kết quả từ 1 tới 20 trên 90

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh-Tam Xem Bài Gởi
    Thât là tuyệt, trong cả hàng trăm người đang đắm chìm trong u mê tăm tối và thù hận, đã xuất hiện một nhi nữ đáng mặt anh thư... vừa đẹp người vừa sáng lòng. Tại hạ cảm phục nàng lắm lắm...
    - Hạp với ý mình thì cho là hay, là đúng. Đó là thông bệnh của những bậc tri thức, lấy cái trí sai biệt làm Tâm thái, không có gì lạ cả! Kẻ dèm pha ắt sẽ bị dèm pha, nhân quả là thế.
    - Nếu Thiện tử MT có kết luận là ai đó không hạp với nhãn kiến của bản thân là: "u mê tăm tối và thù hận" thì e là có hơi quá lời, như vậy là xem thường cái trí tuệ của số đông lắm lắm, trong chân có giả trong giả có chân. Cái Thiện nhân tử muốn thì người khác cũng muốn, nếu phân biệt Nhĩ Ngã thì có tranh luận cả Thiên niên kỷ cũng là vô vọng... Mong Thiện nhân tử cẩn trọng hơn trong lời nói!

    Kính!
    Last edited by Nha_Thien77; 30-08-2010 at 05:44 PM.
    một tiếng chim kêu lời kinh vọng
    núi trôi sông chảy mộng đoàn viên

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thông báo Giữ gìn Văn hóa Diễn đàn
    By Love_Tamlinh in forum Góp ý xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 10-09-2012, 09:05 AM
  2. Buồn cho diễn đàn!!!
    By hoangnguyen92 in forum Góp ý xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 78
    Bài mới gởi: 19-12-2011, 02:55 PM
  3. Thông báo Giữ gìn Văn hóa Diễn đàn
    By Love_Tamlinh in forum Nội Qui Diễn đàn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-11-2011, 07:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •