nội của bạn không những đụng độ với những vong nhi mà con đụng độ luôn với cái con tinh đã đi theo cô của bạn đó. Về những vong nhi thì ông của bạn không làm gì được nhiều vì cho dù có đuổi đi nhưng tui nó cũng trở về bị em của bạn đã tự ý mình mở mới chúng vào bằng cách chơi cầu cơ và ma lon. Nếu em bạn không chơi những thứ này thì không bị “ám” đâu.
Còn con tinh nói đi theo cô của bạn thì bạn phải nói cô bạn coi như thế nào. Tuy rằng thầy đã nói đuổi nó đi rồi, nhưng hãy coi khoảng trong vòng 3 tháng xem nó có trở về không. Nhiều khi cũng có cơ hội nó sẽ trở lại. Phải cẩn thận và theo dõi như thế nào.
Qua những câu chuyện này rồi thì chắc chắn khỏi nói là bạn cũng đã biết rằng có thế giới vô hình nó đang song song tồn tại với cõi giới của mình rồi phải không?
Thân
NN
p.s.: NN thấy bà nội của bạn thức coi World Cup, NN cũng tức cười. Rất hiềm khi người lớn tuổi như bà, lại là nử tử, lại thích coi WC như vậy. Bà học về Nhân Điện, nhưng sao bà không nhờ những người học thiền chung, hợp lại với nhau để “rút” những vong nhi ra. Bên Nhân Điện cũng có cách thức trừ “Thần Kinh Giả” mà.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks