Một chủ đề gây tranh cải.
Cái thuật ngữ Đạo, Tôn giáo... khó có sự minh định cho nên cho đến ngày nay các nhà học thuật vẫn còn tranh cãi là Đạo Phật có phải là tôn giáo hay không?
Do đó có thể gọi là Đạo Thanh Hải hoặc không phải là đạo cũng được.
Lịch sử đã ghi nhận lúc ban đầu đạo công giáo đã bị chính quyền La mã khủng bố dã man, Đức Jesus bị tra tấn dã man, bị đóng đinh trên thập giá, còn đệ tử của ngài bị thiêu chết trên giàn hỏa, bị ném cho sư tử ăn thịt...
Với cái lập luận rằng Đạo TH bị nhà nước cấm, thì chúng ta phải tẩy chay đạo TH. Câu hỏi đặt ra là: nếu ở tại thời điểm của những năm đầu thế kỷ 01, đạo Công giáo bị nhà nước cấm, cho nên chúng ta phải tẩy chay đạo công giáo, tẩy chay đức Jesus... vậy có đúng không?
Trong một xứ sở văn minh, mọi việc phải được giải quyết thông qua pháp luật, hành pháp muốn làm một chuyện gì trước tiên phải xem điều đó có đúng luật hay không?
Việt nam đã ký công ước nhân quyền quốc tế, cho nên hành xử phải phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bây giờ chúng ta xem tiếp hai vấn đề quan trọng:
1. Đạo của bà THVTS đã bị khởi tố ra tòa án chưa?
2. Tòa án đã ra phán quyết là Đạo THVTS bị cấm hay chưa?
Nếu hai vấn đề trên chưa xảy ra, thì những hành vi nhũng nhiễu, đàn áp của chính quyền đối với đạo THVTS là trái pháp luật.
Tôi hiểu rằng các bạn đã bị nhồi sọ quá nhiều và quá lâu... cho nên các bạn không thể có được một suy nghĩ độc lập và đúng đắn, mà các bạn chỉ có thể suy nghĩ và nói theo sự định hướng của báo chí... truyền hình, truyền thanh...
Đó chính là bi kịch của một dân tộc, của nhiều thế hệ con người..., thật kinh khủng... Chúng ta đã đánh mất sự sáng suốt.
Có một bạn trẻ đã viết rằng: "tôi ghét đạo công giáo vì đó là của phương Tây...", hoặc có bạn đã viết rằng: "Đạo Hồi dạy đánh bom tự sát..." Hoặc ngay cả Đức Giáo hoàng cũng đã thốt lên: "Đạo Phật là đạo ích kỷ".
Đó là những định kiến sai lầm.
Chúng ta là người có trí, đừng có những định kiến sai lầm ngớ ngẫn như vậy đối với đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư.
p/s: Tôi là Phật tử, nhưng tôi yêu Công giáo (công giáo La mã, chính thống giáo, Tin lành), tôi yêu Hồi giáo, Ấn giáo... vì đức Từ phụ của tôi đã dạy rằng: "Các đệ tử hãy tôn trọng các tôn giáo, vì tôn giáo làm cho đời sống xã hội an lạc và phong phú."
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks